Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) 2025-10-28 đưa tin: Nam diễn viên đại lục Vu Mông Lung (Yu Menglong) tử vong một cách kỳ lạ, trên mạng lan truyền thông tin các quyền quý cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) có liên quan đến vụ án. Bạn học cũ của anh ở Tân Cương phát hiện, nhà trường đã phối hợp để che giấu sự thật, gỡ bỏ ảnh của Vu Mông Lung trên “bức tường ngôi sao”. Cư dân mạng lớn tiếng mắng chửi thể chế ĐCSTQ tăm tối không có ánh sáng.

Mới đây, một nữ streamer (người phát sóng trực tiếp) trên mạng ở đại lục đã chia sẻ video, tiết lộ rằng trường cũ của Vu Mông Lung ở Tân Cương đã gỡ bỏ ảnh của anh.

Nữ streamer này là bạn học cũ của Vu Mông Lung, vốn định quay video, dẫn cư dân mạng đi xem ảnh của Vu Mông Lung trên “bức tường ngôi sao” của trường cũ. Kết quả lại phát hiện, ảnh của các ngôi sao khác trên tường vẫn còn, chỉ riêng khung ảnh treo ảnh Vu Mông Lung đã biến mất, trên tường để lại một khoảng trống.

Nữ streamer này đã tự in ảnh và lời giới thiệu vắn tắt của Vu Mông Lung, dùng keo dán vào vị trí của khung ảnh ban đầu.

Video không cho biết đây là trường nào. Nhưng trên “bức tường ngôi sao” xuất hiện ảnh của Đồng Lệ Á (Tong Liya), Cúc Hồng Xuyên (Ju Hongchuan), Azgul Rashti và những người khác, nghi ngờ là Học viện Nghệ thuật Tân Cương. Những nghệ sĩ này và Vu Mông Lung đều là cựu sinh viên của Học viện Nghệ thuật Tân Cương.

Video được lan truyền đến nền tảng X (Twitter) ở hải ngoại, đã thu hút một làn sóng chửi mắng từ cư dân mạng: “Trường học cũng tham gia vào rồi, cái ác thật đúng là len lỏi khắp nơi.”, “Vu Mông Lung bị hãm hại và mưu sát, bản thân anh ấy không phạm tội tại sao lại bị phong sát như vậy? Giới quyền quý của đất nước đáng bị nguyền rủa này, bắt nạt một người trẻ tuổi không tấc sắt như vậy, thật khiến người ta căm hận!”, “Một người tốt, chết không rõ ràng, còn bị gỡ bỏ tác phẩm, xóa bỏ dấu vết, những kẻ ác thập ác bất xá cũng không bị đối xử như vậy, thật là táng tận lương tâm!”, “Trong địa ngục không thể có nơi trong sạch, không dung được màu trắng, màu trắng sẽ làm lộ rõ sự kinh hoàng đẫm máu của màu đỏ.”

Còn có cư dân mạng lớn tiếng chửi mắng ĐCSTQ: “Đảng Cộng sản không sụp đổ, người dân không có tương lai”, “Bạo chính cần phải bị lật đổ”, “Ở đất nước này, chính phủ không thể tin, cảnh sát không thể tin, áo choàng trắng (ý chỉ bác sĩ, nhân viên y tế) không thể tin, nhà trường không thể tin, ác quỷ đều ở bên cạnh, không thể nhìn, không thể nghe, không thể nói. Những người dân lương thiện chính nghĩa biết đi về đâu? ĐCSTQ ngày nào không diệt, quốc gia bị lũ giòi bọ ĐCSTQ xâm nhập cũng sẽ thành địa ngục.”

Theo NTDTV