Tiếp tục phát hiện về vụ án Vu Mông Lung và các nhân vật liên quan
- Thân thế “Cực Quang Quang” (Lý Minh): Một bức ảnh gia đình được cho là đã bị lộ, khẳng định Cực Quang Quang là con trai của Lý Tiểu Dũng (con trai thứ hai của cựu Thủ tướng Lý Bằng) và Diệp Tiểu Yến (cháu gái của Diệp Đĩnh). Điều này trái với thông tin chính thức rằng cặp đôi này chỉ có một con gái.
- Danh tính người đàn ông áo đen: Người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính, nắm tay Cực Quang Quang tại hiện trường vụ án được xác định là Tây Đào, chồng đồng tính của Cực Quang Quang.
- Thông tin về Tây Đào: Tây Đào được cho là pháp nhân của một công ty truyền thông văn hóa, và một nghệ sĩ dưới trướng công ty này có tên trong danh sách 17 người liên quan đến vụ án Vu Mông Lung. Tây Đào cũng chính là người phụ trách triển lãm nhiếp ảnh cá nhân cho Vu Mông Lung.
- Mối quan hệ của Trình Thanh Tùng (“tóc đỏ”): Hai bức ảnh được công bố cho thấy Trình Thanh Tùng và Vu Mông Lung đứng cạnh nhau tại một phim trường, mâu thuẫn với tuyên bố trước đó của Trình Thanh Tùng rằng anh ta không quen biết Vu Mông Lung.
Về các nghệ sĩ khác
- Cái chết của Trương Quốc Vinh: Bài viết dẫn lời của Hướng Thái (Trần Lam), nói rằng Trương Quốc Vinh gọi cho bà trước khi qua đời, muốn mở họp báo để thanh minh mình không bị trầm cảm. Hướng Thái tin rằng cái chết của anh có liên quan đến “thứ dơ bẩn” chứ không đơn thuần là tự sát. Bài viết cũng đặt nghi vấn về mối liên hệ giữa cái chết của anh và Diệp Đại Anh (nhà sản xuất phim “Người Tình Màu Đỏ” và là cậu của Cực Quang Quang).
- Tình hình của Dịch Dương Thiên Tỉ: Tên của Dịch Dương Thiên Tỉ đã được đăng ký nhãn hiệu thuộc phân loại quốc tế là “quân hỏa, pháo hoa” bởi một công ty do chính anh sở hữu. Đây cũng là phân loại nhãn hiệu đã được đăng ký dưới tên Vu Mông Lung. Việc này được cho là nguyên nhân khiến anh có buổi livestream bất thường (im lặng xếp đá) sau 8 năm không livestream, thể hiện áp lực khổng lồ.
- Tiêu Chiến bị nhắm đến: Ca sĩ Chân Ny (Jenny Tseng) đã đăng bài ám chỉ rằng Tiêu Chiến đã bị một “ông lớn” quyền lực để mắt tới.
- Các nghệ sĩ khác: Tên của Quách Tuấn Thần và Cung Tuấn cũng được cho là đã bị đăng ký nhãn hiệu liên quan đến quân hỏa.
Tiết lộ từ người trong ngành
- Một người trong giới giải trí (được gọi là M) tiết lộ rằng việc các nam diễn viên, ca sĩ bị các nhân vật quyền lực xâm hại tình dục để đổi lấy tài nguyên là chuyện rất phổ biến trong ngành. Người này cũng bày tỏ nghi ngờ về cái chết của nữ diễn viên Lam Khiết Anh, cho rằng bà có thể đã bị sát hại.
