Không có bất ngờ nào xảy ra trên sân Etihad tối 26/10 khi Man City giành chiến thắng 3-0 trước Aston Villa ở vòng 10 Premier League qua đó đòi lại vị trí thứ nhì từ tay Leicester

Chiến thắng 9-0 của Leicester trước Southampton ở trận cầu sớm nhất vòng 10 Premier League rạng sáng 26/10 buộc Man City ra sân với một quyết tâm cao độ trong cuộc tiếp đón Aston Villa tối cùng này. Bởi chỉ cần sẩy chân trên sân nhà, thầy trò HLV Pep Guardiola sẽ chính thức mất ngôi nhì về tay đội bóng của HLV Brendan Rodgers.

Vẫn như mọi khi Man City là đội chủ động áp đặt lối chơi lên đối phương khi được thi đấu tại Etihad. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu tiên chủ nhà vấp phải sự đeo bám quyết liệt từ đối thủ vốn rất sung sức do Aston Villa không phải thi đấu cùng lúc nhiều giải như Man City. Cơ hội vẫn được các học trò HLV Pep Guardiola đều đặn tạo ra nhưng bàn thắng thì chưa có sau khi kết thúc hiệp 1.

Vừa bước sang hiệp 2, Man City có bàn thắng mở tỉ số. Từ pha phát bóng dài của thủ thành Ederson, Jesus đánh đầu đưa Sterling đối mặt với thủ môn của Aston Villa và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Sterling còn có cơ hội nhân đôi cách biệt ngay sau đó với tình huống hàng thủ Aston Villa mắc sai lầm nghiệm trọng nhưng cú dứt điểm của tiền đạo người Anh bị Mings phá ra ngay trên vạch vôi. 

Raheem Sterling có thể làm tốt hơn cho Man City chứ không phải dừng lại ở 1 bàn thắng

Thế trận tấn công nhàn nhã được cá cầu thủ nhà chủ nhà duy trì cho đến phút 65, thời điểm Kevin De Bruyne nhân đôi cách biệt cho Man City bằng một pha tạt bóng nửa chuyền nửa sút. Trọng tài phải nhờ đến sự trợ giúp của VAR để xác định xem Sterling – người rơi vào thế việt vị – có tham gia vào pha bóng này hay không mới công nhận bàn thắng. 

Với thế trận trên cơ đó không khó để Man xanh có bàn thắng thứ ba ở phút 70 do công của Gündoğan sau pha lộn xộn trước khung thành Ason Villa.

Đội khách không phải là không có cơ hôi để ghi bàn – nhất là từ lúc họ chơi hơn người từ sau khi Fernandinho bị đuổi ở phút 87 – nhưng các chân sút của Aston Villa dứt điểm quá kém. Điển hình là tình huống cuối cùng của trận đấu khi thủ môn Ederson lao ra cản phá cú dút điểm của Davis và bỏ trống khung thành nhưng ở pha sút bồi sau đó, McGinn lại đá bóng vào cột dọc khung thành. 

Giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà, Man City (22 điểm) chỉ còn kém đội đầu bảng Liverpool đúng 1 trận thắng và hơn Leicester 2 điểm. Ở vòng 10, Liverpool sẽ có trận đấu hứa hẹn khó khăn trước đội đang khát điểm Tottenham. Nếu The Kop không thể thắng, cuộc đua đến ngôi vô địch Anh sẽ bắt đầu trở nên gay cấn.

videoinfo__video3.dkn.tv||ddaeba496__

Ad will display in 09 seconds