Tác giả: Đại Vũ
Chào mọi người, tôi là Đại Vũ. Có một người tự xưng là bạn của gia đình Vu Mông Lung. Vào ngày 31 tháng 10, trên nền tảng Threads, với tên mạng là “our1988long”, người này đã công khai tiết lộ thông tin, lên tiếng cho Vu Mông Lung. Bởi vì Vu Mông Lung sinh năm 1988, nên “1988” trong tên của cư dân mạng này có lẽ là chỉ năm sinh của “Tiểu Vu”.
Sau đó, người này còn đính kèm 2 bức ảnh riêng tư đã được làm mờ của gia đình Vu Mông Lung để tự chứng minh. Người này viết trong bài đăng: “Tôi là bạn của gia đình Vu Mông Lung. Nghe họ kể cho tôi nghe về nỗi buồn và phiền muộn bao nhiêu ngày qua, tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Xin tự chứng minh đơn giản một chút, dưới đây là ảnh chụp chung của Vu Mông Lung lúc nhỏ và mẹ, cũng như ảnh Vu Mông Lung về quê mấy năm trước. Các bạn không thể nào xem được những bức ảnh này ở bất kỳ nơi nào khác trước đây.”


“Bạn hỏi tại sao tôi lại có? Vì tôi là bạn của gia đình cậu ấy. Tại sao tôi phải mạo hiểm nói ở đây? Bởi vì cá nhân tôi cảm thấy rất nhiều thông tin cần được lan truyền, mà bản thân họ (gia đình) lại không có cách nào. Gia đình cậu ấy bị cấm ngôn trên Weibo đến mức nào? Tất cả các tài khoản Tiểu Hồng Thư đều bị ‘cho nổ’ (xóa sổ), còn tình hình trên các nền tảng khác ra sao, các bạn cũng thấy rồi. Tôi phải vạch trần bộ mặt thật của những kẻ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Ai cũng biết các người đã có mặt tại hiện trường. Các người chẳng qua là cậy gia đình người ta bị bịt miệng nên mới có thể ung dung tự tại được mấy ngày nay.”
“Tống Y Nhân, cả hai bữa tiệc tối hôm đó cô đều có mặt, sao cô dám trơ mặt ra mà công khai nói rằng sáng hôm sau mới biết chuyện, giả vờ trong sạch, vô tội? Cực Quang Quang à, người ta rơi từ nhà anh xuống, anh không giải thích được, liền lập tức ‘mất liên lạc’, anh trốn giỏi thật đấy. Tiêu Mại Kỳ, anh cũng không trốn thoát được đâu. Lúc xảy ra chuyện anh cũng có mặt tại hiện trường, quần áo cũng là do anh đắp lên (che mặt), bây giờ vẫn có thể ra vẻ đạo mạo đi tham gia sự kiện này sự kiện nọ, anh cũng rảnh rỗi thật đấy.”
“Bây giờ tôi xin xác nhận rõ ràng với mọi người rằng những thông tin này là thật, các người đừng hòng chối cãi. Còn những người tham gia khác, các người ngoài việc bắt nạt gia đình nạn nhân ra thì còn biết làm gì nữa? Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt, sớm muộn gì cũng có ngày các người phải hiện nguyên hình.”

Trên đây là những gì người tiết lộ thông tin này đề cập. Khi tôi xem được, anh ta mới đăng chưa đầy một giờ. Chương trình của tôi sẽ kịp thời chia sẻ và chọn lọc cho quý vị những thông tin giá trị nhất. Vì vậy, xin hãy đăng ký kênh của tôi ngay bây giờ để không bỏ lỡ các nội dung chúng tôi phát hành.
