Có mặt ở TP.HCM lúc 1 giờ 10 phút sáng 24/3, vợ của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã không kìm được nước mắt khi chứng kiến chồng nằm viện trong đau đớn.

Theo Tổ Quốc, Triệu Mộc Trinh không giấu nổi đôi mắt đỏ hoe khi bước chân vào bệnh viện. Cô bắt chuyến bay sớm nhất có thể để đến bên cạnh Đỗ Hùng Dũng.

Sau khi nghe tin chồng gặp chấn thương nặng, Mộc Trinh cùng một người bạn đặt chuyến bay gần nhất lúc 22h30 ngày 23/3 vào TP.HCM. Cô không xem trận đấu và biết chuyện chồng bị gãy chân từ người thân. Ngay lập tức, Mộc Trinh bật khóc nức nở. 

Ảnh chụp màn hình.

Với cô, hành trình xuyên đêm từ Hà Nội và TP.HCM lần này là chuyến bay dài nhất cuộc đời, bởi cô luôn thấp thỏm trong lo lắng khôn nguôi. Gặp được chồng, cô nắm chặt tay anh, mếu máo vì xót xa.

Hiện tại, Hùng Dũng đang nằm ở phòng chờ và sẽ được làm phẫu thuật vào sáng 24/3. Do các thành viên Hà Nội FC phải trở lại thủ đô chuẩn bị cho vòng đấu tiếp theo. Hùng Dũng sẽ chỉ còn vợ, một lãnh đạo Hà Nội FC và bác sĩ của đội ở bên cạnh để chăm sóc.

Mộc Trinh nắm tay Hùng Dũng – ảnh: Đại Cán.

Lúc 23h15 ngày 24/3, HLV Park Hang-seo cũng đã đến bệnh viện để động viên học trò. Trên sân Thống Nhất, ông còn chạy xuống đường biên để theo dõi quá trình sơ cứu cho chấn thương của Hùng Dũng.

Theo Dân Trí, Chủ tịch công ty cổ phần bóng đá T&T Nguyễn Quốc Hội cho biết, Hùng Dũng bị gãy đôi ống đồng chân phải. Trước đó, theo chẩn đoán của các bác sĩ, Hùng Dũng có thể bị gãy xương cổ chân, xương mác.

“Các bác sĩ đã báo cáo kết quả của Đỗ Hùng Dũng. Toàn đội rất buồn khi Dũng gặp chấn thương nặng như vậy. Dự kiến cậu ấy phải nghỉ thi đấu 1 năm để chữa trị chấn thương và hồi phục” – ông Nguyễn Quốc Hội cho hay.

Trước đó, khi đang trên đường bay vào TP.HCM để chăm chồng, Mộc Trinh cũng đã có chia sẻ đầy xúc động khi đăng tải trên trang cá nhân: “Chuyến bay dài nhất cuộc đời”.

Triệu Mộc Trinh chia sẻ trên trang cá nhân.

Trên trang cá nhân, vợ của tiền vệ đội tuyển Việt Nam cũng đã nhận được rất nhiều động viên từ người hâm mộ cũng như bạn bè và người thân. Họ mong muốn Trinh sẽ trở thành một điểm tựa, giúp chồng nhanh chóng trở lại.

“Chia sẻ với con về nỗi đau và sự lo lắng tột cùng khi chồng bị thương mà gia đình không có ai ở bên cạnh. Cố gắng thu xếp công việc để chăm sóc cho chồng mau chóng bình phục con gái nhé. Rất thương con và cầu chúc cho Dũng tai qua nạn khỏi”, dân mạng T.T viết.

Cư dân mạng động viên, an ủi vợ tiền vệ đội tuyển Việt Nam.
Cư dân mạng động viên, an ủi vợ tiền vệ đội tuyển Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm: