Kho thi thể ngầm Khải Hạo bị phanh phui! Vu Mông Lung, Kiều Nhậm Lương nằm cạnh nhau? Nhân viên nội bộ tiết lộ, Châu Tấn nguy hiểm rồi? Điền Hải Dung xảy ra chuyện lớn! Thêm nhiều bằng chứng rò rỉ cho thấy Vu Mông Lung bị ngược đãi trước khi qua đời…

Ngày 17 tháng 10 năm 2025, tại Hội quán Tân Nguyệt, Bản Kiều, Tân Bắc, Đài Loan, nhà quản lý kỳ cựu, ông Tôn Đức Vinh, đã tổ chức một pháp hội thu hồn cho người học trò yêu quý của mình, Vu Mông Lung. Tiểu Vu thực sự đã đến. Pháp hội siêu độ xuất hiện thiên tượng kỳ lạ. Bầu trời quang đãng, cả ngày không mưa, đột nhiên xuất hiện một cầu vồng hình vòng cung khổng lồ, cùng với những đám mây hình cá và hình rồng khổng lồ, lơ lửng trên bầu trời cao phía trên Hội quán Tân Nguyệt. Chấn động, trang nghiêm, điềm lành, cảm động. Có vẻ như tình yêu thương của “người cha Đài Loan” Tôn Đức Vinh và người hâm mộ Đài Loan đã thực sự làm tiểu Vu cảm động. Vì vậy, mới hiển thị một cảnh tượng bầu trời chấn động như vậy. Hình ảnh con cá khổng lồ mờ mờ ảo ảo, đầu rồng mình rồng, và cả cầu vồng hình vòng cung thần kỳ. Ba loại thiên tượng kỳ lạ đồng thời xuất hiện trên bầu trời nơi diễn ra pháp sự. 

Ảnh chụp màn hình: Cầu vồng xuất hiện trong buổi Pháp hội thu hồn cho Vu Mông Lung tại Đài Loan
Ảnh chụp màn hình: Những đám mây hình rồng và cá xuất hiện trong buổi Pháp hội thu hồn cho Vu Mông Lung tại Đài Loan

Trước đó, trong quá trình nhà ngoại cảm Đài Loan giao tiếp với Vu Mông Lung lần thứ hai, đã hỏi tiểu Vu rằng cậu ấy có đến tham dự pháp hội mà người cha Đài Loan tổ chức cho mình không. Lúc đó, cậu ấy đã nói rõ ràng là sẽ tham gia. Từ hiệu quả mà xem, bất kể là người tham gia siêu độ hay người xem video trực tuyến, đều vô cùng cảm động. Rất nhiều người nói, xem video chỉ muốn khóc. Video này cũng được truyền đến Trung Quốc đại lục. Trước khi video bị xóa, khu bình luận dậy sóng. Cư dân mạng đại lục vừa kích động, vừa đau lòng, vừa cảm khái, vừa phẫn nộ. Phẫn nộ vì sao? Cư dân mạng đại lục nói: “Những kẻ cổ xúy thuyết thù hận sao không lên tiếng nữa? Đồng bào của chúng ta xảy ra chuyện, người Đài Loan làm siêu độ cho cậu ấy. Nhìn lại đại lục, ngay cả bình luận yêu cầu sự thật cũng bị xóa sạch.” Có người còn nói: “Một người mất đi không đáng sợ. Đáng sợ là tất cả người và vật liên quan đến cậu ấy đều mất tích. Chú chó cưng, mẹ, người thân, bạn nhậu, người quản lý. Không có tang lễ, không có lễ truy điệu, đến một mảnh đất mộ cũng không còn lại. Chỉ còn lại ‘một mảnh đất trắng mênh mông thật sạch sẽ. [ám chỉ tất cả đều bị xóa dấu vết]” 

Lễ siêu độ của tiểu Vu xuất hiện điềm lành thực ra cũng không hoàn toàn giải tỏa được nỗi đau thương của người hâm mộ. Bởi vì lúc sinh thời, tiểu Vu đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau khổ và dằn vặt mà chúng ta không biết. Đừng nói là lúc sinh thời, ngay cả sau khi bị hại chết vẫn tiếp tục bị lăng nhục, ngược đãi. 

Hai ngày gần đây, trên mạng đột nhiên lan truyền không chỉ một, mà nhiều hơn, những ảnh chụp màn hình tin nhắn đáng sợ và kinh hoàng hơn. Nguồn gốc khác nhau, nhưng lại chỉ chính xác về một vị trí: Tầng hầm Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. 

Ảnh chụp màn hình tin nhắn đầu tiên nói: ‘Biểu cảm đan xen hoàn hảo giữa sự sợ hãi và không cam tâm vào khoảnh khắc cuối đời của cậu ta, đã được đóng băng vĩnh viễn. Đó là tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất mà tôi từng thấy. Muốn xem kiệt tác này không? Hãy đến Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo ở Bắc Kinh đi. Ngay trong “phòng sưu tập tư nhân” dưới tầng hầm không mở cửa cho công chúng ấy.’ 

Còn cái tin nhắn này: ‘Hũ tro cốt mà mẹ cậu ta mang về, chẳng qua chỉ là một món đồ thủ công mỹ nghệ mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bà ta thôi. Con người thật của cậu ta, bây giờ rất “an toàn”, rất “hoàn hảo”. Thậm chí còn hoàn hảo hơn cả khi còn sống. Bác sĩ Kitagawa (Bắc Xuyên) của chúng ta đã sử dụng công nghệ nhựa hóa sinh học tiên tiến nhất.’ 

Tin nhắn tiếp theo có liên quan đến cái gọi là ‘bác sĩ Kitagawa’, nói thế này: ‘Tôi vừa xem video nói rằng bác sĩ người Nhật Kitagawa Takao đã rất đắc ý nói trên “dark web” (mạng tối) rằng, đám người kia cứ tưởng thi thể đã bị hỏa táng rồi. NHƯNG, thi thể thực ra đã bị chúng tôi làm thành tiêu bản rồi. (Loại tiêu bản có biểu cảm kinh hãi tột độ trước khi chết). Đồng thời, còn có tiêu bản của Kiều Nhậm Lương bầu bạn bên cạnh cậu ta. Đang ở trong tầng hầm của bảo tàng nghệ thuật.’ 

Tôi buồn nôn quá, tên bác sĩ ma quỷ này còn là người không vậy? Ráng nhịn chút. Còn tin nhắn cuối cùng: ‘Kho lạnh số 14, tầng B4, Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Kho lạnh nơi Vu (Mông Lung) ở cần 3 chìa khóa + xác thực mống mắt của lão già ở Bảo tàng nghệ thuật Hồng Chuyên (Gạch Đỏ) mới mở được.’ , ‘Số 13 hay 11 gì đó, chỉ đắp một tấm vải đen vận chuyển đến. Diêm Sĩ Kiệt và một nhóm người mặc áo blouse trắng đã làm việc bên trong hai ngày hai đêm. Khi ra ngoài, nồng nặc mùi thuốc khử trùng và Formalin.’ 

Đến đây, cần phải tung ra manh mối tội phạm trọng đại của vụ án Vu Mông Lung rồi. Truy tìm thi thể tại tầng hầm B4, Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Trước khi đi vào vùng nước sâu, một nhân viên nội bộ của Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo chưa mất hết lương tâm, đã mạo hiểm tính mạng tiết lộ một việc, nói rằng: ‘Đừng đoán nữa…cậu ấy đang ở chỗ chúng tôi đây. Thi thể của Vu Mông Lung không bị hỏa táng, cũng không bị chôn cất. Nó đã bị bọn hung thủ vận chuyển đến tầng hầm B4 của Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Sau khi ngâm trong Formalin, nó được đông lạnh trong kho lạnh ở tầng B4, chờ đợi để được làm thành tiêu bản nhựa hóa.’ Quá đáng sợ. 

‘Sau khi Vu Mông Lung bị ngược sát, khách sạn Bvlgari ngay lập tức tạm dừng kinh doanh để dọn dẹp hiện trường. Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo của chúng tôi cũng đồng thời đóng cửa hai ngày. Mục đích chỉ có một: tiêu hủy bằng chứng. Ngoại trừ kho lạnh dưới tầng hầm cần xác thực mống mắt, các hiện trường phạm tội khác đều phải dọn dẹp sạch sẽ.’ Người tự xưng là ‘Tội phạm lương tâm nội bộ’ này của Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo nói: ‘Rạng sáng ngày 11 tháng 9, khoảng hơn 3 giờ, Diêm Sĩ Kiệt đã đích thân dẫn người dùng xe, đưa cậu ấy từ đường hầm giữa khách sạn Bvlgari và bảo tàng nghệ thuật qua đây. Lúc đó, cậu ấy được đắp một tấm vải đen. Có thể nhìn thấy trên cổ chân cậu ấy toàn là vết lằn dây thừng màu tím.’ Quá độc ác. Nhân viên nội bộ này nói: ‘Bọn hung thủ đưa cậu ấy thẳng vào tầng B4. Đó là kho lạnh lưu trữ hồ sơ của Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Hồ sơ những người bị giết đều được đánh số và lưu trữ hồ sơ. Vu Mông Lung được đặt trong kho lạnh độc lập số 14, cần ba chìa khóa + mống mắt của chính Diêm Sĩ Kiệt mới mở được.’ 