Trong các thông tin trên, người tự xưng là bạn của gia đình Vu Mông Lung này đã chỉ ra tên của 3 nghi phạm: Tống Y Nhân, Cực Quang Quang và Tiêu Mại Kỳ. Có vẻ như người bạn của gia đình Vu Mông Lung này nắm được quá trình xảy ra sự việc tối hôm đó. Anh ta nhắc đến việc Tống Y Nhân giả vờ vô tội, giả vờ trong sạch, và gần đây, Tống Y Nhân thực sự vẫn tiếp tục đăng ảnh du sơn ngoạn thủy trên Weibo, tỏ ra như không liên quan đến mình. Khi nhắc đến Cực Quang Quang, anh ta nói rằng nhà của Cực Quang Quang chính là hiện trường vụ rơi lầu, và sau khi vụ án xảy ra, anh ta đã “biến mất”, đến nay vẫn không hồi đáp.
Còn đối với Tiêu Mại Kỳ, anh ta đề cập đến một manh mối then chốt: Sau khi Vu Mông Lung rơi lầu, buổi sáng khi cư dân trong khu chung cư phát hiện thi thể, đã có người lập tức từ trên lầu đi xuống, dùng quần áo che mặt của Vu Mông Lung lại. Trước đây mọi người không biết đó là ai, thì ở đây, anh ta nói đó là Tiêu Mại Kỳ. Tiêu Mại Kỳ trước đó được cho là “bạn” của Vu Mông Lungg. Trước đây từng lan truyền bức ảnh Tiêu Mại Kỳ đeo kính râm tại hiện trường. Hình ảnh phản chiếu trong kính râm của anh ta thấp thoáng phản chiếu cảnh tượng lúc Vu Mông Lung gặp chuyện, bức ảnh này đã từng lan truyền rầm rộ trên mạng. Và Tiêu Mại Kỳ sau đó cũng bị “bóc phốt” là “Tiêu quý phi”, cũng là “đồng tính nam”, ăn chơi trác táng. Anh ta là một trong những nghi phạm quan trọng có mặt tại hiện trường “hại Vu”. Nhưng vẫn còn những người khác nữa. Bài đăng hiện chưa đề cập đến, ví dụ như Phạm Thế Kỳ, Trần Thanh, Điền Hải Dung và những cảnh sát khả nghi tại hiện trường.
Sau đó, người này tiếp tục nói trong phần trả lời (thread) của mình: “Cảm ơn mọi người những ngày qua đã luôn lên tiếng theo cách riêng của mình. Điều đó đã tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho gia đình cậu ấy. Các bạn ở trong nước, xin hãy tiếp tục tập trung vào tuyến chính. Lý do duy nhất tôi ra mặt nói chuyện là không thể dung thứ cho những kẻ này nói dối, giả vờ trong sạch. Tôi muốn nói rõ cho mọi người biết rằng tất cả bọn họ đều không thể thoát khỏi liên can. Các người thực sự nghĩ rằng có thể bịt miệng tất cả những người biết chuyện sao? Nghĩ rằng mình cứ thế là thoát được sao? Dù sao thì gia đình họ không thể nói ra, vậy để tôi nói. Một mạng người không thể cứ thế trôi qua nhẹ tênh như vậy. Tôi không tham gia bất kỳ nhóm nào, không lộ mặt. Mở tài khoản này là để nói ra những thông tin mà gia đình đã kể với tôi. Những gì không chắc chắn tôi sẽ không đăng. Đợi đến khi sự việc này có kết quả mong muốn, tôi cũng sẽ không xuất hiện ở đây nữa.”
Trong đoạn thông tin vừa rồi, “our1988long” đề cập rằng mình sẽ giữ im lặng, và các bài đăng trong tương lai sẽ được thực hiện trên tài khoản Threads này, sẽ không lộ mặt hay tham gia các nhóm khác, và tuyệt đối sẽ không dễ dàng để vụ án liên quan đến mạng người này cứ thế trôi qua. Và có vẻ như, làn sóng dư luận khổng lồ lên tiếng vì Vu Mông Lung, gia đình cậu ấy đều đang theo dõi. Điều này đã mang lại cho họ sự an ủi và sức mạnh.
Sau đó, tôi đã mở hồ sơ (profile) của người tiết lộ thông tin này và phát hiện trong phần giới thiệu, anh ta còn đề cập: “Sau này tôi sẽ đăng tất cả những thông tin mà gia đình đã kể với tôi. Nếu mọi người có câu hỏi mà tôi biết, tôi sẽ giải đáp. Vì hạn chế truy cập mạng nên có thể không thể trực tuyến trong thời gian dài, nếu không trả lời kịp thời, xin hãy thông cảm.”
