Lúc 23h ngày 12/11, đội tuyển UAE đã có mặt tại Nội Bài (Hà Nội) sau khi di chuyển từ Bangkok (Thái Lan) bằng chuyên cơ riêng

Do vừa tập luyện vào buổi chiều sau đó di chuyển tới Hà Nội vào tối muộn, các cầu thủ tỏ ra khá mệt mỏi, ít nói, ít trò chuyện với nhau.

Omar Abdulrahman cùng một số đồng đội đi ra sảnh đến của sân bay Nội Bài trước. Họ ngồi ngay gần nền đất để chờ các đồng đội khác.

Một tuyển thủ UAE thì đi mua cà phê uống để tránh cơn buồn ngủ. Một vài tuyển thủ khác thì đi tìm mua sim điện thoại. Việc di chuyển của các cầu thủ khá tự do, khác với đội tuyển Việt Nam thường tập trung một chỗ và đi thẳng ra xe buýt chở đội.

Dẫn đầu là HLV trưởng Bert van Marwijk. Ông đang chịu nhiều chỉ trích khi vốn là đội bóng có thứ hạng FIFA cao nhất bảng G nhưng UAE hiện tại chỉ xếp thứ 3 với 6 điểm, sau Thái Lan và Việt Nam.

Ahmed Khalil, cầu thủ từng lập công trong cả 2 chiến thắng của đội tuyển UAE trước Việt Nam tại Vòng loại Asian Cup 2015.

Tuy mang trách nhiệm nặng nề nhưng các cầu thủ UAE khá thoải mái với truyền thông và người hâm mộ nước chủ nhà. Trong ảnh là hậu vệ kỳ cựu Yousef AI Jaber. Đây là lần đầu anh được gọi trở lại đội tuyển sau 8 năm vắng bóng.

Không có sự phục vụ của tiền đạo chủ lực Ali Mabkhout vì treo giò, “Messi Ả Rập” Omar Abdulrahman trở thành cái tên đáng chú ý nhất của đội tuyển UAE. Anh từng được ESPN xếp hạng một trong 10 cầu thủ xuất sắc châu Á năm 2012.  

Cuộc chạm trán giữa tuyển Việt Nam và UAE tại Vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20h 00′ ngày 14/11 trên sân Mỹ Đình .

Ảnh: Zing, Tiền Phong, Tuổi Trẻ