Nói về cánh cửa này, cánh cửa này ghê gớm lắm. Diêm Sĩ Kiệt đã ra lệnh tử: bất kỳ ai, chú ý, là bất kỳ ai, không ai được phép đến gần tầng B4. Người vi phạm sẽ “bốc hơi” khỏi thế gian, hậu quả tự gánh.’ Bởi vì trong B4 toàn là chứa thi thể của những người đã bị lấy mạng. Người sống muốn xem chỉ có thể dùng điều kiện để trao đổi. Điều kiện gì? Cũng biến thành thi thể. Người tiết lộ tin tức đề cập đến một chi tiết, nói rằng nhóm người mặc áo choàng trắng đi theo Diêm Sĩ Kiệt xử lý mọi thứ không phải là người từ bệnh viện, cũng không phải nhân viên vệ sinh thuê bên ngoài. Họ nói chuyện với giọng điệu rất kỳ lạ. Hơn nữa, họ không giống bác sĩ. Họ càng giống những người làm nghiên cứu sinh học. Giọng điệu kỳ lạ? Người nước ngoài? Chuyên gia nhựa hóa người Nhật Kitagawa có thể là một trong số đó. 

Người tiết lộ tin tức nói: ‘Mau nghĩ cách đi… Vu Mông Lung bây giờ chỉ mới bị đông thành ‘tượng băng sống’. Nếu muộn hơn nữa, bức tượng băng này sẽ thật sự biến thành tiêu bản.’ Xác thực rồi. Kẻ xấu không phải đã nói sao? ‘Thứ mà mẹ cậu ấy mang về là một hũ đồ thủ công mỹ nghệ. Con thi thể thật của cậu ấy đang được cất giữ ‘an toàn’ dưới tầng hầm.’ An toàn đến mức độ nào? Theo lời cư dân mạng, Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo ngay cả tên trên Google Maps cũng không tìm thấy. Phải tra Baidu Maps mới tìm được vị trí. Không phải là biến mất, mà là không biết tại sao bị cấm đánh dấu. Chỉ có thể tìm thấy khách sạn Bvlgari trước, sau đó dựa vào hình dạng kiến trúc trên bản đồ để tự đoán. Mà trên Baidu Maps, cả khách sạn Bvlgari và Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo đều được đánh dấu. Nối liền hai tòa nhà bằng một đường hầm dưới lòng đất. 

Việc người hâm mộ nghi ngờ Vu Mông Lung lúc sinh thời đã livestream ở tầng hầm Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo, chuyện này đã được xác thực. Tiểu Vu thật sự đã từng bị nhốt và livestream ở tầng hầm Khải Hạo. Có cư dân mạng đã tải lên một đoạn video đi qua đường hầm dưới lòng đất đó, phát hiện ra nó âm u, ẩm ướt, ở giữa còn có phần trũng xuống, tức là cần phải dùng bậc thang để đi qua giữa hai tòa nhà. Dưới ánh đèn chiếu rọi, hành lang hẹp và tối tăm mang lại cho người ta cảm giác âm u, rùng rợn. Nếu một mình đi qua đây thật sự rất đáng sợ. Do nhiều lần livestream của Vu Mông Lung, bối cảnh đều rất đơn điệu, giống như bức tường xi măng của đường hầm đó, và còn hay nói là tín hiệu không tốt. Vì vậy, cư dân mạng trong ngành phán đoán, tiểu Vu rất có thể đã livestream trong một căn phòng nhỏ ở cuối đường hầm Khải Hạo. 

Còn có cư dân mạng tinh ý phát hiện, chai nước nhựa mà Vu Mông Lung cầm trong lúc livestream, hình ảnh phản chiếu trên đó chính là một hành lang. Từ đó phân tích, Vu Mông Lung trước khi bị ngược sát, đã từng bị giam giữ trong thời gian dài ở tầng hầm Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Trong thời gian đó, bị người khác ép buộc livestream trong đường hầm dưới lòng đất. Điều này quá tuyệt vọng. Bị nhốt dưới tầng hầm, còn bị ép livestream. Nghi ngờ còn có người chĩa súng vào, không livestream là bắn. Súng? Thật hay giả vậy? Lũ quỷ đã nghênh ngang đến mức này rồi sao? 

Để xác minh, cư dân mạng đã chụp màn hình từng khoảnh khắc video livestream của tiểu Vu, dừng hình và phóng to. Đã thật sự tìm thấy vị trí của hung thủ. Trong livestream mà chai nhựa phản chiếu hành lang, Vu Mông Lung vẻ ngoài có vẻ đang cười đùa, dùng chai nước che mặt, nhưng khoảnh khắc đó, có thể thấy đối diện cậu ấy có một bóng người cao lớn đang đứng. Ánh mắt của tiểu Vu chính là liếc về phía người đó. Mà cánh tay của người đó đưa về phía tiểu Vu, chỉ thẳng vào cậu ấy. Phía sau tiểu Vu, không biết có phải vì mảng bê tông trần đó được trát khá nhẵn bóng hay không, tóm lại là nó phản chiếu bóng của một người. Cánh tay của người đó vươn ra rõ ràng là đang cầm một khẩu súng. Thật sự là cầm súng chĩa vào Vu Mông Lung!

Bất kể thế nào, tiểu Vu dù vô tình hay hữu ý, đã mượn hình ảnh phản chiếu của chai nước khoáng, truyền trực tiếp hình ảnh hung thủ cũng như hoàn cảnh của mình đi khắp mạng lưới thông qua tín hiệu livestream. Theo lời cư dân mạng, ‘đã ép cư dân mạng thành Sherlock Holmes.’ Cư dân mạng nói: ‘Càng xem các video sau này của cậu ấy, càng cảm thấy cậu ấy đã bị đè nén đến không thở nổi, cơ thể đều biến dạng, gầy đến mức đó. Rất nhiều chuyện cậu ấy đều một mình giấu trong lòng, dồn nén đến mức sắp ngạt thở.‘ Chắc chắn là ngạt thở. Ước mơ tan thành bọt biển. Mỗi giây đều đi bên bờ vực sinh tử. Trái tim cậu ấy không ngừng run rẩy và rỉ máu. Nhưng những người này còn hành hạ thể xác của cậu ấy, chết rồi còn tiếp tục hành hạ thân thể của cậu ấy. Địa ngục trần gian. Tôi ngày càng tin rằng việc đám quỷ dữ, kẻ xấu hành hạ Vu Mông Lung là một hành động cố định theo yêu cầu của nghi thức hiến tế. Nếu không thì không thể tàn nhẫn đến vậy, và còn kéo dài lâu như thế.

Ngày 8 tháng 10 năm 2020, người hâm mộ phát hiện trên mặt Vu Mông Lung có vết thương rõ ràng. Hỏi cậu ấy, cậu ấy nói qua loa là bị dị ứng. Tiểu Vu sao không nhân cơ hội này báo cảnh sát với người hâm mộ? Cư dân mạng đoán rằng, rất có thể người hâm mộ tiếp cận cậu ấy là nhân viên thử nghiệm do kẻ xấu sắp đặt. Chỉ cần tiểu Vu nói với người hâm mộ bất kỳ lời phàn nàn nào, khi quay về sẽ bị đánh đập dã man. Vì vậy, tiểu Vu không dám tin đó là người hâm mộ thật.

Điều này quá tuyệt vọng. Tín hiệu cầu cứu trong tuyệt vọng thực ra cũng đã phát ra rất nhiều. Cư dân mạng quay được một đoạn video ngày 3 tháng 12 năm 2021, khóe mắt phải của Vu Mông Lung có một vết bầm lớn. Cậu ấy liên tục chớp mắt. Người hâm mộ nghi ngờ đó là tín hiệu cầu cứu của tiểu Vu. 2020, 2021, năm nào cũng hành hạ cậu ấy.

Hãy xem đoạn clip mừng sinh nhật ngày 8 tháng 8 năm 2023 của Vu Mông Lung bị rò rỉ trên mạng. Trong hình, mặt tiểu Vu sưng phù, vết thương ở đầu gối đã đóng vảy. Lúc cắt bánh kem cũng không thấy vui vẻ gì. Cư dân mạng liền nói: ‘Tạo hình cái bánh kem này thật kỳ dị, giống như vòng hoa, đồ ở nghĩa địa. Hơn nữa, không chỉ dùng chữ màu đen viết tên Vu Mông Lung, mà còn dùng kem màu đỏ viết chữ ‘Sát’ (Giết)’. Có người thậm chí nói: ‘Cái bánh kem này chính là làm quan tài cho Vu Mông Lung.’ Nhìn đây này. Quá đáng sợ. Đây gọi là mừng sinh nhật gì chứ? 

Thậm chí còn hơn thế, cư dân mạng còn đào ra được nghi vấn Vu Mông Lung bị ép, quỳ gối livestream hơn 1 tiếng đồng hồ. Chỉ khi người ta quỳ gối, động tác của vai và tư thế đổi chân, thư giãn đầu gối khi quỳ mỏi, mới có động tác chống tay… Hơn nữa, khi người ta ngồi, nhìn người bên cạnh không cần phải ngẩng đầu cao như vậy. Chỉ khi quỳ rất thấp, mới cần phải ngẩng đầu nhìn người chỉ huy bên cạnh mình với tư thế đó. Nhìn đây này. Đột nhiên nhớ đến lời nhà ngoại cảm người Anh nói, tiểu Vu nhờ cô ấy chuyển lời đến người hâm mộ của mình: ‘Mau chóng đi xem các buổi livestream lúc sinh thời của cậu ấy. Tất cả các buổi livestream đều phải xem. Trong đó có đủ loại manh mối về việc cậu ấy bị hành hạ, bức hại, cũng như các tín hiệu cầu cứu ngầm.’ Điều này quá suy sụp. Trước đây nhìn thấy vết bầm trên chân Vu Mông Lung, còn tưởng là cậu ấy bị thương khi đóng phim. Xem ra toàn là bị đánh. Một lũ cuồng ma biến thái lấy việc hành hạ người khác làm thú vui vây quanh cậu ấy. Hơn nữa, đây là tội phạm bạo lực có kế hoạch và kéo dài. ‘La Sát Hải Thị, quốc gia địa ngục’. Lần này thì không khó hiểu nữa.

Đoạn video rõ nét mới nhất về việc Vu Mông Lung bị dìu ra, đã là một trạng thái bình thường rồi. Bị ngược đãi đến cơ thể suy nhược, tinh thần hoảng loạn, thậm chí là hấp hối, vẫn bị kẻ xấu dìu đi chuyển chỗ. Nói đến đây, lại nhớ đến một bình luận của bạn trà @Faraliren (Pháp Lạp Lệ Nhân) dưới chương trình hôm qua. Cư dân mạng này nói: ‘Đây là một cuộc ngược sát mang tính biểu diễn, thách thức giới hạn cuối cùng của nhân loại. Chúng lập nhóm chat thảo luận cách thực hiện, sau đó kéo tiểu Vu vào nhóm, để cậu ấy chứng kiến quá trình, nói cho cậu ấy biết ngày chết, để cậu ấy chịu đựng nỗi sợ hãi tột độ. Ngược sát chú chó nhỏ sớm tối bên cạnh cậu ấy, để tâm lý cậu ấy sụp đổ. Lăng nhục, hành hạ thân thể cậu ấy, để cậu ấy gào thét trong vô vọng. Tất cả mọi thứ đều là để tận hưởng sự đau đớn tột cùng của một linh hồn cao thượng, để kiểm chứng đặc quyền cao hơn của chúng. Đây là một tội ác nhắm vào tất cả chúng ta. Cậu ấy thà chết không chịu khuất phục, không chỉ là để bảo vệ phẩm giá của mình, mà còn là bảo vệ giá trị và phẩm giá cơ bản nhất của tất cả mọi người. Vì điều này, cậu ấy đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng và cuối cùng mất đi sinh mạng. Chúng ta cũng nên làm chút gì đó trong khả năng của mình.’