Ở đây, “our1988long” đề cập đến 3 điểm: Thứ nhất, anh sẽ tiếp tục tiết lộ thông tin. Thứ hai, mọi người có thể để lại câu hỏi cho anh, anh sẽ cố gắng giải đáp. Thứ ba, “our1988long” đề cập đến “hạn chế truy cập mạng” và “không thể trực tuyến trong thời gian dài”, “không trả lời kịp thời, xin tha thứ”, điều này cho thấy anh đang ở trong Trung Quốc.
Thực tế, “our1988long” đã trả lời một số câu hỏi của cư dân mạng, bao gồm 2 câu hỏi nhạy cảm: đó là anh họ và mẹ của Vu Mông Lung có còn trên đời không. Người tiết lộ thông tin này sau đó đã trả lời rằng, tính mạng của anh họ và mẹ đều an toàn, không có gì đáng lo ngại. Điều này không giống lắm với những nghi ngờ trước đây của mọi người, bởi vì rất nhiều bạn bè đã nghe các nhà ngoại cảm Ty William nói rằng mẹ và anh họ của Vu Mông Lung đều đã không còn trên đời.
Dĩ nhiên, thông tin mà người tiết lộ này đưa ra khá là phấn khởi. Nếu thực sự như vậy thì tất nhiên là một tin tốt. Nhưng dù sao, người tiết lộ thông tin này, cho đến nay, những thông tin đặc biệt giá trị mà anh ta cung cấp vẫn còn tương đối hạn chế. Thân phận của anh ta rốt cuộc là gì? Tôi nghĩ rằng, mọi người khoan hãy vội vàng tin tưởng hoàn toàn, mà hãy quan sát thêm một thời gian thì tốt hơn, để tránh bị kẻ mạo danh tùy ý dẫn dắt dư luận. Ngay cả khi nắm giữ ảnh riêng tư của gia đình họ Vu, cũng chưa chắc đã là bạn của gia đình. Có thể là người của công ty quản lý đã hại cậu ấy, hoặc là công an, hắc cảnh (cảnh sát biến chất). Vì vậy, vẫn phải xem chất lượng nội dung anh ta đăng tiếp theo để xác nhận thêm thân phận. Hiện tại, chúng ta cứ giữ thiện chí và tham khảo thông tin anh ta đăng một cách khách quan là được.
Tại Trung Quốc Đại Lục, cư dân mạng Weibo Lâm Bắc Xuyên, người đã lên tiếng từ rất sớm, cũng nhận được nhiều sự chú ý. Theo thông tin mọi người nắm được hiện nay, Lâm Bắc Xuyên mới 24 tuổi, là một quân nhân giải ngũ trẻ tuổi, và gia đình (cha chú) là sĩ quan quân đội. Vì vậy, anh ta cũng được gọi là “quân tam đại” (thế hệ quân nhân thứ ba), có bối cảnh trong thể chế. Vì lên tiếng cho Vu Mông Lung trên mạng, có tin nói Lâm Bắc Xuyên đã bị chính quyền “quan tâm” (tức là bị bắt giữ, thẩm vấn) 8 ngày 7 đêm tại Bắc Kinh. Lâm Bắc Xuyên từng nói, cái giá phải trả để làm người tốt quá lớn, không thể tưởng tượng được cuộc sống của người đã khuất Vu Mông Lung trong những năm qua. Lâm Bắc Xuyên đã lặp lại con đường mà người đã khuất từng trải qua. Dù vậy, anh nói mình chỉ mới miễn cưỡng chạm đến phần nổi của tảng băng chìm. Điều này cho thấy sức mạnh đàn áp của chính quyền tàn nhẫn đến mức nào.
