Chào mọi người, tôi là Đại Vũ. Thời điểm chúng ta phát chương trình này vừa hay là 49 ngày sau khi Vu Mông Lung qua đời. Nếu theo thuyết “hiến tế”, thì đây chính là ngày kết thúc 49 ngày “tế”. Vốn dĩ 49 ngày này là để kẻ ác dùng để “cải vận”, nhưng vì quá trình hiến tế lần này vô cùng không thuận lợi, hành vi tàn ác của kẻ ác bị phanh phui hàng loạt, đã bị lực lượng chính nghĩa phản đòn. Cho nên, trong 49 ngày này, chúng không những không cải được vận mà còn gặp “ác báo”.

Ngày 17 tháng 10, 9 thượng tướng thuộc phe Hân Bình đã bị tuyên bố chính thức là “ngã ngựa”. Theo cách nói của nhà báo kỳ cựu ở Bắc Kinh, Cao Du, tư lệnh và chính ủy của 5 đại chiến khu, cùng 3 quân chủng là Lục quân, Hải quân và Lực lượng Tên lửa của ĐCSTQ đều đã bị bắt. Tương đương với việc thay máu toàn bộ. Hơn nữa, lần này là làm thật.

Vậy Tập Cận Bình thì sao? Có lẽ vì điều này mà gần đây ông ta còn chạy đến Cố Cung ở Bắc Kinh, hòng “hút chút địa khí”, còn muốn chuyển vận. Tuy nhiên, nơi ở của chính ông Tập tại Trung Nam Hải lại bị chỉ ra là có một đàn quạ lớn lượn vòng trên không.

Cơn ác báo lớn hơn còn ở phía sau. Vụ án “Vân Môn” (ám chỉ vụ án Vu Mông Lung) đang thu hút nhiều sự chú ý hơn, cũng khiến những kẻ ác trong giới giải trí đứng ngồi không yên. Bao gồm nhà sản xuất Phương Siêu, một số người thậm chí còn nói năng ngông cuồng, giống như tiếng ai oán sau khi đã mất hết lòng người, vừa đáng hận vừa đáng cười.

Thực ra, theo giải thích của người trong ngành, ngay cả khi không có chuyện “49 ngày tế” này, thì 49 ngày sau khi người ta qua đời cũng có cách nói riêng. Đó là thời khắc tương đối quan trọng của cái gọi là “thân trung ấm”. Cách nói này… tôi không hiểu rõ, dường như đây là một số quan niệm truyền thống của Trung Quốc. Trong 49 ngày này, linh hồn của con người sẽ tiếp nhận sự thẩm phán cho toàn bộ cuộc đời quá khứ của họ, từ đó quyết định kiếp sau sẽ đầu thai vào cõi nào trong “lục đạo luân hồi”.

Cách nói này đến từ Phật giáo, bao gồm: Thiên đạo (cõi trời), A-tu-la đạo, Nhân đạo (cõi người), Súc sinh đạo, Ngạ quỷ đạo, và Địa ngục đạo. Những việc ác mà người đó làm khi còn sống sẽ sắp đặt xem kiếp sau họ sẽ luân hồi vào cõi nào.

Và theo giải thích của những người bạn hiểu biết về lĩnh vực này, trong vòng 49 ngày sau khi vãng sinh (qua đời), nếu có người làm công đức cho họ, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến kết quả luân hồi của lần tiếp theo. Nhưng tôi không hiểu, sau khi người ta đã vãng sinh rồi thì làm sao… làm công đức? Làm ở thế giới bên kia sau khi vãng sinh ư?

Có lẽ, cũng giống như Vu Mông Lung vậy, sự ra đi của cậu ấy đã thức tỉnh rất nhiều người trên thế gian, phơi bày vô số điều tà ác. Tôi nghĩ, đây có lẽ cũng được coi là công đức trong 49 ngày. Vu Mông Lung, trong 49 ngày qua, có thể coi là đã lập đại công đức.

