Theo NTDTV, “nữ đại gia” Điền Hải Dung bị cho là có liên quan đến vụ án mạng của nam diễn viên Trung Quốc Vu Mông Lung. Bộ phim “Hỏa Chủng” (Mồi Lửa) do cô đóng chính cũng bị toàn mạng tẩy chay. Ngày 16 tháng 10, bộ phim này chính thức ra rạp. Có tin tức cho rằng các bên liên quan đã ép buộc học sinh xem tập thể. Đồng thời, một số rạp chiếu phim còn được tạo ra không khí “cháy vé”, bị cư dân mạng chỉ trích là giả mạo.

Bộ phim “Đỏ” tuyên truyền cho chủ đề chính của ĐCSTQ mang tên “Hỏa Chủng”, do Trần Kiếm Phi đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên như Phú Đại Long, Khương Võ, và Điền Hải Dung. Do Điền Hải Dung bị đồn có liên quan đến vụ án Vu Mông Lung, doanh thu bán vé trước của phim “Hỏa Chủng” vô cùng thảm đạm, chỉ đạt 12.000 NDT (44 triệu VND), và tỷ lệ suất chiếu trong ngày đầu chỉ là 1,1%.
Ngày 12 tháng 10, bộ phim tổ chức buổi ra mắt toàn quốc tại Bắc Kinh, nhưng cả Phú Đại Long, Khương Võ và đại diện nhà sản xuất đều không tham dự, cũng như không có bất kỳ hoạt động quảng bá nào trên các nền tảng mạng xã hội. Giới quan sát cho rằng, hành động này của Phú Đại Long và Khương Võ là để từ chối xuất hiện cùng sân khấu với Điền Hải Dung, khiến không khí buổi ra mắt trở nên vô cùng khó xử.

Theo một bài báo trên NetEase ngày 16 tháng 10, vào ngày “Hỏa Chủng” công chiếu, một rạp chiếu phim nào đó bất ngờ “cháy vé”. Điều khó tin nhất là suất chiếu “cháy vé” lại là ở phòng chiếu VIP, với giá vé đắt hơn 30 NDT so với các suất chiếu khác. Các rạp ở Vũ Hán có nhiều suất chiếu nhất, trong đó có hai rạp xuất hiện tình trạng hai suất “cháy vé”, và trùng hợp là cả hai suất đều bắt đầu lúc 10 giờ sáng.
Bài báo cho biết, phần lớn các suất chiếu hoặc là không có ai mua vé, hoặc là đã bán hết sạch. Cư dân mạng đoán rằng tình trạng “cháy vé” này có lẽ là một nhiệm vụ bắt buộc được giao, giống như do chính rạp phim tự sắp đặt. Các suất chiếu còn lại có số lượng người mua vé bình thường hơn nhiều, không quá 10 người.
Bài báo chỉ ra rằng, sự thật đã chứng minh sự phản kháng của công chúng vẫn có hiệu quả. Cứ đà này, bộ phim này có đến 80% khả năng sẽ trở thành bộ phim thảm hại nhất năm nay. Chẳng bao lâu nữa, “Hỏa Chủng” có lẽ cũng sẽ không chịu nổi áp lực mà phải rút khỏi rạp. Chỉ tiếc cho các diễn viên chính trong phim đã bị liên lụy một cách thê thảm.

Việc một số rạp chiếu phim tạo ra không khí “cháy vé” đã dấy lên sự nghi ngờ của cư dân mạng. Nhiều người còn đưa ra bằng chứng cho thấy các bên liên quan đã làm giả và tuyên bố sẽ đi khiếu nại, tố cáo.

Có cư dân mạng nói: “Tôi nhận được tin, việc rạp phim ‘cháy vé’ là nhiệm vụ được giao xuống.” “Họ ép học sinh mua vé phim ‘Hỏa Chủng’.” “Nghe nói có nơi bắt buộc học sinh phải đi xem.”

Có người nói: “Báo cáo gian lận ở đâu vậy? Chúng tôi ở một huyện lẻ tuyến 18, ngày thường chẳng có ai xem phim, hầu như là con số 0. Đến hôm nay có phim ‘Hỏa Chủng’, vậy mà lại hiển thị 4 suất đều hết vé! Tôi đã đến xem rồi, haha, cười chết mất, không có một ai! Đây mới là sự thật! Sự thật!! Không một bóng người! Rạp chiếu phim tối om, đến nhân viên cũng không có! Sao lại có thể ‘cháy vé’ được chứ!”

“Đã gọi điện chất vấn sở giáo dục! Việc trường học tổ chức xem phim có phải là nhiệm vụ họ giao xuống không.” “Công khai làm giả rồi, vì cái gì thì mọi người hiểu mà?” “Suất chiếu kết thúc lúc 1:26 sáng mà cũng hết vé.” “Tố cáo đi, tố cáo đi, lần đầu tiên tôi biết còn có thể làm trò này, giữa ban ngày ban mặt, không thèm diễn nữa rồi.”

“Đúng vậy, rửa tiền, quá rõ ràng rồi, chẳng lẽ lại tự bỏ tiền túi ra để chia cho rạp phim, chắc chắn là tiền vốn không thuộc về mình, qua một bước này là trở thành thu nhập hợp pháp của mình rồi.” “Bán không được là bình thường, nhưng ‘cháy vé’ thì quá kỳ quái, có những rạp phim đang đóng cửa mà vẫn ‘cháy vé’ cơ!” “Cùng một rạp, cùng một suất chiếu, từ trống trơn đến hết vé chỉ mất 3 phút.”

Còn có người nói: “Nhà tôi ở một thành phố hạng bốn trong tỉnh Quảng Đông, xem lịch chiếu ngày mai của bốn rạp với tám suất, không một vé nào được bán ra, vui vẻ đặt một ly trà sữa.” “Thành phố cấp địa khu của chúng tôi không có một khán giả nào.” “Rạp chiếu phim dưới nhà tôi không chiếu phim này.” “Các rạp gần tôi còn không có suất chiếu. Ha! Vẫn là người tốt nhiều hơn!”

“Quê hương của anh ấy (VML) đã không làm anh ấy mất mặt, 46 rạp chiếu phim hôm nay chỉ có 3 rạp chiếu ‘Hỏa Chủng’, 43 rạp còn lại đều không chiếu. Và ngày mai, cả 46 rạp phim, không một rạp nào xếp lịch chiếu cho ‘Hỏa Chủng’.”

Theo NTDTV