Còn có một bạn trà @loveteresa5609 nói: ‘Hai vị giáo sư (người dẫn chương trình) có thể xem bộ phim truyền hình Trung Quốc mà Mông Lung tham gia năm 2020, “Minh Nguyệt Từng Chiếu Giang Đông Hàn”. Trong đó có tình tiết “người rối”. Một tên biến thái Phượng Bất Phi, cứ bám riết lấy nam chính do Mông Lung thủ vai (mỹ nam đệ nhất Giang Đông), nhiều lần bắt cóc cậu ấy, dùng hình tra tấn, và nói muốn làm cậu ấy thành người rối.’ Giống hệt tình tiết ngoài đời thực. Thật sự giống hệt. ‘Biên kịch dự báo vụ án mạng này nhằm mục đích gì?’ Nghe nói một mắt xích trong tín ngưỡng của ác quỷ là tin rằng, con người khi sợ hãi tột độ sẽ tiết ra một loại dịch thể, chúng ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Quốc gia địa ngục dưới sự cai trị của Trung Cộng, tầng lớp đặc quyền đã tà ác đến mức độ này rồi. Những kẻ xấu thèm nhỏ dãi, ghen tị, căm ghét đứa trẻ ngoan ngoãn, trong sạch Vu Mông Lung, tại sao lại hành hạ cậu ấy, cho cậu ấy biết khi nào chết. Đó là sự trả thù đối với danh hiệu ‘mỹ nam đệ nhất’ của cậu ấy. Khiến cậu ấy sợ hãi, tâm lý chúng mới cân bằng. 

Bản thân chúng đã bị tà thuyết vô thần lừa gạt, tưởng rằng có thể làm bất cứ điều gì mình muốn đối với con người – anh linh của vạn vật. Rất nhanh thôi, chúng sẽ đón nhận nỗi sợ hãi còn lớn hơn của chính mình. Trả giá! Và mọi thứ chúng làm, đều là để lại bằng chứng thép cho việc xuống địa ngục trong tương lai của chúng. Bởi vì chúng quá nghênh ngang, nên đã để lại quá nhiều bằng chứng. Bằng chứng thứ nhất: Hận thù khiến chúng đem một con cá, vĩnh viễn đóng băng trong cái lạnh tột độ, khiến nó không thể tự do bơi lội trong nước. 

Bạn nói Vu Mông Lung bị đông lạnh trong kho lạnh, chắc sẽ không bị đông lạnh vĩnh viễn đâu nhỉ? Phía sau không phải nói đám khốn đó còn muốn nhựa hóa thi thể sao? Tôi đang nói đến một triển lãm kỳ dị được sắp đặt tại Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo. Con cá bị đông thành que kem, gửi gắm tâm địa ma quỷ muốn tiểu Vu vĩnh viễn không được siêu sinh. Trong hình ảnh, con cá bị đóng băng, không bơi được, bên cạnh là một người phụ nữ mặc đồ cùng màu với con cá. Toàn bộ tạo nên một cảnh tượng kỳ dị, đang truyền tải một thông điệp kỳ dị. 

Triển lãm này tên là “Truy Ngư”? Sao tôi nhớ “Truy Ngư” là một bộ phim Việt kịch? Đúng vậy, hồi nhỏ xem rồi. Câu chuyện “Truy Ngư” đó là một thư sinh theo đuổi một con cá chép tinh, một người phụ nữ. Còn trong triển lãm này, con cá chép dường như đang đuổi theo người phụ nữ kia. Rất nhiều người nói, con cá lớn trong Bảo tàng nghệ thuật Khải Hạo đang đuổi theo người phụ nữ đó, mà hình tượng… giữ chặt trái tim nhé… là hình tượng của nữ nghệ sĩ Châu Tấn. Trời ơi! Vu Mông Lung lúc sinh thời từng nói cậu ấy sùng bái nhất là Châu Tấn. Vì vậy, Châu Tấn bị kẻ xấu làm thành người rối, xuất hiện tại một trong những hiện trường vụ án nơi Vu Mông Lung bị ngược sát? Châu Tấn, hãy cẩn thận! Bàn tay đen sau lưng cô đấy! 

Cuối cùng, tiết lộ một video ma quỷ lộ đuôi. Một trong những hung thủ, ‘trùm tư bản’ Điền Hải Dung, trong buổi ra mắt bộ phim tuyên truyền không ai xem của cô ta, “Hỏa Chủng” (Mồi Lửa), lại lỡ miệng nói ‘Hỏa Chủng’ thành ‘Hoạt Thể’ (Vật Sống), gây chấn động toàn mạng. Xem ra cái việc ‘vật sống’ này, cô ta lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm, không đánh mà tự khai. Điền Hải Dung kế thừa ‘sự nghiệp’ của Từ Minh và Bạc Hy Lai, thường xuyên tiếp xúc với ‘vật sống’, nên đã lỡ miệng nói ra trực tiếp.

Nguồn: Lão Bắc Kinh Trà Quán