Cái chết của một ngôi sao trẻ chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm lạnh gáy. Điều gì sẽ xảy ra khi lời thì thầm từ cõi âm vạch trần một vụ mưu sát? Khi những lời đe dọa giết người xuyên đại dương được gửi đi để bịt miệng sự thật? Và khi tất cả những điều đó đều xoay quanh một ‘khế ước’ tâm linh có thể trói buộc linh hồn ngay cả sau khi chết?

Câu chuyện hôm nay có thể sẽ khiến quý vị lạnh sống lưng, nhưng nhất định phải kể. Cái chết kỳ lạ của một ngôi sao trẻ, một lời đe dọa giết người xuyên đại dương, một lời thì thầm điện tử từ cõi âm truyền đến — “Ngươi sẽ chết”. Đây đều là sự trùng hợp, hay là lời cảnh báo từ một không gian cao hơn? Điều kinh ngạc hơn nữa là, trang Minh Huệ gần đây đã đưa tin về một dị tượng trong linh giới: một con ác long, tượng trưng cho Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vào lúc hấp hối, đã phun ra khí đen bao trùm nhân gian, báo hiệu một cơn bão bức hại sắp ập đến những người đã thức tỉnh. Tin hay không là tùy ở bạn. 

Xin chào mọi người! Chào mừng quý vị đến với chương trình “Tin Hay Không Tùy Bạn”, tôi là Lý Mính. Rất cảm ơn sự ủng hộ và quan tâm của mọi người đối với vụ án của Vu Mông Lung. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay. Các bạn còn nhớ kỳ trước chúng ta có chương trình về Vu Mông Lung không? Chúng tôi đã phân tích sự thật về việc Vu Mông Lung bị hại: một thần tượng thuộc thế hệ Z tốt bụng, đáng lẽ phải tỏa sáng trên màn ảnh, nhưng vào tháng 9 năm 2025, lại rơi từ một tòa nhà cao tầng ở Bắc Kinh. Phía chính quyền một mực khẳng định là “say rượu tự sát”, nhưng sự thật của vụ án ngày càng bị phanh phui nhiều hơn. Các nhân vật có ảnh hưởng lớn trong giới chính luận đã chia sẻ rất chi tiết về điều này, tôi sẽ không nói thêm nhiều. Mọi người có thể tự mình lên mạng tìm kiếm. Điều tôi muốn chia sẻ với mọi người hôm nay là một vấn đề quan trọng hơn, then chốt hơn cả sự thật về cái chết của Vu Mông Lung, và cũng liên quan mật thiết nhất đến sinh mệnh của người dân Trung Quốc đại lục, đặc biệt là những người dám lên tiếng cho Vu Mông Lung – nó liên quan mật thiết đến các bạn. Vì vậy, xin tất cả những người hâm mộ Vu Mông Lung, thế hệ Z, tất cả những người lương thiện đã lên tiếng cho Vu Mông Lung khi xem được chương trình này.

Xin hãy nhất định chuyển tiếp nội dung kỳ này đến ân sư của Vu Mông Lung là ông Tôn Đức Vinh, cũng như mẹ của Vu Mông Lung. Điều này vô cùng quan trọng đối với Vu Mông Lung và tất cả những người lên tiếng cho anh ấy. Gần đây, lời khai của bạn thân Vu Mông Lung là ông Âu Dương (Ouyang) đã vạch trần lời nói dối “tự sát”. Ông Âu Dương cho biết ông và Vu Mông Lung quen nhau từ lớp học vẽ thời niên thiếu, và trở thành bạn thân vì cùng chung sở thích nhiếp ảnh. Trong mắt ông, Vu Mông Lung là người tốt bụng, chân thành, và rất nghĩa khí với bạn bè. Tình bạn này vẫn được duy trì qua mạng và điện thoại ngay cả sau khi ông Ouyang ra nước ngoài. Vào đầu tháng 8 năm nay, tức một tháng trước khi Vu Mông Lung bị hại, trong cuộc gọi cuối cùng của họ, Vu Mông Lung vẫn còn hào hứng nói với ông về việc sắp quay một bộ phim mới. Ông đã chỉ thẳng ra rằng chính thể chế của ĐCSTQ đã hại chết Vu Mông Lung; ĐCSTQ mới là hung thủ thực sự. Ông thậm chí còn tiết lộ rằng sau khi ra nước ngoài, ông đã nhìn thấu sự tà ác của ĐCSTQ. Bây giờ, điểm mấu chốt đã đến. Vu Mông Lung tốt bụng, trong sáng, thanh cao như vậy, tại sao vẫn không thể chống cự, không thể thoát khỏi xiềng xích? Tại sao ngay cả ân sư của anh ở Đài Loan là Tôn Đức Vinh khi lên tiếng cho anh cũng nhận được lời đe dọa giết người? Câu trả lời nằm ở đây, nhưng nó lại ẩn giấu trong một chiều không gian khác của không-thời gian ba chiều.

