Bắc Kinh, Trung Quốc hai ngày gần đây đột nhiên có tuyết rơi, sớm hơn mọi năm khoảng 40 ngày. Có cư dân mạng liên tưởng đến vụ nam diễn viên Vu Mông Lung rơi lầu tử vong kỳ lạ, có người than thở rằng ông trời đang kêu oan cho Vu Mông Lung.
Hai ngày 18 và 19 tháng 10, các nơi như Diên Khánh, núi Ngọc Độ ở Bắc Kinh lần lượt xuất hiện tuyết rơi. Video lan truyền trên mạng cho thấy, dưới ánh đèn ban đêm, tuyết rơi lả tả trên mái hiên, cành cây và đường sá. Đây cũng là trận tuyết đầu mùa năm nay của Bắc Kinh, nhưng đến sớm hơn tuyết đầu mùa mọi năm.
Kể từ khi có ghi nhận vào năm 1991, Bắc Kinh thường vào Đông vào ngày 31 tháng 10, và tuyết đầu mùa rơi vào tháng 11. Năm nay tuyết rơi sớm gần hai tuần, gây ra các cuộc thảo luận sôi nổi của cư dân mạng Trung Quốc.
Nhiều người cho biết các tỉnh miền Nam vẫn đang mặc áo ngắn tay, không ngờ mùa hè nóng nực vừa qua không lâu mà Bắc Kinh đã có tuyết rơi, không biết vì sao tuyết đầu mùa năm nay ở Bắc Kinh lại sớm như vậy.
Hiện tượng thời tiết kỳ lạ này khiến không ít cư dân mạng liên tưởng đến vụ Vu Mông Lung rơi lầu tử vong, thậm chí có người nói “trời có dị tượng ắt có oan khuất”, cho rằng Bắc Kinh tuyết rơi sớm là ông trời đang lên tiếng thay cho Vu Mông Lung.
Nam diễn viên đại lục 37 tuổi Vu Mông Lung “rơi lầu” tử vong một cách kỳ lạ vào ngày 11 tháng 9. Mặc dù cảnh sát địa phương nhanh chóng loại trừ nghi ngờ hình sự, đồng thời phong tỏa dư luận, bắt giữ cư dân mạng, nhưng tiếng nói nghi ngờ từ bên ngoài vẫn không ngừng. Dân gian đồn rằng, ông Vu Mông Lung bị nghi ngờ đã trả thù vì chống lại quy tắc ngầm của quyền quý.
Thậm chí có thông tin cho rằng, hung thủ liên quan đến vụ án là con trai của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Thái Kỳ, cũng có người nói, hung thủ là họ hàng xa của lãnh đạo Tập Cận Bình, mới dẫn đến nguyên nhân cái chết của ông Vu Mông Lung bị phong tỏa nghiêm ngặt trên mạng lưới Trung Quốc.
Theo NTDTV