Bởi vì có một cư dân mạng trên Threads tên là “only for justice” dường như cũng hiểu về huyền học. Người này nói rằng mình cũng đã “giao tiếp linh hồn” với Vu Mông Lung và Kiều Nhậm Lương. Những việc mà chúng ta nói trước đây như thắp đèn, thắp hương, đốt tiền giấy, lập bài vị thực sự là những gì họ cần. Nhưng người này nói, tốt nhất đừng dùng đèn điện tử, không có tác dụng, có thể dùng nến lửa thật.

Tôi thấy rằng, bất kể là ở phương Đông hay phương Tây, đều có rất nhiều cư dân mạng nhiệt tâm đang tự nguyện làm những việc này cho Vu Mông Lung và cả Kiều Nhậm Lương. Thực sự cảm ơn nỗ lực của mọi người. Ở đại lục cũng có những người đồng cảm với Vu Mông Lung, đang tưởng nhớ cậu ấy theo cách riêng của họ. Ví dụ, dùng cách nói ẩn ý để lên tiếng.

Diễn viên Trương Lâm nhân 49 ngày của Vu Mông Lung đã đăng Weibo nói rằng: “Họ (kẻ ác) đoán chắc rằng fan của minh tinh chỉ biết theo đuổi vẻ đẹp trai và khóc lóc, không làm nên chuyện gì. Nhanh thì 3 ngày, chậm thì 1 tuần, mọi chuyện sẽ qua đi, và chắc chắn sẽ bị chôn vùi trong biển Internet mênh mông.”

Nhưng ai mà ngờ được, chuyện lần này khiến họ hoàn toàn tính toán sai lầm. Vụ án này đã bùng nổ trong quần chúng. Thế hệ 7X, 8X, 9X, 00X (2000s) đã cùng nhau phát lực “truy tìm sự thật” xuyên thế hệ. Những người dân có ý thức chính nghĩa này, mặc dù không tìm thấy điểm chung để phát lực, nhưng lại giống như “những vì sao đầy trời, tỏa sáng ở khắp mọi nơi”.

Những lời này thực sự khá cảm động và cũng rất có trình độ. Những người bạn đang theo đuổi vụ án Vu Mông Lung hiện nay giống như cách nói “anh em leo núi, mỗi người tự cố gắng” trong thời kỳ “Chống dẫn độ” ở Hồng Kông. Nở hoa trên toàn thế giới, dùng những cách khác nhau của riêng mình để truy tìm sự thật đằng sau vụ án Vu.

Thực tế, ngày 27 tháng 10 là ngày giỗ 2 năm ngày mất của cựu Thủ tướng ĐCSTQ Lý Khắc Cường, cũng vừa đúng vào 49 ngày của Vu Mông Lung. Sự nhiệt tình thảo luận vụ án Vu trên mạng vượt xa việc tưởng niệm cựu Thủ tướng ĐCSTQ. Có thể thấy, sự phẫn nộ của mọi người đã bị kích hoạt triệt để trong vụ án Vu.

Nhưng lại có những kẻ lòng dạ sắt đá, thậm chí có phần độc địa, không nằm trong số này. Gần đây, nhà sản xuất Phương Siêu, người cũng bị nghi ngờ liên quan đến vụ án, đã công khai phỉ báng những người dân đang đòi công lý cho Vu Mông Lung trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình. Thậm chí, trong lời nói còn có kiểu “quy chụp chính trị” như tàn dư của thời Cách mạng Văn hóa, với ngôn ngữ khiêu khích, chỉ sợ mọi chuyện không đủ lớn.