Ông Âu Dương nói rằng ông đã từng khuyên Vu Mông Lung hãy “Tam Thoái bảo bình an” (thoái khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ), nhưng tiếc là Vu Mông Lung lương thiện lúc đó đã không hiểu được thâm ý trong đó. Một khán giả của tôi cũng để lại bình luận rằng, Vu Mông Lung từng báo mộng cho anh ấy hai chữ, nhưng tiếc là lúc đó anh không nói ra. Ban đầu anh nghĩ là “tự do”, sau này mới nhận ra có thể Vu Mông Lung muốn nói đến “Tam Thoái”. Tôi cũng vì bình luận của vị khán giả này mà đã giúp Vu Mông Lung làm thủ tục Tam Thoái trên trang web thoái Đảng, nhưng không thành công. Nguyên nhân là vì bản thân anh ấy không hề bày tỏ rõ ràng nguyện vọng này, người thân trực hệ của anh cũng không thay mặt anh bày tỏ. Vì vậy, các vị Thần không thể thừa nhận và chấp nhận, càng không thể giúp anh. Người dựng phim tinh ý đã phát hiện ra rằng, ngay sau khi tôi và các nhà báo khác, nhà báo của tờ Aboluowang News, làm thủ tục Tam Thoái cho anh không thành công, Vu Mông Lung đã lập tức báo mộng cho ân sư của mình là Tôn Đức Vinh, khóc lóc kể lại chi tiết quá trình gặp nạn thảm khốc. Hai mốc thời gian này gần như nối tiếp nhau, gần như trùng khớp. Điều này cho thấy thời gian ở chiều không gian vượt ngoài cõi dương hoàn toàn khác biệt, không có khái niệm khoảng cách vật lý. Điều đó cũng cho thấy, dù Vu Mông Lung lương thiện bị sát hại một cách thảm khốc, nhưng vì chưa “Tam Thoái” thành công, nên dù đã đến một không-thời gian khác, anh vẫn không thể thoát khỏi xiềng xích của “thú hệ” (hệ thống của con thú), không thể giành được tự do cho linh hồn. Thực ra, nhận thức về điểm này, tôi cũng chỉ hiểu ra sau khi giúp Vu Mông Lung làm thủ tục Tam Thoái. Trước đây tôi không rõ lắm về phương diện này. Ông Tôn Đức Vinh ở Đài Loan đã làm pháp sự cho anh, nhưng liệu pháp sự có thực sự giúp anh giải thoát khỏi xiềng xích của con thú không? Thực tế, vụ án Vu Mông Lung đã gây xôn xao ở hải ngoại, nhưng những tiếng nói đòi công lý này vẫn còn yếu ớt, và tất cả những người lên tiếng thay anh đều bị đe dọa đến tính mạng. Vậy rốt cuộc là tại sao? Chúng ta hãy xem những bằng chứng sắt đá về sự bất lực này. Tôn Đức Vinh là ân sư và “cha nuôi” của Vu Mông Lung ở Đài Loan. Ông gần đây đã tiết lộ rằng: Mông Lung đã báo mộng suốt 5 tiếng đồng hồ, kể chi tiết nguyên nhân cái chết thảm khốc. Vì vậy, ông Tôn Đức Vinh đã khẩn cấp tổ chức pháp hội siêu độ, hy vọng Mông Lung không còn vướng bận mà đến Tây phương làm “thiên thần nhỏ”. Nhưng ngay sau khi Tôn Đức Vinh lên tiếng cho con nuôi, vào ngày 3 tháng 10, ông đột nhiên đưa ra một tuyên bố khẩn cấp rằng: “Tôi sẽ không tự sát!” Đó là vì ông đã nhận được lời đe dọa giết người từ bên kia eo biển! Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tin hay không là tùy bạn. Diễn viên đại lục Hồ Ca khi lên tiếng cho Vu Mông Lung cũng bị đe dọa đến an toàn cá nhân. Còn có rất nhiều người vô danh khác đang âm thầm lên tiếng cho Vu Mông Lung. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cũng bình luận rằng bài đăng của họ bị xóa. Kỳ lạ hơn nữa là, một nhà ngoại cảm ở Đài Loan đã sử dụng EVP và liên lạc được với vong linh của Vu Mông Lung. Nhà ngoại cảm hỏi anh, kẻ chủ mưu là ai? Vu Mông Lung ở không gian khác đã không nói thẳng, chỉ cảnh báo nhà ngoại cảm rằng: “Ngươi sẽ chết”, và nhắc nhở nhà ngoại cảm phải chú ý an toàn. Vậy, Vu Mông Lung đã không còn phải chịu khổ ở cõi dương, tại sao ở linh giới lại vẫn không dám nói ra sự thật? Chúng ta hãy xem EVP rốt cuộc là gì? Tại sao dùng nó lại có thể liên lạc được với vong linh ở không gian khác? EVP là một hiện tượng khoa học mà trong đó các thiết bị điện tử thu được tiếng thì thầm của vong linh. Các nhà nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm điều tra tâm linh, thông qua nhiễu trắng, đã nhiều lần ghi lại được giọng nói của người đã khuất. Trường hợp kinh điển nhất là Đương án EVP 204. Mọi người có thể thấy trên các bài đăng của cư dân mạng dòng chữ lớn “Đương án EVP 204”, đúng không? Về nội dung cụ thể, mọi người có thể lên mạng tìm kiếm, tôi sẽ không nói nhiều ở đây. Tóm lại, EVP có thể thu được âm thanh từ một chiều không gian khác trong không-thời gian ba chiều, chứng minh rằng cõi âm hay không gian khác là có thật. Như vậy, ngoài không gian ba chiều mà chúng ta đang sống, còn có các chiều không-thời gian khác đang quan sát hành vi của con người và đưa ra phản hồi khi cần thiết. Vậy, khi nhà ngoại cảm Đài Loan liên lạc được với Vu Mông Lung, Vu Mông Lung đã liên tục nhắc nhở nhà ngoại cảm phải chú ý an toàn. Điều này dẫn đến một câu hỏi cốt lõi: Tại sao sự lương thiện của Vu Mông Lung vẫn không thể cứu được anh? Tại sao trong một chiều không-thời gian khác, anh không thể thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc mình? 

