Báo cáo của Vương Đốc Nhược, Mạng Aboluowang

Kênh tự truyền thông trên YouTube mang tên Tài Kinh Lãnh Nhãn (财经冷眼) gần đây đã tung ra một tin tức mới, khiến diễn biến của vụ nam diễn viên Vu Mông Lung tử vong vì rơi lầu trở nên phức tạp và kỳ lạ hơn. Bài báo chỉ ra rằng, tại hiện trường vụ việc, một người đàn ông trung niên, hơi mập, mặc áo trắng đã nhiều lần xuất hiện trong các đoạn video!

Ban đầu, người này không gây chú ý nhiều, nhưng khi cư dân mạng đối chiếu sâu hơn các chi tiết, sự việc bắt đầu trở nên bất thường.

Một số cư dân mạng ban đầu suy đoán ông ta có thể là người trong giới giải trí hoặc đầu tư, chẳng hạn như nhà đầu tư Phương Lệ hoặc nhân vật trong giới đầu tư mạo hiểm Vương Công Quyền, nhưng sau khi đối chiếu nhiều mặt đều không khớp. Điều thực sự thổi bùng dư luận là việc một bộ phận cư dân mạng đã sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt để so sánh người đàn ông này với Tập Viễn Bình—em trai ruột của nhà lãnh đạo cấp cao Trung Quốc Tập Cận Bình. Dựa trên quan sát bằng mắt thường và phân tích bằng AI, sau khi đối chiếu đa chiều về mắt, hình dáng mũi, xương hàm dưới và thể trạng, cho thấy độ tương đồng lên tới 80%.

Tập Viễn Bình và hình bóng của người đàn ông có mặt tại hiện trường vụ án mạng Vu Mông Lung

Bình luận viên Trần Tĩnh trên kênh Khán Trung Quốc phân tích, một khi kết quả này là thật, nó có nghĩa là đằng sau vụ rơi lầu của Vu Mông Lung có thể không phải là một sự kiện giải trí đơn thuần, mà còn kéo theo mạng lưới chính trị và tư bản sâu sắc hơn. Là em trai ruột của Tập Cận Bình, Tập Viễn Bình từ lâu đã hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư và tài chính, có mối liên hệ phức tạp với nhiều loại “Tư bản Đỏ”. Nếu ông ta thực sự xuất hiện tại hiện trường, dù vì bất kỳ lý do gì, điều đó sẽ khiến vụ việc vốn đã đầy rẫy nghi vấn này càng thêm bí ẩn và nhạy cảm. Vụ rơi lầu của Vu Mông Lung, theo bình luận, sẽ là cọng rơm cuối cùng đè bẹp Tập Cận Bình.

Báo cáo của Vương Đốc Nhược,  Aboluowang

Nguồn: https://www.aboluowang.com/2025/1006/2287216.html

Từ Khóa: