Tiền vệ của U22 và tuyển Thái Lan Supachok cảm thấy “bức bối” vì không thể thắng Việt Nam tại SEA Games.
Trở về Thái Lan sau khi dừng bước ở vòng bảng SEA Games 30, Supachok và các đồng đội có thêm thời gian suy nghĩ về mọi việc. Trả lời phỏng vấn trang SMM, anh nói: “Xin lỗi người hâm mộ vì chúng tôi không hoàn thành được mục tiêu đề ra, nhưng các cầu thủ đã nỗ lực. Chúng tôi sẽ xem lại mình mắc sai lầm ở đâu để có thể chiến đấu mạnh mẽ tại giải châu Á”.
Trận hoà 2-2 với U22 Việt Nam khiến người Thái lần đầu tiên trong 8 năm phải dừng bước ở vòng bảng 1 kỳ SEA Games. Đây là thất bại khó nuốt trôi với thầy trò HLV Akira Nishino. Với cá nhân Supachok, từ cấp độ U22 cho đến đội tuyển quốc gia, anh cũng chưa từng giành chiến thắng trước Việt Nam. Anh nói: “Về mặt cá nhân, chưa từng đánh bại Việt Nam là điều gì đó bức bối trong trái tim tôi. Nếu gặp lại họ một lần nữa, tôi sẽ cố giành chiến thắng”.

Supachok và các đồng đội sẽ phải quên đi thất bại tại SEA Games để hướng tới vòng chung kết U23 châu Á diễn ra ngay tại chính quê hương mình. Tiền vệ này khẳng định: “Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và sớm trở lại. U23 châu Á là giải đấu mà đội bóng nào cũng muốn giành chiến thắng. Hy vọng khán giả sẽ lại cổ vũ cho chúng tôi ở giải này”.
Giải đấu lần này, chủ nhà Thái Lan đặt mục tiêu giành vé dự Olympic 2020. Theo quy định, châu Á sẽ có 4 suất tham dự Olympic 2020 (tính cả chủ nhà Nhật Bản). Do đó, trong trường hợp U23 Nhật Bản lọt vào bán kết giải đấu, cả 4 đội bóng sẽ giành quyền tham dự Olympic. Nếu U23 Nhật Bản không thể vào bán kết, đội đứng thứ 3 sẽ có tấm vé cuối cùng.
Video: U22 Việt Nam 2 – 2 U22 Thái Lan