Nói đến đây, tôi nghĩ, nhiều khán giả ở Trung Quốc đại lục rất muốn vượt tường lửa để xem chương trình này, nhưng lại lo ngại rủi ro bảo mật khi địa chỉ IP của mình bị lộ. Phải làm sao đây? Bây giờ tôi xin giới thiệu cho bạn một công cụ vượt tường lửa thần kỳ: có tên là Thần Thuẫn VPN (Shield VPN). Ưu điểm của nó là cung cấp sự an toàn ẩn danh thực sự! Các VPN truyền thống chỉ sử dụng một máy chủ. Dữ liệu của bạn sau khi được mã hóa sẽ được gửi đến máy chủ của VPN, giải mã rồi mới gửi đi. Do đó, máy chủ của VPN không chỉ biết nguồn địa chỉ IP của bạn, mà còn biết cả địa chỉ IP đích của bạn. Trong khi đó, Thần Thuẫn VPN sử dụng hai máy chủ trong mạng P2P, áp dụng mã hóa đầu cuối. Hai máy chủ này mỗi bên chỉ biết IP tương ứng của mình, không một nút đơn lẻ nào có thể khôi phục lại toàn bộ đường dẫn kết nối. Nói cách khác, ngay cả máy chủ của chính VPN cũng không thể theo dõi dấu vết trực tuyến của bạn. Như vậy, bạn sẽ như tàng hình, đạt được sự ẩn danh thực sự. Tôi tin rằng, công cụ vượt tường lửa này, vào thời điểm lịch sử đặc biệt hiện nay, sẽ rất hữu ích cho các bạn netizen ở đại lục trong việc đảm bảo an toàn khi vượt tường lửa. Ngoài ra, Thần Thuẫn VPN không chỉ bảo vệ quyền riêng tư của bạn, mà còn cho phép bạn chuyển đổi liền mạch sang chế độ giải trí! Dù là xem phim, xem YouTube 4K, chơi game, hay gọi video với bạn bè, đều không bị giật lag, giúp bạn tận hưởng trải nghiệm mượt mà. Thần Thuẫn là một công ty của Mỹ, sở hữu máy chủ trên toàn cầu, tự động mở rộng đường truyền, không bị giới hạn khu vực, luôn kết nối đến nút mạng gần nhất và nhanh nhất. Hiện tại mua còn có ưu đãi siêu hời: Mua gói 2 năm, được hưởng ưu đãi giảm giá 35%. Sử dụng mã giảm giá độc quyền của tôi [XBXYN] còn được giảm thêm 10%! Hoàn tiền đầy đủ trong 30 ngày nếu không hài lòng. Dùng thử không rủi ro! Nếu bạn muốn vượt tường lửa, công cụ này chắc chắn sẽ giúp được bạn! Đặc biệt là bây giờ. 