Dĩ nhiên, Lâm Bắc Xuyên nói về làm người tốt phải trả giá đắt, điều này càng chứng tỏ rằng trong thời buổi loạn lạc, đi ngược dòng để làm người tốt mới là dũng sĩ mạnh mẽ nhất. Những kẻ a dua theo bầy, học theo cái xấu thì ngược lại. Vì vậy, làm người tốt, chúng ta không chỉ cần nhìn nhận bản thân mình một cách tích cực, mà còn phải kiên trì ủng hộ mỗi một người bạn dũng cảm làm điều tốt, giống như những vệt sáng trong đêm tối. Sự kiên trì chung của mọi người có thể biến dòng ánh sáng này thành một biển ánh sáng cuộn trào, xua tan bóng tối. Không chỉ riêng vụ án của Vu Mông Lung, mà khi đối mặt với mọi bất công, mọi người đều có thể kiên trì như vậy, đây mới là điều hy vọng mà thế giới ngày nay cần nhất. Chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực theo những cách khác nhau của mình, bảo vệ tốt ánh sáng của mỗi cá thể chúng ta.
Vào ngày 30 tháng 10, Lâm Bắc Xuyên này đã đề cập trên tài khoản Weibo mới rằng tài khoản Weibo chính của anh ta đã bị tước quyền sử dụng và không thể đăng nhập được nữa, bởi vì anh đã xác thực thân phận quân nhân giải ngũ của mình, nền tảng cấm anh phát ngôn với tư cách đó trong tương lai. Lần này dùng tài khoản mới để phát ngôn, cũng chỉ là tạm thời được phép đăng thông báo, sau này chưa chắc có thể công khai phát ngôn một cách tự do, suôn sẻ được nữa. Vì vậy, anh ta nói lần sau lên mạng lại, không chắc là khi nào.
Những mô tả này khiến người ta cảm thấy Lâm Bắc Xuyên thực sự có chút bối cảnh gia đình. Áp lực mà anh phải đối mặt không chỉ đến từ nền tảng Weibo, mà dường như còn có lý do từ bối cảnh gia đình của anh ta. Việc anh ta nói “xác thực thân phận quân nhân giải ngũ” có lẽ là bài đăng trước đó của anh ta. Lâm Bắc Xuyên đã công khai thân phận hạ sĩ quan giải ngũ của mình, và dùng tư cách này để kêu gọi cộng đồng quân nhân giải ngũ, đều dùng thân phận quân nhân giải ngũ của mình để báo cáo lên cấp trên gây áp lực, đòi lại công bằng cho vụ án của Vu Mông Lung. Anh chỉ nói sự thật, kêu gọi một số lượng lớn quân nhân giải ngũ dùng tên thật để gây áp lực lên cấp trên, yêu cầu sự thật. Làm như vậy cố nhiên có sức mạnh của nó, nhưng cũng cần lòng dũng cảm. Rất nhiều quân nhân giải ngũ có thể lo lắng về vấn đề an toàn, và thực sự tồn tại rủi ro an toàn.
Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi thực sự cảm thấy rằng tất cả các bạn đang theo đuổi vụ án Vu Mông Lung, bất kể bạn dùng tên thật hay ẩn danh, trong mắt tôi, các bạn đều tràn đầy dũng khí và tinh thần chính nghĩa, đang soi sáng thế giới này.
Nói một chút ngoài lề, dựa trên một số bức ảnh Weibo mà Lâm Bắc Xuyên tự đăng, mặc dù đều đeo khẩu trang, nhưng đôi mắt đó… thực sự rất giống Vu Mông Lung. Trong mắt một số cư dân mạng, điều này cũng làm tăng thêm một phần cảm động khó tả cho sự kiên trì của Lâm Bắc Xuyên đối với vụ án Vu Mông Lung. Nhưng mọi người cũng hoàn toàn không cần thiết phải thần tượng hóa người này hay người kia trong vụ án này. Thực ra, mỗi người đều đang làm những gì trong khả năng của mình, đều rất đáng nể. Vụ án Vu Mông Lung đã xảy ra gần 2 tháng, rất nhiều bạn bè vẫn đang kiên trì yêu cầu lập án, điều tra sự thật, sức mạnh của tập thể này thực sự rất phi thường. Tôi tôn trọng mỗi một người trong các bạn.