(Phương Siêu nói): “Trong bối cảnh toàn bộ ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đang đi xuống như hiện nay, lại có tổ chức dùng cách thức độc địa như vậy để tấn công các doanh nghiệp điện ảnh và truyền hình đang làm dự án một cách nghiêm túc? Tôi thực sự vô cùng, vô cùng tức giận. Tình trạng này chiều nay cũng xuất hiện trong phòng livestream của tôi, mấy tài khoản riêng tư, vừa vào phòng live, không nói hai lời, liền lên tiếng kêu gọi mọi người đừng nạp thẻ thành viên của Mango (TV), thậm chí còn kêu gọi fan của Lục Âm Khê (tên diễn viên) đừng đi xem phim ‘Thủy Long Ngâm’ (tên phim). Não hỏng rồi à? … Sau khi phát sóng, tôi đã đặc biệt đi xem những video liên quan này. Những người này về cơ bản đều là do trước đó có nam nghệ sĩ họ Vu bất ngờ rơi lầu tử vong, sau đó bị một số tài khoản marketing vô lương tâm, vô đạo đức, ‘ăn bánh bao tẩm máu người’ tẩy não. Những tài khoản marketing này thực sự là vì lưu lượng mà không từ thủ đoạn. Lời đồn giả mười mươi như vậy mà lại có người thực sự tin. Sau khi các ban ngành liên quan đều đã ra thông báo chính thức, mà vẫn còn tin vào những lời đồn này.”

Tôi không biết cái gọi là “các tài khoản marketing vô lương tâm” mà nhà sản xuất lớn Phương Siêu nói có bao gồm các kênh tự truyền thông (self-media) ở hải ngoại hay không. Không nói người khác, chỉ nói chương trình của tôi, là đang khách quan nói ra những nghi ngờ của công chúng, hay là đang “dẫn dắt ác ý” như lời ông ta nói? Mọi người tự có phán xét.

Kể cả đối với các tài khoản công cộng tự truyền thông và cư dân mạng trong nước chia sẻ tin tức cũng vậy, đây không phải là cái mũ mà Phương Siêu có thể “há miệng nói bừa” là chụp lên đầu người khác được.

Hơn nữa, dựa trên kinh nghiệm nhiều năm của tôi, lúc Phương Siêu nói chuyện, mắt ông ta không chớp. Đó là đang nhìn “máy nhắc chữ”, tức là lời thoại đã được viết sẵn từ trước. Đây là một phản hồi bán chính thức của Mango TV, vốn dĩ liên quan sâu đến vụ án Vu Mông Lung. Bởi vì sau khi Phương Siêu kết thúc phần mào đầu, ông ta tập trung nói rằng: “Mango là doanh nghiệp nhà nước.” Ông ta đang đe dọa những cư dân mạng lên tiếng cho Vu rằng họ đang “chống lại doanh nghiệp nhà nước. Mưu đồ gì đây?”.

Kiểu giọng điệu này giống hệt như thời Cách mạng Văn hóa, muốn “đấu tố” ai đó trước tiên phải “leo thang chính trị”, tùy tiện biến một chuyện bình thường thành “công kích cái gọi là Trung ương Đảng, Chủ tịch Mao”, sau đó, đối xử với bạn tàn nhẫn thế nào cũng không quá đáng.

Vì vậy, tôi mới nói, (họ) không hề có chút đồng cảm nào với vụ án Vu, có thể nói là máu lạnh. Dùng giọng điệu của quan chức Đảng để đe dọa, có thể coi là độc địa.

Tương tự như Phương Siêu, còn có nhà văn và nhà thơ tự xưng Triệu Lệ Hoa. Ngày 24 tháng 10, có người trên Weibo “kêu oan” cho Phương Siêu, Điền Hải Vinh, Ngô Nghiêu Thao, Phàm Thế Kỳ. Có cư dân mạng đáp lại: “Vậy thì phải tẩy chay.”

Ấy thế mà Triệu Lệ Hoa này, không biết từ đâu chui ra, trả lời cư dân mạng đó một câu: “Chỉ dựa vào ngươi à? Một tỷ ngươi cộng lại, gom lại một đống cũng không lật nổi bất kỳ sóng gió nào.” Bạn xem, Triệu Lệ Hoa này vênh váo đến mức nào. Rõ ràng là đứng ở phía đối lập với Vu Mông Lung và những người đồng cảm với cậu ấy. Thực chất là đứng ở phía đối lập với lương tâm. Kẻ dám chống lại lương tri, chắc chắn là kẻ ác. Và đằng sau chắc chắn phải có tập đoàn kẻ ác chống lưng, mới có cái dũng khí đó.

Đúng vậy, Triệu Lệ Hoa sớm đã bị cư dân mạng đào ra, bà ta là một trong những cổ đông của công ty “nhựa hóa sinh học” Đại Liên do Bạc Hy Lai và Cốc Khai Lai lập nên. Chính là công ty làm “mẫu vật cơ thể người” đó. Bà ta và Điền Hải Vinh là “chung một giuộc”. Đối với sự ra đi bất thường của những nghệ sĩ này, tay bà ta có dính máu hay không? Đây đều là những ẩn số.

Trước đây, mọi người không biết nhiều về bà ta, hoặc không coi bà ta là tâm điểm. Lần này là bà ta tự mình chọn chủ động lộ diện.

Tiếp theo, tôi sẽ nói với các bạn về những sáng tác có manh mối “ngược đãi” trong các tác phẩm thơ ca gọi là của Triệu Lệ Hoa trước đây. E rằng sáng tác của bà ta cũng đến từ cuộc sống thực tế tội lỗi.

Còn có, khu dân cư “Dương Quang Thượng Đông” lại bị nghi ngờ có nghệ sĩ khác rơi lầu. Và tâm nguyện mà “Tiểu Vu” cất giấu trong tài khoản Weibo trước khi qua đời đã bị hacker mũ trắng giải mã. Một chi tiết trong đó đã bị bên ngoài chú ý, khiến mọi người càng thấy rõ hơn sự kiên cường và lương thiện của Vu Mông Lung.

Cũng như việc Tập Cận Bình đã ứng nghiệm kiếp nạn thất bại của “49 ngày”. Ông ta làm ác quá nhiều, cơn ác báo lớn hơn còn đang trên đường.

Chúng ta nói tiếp về Triệu Lệ Hoa vừa đề cập. Có thể một số bạn bè không hiểu rõ, không biết lịch sử của bà ta. Bà ta chính là nhân vật chính của “thể thơ Lê Hoa” từng nổi đình nổi đám trên mạng Trung Quốc 20 năm trước. “Lê Hoa” chính là cách nói lái của “Lệ Hoa” (tên bà ta). Đó là kiểu “văn rác” điển hình, ấy vậy mà lại được tuyên truyền, được giới văn nhân nịnh hót tung hô. Có thể thấy bối cảnh của bà ta sâu dày.

Giống như một số cuộc thi sắc đẹp ở Trung Quốc gần đây, người đẹp thì không được chọn, mà lại chọn người xấu có chống lưng làm quán quân, là cùng một kiểu.

“Thể thơ Lê Hoa” là gì? Ví dụ, một trong những bài thơ gọi là của bà ta, “Một mình đến Tina Xi”: “Không còn nghi ngờ gì nữa / Những chiếc bánh nướng tôi làm / Là ngon nhất trên đời” … Hết rồi. Đó là thơ đấy.

Còn bài này: “Cuối cùng tôi đã phát hiện dưới một gốc cây”: (Nội dung) “Một con kiến / Một con kiến khác / Một đàn kiến / Có lẽ còn nhiều kiến hơn nữa” ... Hết. Đó là một bài thơ.

Mọi người hãy phân xử xem, đây gọi là thơ ư? Hay là đang sỉ nhục tiếng Trung, sỉ nhục hai chữ “nhà thơ”?

Mà một tác phẩm khác của bà ta, quả thực có thể dùng từ “kinh hoàng” để mô tả. Tôi thậm chí phải dùng một số từ khác để thay thế những từ nhạy cảm gốc. Thảo nào bà ta trở thành cổ đông của công ty “nhựa hóa sinh học”.