Bây giờ, chúng ta tiếp tục chủ đề hôm nay. Vậy tại sao sự lương thiện của Vu Mông Lung vẫn không thể cứu được anh? Tại sao trong không-thời gian ở chiều không gian khác, anh cũng không thể thoát khỏi xiềng xích trói buộc mình? Đó là vì trong thời thơ ấu và niên thiếu của Vu Mông Lung, anh ấy chắc chắn đã vào Đội, vào Đoàn, thậm chí đã từng đứng lên phát biểu ủng hộ ĐCSTQ trong một dịp nào đó. Cư dân mạng đã chia sẻ một đoạn video của Vu Mông Lung nói rằng sau khi anh hát xong bài hát ca ngợi Đảng Cộng sản, anh đã bị chính Đảng Cộng sản hại chết. Nói cách khác, nếu một linh hồn từng hiến tế bản thân cho “thú hệ”, dù anh ta không chủ động, nhưng dù sao cũng là người đã lập khế ước với con thú. Khi bạn vào Đảng, vào Đoàn, vào Đội, bạn đã từng thề rằng sẽ “thề chết bảo vệ” ĐCSTQ, tức là bạn đồng ý hiến tế cho ĐCSTQ. Vậy thì, ĐCSTQ muốn lấy mạng bạn, bạn không còn gì để nói. Hơn nữa, dù đã rời khỏi cõi dương, bạn vẫn phải vật lộn trong xiềng xích đó, thậm chí còn kéo theo những người không thuộc “thú hệ” đang cố gắng giúp đỡ mình. Điều này không phải là nói xấu người đã khuất. Những gì tôi nói ở đây đều là sự thật. Bởi vì trong “Sách Khải Huyền” của Kinh Thánh, đây được gọi là “dấu ấn của con thú”. Có người nói, 666 là dấu ấn của con thú, đó không phải là biểu tượng búa liềm của ĐCSTQ sao? 

Thực ra, nếu mọi người xem lại các chương trình trước của tôi, bạn sẽ biết rằng con số 666 của Satan và các thiên thần sa ngã chính là con rồng đỏ và con thú trong “Sách Khải Huyền”. Tiền thân của chủ nghĩa cộng sản chính là tà giáo Satan, nói cách khác ĐCSTQ là kẻ kế thừa của tà giáo Satan. Vì vậy, một khi dấu ấn của con thú đã được đóng xuống, điều đó có nghĩa là linh hồn đã bị trói buộc dưới sự thống trị của “thú hệ”. Những hành động giơ tay tuyên thệ, trong linh giới không phải là vô nghĩa. Chúng chính là khế ước, là lời thề được ký trên linh hồn. Ở một chiều không-thời gian khác, nó chính là xiềng xích tâm linh hữu hình. Vậy thì linh hồn trong không gian đa chiều của không-thời gian ba chiều, dù bạn có luân hồi thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự ràng buộc của khế ước với con thú. Ngay cả người lương thiện như Vu Mông Lung cũng không ngoại lệ. Chúng ta đều muốn tin rằng, Vu Mông Lung lương thiện như vậy, chắc chắn là bị lừa dối để ủng hộ ĐCSTQ, đúng không? Nhưng khi người bạn thân Âu Dương khuyên anh “Tam Thoái bảo bình an”, anh lại không nhận ra thâm ý trong đó, rằng đó thực sự là để giúp anh giải thoát, vì sự vĩnh hằng của sinh mệnh anh, vì lợi ích của anh. Điều này có phải thực sự khiến người ta phải tiếc nuối và cảm thấy vô cùng đáng tiếc không? Bạn có thể nói, càng nói càng huyền bí, đây không phải là mê tín sao? Khoa học đã phát triển như vậy rồi mà vẫn còn tin vào những điều này. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng, phương pháp EVP mà nhà ngoại cảm sử dụng, không phải cũng là một thí nghiệm khoa học sao? Khi nhà ngoại cảm dùng EVP liên lạc được với Vu Mông Lung, chúng ta đều nghe rõ Vu Mông Lung nói anh ấy đang ở Urumqi, đúng không? Đây chẳng phải là dấu ấn hiển thị từ một chiều không gian khác sao? 

Hơn nữa, vật lý lượng tử từ lâu đã cung cấp câu trả lời. Nội dung này chúng ta đã chia sẻ trước đây. Sự chồng chập lượng tử cho chúng ta biết rằng, thông tin có thể truyền đi tức thời trong không gian vô hình. Thuyết đa thế giới trong giới vật lý cũng cho chúng ta biết rằng các vũ trụ song song có thể cùng tồn tại. Các chiều không-thời gian ngoài nhận thức của con người không phải là hư ảo, mà là lĩnh vực mà khoa học chưa hoàn toàn chạm tới. Sức mạnh của khế ước này giống như sự thật trong một câu chuyện ngụ ngôn cổ xưa. Trong truyện cổ Andersen “Con gái của biển cả” (“Nàng tiên cá”), chính là nàng tiên cá nhỏ mà chúng ta hay kể. Nàng tiên cá nhỏ để biến thành người, để được gặp người mình yêu, đã phải giao nộp giọng hát vàng của mình cho mụ phù thủy để đổi lấy một đôi chân có thể đi lại. Nhưng, một khi khế ước đã được ký kết, ngay cả cha của nàng, Thần Biển Poseidon, cũng không thể đảo ngược số phận của nàng. Không phải vì Poseidon không có thần lực, mà vì khế ước chính là luật lệ thiêng liêng của vũ trụ, là quy tắc vượt trên cả ý chí của thần linh. Vì vậy, trong phim hoạt hình chúng ta thấy, người cuối cùng giúp nàng tiên cá nhỏ giải trừ khế ước là ai? Là chàng hoàng tử, đúng không? Là hoàng tử của không gian ba chiều. Nhìn từ góc độ vật lý, khế ước này giống như sự sụp đổ của hàm sóng. Một khi bạn đã giơ tay tuyên thệ dưới lá cờ đỏ, thì lựa chọn đó không chỉ là một lời nói ở nhân gian, mà đã được không gian chiều cao hơn ghi lại, trở thành một trạng thái lượng tử ổn định. Và việc giải trừ khế ước này chính là định nghĩa lại hàm sóng, để linh hồn được tự do. Tương tự, một người dù lương thiện đến đâu, nếu đã ký khế ước với “thú hệ” mà chưa giải trừ, thì ở cấp độ lượng tử sẽ tiếp tục bị ràng buộc. Vì vậy, khi Vu Mông Lung rơi xuống, anh không tự do. Anh không thể kêu cứu. Anh chỉ có thể bị cuốn vào không gian tăm tối đó. Khi những người chính nghĩa ở Đài Loan, ân sư của anh, hay các cư dân mạng kêu gọi thay anh, sự phản kháng mà họ gặp phải không phải là ngẫu nhiên, mà là do khế ước của “thú hệ” đang vận hành. Nó muốn ngăn chặn bất kỳ hành động nào cố gắng xé bỏ dấu ấn. Bản thân tôi trong quá trình soạn thảo chương trình kỳ này, kể cả bây giờ, cũng cảm nhận được luồng khí đen của “thú hệ” đang cuồn cuộn kéo đến. Bây giờ tôi thực sự lạnh buốt toàn thân, lúc viết cũng vậy. Thực tế, lời khai này của bạn thân Vu Mông Lung, ông Âu Dương, không chỉ làm thay đổi hoàn toàn tính chất của vụ án, chỉ thẳng vào bóng đen của quyền lực cao nhất ĐCSTQ, mà quan trọng hơn, nó đã chứng thực điều chúng tôi đã nói trong các chương trình trước: trong “thú hệ”, chỉ có lòng tốt thôi thì không thể tự bảo vệ mình. Bởi vì “thú hệ” hoàn toàn không tin vào lòng tốt. Nếu không giải trừ khế ước với con thú, linh hồn vẫn sẽ bị khí đen bao trùm, dù anh ta có thanh cao, có kiên định đến đâu, cũng sẽ rơi vào bi kịch bất lực chống cự. Chỉ khi bản thân người đó tuyên bố rõ ràng “Tam Thoái”, giải trừ lời thề, lớp khế ước này mới được gỡ bỏ. Giống như hoàng tử đã chặt đứt khế ước giữa nàng tiên cá nhỏ và mụ phù thủy. Nếu không, mọi sự giúp đỡ đều sẽ vô ích. 

Thực ra, việc giải trừ khế ước của con thú, xóa bỏ dấu ấn của con thú, từ lâu đã được tiên tri một cách kinh ngạc dưới hình thức “mật mã Kinh Thánh”. Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, đã xuất hiện các mã phiên âm pinyin “TUIDANG” (thoái Đảng) và “TUITUAN” (thoái Đoàn), tổng cộng có vài chục chỗ, từ lâu đã cho thấy chỉ có “Tam Thoái” mới có thể giải thoát khỏi “thú hệ”. Ngoài ra, những gì mà người tu luyện Pháp Luân Công là Tử Viện (Ziyuan) nhìn thấy trong linh giới càng chứng thực điểm này. Sự kiểm soát chặt chẽ từ không gian tầng cao: mọi sự bức hại, luân hồi đều do các vị Thần của vũ trụ cũ sắp đặt. Người tu luyện Pháp Luân Công gọi đó là “cựu thế lực”. Những người thức tỉnh nếu chưa Tam Thoái, dù bạn muốn thức tỉnh nhưng bạn chưa Tam Thoái, thì vẫn còn bị kẹt sâu trong “thú hệ”. Khi “thú hệ” uy hiếp bạn, bạn sẽ cảm thấy bất lực không thể chống cự. Nghiêm trọng hơn nữa là, Tử Viện cảnh báo rằng, trong một khoảng thời gian tới, nhân gian có thể sẽ có ngày càng nhiều người, đặc biệt là những người có lương tri, những người chính nghĩa tuân thủ đạo đức truyền thống, sẽ bị những kẻ tà ác của ĐCSTQ dùng nhiều hình thức khác nhau để bức hại. Trong số đó, bao gồm cả những người chính nghĩa dám lên tiếng cho Vu Mông Lung. Giữa tháng 9, Tử Viện trong quá trình đả tọa nhập định phát chính niệm, đã tiến nhập vào linh giới và nhìn thấy dị tượng. 