Sau đây là toàn bộ nội dung video của nhà báo Lý Mộc Dương
Cảm ơn các cư dân mạng vĩ đại, thật quá lợi hại. Họ đã liên tiếp phanh phui những tin tức động trời, bức ảnh cả gia đình của Cực Quang Quang Lý Minh đã bị lộ, xác thực thân thế của anh ta là sự kết hợp giữa hai dòng máu đỏ lớn là Lý Bằng (Li Peng) và Diệp Đĩnh (Ye Ting). Danh tính của người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính nắm tay anh ta cũng đã bị đào ra, không ngờ lại chính là người chồng đồng tính của Cực Quang Quang. Giới giải trí hiện nay đang rơi sâu vào lưới ma quỷ, sự ra đi của Trương Quốc Vinh (Leslie Cheung) quả thực đã có người trong cuộc tiết lộ nội tình. Ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tiêu Chiến (Xiao Zhan) cũng đã bị các ông lớn quyền thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để mắt tới, Dịch Dương Thiên Tỉ (Jackson Yee) cũng bị lôi vào vụ án truy lùng Vu Mông Lung (Yu Menglong).
Hôm nay, một cư dân mạng ở Đại Lục đã đăng bài trên Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu) nói rằng, đã lâu như vậy rồi, sau khi vụ án xảy ra không có một tấm ảnh nào bị rò rỉ trên mạng. Nhiều hình ảnh, video, tin tức và truyền thông như vậy mà không có gì được công bố, hoàn toàn biến mất. Mắt của quần chúng là sáng tỏ, chỉ đăng vài thông báo kết án mà không có gì khác, liệu có hợp lý không? Đừng nói là cư dân mạng theo thuyết âm mưu nữa, Cục Công an Triều Dương hãy cho nhân dân cả nước một lời giải thích.
Thực ra, Cục Công an Triều Dương đã sớm cho người dân một lời “giải thích” rồi, đó là dùng hết sức lực để “dán băng keo” vào miệng mọi người. Hơn nữa, ĐCSTQ còn cử đội quân mạng (thủy quân) ra mạng lưới nước ngoài để khuấy đục nước. Một số kênh truyền thông tự do ở nước ngoài đã bắt đầu lan truyền tin giả, tuyên bố rằng vụ án Vu Mông Lung đã được lập án, hung thủ đã bị bắt, v.v. Bạn bè ở Đại Lục nói với tôi rằng, ĐCSTQ hy vọng bên ngoài sẽ làm dịu đi sức nóng của vụ việc này. Hy vọng tôi sẽ nhắc nhở mọi người trong chương trình đừng để bị lừa. Những ảnh chụp màn hình mà quý vị đang thấy chính là tình hình thủy quân của ĐCSTQ đang khuấy đục nước.
Thực ra, điều này cho thấy mức độ quan tâm ở nước ngoài đã cao đến mức ĐCSTQ không thể phớt lờ. Trong cộng đồng nói tiếng Trung, những kênh truyền thông tự do vốn đã tai tiếng không còn khuấy đục nước được nữa, nên họ đã cử một số thủy quân sang các cộng đồng ngôn ngữ khác để gây nhiễu. Điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải làm hết sức mình, đừng để bị các “dư luận viên” (ngũ mao) của ĐCSTQ dẫn dắt.
Sáng nay tôi đã xem, bản kiến nghị toàn cầu đòi công lý cho Vu Mông Lung đã vượt qua 200.000 chữ ký. Một người bạn Đài Loan nói rằng, ở Đài Loan có rất nhiều người mới biết đến Vu Mông Lung, sau khi xem những gì cậu ấy đã trải qua, họ cảm thấy rất sốc và đau lòng. Tại sao một nghệ sĩ trẻ như vậy lại gặp phải chuyện này? Mọi người đều đang lên tiếng ủng hộ cậu ấy, hy vọng sự thật sớm được phơi bày. Thậm chí có một bà cụ lớn tuổi cũng đã nhờ người khác giúp đỡ để ký tên và để lại lời nhắn. Người bạn Đài Loan của tôi còn thấy nhiều cư dân mạng từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á khác cũng đã ký tên. Còn có sinh viên Việt Nam cũng nói sẽ tham gia ký tên. Đây là một sự thay đổi đáng mừng, nhưng vẫn còn xa mới đủ. Mặc dù đã hơn 200.000, nhưng con số này vẫn còn rất nhỏ. Mọi người thật sự phải hành động nhanh lên, chia sẻ và thúc đẩy nhiều hơn trên các nền tảng xã hội khác nhau để nhiều người hơn nữa thấy được tin tức này và tham gia ký tên.
