Theo NTDTV: Vụ việc nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung qua đời do rơi lầu một cách bí ẩn vẫn đang tiếp tục gây tranh cãi, tiếng nói đòi điều tra sự thật trên toàn cầu không ngừng. Ngày 17 tháng 10, người thầy của anh, quản lý kỳ cựu Đài Loan Tôn Đức Vinh, đã tổ chức pháp hội thu hồn cho học trò yêu quý tại Hội quán Tân Nguyệt ở Bản Kiều, Tân Bắc, và mở cửa cho người hâm mộ tham gia, hy vọng mọi người có thể tiễn anh ấy đi lần cuối với tâm trạng bình yên.

Pháp hội được tổ chức tại Hội quán Tân Nguyệt, Bản Kiều, Tân Bắc, kéo dài 5 tiếng. Cửa vào pháp hội đặt bức ảnh bán thân của Vu Mông Lung trong bộ áo trắng, tay chạm vào lá cây, bên cạnh được trang trí bằng hoa trắng, không khí tại hiện trường đầy bi ai.

Vào 11h40 trưa ngày 17, ông Tôn Đức Vinh mặc áo đen xuất hiện, được học trò dìu đến, thần sắc đau buồn. Pháp hội bắt đầu mở cửa lúc 12h trưa, từ sáng sớm đã có gần trăm người hâm mộ đến chờ đợi, thậm chí có người hâm mộ tại hiện trường ký tên vào bản kiến nghị “Đòi công lý cho Vu Mông Lung”.

Hôm nay, bầu trời quang đãng ở Đài Bắc bất ngờ xuất hiện cầu vồng, người dân tại hiện trường còn chụp được mây hình cá, có người hâm mộ hô lên: “Giống như Vu Mông Lung đã đến!” (Ảnh)

Người dùng mạng “therealones_devil_vicky0710” đăng trên mạng xã hội: “Cầu vồng bao quanh tòa nhà pháp hội, thật kỳ diệu, là Vu Mông Lung đã đến, đã lâu lắm không thấy cầu vồng như vậy.” “Sau đó bầu trời càng ngày càng rõ, có người nói nhìn thấy hoa sen và đầu rồng.” 

Theo báo ETtoday, ông Tôn Đức Vinh trong buổi phỏng vấn chia sẻ thẳng thắn: “Lần đầu tiên tôi cảm thấy trong lòng rất cô đơn và bất lực, vì làm việc này tôi không được lòng ai, tôi chỉ muốn đơn giản tiễn đứa trẻ, vì anh ấy từng gọi tôi một tiếng bố, nếu không làm tôi cảm thấy có lỗi với chính mình.” Ông hy vọng mọi người không thêm thắt câu chuyện của ông.

Ban đầu dự định tại hiện trường sẽ thả 120 quả bóng bay hình cá, tượng trưng cho linh hồn Vu Mông Lung hóa thành cá tự do bay lên trời, cầu chúc anh ấy tự do, bình an. Nhưng cuối cùng vì cân nhắc vấn đề môi trường, thay vào đó mỗi người rời đi sẽ mang một quả bóng về nhà, tượng trưng cho lời chúc phúc và mang Vu Mông Lung “về nhà”.

Trước đó, Tôn Đức Vinh từng đăng tuyên bố không tự sát, ông tiết lộ thực tế nhận được nhiều tin nhắn đe dọa, “Bản thân tôi vốn không hay ra ngoài, mọi thứ vẫn ổn, chỉ là sức khỏe của tôi không tốt, tôi không biết liệu cơ thể mình có trụ nổi đến cùng không.”

Theo báo Sanli News, pháp hội bắt đầu từ 12h20 trưa, kéo dài khoảng 5 tiếng. Ông Tôn Đức Vinh chuẩn bị một ngôi nhà giấy tượng trưng cho “biệt thự Đế Bảo”, bên trong có xe sang, máy tính bảng và các vật phẩm tượng trưng khác, số lượng giấy vàng mã lên đến . Ông hy vọng buổi lễ “vui tươi mà vẫn truyền thống”, nên đặc biệt trang trí hội trường với nhiều vật hình cá, tạo không khí rực rỡ, tượng trưng cho sự tự do.

Tôn Đức Vinh nói: “Tôi không muốn pháp hội quá nghiêm túc, muốn tiễn cậu ấy theo hình ảnh của cậu ấy khi còn sống.” Ông cũng cho biết, sau pháp hội sẽ không đăng bài liên quan nữa, “để cậu ấy yên tĩnh đi hết chặng đường cuối”.

Tôn Đức Vinh trước đó đăng trên mạng xã hội: “Tôi không làm vì ồn ào, chỉ muốn linh hồn của đứa trẻ được an ổn. Những ngày qua, nghe quá nhiều lời tạp âm, cũng thấy quá nhiều tin đồn. Nhưng tôi vẫn tin — Trời sẽ sáng. Pháp hội này chỉ là một người cha muốn tự tay tiễn đứa con đi trên con đường sáng.”

Vào rạng sáng ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung qua đời bí ẩn do rơi lầu tại khu dân cư Dương Quang Thượng Đông, Bắc Kinh. Tin đồn trên mạng cho rằng anh bị hại vì phản kháng quy tắc ngầm của giới quyền lực. Thậm chí có tin anh nắm giữ bằng chứng tội ác của một nhóm tội phạm, bị giam lỏng, chuyển qua nhiều địa điểm, cuối cùng bị tra tấn dã man đến chết, liên quan đến con cái quan chức cấp cao ĐCSTQ và các đại gia ngành giải trí.

Ngày 12 tháng 9, Tôn Đức Vinh từng đăng trên Facebook rằng ông là người thầy dẫn dắt Vu Mông Lung khi mới vào nghề, ông “hoàn toàn không thể chấp nhận” tin anh qua đời. Khi đó, ông nhận thấy nhiệt huyết của Vu Mông Lung với nghề diễn, nên đã đào tạo miễn phí cho anh trong một năm rưỡi; sau này vì công việc phải về Đài Loan, ông đã trả lại hợp đồng nghệ sĩ vô điều kiện.

Ngày 17 tháng 9, Tôn Đức Vinh viết trên Facebook: “Vụ việc Vu Mông Lung lần này cho thấy tầng lớp cao đã hành động!” Ông đặt câu hỏi: “Bây giờ danh sách những người tham gia buổi tiệc bị giữ bí mật hoàn toàn, không công bố, thật quá kỳ lạ, rốt cuộc họ sợ gì?”

Tôn Đức Vinh nói: “Các bạn không biết áp lực từ nhiều phía lớn thế nào, chỉ có thể suy đoán những kẻ hại Vu Mông Lung là những đại gia quyền lực đến mức nào, đến nỗi cảnh sát cũng không dám thay đổi lời khai, bảo vệ con quỷ này, chỉ cần chúng ta giữ lòng thiện, một ngày nào đó kẻ đó chắc chắn sẽ phải chịu trách nhiệm, vì đến Trời cũng không thể chịu nổi.”

Theo NTDTV