Ở đây tôi xin giải thích ngắn gọn, Pháp Luân Công là một môn tu luyện Đại Pháp của Phật gia, còn gọi là Đại Pháp vũ trụ. Giống như tất cả các pháp môn tu hành trong lịch sử, khi tu luyện đến một cảnh giới nhất định, sẽ có năng lực tiến nhập vào linh giới, tức là cô ấy có công năng. Giống như đệ tử có thần thông đệ nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni, Tôn giả Ma Ha Mục Kiền Liên. Chỉ vì phương pháp tu luyện của pháp môn Pháp Luân Công là không thoát ly thế tục, nên thông thường khi người tu luyện sở hữu công năng mạnh mẽ, dù công năng có mạnh đến đâu cũng không được hiển thị ra. Việc “phát chính niệm” chính là một phương thức tu hành đặc biệt của người tu luyện Pháp Luân Công trong giai đoạn lịch sử đặc biệt hiện nay. 

Vậy Tử Viện đã thấy gì trong linh giới? Cô thấy một con rồng đầu đen, thân đỏ sẫm, toàn thân phủ đầy những đường vân phức tạp và sâu hoắm, trông rất ghê tởm và đáng sợ. Nó lơ lửng trên bản đồ Trung Quốc và di chuyển. Đầu và thân nó đã bị rất nhiều bảo kiếm phát quang đâm trúng, sắp tắt thở. Ngay khoảnh khắc nó chết, nó đã phun ra toàn bộ khí đen trong cơ thể. Đó là một loại màu đen chưa từng thấy, đen hơn bất kỳ màu đen nào trong cuộc sống. Trong nháy mắt, thân thể nó bao phủ nửa Trung Quốc, vị trí đầu của nó dường như ở Thượng Hải chứ không phải Bắc Kinh. Tôi nghĩ cái lạnh mà tôi đang cảm nhận chính là khí đen đó. Sau khi phun ra khí đen, con rồng mất đi sinh mệnh và rơi xuống đất. Kích thước của nó ngày càng nhỏ lại, sau khi chết hẳn thì biến mất… Đó là những gì Tử Viện đã thấy. Nhưng khí đen mà nó phun ra lại bao trùm cả thành phố, rồi dần dần lan ra cả nước. Khi thấy cảnh này, Tử Viện lập tức nhận ra, con rồng này chính là thực thể của ĐCSTQ trong linh giới. Thời điểm hiện tại chính là lúc nó bắt đầu phun khí đen. Vì vậy tôi cảm thấy lạnh. Khí đen lan rộng chính là những chuyện sắp xảy ra. Nói cách khác, dù ác long đã chết, nhưng khí đen vẫn sẽ đè nặng trên mặt đất. Khí đen đó không phải là sương mù bình thường, mà là sự áp chế hội tụ từ vô số lời thề hiến thân, hiến tế cho ĐCSTQ, từ nghiệp lực, từ khế ước. Những người từng giơ tay tuyên thệ dưới lá cờ đỏ, dù bạn không còn ở cõi dương nữa, linh hồn của họ vẫn bị khí đen bao trùm, không thể thoát ra. Họ sẽ bị ma quỷ Satan lợi dụng để làm hại những người không thuộc “thú hệ”. Vì vậy, sau khi nhà ngoại cảm dùng EVP tiếp xúc với Vu Mông Lung, Vu Mông Lung mới có phản ứng và cách nói chuyện như trên. Điều này chứng tỏ, cõi âm không chỉ tồn tại, mà cách vận hành của Satan chính là thông qua những “khế ước chưa được giải trừ” này để khống chế linh hồn. 