Tuy nhiên, các bạn ở Đại Lục phải chú ý an toàn. Có một con quỷ, nickname là “Bình Dân 2025” (平民2025), đã trực tiếp dùng “cảnh cáo xe cứu thương Quý Cảng” và “cảnh cáo 610” để đe dọa các cư dân mạng đã lên tiếng cho vụ Vu Mông Lung. “Cảnh cáo xe cứu thương Quý Cảng” có lẽ là ám chỉ vụ việc một cô gái ở Quý Cảng, Quảng Tây bị nhiều người cưỡng ép đẩy lên xe cứu thương ngay trên phố vào tháng 6 năm nay. “610” thì không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều biết đó là một cơ quan tà ác chuyên biệt được ĐCSTQ thành lập để đàn áp Pháp Luân Công. Hai thứ này xuất hiện cùng lúc, rõ ràng là “Bình Dân 2025” đang đe dọa cư dân mạng đó rằng sẽ mổ cướp nội tạng sống của họ như đối với các học viên Pháp Luân Công. Vì vậy, các bạn ở Đại Lục, khi lên tiếng cho Vu Mông Lung, nhất định phải cân nhắc kỹ lưỡng, phải tính đến các rủi ro về an toàn.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nói một chuyện. Tôi đã nhận được email tố giác từ nhiều bạn, ở đây tôi xin cảm ơn sự ủng hộ của mọi người và sự quan tâm đến vụ án Vu Mông Lung. Nhưng tôi muốn nói rằng, khi mọi người tố giác, tốt nhất nên đính kèm một vài dòng giải thích đơn giản, điều này sẽ giúp tôi hiểu nội dung email nhanh hơn. Có vài người bạn chỉ gửi cho tôi ảnh chụp màn hình, nhưng tôi lại không hiểu nội dung bên trong, nên rất tiếc là không thể sử dụng được. Vì vậy, mong mọi người khi tố giác hãy kèm theo một đoạn văn ngắn gọn, làm phiền mọi người.
Trong chương trình hôm qua, tôi đã đề cập đến cái chết kỳ lạ của nghệ sĩ nổi tiếng Hồng Kông Trương Quốc Vinh. Ngay sau đó, có bạn đã gửi cho tôi một đoạn video của Hướng Thái (Trần Lam – Tiffany Chen), trong đó bà ấy đề cập đến những nghi vấn lớn về cái chết của Trương Quốc Vinh. Trước khi xem đoạn video này, chúng ta hãy xem một đoạn quảng cáo. Đây là một tin tốt, mọi người đừng đi đâu cả, nội dung phía sau là những điểm mọi người phải biết.
[Trích lời Hướng Thái trong video] “Sự ra đi của anh ấy không phải vì trầm cảm, có thể là vì có thứ dơ bẩn. Cuộc gọi cuối cùng của anh ấy là gọi cho tôi, tôi nhớ lúc đó là khoảng 5 giờ mấy. Thực ra lúc đó tôi đang họp, tôi thấy là anh ấy gọi nên đã ra ngoài nghe. ‘Anh giúp em mở một cuộc họp báo.’ Tôi nói: ‘Được, anh muốn nói gì?’ ‘Em muốn anh cùng em nói với mọi người là em không có bệnh. Em không bị trầm cảm, vì em…’ Khi tôi họp xong, chuẩn bị đi xem show đầu tiên của con trai tôi trên đường, có một người rất thân quen nói: ‘Hướng Thái à, là thật đấy, tin tức TV đều đã đưa tin rồi.’ Tôi liền ngã quỵ xuống đất. Trương Quốc Vinh làm sao có thể nhảy lầu được? Một người yêu cái đẹp như vậy, sao có thể chọn cách nhảy lầu? Vì chúng tôi biết tính cách của anh ấy, nếu muốn chết cũng sẽ là một cách lặng lẽ, đúng không? Theo tôi, anh ấy không chỉ bị trầm cảm, mà còn có thứ dơ bẩn. Nếu chỉ là trầm cảm, anh ấy sẽ không chọn cách nhảy lầu.”Trương Quốc Vinh muốn thông qua họp báo để làm rõ mình không bị trầm cảm, điều này cho thấy có thể anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó, hoặc linh cảm được điều gì đó, nên mới vội vàng muốn thanh minh. Anh ấy muốn thông qua sức ảnh hưởng của Hướng Thái để nói cho thế giới bên ngoài biết một sự thật nào đó, hoặc vạch trần một vấn đề nào đó. Nhưng không lâu sau khi nói chuyện với Hướng Thái, tin tức anh ấy nhảy lầu đã được loan ra. Mọi người có nghĩ rằng việc Trương Quốc Vinh nhảy lầu này là bình thường không? Là thật sự nhảy lầu hay là bị cho “nhảy lầu”? Đằng sau có uẩn khúc gì không? “Thứ dơ bẩn” mà Hướng Thái nói là gì? Có thế lực đen tối nào đứng sau không? Trước đây, một số phương tiện truyền thông tuyên truyền rằng Trương Quốc Vinh bị trầm cảm, tôi nghĩ rất có thể có người đang tung hỏa mù, tạo dư luận trước.
Hôm qua tôi có đề cập, Trương Quốc Vinh khi còn sống đã tham gia một bộ phim tên là “Người Tình Màu Đỏ” (红色恋人). Bộ phim này do Diệp Đại Anh (Ye Daying), cháu trai của cựu lãnh đạo ĐCSTQ Diệp Đĩnh, đầu tư sản xuất. Diệp Đại Anh chính là cậu của Cực Quang Quang (Lý Minh), ông trùm cấp cao nhất bị điều tra trong vụ án Vu Mông Lung. Có tin đồn trên mạng rằng Trương Quốc Vinh là đồng tính nam. Tôi không có ý xúc phạm Trương Quốc Vinh, nhưng nói đến đây thì phải nói một câu. Tôi không rõ tình trạng cuộc sống của Diệp Đại Anh, không biết ông ta có phải là gay không, nhưng cháu trai của ông ta là Cực Quang Quang đã sớm bị tiết lộ là gay, và có tin rằng anh ta rất thân thiết với nhiều người như “tóc đỏ” Trình Thanh Tùng (Cheng Qingsong). Vậy thì những tin đồn về Trương Quốc Vinh và cái chết kỳ lạ của anh ấy có liên quan gì đến Diệp Đại Anh không?
Nói về Cực Quang Quang (Lý Minh), dựa trên bằng chứng mới nhất do cư dân mạng cung cấp, có thể khẳng định anh ta chính là con trai của Lý Tiểu Dũng (Li Xiaoyong), con trai thứ hai của cựu Thủ tướng ĐCSTQ Lý Bằng, và Diệp Tiểu Yến (Ye Xiaoyan), cháu gái của Diệp Đĩnh. Anh ta là anh trai của Diệp Đan Đan (Ye Dandan). Điều này có nghĩa là thông tin chính thức nói rằng Lý Tiểu Dũng và Diệp Tiểu Yến chỉ có một cô con gái duy nhất là Diệp Đan Đan là tin không đúng sự thật. Ở đây, cảm ơn cư dân mạng đã cung cấp bức ảnh này, chính là bức ảnh quý vị đang thấy trên màn hình. Hai người lớn trong ảnh có thể xác nhận là Lý Tiểu Dũng và Diệp Tiểu Yến, đặc biệt là Diệp Tiểu Yến, khuôn mặt gần như không thay đổi. Đứa trẻ mà Diệp Tiểu Yến đang bế, dù tuổi còn nhỏ, chúng ta vẫn có thể nhận ra ngay đó chính là Cực Quang Quang bây giờ. Từ đó có thể suy ra, cô bé mà Lý Tiểu Dũng đang bế chính là Diệp Đan Đan. Nói cách khác, đây là bức ảnh gia đình bốn người của Lý Tiểu Dũng khi còn trẻ.
