Tái hiện cảnh Chúa giáng sinh năm nay tại Quảng trường Thánh Peter của Vatican đã thu hút sự chỉ trích gay gắt vì những đặc điểm khác thường.
“Quảng trường Thánh Peter ở Vatican đã trưng bày một vài cảnh tượng Chúa giáng sinh không chính thống trong những năm qua, nhưng hình ảnh vào mùa [Giáng sinh] năm nay có vẻ như được đến từ ngoài không gian”, theo Reuters. “Trang trí bằng các bức tượng gốm sứ – bao gồm một phi hành gia và một nhân vật gợi nhớ đến Darth Vader trong bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao – đã nhận được rất nhiều đánh giá khủng khiếp, nếu đó là một vở kịch Broadway, nó có thể đã đóng cửa vào đêm khai mạc”.
Đây chỉ là một vài hình ảnh:
Vatican nativity scene gets earthly thumbs down: A futuristic ceramic crèche – which includes an astronaut and a character reminiscent of Darth Vader from Star Wars – has received so many terrible reviews https://t.co/0521Kegpq9 pic.twitter.com/KqUIAJvpBX
— Reuters (@Reuters) December 15, 2020
Trưng bày được dựng lên bởi các giáo viên và học sinh đến từ thị trấn Castelli của Ý, nơi nổi tiếng với đồ gốm sứ. Đây là phong cách được gọi là cái nhìn đương đại lặp lại nghệ thuật Summerian, Hy Lạp và Ai Cập.
Theo mô tả, nhà du hành “đại diện cho cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng vào cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970”, theo Daily Wire.
Những người nổi tiếng theo đạo Công giáo trên mạng xã hội đã nhanh chóng lên tiếng phản đối.
“Lễ Giáng sinh ở Vatican tệ hơn những gì được quảng cáo. Có phải Baby Yoda (nhân vật trong phim Chiến tranh giữa các vì sao phiên bản Disney) đang nổi lên từ bức tượng người đàn ông trong không gian Fisher-Price (công ty sản xuất đồ chơi của Mỹ) không?”, nhà báo Raymond Arroyo đã tweet.
The Vatican Nativity is worse than advertised. Is that Baby Yoda emerging from the Fisher-Price space man figurine? https://t.co/wC9eGRs06E
— Raymond Arroyo (@RaymondArroyo) December 11, 2020
“Tại sao tượng Đức Mẹ Maria trong lễ giáng sinh của Vatican lại xấu xí như vậy. Nó trông giống như một cái gì đó mà một đứa trẻ mới biết đi sẽ làm nếu nó được tiếp cận với bê tông, các tấm đồng và mì ống”, tài khoản về nghệ thuật Công giáo Ave Christus Rex đã viết trên Twitter.
Why does statue of Mary in the Vatican's nativity set so ugly. It looks like something a toddler would make if he had access to concrete, sheets of copper and pasta. pic.twitter.com/W3cuSyecir
— Ave Christus Rex (@Avechristus_rex) December 10, 2020
“Đây là cảnh Chúa giáng sinh của Vatican năm nay và nó cần phải bị phá hủy. Tôi không hề đùa. Một vài người đàn ông với búa tạ nên làm điều này. Chúng ta phải ngừng thụ động trước những lời xúc phạm đến đức tin và sự nhạy cảm của Công giáo”, tài khoản tên Lina O. đã tweet.
This is this year’s Vatican nativity scene and it needs to be destroyed. I’m not even kidding. A few men with sledgehammers should do the trick. We have to stop passively putting up with these insults to the faith and Catholic sensibilities. pic.twitter.com/H3XGVdHw6a
— Lina O (@OneHeilanCoo) December 11, 2020
“Sự quái dị này là cảnh Chúa giáng sinh của Vatican. Không khác gì rô-bốt người ngoài hành tinh xấu xí phá hoại vẻ đẹp và tính nhân văn của Thánh Gia vào thời điểm Giáng sinh, trong một trận đại dịch khi chúng ta cần những truyền thống Giáo hội vượt thời gian của mình hơn bao giờ hết. Cảm ơn, Giáo hoàng Francis!”, diễn viên truyền hình Mỹ Rachel Campos-Duffy viết.
This monstrosity is the Vatican’s nativity scene. Nothing like ugly robot space aliens to undermine the beauty & humanity of the Holy Family at Christmas time, during a pandemic when we need our timeless Church traditions more than ever. Thanks, Pope Francis! pic.twitter.com/6YMSE4TbTy
— Rachel Campos-Duffy (@RCamposDuffy) December 11, 2020
“Cái loại ghê rợn gì thế này? Nó trông giống như một phi hành gia Ai Cập và người ngoài hành tinh trong không gian. Đây là một sự nhạo báng trắng trợn về sự ra đời của Chúa Giê-su, một điều đẹp đẽ và ý nghĩa”, một người dùng đã tweet .
“Cảnh tượng Chúa giáng sinh trông kỳ dị, xấu xí, ma quỷ ở Vatican. Đối lập với chân, thiện, mỹ”, một người khác đã tweet .
Người dân địa phương ở Vatican cũng khó chịu với việc trưng bày này, Alfredo Chiarelli, một thương gia đã bán các mặt hàng tôn giáo ở Quảng trường Thánh Peter trong nhiều thập kỷ, nói với Reuters: “Với đại dịch toàn cầu này và mọi thứ khác, những người theo đạo, hoặc bất kỳ ai cũng đều mong đợi một dấu hiệu của sự tái sinh”. “Nó đã làm cho rất nhiều người bối rối và buồn phiền”, ông nói thêm.
DKN đã mở kênh DKN TV trên mạng xã hội SafeChat, mời quý độc giả đăng ký và theo dõi chúng tôi trên SafeChat. Đây là nền tảng an toàn, bảo mật và không theo dõi người dùng, tôn trọng quyền riêng tư cá nhân.
Tải ứng dụng, kết nối với DKN trên mạng xã hội không kiểm duyệt:
📱 𝐈𝐎𝐒 : Tải xuống tại đây
📱 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐨𝐢𝐝 : Tải xuống tại đây