Tác phẩm đó tên là “Mài dao soàn soạt”. Nội dung là: “Trước tiên dùng đá mài thô để mở lưỡi / Sau đó dùng đá mài để mài / Rồi dùng đá dầu để mài mịn / Cuối cùng dùng đá bột để đánh bóng lưỡi/ Vị sư phụ mài dao đến từ An Huy này / Thái độ tỉ mỉ từng chút / Tay nghề điêu luyện” “Tôi cầm con dao sáng loáng này / Lên lầu / Hành lang không người / Tôi lén tạo vài kiểu dáng” “Đầu tiên là thái thịt / Sau đó là chặt sườn / Cuối cùng là chém người”

Tôi tin rằng, câu cuối cùng “chém người” của bà ta tuyệt đối không phải là tu từ nghệ thuật, mà là đến từ cuộc sống thực tế.

Đối mặt với việc kẻ ác này điên cuồng gào thét về vụ Vu Mông Lung, đã có cư dân mạng đáp trả bà ta trong khu vực bình luận. Theo nguyên tắc “lấy gậy ông đập lưng ông”, họ đã cải biên lời đáp trả của cư dân mạng thành “thể thơ Lê Hoa”: “Triệu Lệ Hoa này giọng điệu thật lớn / Thực sự phải cho bà ta xem / Sóng gió là như thế nào”

Nhưng Vu Mông Lung rất lương thiện. Khi còn sống, đối mặt với những kẻ ác này, cậu ấy không cúi đầu trước chúng, mà luôn phản kháng.

Theo tin tức rò rỉ trước đó, có hacker mũ trắng đã xâm nhập vào tài khoản Weibo của Vu Mông Lung, phát hiện rất nhiều bức ảnh chưa từng công bố trong hộp thư nháp. Hơn 1.000 bức ảnh, bao gồm cả những triển lãm riêng tư…, kéo dài trong 10 năm. Có cảnh tham gia các bữa tiệc ở nơi công cộng, cũng có ảnh chụp tài liệu về một số hợp đồng bất công, được cho là việc thu thập bằng chứng một cách có ý thức.

Tuy nhiên, lô ảnh này hiện vẫn chưa bị rò rỉ ra ngoài, vì vậy tính xác thực của tin tức hacker này vẫn còn là một dấu hỏi.

Tuy nhiên, trong tin tức rò rỉ liên quan có đề cập đến một đoạn video tự quay Vu Mông Lung trò chuyện với bạn bè được giấu đi, lại rất phù hợp với tính cách của Vu. “Tiểu Vu” nói rằng, cậu ấy sẽ không để các diễn viên hậu bối sau này bị bắt nạt nữa.

Tuy nhiên, ít nhất là trước Vu Mông Lung, rất nhiều nghệ sĩ đã qua đời một cách kỳ lạ, khiến người ta nghi ngờ có những bi kịch tương tự đằng sau.

Năm 2011, nam nghệ sĩ đang nổi thuộc thế hệ 8X Thượng Ngu Bách, vào 11 giờ sáng ngày 25 tháng 10 năm đó, đã đi bộ một mình 3 giờ đồng hồ trên sân thượng của một khu dân cư cao cấp ở Bắc Kinh, sau đó rơi lầu tự sát.

Trên chiếc điện thoại di động cậu ấy để lại có một dòng di ngôn: “Sự ra đi của tôi không liên quan đến người khác.”

Nhưng có 6 điểm kỳ lạ:

  1. Thượng Ngu Bách đã đi lang thang 3 giờ trên sân thượng. Trong thời gian đó đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy đã gặp ai? Tại sao điện thoại lại để lại lời trăng trối như vậy?
  2. Tin tức về cái chết của Thượng Ngu Bách đến giữa tháng 11 mới lan truyền trên mạng dưới dạng tin đồn. Sau đó, người quản lý, dưới sự truy vấn, mới xác nhận tin Thượng Ngu Bách qua đời. Họ trì hoãn công bố tin tức, nói là để “bảo vệ gia đình Thượng Ngu Bách”. Vậy là bảo vệ gia đình cậu ấy khỏi điều gì? Bạo lực mạng ư? Nếu nguyên nhân cái chết không có vấn đề gì, thì sợ gì bạo lực mạng?
  3. Quan chức nói Thượng Ngu Bách chết vì trầm cảm. Nhưng Thượng Ngu Bách được công nhận là người có tính cách vui vẻ, hoạt bát, yêu thích thể thao và thiên nhiên. Thậm chí còn cảm thán trên Weibo rằng “cuộc sống quá tốt đẹp”. Sao cậu ấy lại đột nhiên trầm cảm? Còn phải đi đi lại lại 3 giờ đồng hồ mới nhảy xuống? Điều này thực sự khó tin.
  4. Điểm quan trọng nhất: Công ty quản lý của Thượng Ngu Bách cũng là “Thiên Ngu”.
  5. Có người chỉ ra rằng khu dân cư mà Thượng Ngu Bách rơi lầu cũng chính là khu “Dương Quang Thượng Đông”. Tuy nhiên, điểm này cần phải được xác thực thêm.
  6. Thượng Ngu Bách khi còn sống từng tham gia phim “Đỗ Lạp Lạp thăng chức ký”, còn Dư Mộc Long tham gia “Thái tử phi thăng chức ký”. Liệu những kẻ chủ mưu đáng sợ đằng sau họ có “oán niệm” gì với ba chữ “thăng chức ký” không?

Cư dân mạng thời đó có lẽ còn chưa có kinh nghiệm. Bây giờ nhìn lại vụ án này, mọi người có cảm thấy nó cũng kỳ lạ và có “màn đen” (bí ẩn) không?

Và Thượng Ngu Bách, giống như Kiều Nhậm Lương và Vu Mông Lung, đều là những chàng trai có ngoại hình điển trai. Hơn nữa, Thượng Ngu Bách còn có khí chất vui vẻ, hoạt bát, ngoại hình còn hơi giống “Vua nhạc Rock” Elvis Presley thời trẻ. Cậu ấy là nam diễn viên hàng đầu đang nổi tiếng lúc bấy giờ, rất “hot”. Nhưng lại rơi lầu ngay trong giai đoạn then chốt của sự nghiệp. Chẳng lẽ không kỳ lạ sao?

Tôi cảm thấy vụ án của Thượng Ngu Bách cũng rất đáng để đào sâu màn đen đằng sau.

Còn vụ án của Vu Mông Lung bây giờ đã tương đối rõ ràng hơn. Dựa trên các manh mối hiện tại, quá trình bị hại của Dư được phơi bày rất giống với “hiến tế” mà thầy Mã Tiên đã đề cập. Đối tượng là Tập Cận Bình. Em trai ông ta, Tập Viễn Bình, lại là ông trùm thực sự của giới giải trí Bắc Kinh. Công ty Thiên Ngu mà Vu Mông Lung thuộc về cũng là doanh nghiệp có vốn của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Màn đen rất dày, nước rất sâu.

Hiện trường vụ án lại bị chỉ ra là có sự tham gia cá nhân của Tất Ba, Cục trưởng Cục Công an Nam Đầu, khu Thừa Tương. Cảnh sát đã phối hợp che giấu ở nhiều phương diện. Thậm chí, kẻ điều khiển trực tiếp đằng sau vụ án còn lên đến cấp “Phó Quốc gia”. Tôi phán đoán đó là người chịu trách nhiệm cao nhất ở cấp độ thực thi cụ thể, có người nói là Vương Tiểu Hồng.

Nhưng theo trải nghiệm của cư dân mạng Lâm Bắc Xuyên, khi anh ấy đăng bài phanh phui ông trùm thực sự đằng sau, thì hình ảnh liên tục bị lỗi (hiện “tù đồ” – ảnh không hiển thị). Sau đó, cư dân mạng này đã lập một danh sách các quan chức cấp cao để thử nghiệm, phát hiện ra rằng ba cái tên: Lý Thư Lỗi, Trần Cát Ninh, và Lưu Kim Quốc sẽ bị lỗi ảnh. Còn những người khác, bao gồm cả Vương Tiểu Hồng, thì không bị.

Nhưng bất kể là ai, đều cho thấy vụ án Vu là vô cùng bất thường. Cũng cho thấy nhà sản xuất Phương Siêu kia đang “tẩy trắng” một cách vô lương tâm, đối mặt với nhiều điểm nghi vấn như vậy mà lại nhắm mắt làm ngơ.

Thực ra, tang lễ của Vu Mông Lung còn kỳ lạ hơn. Cho đến nay, không có bất kỳ thông tin nào về lễ truy điệu công khai. Mẹ của cậu ấy cũng không rõ an nguy. Giữa tháng 9, có tin nói tro cốt của Vu Mông Lung đã được mẹ đưa đến Tân Cương, nhưng cũng có tin rò rỉ nói tro cốt đó là giả. “Hồ sơ 204” khi đối thoại với “Tiểu Vu”, lúc nhắc đến tro cốt cũng bị phủ nhận, nói rằng tro cốt đó là giả.

Vô số điểm nghi vấn, đến nay quan chức vẫn không dám phản hồi trực diện. Còn có những nghệ sĩ vô lương tâm như Phương Siêu đe dọa cư dân mạng, hòng lật sang trang mới, bắt mọi người im miệng, vô cùng ngông cuồng.

Mà Tập Cận Bình, người rất có thể đứng đằng sau vụ việc của Vu Mông Lung, thực ra đã và đang chịu báo ứng. Báo ứng đối với ông ta chắc chắn không chỉ có vụ án Vu Mông Lung. Ông ta đã tạo quá nhiều nghiệp, đều sẽ khiến ông ta gặp phải ác báo lớn hơn trong tương lai.

Nhà ngoại cảm người Anh Ty William nói rằng cô đã nhìn thấy một đàn quạ lớn lượn vòng trên nóc nơi ở của Tập Cận Bình. Cô cho rằng đây là một “thiên tượng” mạnh mẽ, tức là giới lãnh đạo cấp cao của ĐCSTQ sắp phải chịu phán xét. Đồng thời cũng có nghĩa là những người trong nội bộ thể chế sẽ xuất hiện sự phản bội lẫn nhau và vạch mặt lẫn nhau.

Tập Cận Bình gần đây, có lẽ là để tiếp tục “chuyển vận”. Vào ngày 27 tháng 10, ngày giỗ của Lý Khắc Cường, ông ta đã chạy đến Cố Cung tham quan. Cố Cung cũng là vị trí then chốt của “long mạch”, có vận khí của đế vương. ĐCSTQ mà Tập đại diện có “địa vị bất chính”. Mao Trạch Đông từng bị cao nhân cảnh cáo không được vào Cố Cung nửa bước. Các lãnh đạo đảng kế nhiệm sau đó cũng hiếm thấy dám vào Cố Cung.

Còn Tập Cận Bình lại thường xuyên vào Cố Cung. Ông ta dường như cảm thấy mình tài giỏi đến mức nào đó, có thể không nằm trong phạm vi cảnh cáo, chạy đến Cố Cung “hút địa khí”. Nhưng thực tế, “đức không xứng với vị”, hiệu quả sẽ ngược lại. Chờ đợi ông ta và ĐCSTQ là cơn ác báo lớn hơn.

Đồng thời, nhà ngoại cảm người Anh Ty William cũng đề cập rằng, người trực tiếp gây ra cái chết của Vu Mông Lung sẽ gây ra biến động lớn ở Trung Quốc. Người này rất có thể là chỉ ông Tập, đúng không? Lực lượng chính nghĩa đã bắt đầu hành động, sự thật sắp bị phơi bày. Tất cả những kẻ ác tham gia vào vụ án Vu Mông Lung đều sẽ bị lột trần bộ mặt thật từng người một. Ngay cả tổ tiên của chúng cũng từ chối bảo vệ chúng, bởi vì chúng đã sớm ký kết khế ước với ma quỷ, trở thành đầy tớ của bóng tối. Ở đây, nhà ngoại cảm đề cập đến cả Tập Cận Bình và tập đoàn quan chức ĐCSTQ.

Theo Đại Vũ Phách Án Kinh Kỳ