Theo tin đồn trên mạng, Cực Quang Quang hiện đã trốn ra nước ngoài. Trên mạng, hễ có video hoặc hình ảnh so sánh Cực Quang Quang với Lý Tiểu Dũng và Diệp Tiểu Yến là sẽ bị xóa ngay lập tức. Điều này nói lên điều gì? Nếu không có tật giật mình, tại sao lại sợ ánh sáng? Nếu anh ta không phải là hậu duệ của quan chức cấp cao ĐCSTQ, không phải là cháu của Lý Bằng, thì ĐCSTQ có cần phải che giấu, bao bọc anh ta đến vậy không? Càng sợ ánh sáng, chúng ta càng phải bóc trần, liên tục phơi bày họ.
Mọi người còn nhớ bức ảnh này không? Sau khi Vu Mông Lung gặp chuyện, cảnh sát đã đến hiện trường, có người đã chụp được một bức ảnh. Một người đàn ông mặc áo trắng và một người đàn ông đeo kính, mặc áo thun đen, quần short đen đang nắm tay nhau. Sau đó, có người lại đăng một bức ảnh khác, người đàn ông mặc đồ đen này hai tay đút túi, một mình cúi đầu rời đi. Người đàn ông mặc áo trắng, qua bóng lưng có thể xác nhận chính là Cực Quang Quang. Nhưng người đàn ông mặc đồ đen đeo kính, có người nói là “tóc đỏ” Trình Thanh Tùng, có người nói là Tân Kỳ (Xin Qi), nhưng đều không có khẳng định chắc chắn, không có bằng chứng xác thực. Bây giờ cuối cùng đã được cư dân mạng phá án. Người này là chồng của Cực Quang Quang, tên là Tây Đào (Xi Tao), cũng là gay. Tuy nhiên, có người đã đào ra những bức ảnh trước đây của Cực Quang Quang trên Tiểu Hồng Thư cho thấy anh ta dường như đã kết hôn, có thể còn có một cô con gái. Thông tin này hiện chưa thể xác nhận, nhưng có tin đồn trên mạng rằng người này là lưỡng tính, và có tin đồn chính anh ta đã từng công khai thừa nhận.
Theo thông tin do cư dân mạng đào được, Tây Đào cũng sống ở khu dân cư Dương Quang Thượng Đông (Yangguang Shangdong), trong tòa nhà Andersen, tầng trệt, căn 101. Người trong cuộc chỉ ra rằng, hướng đi của Tây Đào trong ảnh chính là hướng từ tòa nhà 18 đi về phía tòa nhà 26. Ngoài ra, Tây Đào còn có ít nhất hai bất động sản khác ở Dương Quang Thượng Đông, ở tòa nhà số 6 và số 10. Tây Đào là người Trú Mã Điếm, Hà Nam, năm nay 47 tuổi, là pháp nhân và cổ đông lớn của Công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Du Thử Sơn Bắc Kinh (Beijing Youcishan Culture Media Co., Ltd.), cũng là người sáng lập không gian nghệ thuật A26. Tiêu Mại Kỳ (Jiao Maiqi), một trong 17 người trong danh sách vụ án Vu Mông Lung, là nghệ sĩ dưới trướng của Du Thử Sơn. Ngoài ra, có cư dân mạng đào ra rằng Tây Đào còn từng tổ chức triển lãm nhiếp ảnh cho các ngôi sao, anh ta chính là người phụ trách triển lãm nhiếp ảnh cá nhân của Vu Mông Lung.
Trong thời gian Vu Mông Lung gặp chuyện, Trung tâm nghệ thuật 798 Bắc Kinh đang tổ chức triển lãm nhiếp ảnh cá nhân của Vu Mông Lung, “Biên Giới Chưa Hoàn Thành”. Thời gian triển lãm dự kiến từ ngày 6 đến 12 tháng 9, nhưng triển lãm mới diễn ra được năm ngày thì Vu Mông Lung gặp chuyện. Ngay từ ngày 6 tháng 6, Vu Mông Lung đã đăng bài trên Tiểu Hồng Thư để quảng bá cho triển lãm nhiếp ảnh của mình, tuyên bố “quyết chiến trên đỉnh Tiểu Hồng Thư”. Tuy nhiên, sau khi Vu Mông Lung gặp chuyện, không biết ai đã đăng nhập vào tài khoản Tiểu Hồng Thư của cậu ấy và xóa bức ảnh đó đi, nghe nói bây giờ ngay cả những tin tức liên quan cũng không thể tìm thấy.
Nói xong những điều này, chúng ta hãy nói một chút về tình hình của “tóc đỏ” Trình Thanh Tùng. Mọi người chắc còn nhớ, ngày tin tức Vu Mông Lung gặp chuyện được lan truyền, “tóc đỏ” Trình Thanh Tùng đã nhấn mạnh không quen biết đương sự, tuyên bố rằng mấy năm nay tóc anh ta đều là màu đỏ. Sau đó, anh ta cũng có những phát biểu tương tự, lặp đi lặp lại rằng không quen biết Vu Mông Lung. Nhưng hôm nay, có cư dân mạng đã đăng hai bức ảnh Vu Mông Lung và Trình Thanh Tùng chung một khung hình. Hai người cùng xuất hiện tại phim trường của một đoàn làm phim nào đó. Hơn nữa, một trong hai bức ảnh cho thấy Vu Mông Lung và Trình Thanh Tùng đứng cạnh nhau, dường như đang xem cảnh quay. Chỉ là, trong ảnh, tóc của Trình Thanh Tùng vẫn còn màu đen, và anh ta đội mũ, đeo kính râm, đồng thời là góc mặt nghiêng. Nhưng chúng ta đã nói về Trình Thanh Tùng này nhiều lần rồi, nên khuôn mặt đó không khó nhận ra. Những bức ảnh này có thể chứng minh “tóc đỏ” đã luôn nói dối.
Những con quỷ đội lốt người này, chúng hoàn toàn không xem nghệ sĩ là người. Tất cả nghệ sĩ trong mắt chúng, hoặc là công cụ rửa tiền, công cụ phạm pháp, hoặc là công cụ để chúng thỏa mãn thú tính. Vu Mông Lung, Kiều Nhậm Lương (Kimi Qiao), v.v., đây là những gì chúng ta đã đào ra được, còn bao nhiêu người chúng ta không biết nữa?
Hôm nay, một người bạn M, người hiểu rõ giới giải trí ĐCSTQ, đã viết cho tôi một lá thư, tiết lộ một số điều mắt thấy tai nghe của mình. Trong đó có liên quan đến một số người cụ thể, ở đây tôi phải tránh né một chút, vì người bạn này yêu cầu tôi bảo vệ thông tin cá nhân và sự an toàn của anh ấy. M đã đến Mỹ được sáu năm và luôn theo dõi chương trình của tôi. Anh ấy nói rằng, những nam diễn viên và ca sĩ bị xâm hại tình dục như Vu Mông Lung có rất nhiều, Vu Mông Lung không phải là người đầu tiên và cũng sẽ không phải là người cuối cùng.
Năm 2004, M từng đến Hồng Kông tham gia cuộc thi bắt chước do đài truyền hình ATV tổ chức và đã giành được giải nhất trong một trong tám vòng thi. Lúc đó, có nhiều thí sinh từ trong nước sang tham gia, một người tên G cũng giành được giải nhất một vòng. Sau cuộc thi, M và G đã gặp riêng vài lần, M đã giới thiệu G làm quen với nhà sản xuất âm nhạc Jackie C. Sau đó, G có cơ hội đóng thế một cảnh trong phim của một đạo diễn họ Lưu.
Không lâu sau, M đến Quảng Châu để thu âm album cá nhân, đồng thời muốn quay MV nên đã mời G làm nam chính. Hai người dần trở nên thân thiết và đã trò chuyện về nhiều chủ đề riêng tư. G nói với M rằng, có một công ty đã nhận cho anh 400 show diễn thương mại một năm, nhưng ông chủ công ty là người đồng tính luyến ái (gay), anh thường xuyên phải tiếp đãi ông chủ. G không phải là gay, nhưng phải đáp ứng dục vọng của ông chủ.
Trong email, M cho biết, thực ra rất nhiều nam ca sĩ, nam diễn viên đã bị các ông lớn trong giới giải trí xâm hại tình dục. Việc dùng việc thỏa mãn thú tính của các ông lớn đồng tính để đổi lấy tài nguyên là chuyện rất bình thường. Ngay cả diễn viên hàng đầu một thời là Vương Khải (Wang Kai) cũng từng có kinh nghiệm bị một “chị đại” quyền thế ép đi hát karaoke. M còn đề cập đến cái chết của Lam Khiết Anh (Yammie Lam), cho rằng cái chết rất kỳ lạ. M nói, sau khi Lam Khiết Anh bị ủy viên Chính Hiệp ĐCSTQ họ Tăng cưỡng hiếp, Trác đã phanh phui vụ việc, nhưng vài tháng sau, bà đột nhiên được phát hiện đã qua đời tại nhà. M bày tỏ sự nghi ngờ nghiêm trọng rằng bà đã bị kẻ thủ ác theo dõi về nhà, bị thủ tiêu rồi ngụy tạo hiện trường.
Không hẹn mà gặp, nữ hoàng nhạc pop được mệnh danh là Chân Ny (Jenny Tseng) gần đây đã đăng bài điểm mặt ngôi sao nổi tiếng Tiêu Chiến, nói rằng anh đã bị một ông lớn nào đó để mắt tới. Bà trực tiếp nói: “Chúc mừng cậu, tiền đồ vô lượng.” Đằng sau câu nói này chứa đựng bao nhiêu chua xót? Các nghệ sĩ bề ngoài trông có vẻ hào nhoáng, từng khiến nhiều người ngưỡng mộ, nhưng khi thực sự hiểu được mặt chua xót của họ, mới phát hiện ra rằng những nghệ sĩ trên sân khấu chẳng qua chỉ là những cây rau hẹ được bón phân tốt, bị lũ quỷ lợi dụng mà thôi. Dưới sự cai trị ma quỷ của ĐCSTQ, số phận của con cái các gia đình bình thường thực ra đều giống nhau.
Sau khi Vu Mông Lung gặp chuyện, vào tối ngày 16 tháng 9, nghệ sĩ nổi tiếng Đại Lục Dịch Dương Thiên Tỉ đột nhiên mở livestream trên Weibo. Mặc dù toàn bộ quá trình chưa đầy 20 phút, nhưng buổi livestream đó đã thu hút hơn 13 triệu cư dân mạng theo dõi. Trong suốt buổi livestream, Dịch Dương Thiên Tỉ rất tập trung xếp đá, không nói một lời, cũng không xem bình luận của người hâm mộ. Hơn nữa, trong livestream, Dịch Dương Thiên Tỉ đã thở dài vài lần, không khí vô cùng ngột ngạt và kỳ lạ. Trước đó, trong suốt tám năm, Dịch Dương Thiên Tỉ chưa bao giờ livestream. Bây giờ đột nhiên livestream lại không nói một lời, cũng không tương tác với người hâm mộ, chỉ không ngừng sắp xếp những viên đá. Hành động kỳ lạ này của Dịch Dương Thiên Tỉ đã khiến mọi người có nhiều đồn đoán khác nhau. Nguyên nhân là gì? Không ai biết sự thật.
Nhưng bây giờ có thể đã có sự thật. Hôm nay, có cư dân mạng đăng ảnh chụp màn hình, tên của Dịch Dương Thiên Tỉ đã được đăng ký nhãn hiệu, phân loại quốc tế là loại 13: quân hỏa, pháo hoa. Những người bạn theo dõi chương trình của tôi gần đây chắc còn nhớ, tên của Vu Mông Lung cũng từng bị người khác đăng ký nhãn hiệu, phân loại quốc tế cũng là loại 13: quân hỏa (vũ khí), pháo hoa. Theo ảnh chụp màn hình, người nộp đơn là Công ty TNHH Phát triển Văn hóa Cửu Mộc Đức Bắc Kinh (Beijing Jiumude Culture Development Co., Ltd.), nộp đơn đăng ký nhãn hiệu vào tháng 9 năm 2020, thông báo sơ thẩm là ngày 20 tháng 6 năm 2021. Nếu đăng ký nhãn hiệu thành công, quyền sử dụng độc quyền sẽ kéo dài đến năm 2031. Thông tin công khai cho thấy, Cửu Mộc Đức là công ty do Dịch Dương Thiên Tỉ sở hữu duy nhất.
Nhưng mọi người đều biết, quân hỏa là thứ không phải ai cũng có thể chạm tới được. Bạn phải có bối cảnh cấp cao của ĐCSTQ mới có cơ hội tiếp xúc. Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ là con của một gia đình bình thường, liệu cậu ấy có cơ hội tiếp xúc với quân hỏa không? Ngay cả khi có cơ hội, cậu ấy có dám dùng tên mình để đăng ký nhãn hiệu liên quan đến quân hỏa không? Đó chẳng phải là tự đưa mình vào chỗ chết sao? Mọi người biết đấy, liên quan đến quân hỏa, một khi bị bắt rất có thể sẽ mất mạng. Vì vậy, có thể suy đoán rằng nhãn hiệu này không thể do Dịch Dương Thiên Tỉ tự đăng ký, chắc chắn là có người đã đăng ký khi cậu ấy không biết, hoặc có người đứng sau ép buộc cậu ấy dùng tên mình để đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa là, nếu kẻ buôn lậu quân hỏa bị bắt, thì Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn sẽ bị bắt và không thể thoát tội. Nói cách khác, Dịch Dương Thiên Tỉ dù có một nghìn cái miệng, một vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ ràng. Còn con quỷ thực sự đứng sau vẫn sẽ tiếp tục nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không bị ảnh hưởng gì.
Vài ngày trước, khi tôi đang đào sâu về con quỷ đứng sau vụ án Vu Mông Lung, tôi đã đề cập đến việc tên của Vu Mông Lung bị người khác đăng ký thành nhãn hiệu liên quan đến quân hỏa. Bây giờ, Dịch Dương Thiên Tỉ phá vỡ tiền lệ tám năm không livestream, lại thể hiện rất kỳ lạ, điều này nói lên điều gì? Có phải Dịch Dương Thiên Tỉ sau khi biết tên mình bị người khác đăng ký thành nhãn hiệu liên quan đến quân hỏa, tâm trạng cảm thấy rất ngột ngạt, áp lực rất lớn? Cậu ấy có phải đã linh cảm được tương lai của mình, lo lắng sẽ bị hãm hại đến chết như Vu Mông Lung? Trong livestream không nói một lời, xếp đá có phải là đang ám chỉ áp lực lớn như núi của mình không? Vài lần thở dài trong livestream, có phải là đang ám chỉ sự bất lực, có lời muốn nói mà không thể nói ra không?
Ngoài ra, có bạn còn đề cập đến nghệ sĩ Quách Tuấn Thần (Guo Junchen), người từng đóng chung với Vu Mông Lung, cũng là một cậu bé, và nghệ sĩ khác là Cung Tuấn (Gong Jun), v.v., tên của họ cũng đã bị người khác đăng ký nhãn hiệu liên quan đến quân hỏa. Nếu không diệt trừ hết lũ quỷ, sẽ còn bao nhiêu người bị hại nữa?
Hôm nay tôi xin chia sẻ với mọi người những nội dung này. Một lần nữa cảm ơn các cư dân mạng đã đào sâu và tố giác, cũng cảm ơn mọi người đã kiên trì xem đến cuối. Ngày mai tôi vẫn có chương trình, mọi người đừng quên đón xem. “Ký Sự Đào Sự Thật, Mục Dương Kể Chuyện Thật”. Quý vị khán giả, chúng ta hẹn gặp lại vào ngày mai.
Nguồn: [Tin tức nổi bật Lý Mộc Dương, ngày 4 tháng 10]