Điều này cũng cho thấy, việc chúng tôi giúp anh Tam Thoái không có hiệu quả, chính xác là vì bản thân anh không bày tỏ ý muốn giải thoát. Vì vậy, để Vu Mông Lung bày tỏ rõ ràng ý nguyện Tam Thoái, anh phải báo mộng cho người thân hoặc người mà anh tin tưởng, ví dụ như ân sư Tôn Đức Vinh, để giúp anh Tam Thoái mới có thể giải thoát được. Nếu không, anh vẫn sẽ bị xiềng xích của “thú hệ” trói buộc. Đây là lý do tại sao Tam Thoái lại quan trọng đến vậy. Xin nhắc lại, những người trong “thú hệ” bị ràng buộc bởi chính lời thề của mình, hoàn toàn không có khả năng chống lại ĐCSTQ. Chỉ khi giải trừ lời thề này, xóa bỏ dấu ấn của con thú, khí đen mới có thể tan đi, linh hồn mới có thể giải thoát, mới có sức mạnh để phản kháng “thú hệ”, bảo vệ những người giúp bạn khỏi bị bức hại. Bây giờ, chúng ta hãy xem xét thiên tượng, sẽ càng rõ ràng hơn về việc nên hành động như thế nào. Nhà chiêm tinh người Mỹ Joni trong dự báo ngày 25 tháng 9 đã nói: Tháng 10 năm 2025 là một sự khởi đầu đầy mãnh liệt và những thay đổi sâu sắc. Đây là một bước ngoặt của nhân loại. Diêm Vương Tinh vào ngày 3 tháng 10 sẽ dừng lại và chuyển động thuận hành ở cung Ma Kết, tượng trưng cho sự biến đổi lớn, cái chết và bóng tối sâu thẳm. Điều này tương ứng một cách đáng kinh ngạc với dị tượng mà người tu luyện Pháp Luân Công là Tử Viện đã thấy trong linh giới. Con ác long (ĐCSTQ) đó bị bảo kiếm đâm trúng, khi chết phun ra luồng khí đen kịt bao trùm Trung Quốc và cả nhân gian. Điều này báo hiệu cơn bão bức hại sắp đến, và sẽ đặc biệt nhắm vào những người trẻ đã thức tỉnh. Những người lên tiếng vì chính nghĩa cho Vu Mông Lung có thể sẽ phải chịu đựng sự dày vò tinh thần, đe dọa đến tính mạng, bịt miệng ngôn luận. Đến lúc đó, khi áp lực này đè xuống, bạn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng nếu bạn đã giải thoát khỏi dấu ấn của con thú, bạn sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Chấn động hơn nữa là, Thiên Vương Tinh ở cung Kim Ngưu sẽ tạo thành góc tam hợp hoàn hảo với Diêm Vương Tinh, phản chiếu sự hội tụ của Thiên Vương – Diêm Vương trong những năm 1960. Joni nói rằng, điều này tượng trưng cho một thời đại cách mạng và thay đổi đang đến: sự lật đổ, sự thức tỉnh, sự nổi loạn của thế hệ trẻ. Sự nổi loạn của thế hệ Z sẽ xuất hiện. Nhưng, nếu bạn chưa thoát khỏi “thú hệ”, sự nổi loạn của bạn sẽ yếu ớt, bạn vẫn sẽ sợ hãi. Còn nếu bạn thoát khỏi “thú hệ”, bạn sẽ không sợ hãi nữa. Joni gọi Thiên Vương Tinh là “Đại Giác Tỉnh Giả”, báo hiệu “những thay đổi không thể lường trước được” rất có thể sẽ xảy ra. Bà nói, từ ngày 18 tháng 10, Mộc Tinh ở cung Cự Giải sẽ tỏa sáng tâm linh, chân lý, triết học và những giáo lý cao hơn, nhấn mạnh sức mạnh của gia đình, tín ngưỡng và tình yêu. 

Nói cách khác, nguyệt thực và nhật thực của tháng 9 sẽ mở ra một cửa sổ cho sự thức tỉnh tâm linh. Và cơn bão của tháng 10, sự tàn phá của khí đen và sự thay đổi của thiên tượng đan xen vào nhau, báo hiệu rằng sự thật trên toàn cầu sẽ được phơi bày, chúng sinh cần nắm bắt cơ hội và khoảng thời gian này để giải thoát. Và việc Tam Thoái chính là chìa khóa để hưởng ứng “sự chuyển biến kinh ngạc” này của thiên cơ. Điều này cũng có nghĩa là: bạo lực của bóng tối và sự thức tỉnh của tâm linh sẽ diễn ra đồng thời. Tại một thời điểm lịch sử quan trọng như vậy, sự lựa chọn của linh hồn trở nên vô cùng quan trọng. Bạn, muốn tiếp tục chìm đắm trong khế ước của “thú hệ”? Hay muốn dũng cảm rút lui, trở về với ngôi nhà thực sự của mình? Đây chính là sự khải thị sâu sắc nhất đằng sau thiên tượng tháng Mười. Có những người bạn luôn nói rằng lời tiên tri này không chính xác, lời tiên tri kia không chính xác. Chúng tôi chia sẻ những lời tiên tri, không phải để phán xét nó đúng hay sai, mà là để nói rằng khi chúng ta nghe hoặc thấy những lời tiên tri như vậy, chúng ta có thể nhận được sự khải thị nào từ đó. Nếu bạn có thể nhận được sự khải thị thần thánh từ đó, thì bạn đã thắng rồi. 

Vì vậy, quay trở lại điểm xuất phát. Vu Mông Lung dù có lương thiện đến đâu, nếu chưa Tam Thoái, anh vẫn sẽ bị trói buộc trong xiềng xích của “thú hệ”. Ân sư của anh là Tôn Đức Vinh dù có nỗ lực đến đâu, cư dân mạng có gào thét đến đâu, thậm chí các ngôi sao có mạo hiểm đến đâu, cũng sẽ gặp phải sự đe dọa. Bởi vì khế ước vẫn còn đó. Bởi vì dấu ấn của con thú chưa được giải thoát. Con đường thoát duy nhất chính là Tam Thoái. Chỉ khi Vu Mông Lung trong không gian khác, báo mộng cho ân sư của mình, hoặc mẹ của mình, bày tỏ rõ ràng ý muốn Tam Thoái, và nhờ ông Tôn Đức Vinh giúp đăng ký, thì việc Tam Thoái mới thực sự có hiệu lực. Linh hồn của anh mới được giải thoát. Những người giúp đỡ anh mới không phải chịu đựng sự đe dọa một cách vô ích. Thần linh mới ra tay giúp đỡ. Cùng một đạo lý, mỗi người, nếu từng vào Đội, vào Đoàn, vào Đảng của ĐCSTQ, dù ở đâu, dù có lương thiện hay không, nếu chưa Tam Thoái, thì vẫn còn trong sự ràng buộc của khế ước. Không chỉ không thể thực sự được bảo vệ, mà còn sẽ bị nghiền nát trong biến động, thậm chí sau khi xuống cõi âm, cũng phải tiếp tục luân hồi trong bóng tối. Điều này không liên quan đến thiện ác. Đây là sức mạnh của khế ước. Chỉ khi giải trừ khế ước, linh hồn mới có thể được tự do. Nội dung hôm nay là lời nhắc nhở từ tận đáy lòng của tôi. Khi thiên tượng đã xoay chuyển, khi linh giới đã lên tiếng, khi trong thực tế có những ngôi sao lên tiếng cho Vu Mông Lung lại bị đe dọa, khi âm thanh của EVP bảo chúng ta hãy chú ý an toàn, chúng ta phải nhìn rõ: xiềng xích của khế ước vẫn còn đó, đang trói chặt mỗi linh hồn chưa Tam Thoái. “Sách Khải Huyền” nói rằng: những người không có dấu ấn của con thú mới có thể được cứu trong ngày tận thế. Các lời tiên tri phương Đông cũng nhiều lần ám chỉ rằng việc thoái xuất khỏi dấu ấn của con thú là con đường duy nhất. Điều này chúng ta đều đã chia sẻ trước đây. Vật lý lượng tử thì cung cấp cho chúng ta logic nền tảng khoa học. Thiên tượng thì đang nói với chúng ta: thời khắc chuyển mình đã đến. Vì vậy, hôm nay chúng tôi kêu gọi, tất cả các cư dân mạng, tất cả những người yêu mến Vu Mông Lung, tất cả những ai hy vọng nhân loại hướng tới ánh sáng, nếu bạn từng gia nhập Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ, xin hãy nhanh chóng tuyên bố Tam Thoái, gỡ bỏ dấu ấn của con thú khỏi linh hồn. Đây không chỉ là vì bản thân bạn, mà còn là để bảo vệ những người bạn yêu thương. Vậy thì một lần nữa xin mọi người, nhất định hãy giúp chuyển lời đến ân sư của Vu Mông Lung là ông Tôn Đức Vinh, hoặc nhà ngoại cảm và những người bạn ở Đài Loan: các bạn vì là người Đài Loan, nên không bị đóng dấu ấn của con thú, không có xiềng xích của khế ước, là mang theo năng lượng chính diện. 

Nếu sức mạnh giúp đỡ Vu Mông Lung không có kết quả, nguyên nhân duy nhất là do chính anh ấy chưa bày tỏ ý muốn Tam Thoái. Cư dân mạng làm thay là không có hiệu lực. Chỉ khi anh ấy báo mộng rõ ràng “đồng ý Tam Thoái”, hoặc thông qua mẹ của Vu Mông Lung chuyển lời đến ông Tôn Đức Vinh, ghi rõ “nguyện vọng của bản thân”, thì ông Tôn Đức Vinh giúp anh siêu độ mới thực sự có hiệu quả. Vì vậy, Vu Mông Lung ơi, vì tất cả những người yêu thương bạn — người hâm mộ, bạn bè, ân sư — ở không gian khác, bạn hãy dũng cảm nói một câu: “Tôi đồng ý Tam Thoái!” nhé. Như vậy, sự giúp đỡ dành cho bạn mới có hiệu lực. Họ mới tránh được sự đe dọa đến tính mạng của những người yêu thương bạn. 

Được rồi, chương trình hôm nay xin được chia sẻ đến đây. Nếu bạn cảm thấy chương trình hôm nay đã mang lại cho bạn sự khai sáng và thúc đẩy bạn hành động, thì xin hãy nhất định thích, chia sẻ và đăng ký. Bật chuông nhỏ, một hành động của bạn sẽ giúp nhiều người biết được sự thật hơn, cũng có thể cứu được nhiều linh hồn hơn. Ở thời điểm lịch sử quan trọng này, mỗi lựa chọn của chúng ta đều vô cùng quan trọng. Cuối cùng, tôi muốn nói, thế hệ Z, tất cả các bạn bè người Hoa, cửa sổ thời gian đã mở ra! Tam Thoái bảo bình an, Tam Thoái giúp Mông Lung. Hãy gọi đến đường dây nóng Tam Thoái, hoặc để lại bình luận hoặc nhắn tin riêng cho chúng tôi, Tam Thoái bằng biệt danh, hóa danh đều được cả. Dĩ nhiên dùng tên thật thì càng tốt. Khí đen của “thú hệ” sẽ tan, Chính Pháp tất thành — nhưng bạn, phải hành động. Lời cảnh báo của vong linh đã hiển linh: không thoái, thì luân hồi không dứt. Tam Thoái, giải thoát trong tầm tay. Hãy nhớ: sự thật nằm trong tay bạn. Tam Thoái nằm trong một niệm của bạn.

Từ Khóa: