Tóm tắt nội dung cuộc phỏng vấn giữa Phương Phi và Lý Mính (chủ kênh “Tin hay không tùy bạn”) tập trung vào việc phân tích hai vụ án mạng xảy ra gần như cùng lúc: cái chết của Charlie Kirk ở phương Tây và diễn viên Vu Mông Lung ở Trung Quốc.

Điểm khởi đầu là sự tương phản sâu sắc trong phản ứng của công chúng: Vụ của Charlie Kirk đã châm ngòi cho một cuộc thức tỉnh tinh thần và đức tin mạnh mẽ trên toàn thế giới phương Tây. Ngược lại, vụ của Vu Mông Lung bị chính quyền Trung Quốc (ĐCSTQ) ém nhẹm và kiểm duyệt gắt gao, nhưng lại dấy lên một làn sóng ngầm đầy phẫn nộ và nghi ngờ trong lòng người dân Trung Quốc.

Luận điểm chính của Lý Mính được giải thích qua lăng kính tâm linh và siêu nhiên:

  1. Vượt trên không gian ba chiều: Lý Mính cho rằng hai sự kiện này có liên quan ở một tầng mức độ tâm linh. Cô đề cập đến các hiện tượng lạ như người hâm mộ mơ thấy Vu Mông Lung cầu xin “tự do”, hay các trải nghiệm của phóng viên và chính cô, ám chỉ rằng linh hồn của Vu Mông Lung đang bị kìm kẹp và mong muốn được giải thoát.
  2. Lý thuyết về “Thú Hệ”: Cốt lõi của cuộc phỏng vấn là khái niệm ĐCSTQ là một “Thú Hệ” (hệ thống của con thú) được mô tả trong Kinh Thánh. Theo đó, việc một người tuyên thệ gia nhập Đảng, Đoàn, hay Đội Thiếu niên Tiền phong tương đương với việc bị đóng “dấu ấn của thú”. Đây là một bản khế ước tâm linh, bán linh hồn cho hệ thống ma quỷ, khiến cho con người, dù lương thiện đến đâu, cũng trở nên bất lực và bị hệ thống này kiểm soát, kể cả sau khi đã qua đời. Đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến những bi kịch không lối thoát như của Vu Mông Lung.
  3. Giải pháp duy nhất – “Tam Thoái”: Từ đó, Lý Mính khẳng định con đường duy nhất để người dân Trung Quốc tự cứu mình là thực hiện “Tam Thoái” (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn, Đội). Hành động này không phải là một cuộc lật đổ chính trị, mà là một tuyên bố tâm linh nhằm “xé bỏ khế ước” với “Thú Hệ”. Việc này sẽ giải thoát linh hồn khỏi sự kìm kẹp của tà ác và nhận được sự bảo hộ của Thần Phật.

Kết luận: Cuộc phỏng vấn đi đến kết luận rằng cả hai cái chết đều là những lời cảnh tỉnh. Với người phương Tây, đó là lời kêu gọi quay về với đức tin. Với người Trung Quốc, đó là lời kêu gọi hãy từ bỏ mọi ảo tưởng về ĐCSTQ, nhận rõ bản chất tà ác của nó và lựa chọn con đường giải thoát tâm linh cho chính mình thông qua “Tam Thoái” khỏi Đảng, Đoàn, Đội của ĐCSTQ.

Sau đây là nội dung chi tiết cuộc phỏng vấn (Thời lượng 58 phút)

Chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình “Tin hay không tùy bạn”, tôi là Lý Mính. Tuần trước, nhận lời mời của podcast Phương Phi, tôi đã có cuộc trò chuyện với Phương Phi về những trải nghiệm tâm linh của cá nhân tôi liên quan đến vụ án của Vu Mông Lung, cũng như những quan sát và phân tích của tôi về sự kiện này. Tôi cũng đã chia sẻ nhiều bình luận của cư dân mạng và quý vị khán giả, những kiến giải sâu sắc về sự kiện này. Bây giờ tôi xin chia sẻ lại với mọi người, và cũng mong mọi người chia sẻ rộng rãi hơn để nhiều người có thể “tam thoái” (thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội) và thức tỉnh thần tính. Cảm ơn mọi người.

Phương Phi: Hôm nay chúng tôi mời đến một vị khách mời đặc biệt, người dẫn chương trình của kênh “Tin hay không tùy bạn”, cô Lý Mính, để chia sẻ về những kiến giải của cô về hai sự kiện này. Chào Lý Mính, rất cảm ơn cô đã tham gia chương trình podcast của chúng tôi.

Lý Mính: Chào Phương Phi, rất cảm ơn lời mời của bạn.

Phương Phi: Lý Mính này, hai ngày nay tôi thấy cô làm một chương trình, tiêu đề của chương trình đó là “Vụ án mạng kép năm 2025 gây chấn động Trung – Tây, tại sao một vụ bị ém nhẹm, một vụ lại bùng cháy toàn cầu?”. Tôi thấy góc nhìn này rất độc đáo, và trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc đặt hai sự kiện này cạnh nhau. Bởi vì sau khi sự kiện của Charlie Kirk xảy ra, tôi đã theo dõi rất nhiều và cũng đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn, nhưng vụ việc của Vu Mông Lung thì lúc đó tôi thực sự không chú ý nhiều. Cho nên khi xem chương trình của cô, tôi đã đi tìm hiểu, và kết quả là tôi thực sự kinh ngạc khi phát hiện ra rằng chúng gần như xảy ra cùng một thời điểm. Cô biết đấy, Charlie Kirk bị ám sát vào khoảng 12 giờ trưa ngày 10 tháng 9, đó là giờ miền Trung, tương đương với khoảng 2 giờ chiều giờ miền Đông Hoa Kỳ, và tương đương với khoảng 2 giờ sáng ngày 11 tháng 9 ở Trung Quốc đại lục. Và Vu Mông Lung thì qua đời vào rạng sáng ngày 11 tháng 9, thời gian anh ta bị sát hại không rõ là mấy giờ, nhưng thi thể của anh ta được phát hiện vào khoảng hơn 5 giờ sáng, cho nên rất có thể anh ta cũng bị sát hại vào rạng sáng, có thể là nửa đêm, cũng có thể là hai ba giờ sáng. Thời gian này thực sự quá trùng hợp, cùng một ngày, thậm chí có thể là bị sát hại cùng lúc, chênh lệch không quá một hai giờ. Cho nên khi tôi xem chương trình của cô đặt hai người họ cạnh nhau như vậy, tôi thực sự cảm thấy rất xúc động. Vậy tôi muốn hỏi cô, làm thế nào cô lại nghĩ đến việc liên kết hai sự kiện này lại với nhau? Và xuất phát điểm cũng như ý tưởng khi cô làm chương trình đó là gì?

Lý Mính: Thực ra tôi cũng giống như bạn, ban đầu tôi không chú ý đến vụ án của Vu Mông Lung. Bởi vì tôi vốn nghiên cứu về các hiện tượng siêu nhiên, sau đó là vì tôi nghiên cứu về các lời tiên tri, chiêm tinh, rồi tôi thấy nhà chiêm tinh học người Mỹ này, Joni, bà ấy đã tiên tri rằng tháng 9 là một tháng rất quan trọng, và khoảng một tuần trước và sau ngày 24 tháng 9 sẽ có những sự kiện lớn xảy ra. Và từ góc độ chiêm tinh mà nói, vào ngày 6 tháng 9, sao Thiên Vương sẽ dừng lại và đi ngược, điều này trong chiêm tinh học tượng trưng cho điều gì? Nó tượng trưng cho ý thức của xã hội sẽ xảy ra một sự chấn động. Tất nhiên, trên phương diện chiêm tinh học, bà ấy không thể dự đoán cụ thể sẽ xảy ra loại chấn động nào. Vậy thì sự kiện này chắc chắn sẽ xảy ra, dựa trên suy đoán của chiêm tinh học. Cứ như vậy, tôi phát hiện ra sự việc của Charlie Kirk đã xảy ra, và vào ngày 10 tháng 9, ngay sau lời tiên tri của bà ấy, tình huống của anh ta đã xảy ra. Lúc đó tôi cảm thấy điều này đã ứng nghiệm, bởi vì một thời gian, nhiều khán giả đã để lại bình luận nói rằng dường như các lời tiên tri bây giờ không còn chính xác nữa.

Phương Phi: Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy không còn chính xác nữa, vì thiên tượng đã thay đổi thì chắc chắn là không còn chính xác nữa.

Lý Mính: Nhưng vấn đề là sự việc này lại ứng nghiệm, đây là một điều rất thú vị. Sau đó tôi đã chia sẻ về vụ án của Charlie Kirk, nói rằng sự việc này đã gây ra chấn động, và tôi đã liên tục theo dõi sự việc này, nó không ngừng lên men ở Mỹ, rồi đến châu Âu, rồi châu Á, toàn bộ bao gồm cả châu Phi. Cứ như vậy, tôi cảm thấy sự việc này đã trùng khớp với phán đoán mà tôi đã chia sẻ trước đây, rằng tương lai, bao gồm cả một số nhà tiên tri đã nói, tương lai là Chúa Kitô sẽ phục hưng lại nhà thờ của mình, tinh thần sẽ thức tỉnh. Vậy thì thức tỉnh như thế nào? Cũng không biết phải không? Sự việc này đột nhiên phát hiện ra, đặc biệt là cuộc tuần hành lớn của 300.000 người ở London, Anh, điều đó khá là chấn động. Kết quả là lúc đó tôi rất quan tâm đến điều đó, và sau khi tập phim này được phát sóng, rất nhiều khán giả đã để lại bình luận bên dưới, họ nói rằng cô có thể quan tâm đến Vu Mông Lung được không? Ôi, có một hai người thì tôi không để ý. Sau đó liên tục có những bình luận, cả video ngắn và video dài, lại có người bình luận, tôi nghĩ, đây không phải là ngẫu nhiên nữa rồi, chắc chắn là trong cõi u minh cũng đang mách bảo tôi phải quan tâm đến sự việc này. Tôi vừa quan tâm thì không sao, tôi phát hiện ra sự việc này, thực ra ở góc độ vượt qua không gian ba chiều, nó thực sự có liên quan. Bạn thử nghĩ xem, toàn bộ một bên Đông và một bên Tây, thực ra là hai phe ý thức hệ lớn. Nếu nhìn từ góc độ này, thì rất tự nhiên sẽ liên kết chúng lại với nhau. Cho nên ban đầu tôi cũng không biết vụ án Vu Mông Lung này rốt cuộc nên làm như thế nào, vì không có lời tiên tri nào cả. Nếu nói từ góc độ hiện tượng siêu thường, thì nó dường như chỉ là một vụ, một vụ vì chính quyền đã định tính nó chỉ là một tai nạn mà thôi, phải không? Cho nên bạn cũng không biết phải làm thế nào. Nhưng nếu bạn thoát ra khỏi cái khung đó, nếu bạn nhìn từ góc độ ý thức hệ, tôi đột nhiên phát hiện ra, thực sự là như vậy. Tại sao ư? Nếu không thì làm sao có nhiều cư dân mạng và người hâm mộ đến thế kêu gọi tất cả các phương tiện truyền thông tự do, để mọi người cùng đưa tin về sự việc này?

Phương Phi: Vâng, vâng, vì sự việc của Vu Mông Lung thực sự đã lên men một thời gian khá dài rồi. Lên men khá dài, và hơn nữa là ngày càng có nhiều cư dân mạng đã bóc tách ra ngày càng nhiều chi tiết của vụ án, và ngày càng khiến người ta nghi ngờ. Điều đáng ngờ nhất chính là việc chính quyền ngay lập tức phong tỏa, tức là chỉ cần bạn lan truyền hoặc có nghi ngờ ở đó, ngay cả những tiếng nói như vậy cũng phải bị xóa bỏ. Việc xóa bỏ như vậy là vô cùng bất thường. Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, bạn nói rằng dưới chế độ chuyên chế của Trung Quốc cộng sản, việc xóa bỏ như vậy lại có vẻ rất bình thường. Vậy thì nó đã tạo thành một sự tương phản mạnh mẽ với phương Tây, với Mỹ, châu Âu, bao gồm cả Đông Á, trong việc tưởng niệm Charlie Kirk, trong việc thức tỉnh tinh thần này. Tôi nghĩ điều này đáng để chúng ta quan tâm. Tôi nghĩ với tư cách là những người làm truyền thông tự do độc lập, tôi nghĩ là rất đáng để quan tâm. Mặc dù tôi không làm về chính trị thời sự, nhưng mà, tôi nghĩ từ góc độ tâm linh mà nói, từ góc độ tinh thần của con người mà nói, từ góc độ đức tin của chúng ta vào Thần mà nói, nó rất đáng để quan tâm đến sự việc này. Cho nên tôi đã nhanh chóng làm tập phim này.

Phương Phi: Vâng, lẽ ra tôi phát sóng vào thứ Ba. Vâng, nhân tiện nói về điều này của cô, tôi cảm thấy sự so sánh giữa hai sự kiện này, thực ra lý do khiến tôi cảm thấy góc nhìn của cô rất độc đáo, và tôi rất đồng tình, là vì hai sự kiện này, điểm chung của chúng là chúng đều chạm đến trái tim của rất nhiều người, và hơn nữa là chạm đến một cách sâu sắc. Ví dụ như Charlie Kirk, tôi biết rằng rất nhiều người, ngay cả những người chưa từng gặp anh ấy, thậm chí không quen thuộc với anh ấy, sau khi sự việc này xảy ra đều bị xúc động sâu sắc. Thậm chí khi nói chuyện với người khác, hoặc khi làm chương trình, họ đều không kìm được nước mắt. Sự xúc động đến trái tim này, ngay cả bản thân họ cũng cảm thấy rất kỳ lạ, bản thân họ cũng nói rằng tại sao tôi lại bị xúc động đến thế. Cho nên về tổng thể, sự lên men của dư luận như một cơn sóng thần đó, chúng ta cũng đã thấy ở Mỹ, thậm chí ở toàn bộ thế giới phương Tây. Còn về sự việc của Vu Mông Lung, tôi phát hiện ra những ngày này, vì thực ra tôi vẫn chưa quan tâm, nhưng sự việc này vẫn đang lên men, vẫn đang lên men, rồi cư dân mạng cũng vậy, rồi các phương tiện truyền thông xã hội cũng vậy, rồi các loại phản hồi khác nhau cũng vậy, rồi rất nhiều người nói rằng rất buồn, rồi nói rằng anh ấy là một người rất tốt, rồi sự việc này quá oan uổng, quá thảm thương. Thậm chí bây giờ đã bắt đầu có cuộc vận động chữ ký toàn cầu, tức là ở những nơi ngoài Trung Quốc, sự việc này cũng bắt đầu lên men. Cho nên tôi nghĩ hai sự kiện này có một điểm chung, đó là chúng đồng thời, tức là chúng đều chạm đến trái tim của con người. Chỉ có điều một bên là chạm đến trái tim của đông đảo người dân Trung Quốc, người Trung Quốc, một bên là chạm đến trái tim của người Mỹ và người phương Tây ngoài Trung Quốc. Bề ngoài có vẻ khác nhau, tức là Trung Quốc cộng sản đã đàn áp, ở đại lục bạn không nghe thấy bất kỳ tiếng nói nào, còn ở hải ngoại, sự kiện của Charlie Kirk có thể nói là được lan truyền rộng rãi, hàng vạn người lan truyền. Nhưng thực tế ở Trung Quốc, tôi nghĩ là sóng ngầm đang cuộn trào, ảnh hưởng của nó đối với trái tim con người là sóng ngầm cuộn trào. Tôi nghĩ nhiều phản hồi của khán giả của cô có phải cũng có thể minh chứng cho điểm này không?

Lý Mính: Vâng, tôi nghĩ rằng khán giả, nhận thức của họ về sự việc này, thực ra tôi nghĩ đã vượt qua cả tôi rồi. Mặc dù tôi nghĩ rằng tôi đang thực hiện một số nghiên cứu, nhưng mà, tôi nghĩ rằng quan điểm của họ về một số vấn đề rất sâu sắc. Trước hết, tôi muốn chia sẻ có một khán giả nói rằng, anh ấy nói rằng Vu Mông Lung là một người hiền lành và ấm áp như vậy, nếu chỉ là tai nạn thì thôi đi. Nhưng mà, anh ấy bị tra tấn đến chết một cách sống sờ sờ, tôi thực sự không cam tâm, quá tức giận. Vậy thì tôi không biết vị cư dân mạng này có phải là người hâm mộ của anh ấy không. Nhưng ngay cả khi tôi không phải là người hâm mộ, vì tôi thực sự chưa xem video “Tam sinh tam thế” đó của anh ấy. Tôi cũng không, tôi thực sự chưa xem, tôi biết tên bộ phim đó, và hơn nữa là, người hâm mộ của anh ấy rất nhiều, hơn hai mươi triệu, và sau đó, rất nhiều người thích xem phim của anh ấy, vì anh ấy thực sự rất trong sáng. Nhưng mà, tôi nghĩ khi tôi nhìn thấy những bình luận như vậy, tôi cũng cảm thấy nội tâm của mình bị chấn động sâu sắc. Bây giờ khi nói về điều đó, tôi đều cảm thấy muốn khóc. Một chàng trai tỏa nắng như vậy, sau đó tôi đã đi xem rất nhiều, tức là cư dân mạng đã bóc tách ra, những việc thiện mà anh ấy đã làm với tư cách là một diễn viên bình thường, hoặc là một nhân vật của công chúng. Anh ấy bản thân cũng không giống như những người kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng anh ấy có thể quyên góp năm mươi vạn, và bản thân cuộc sống của anh ấy, anh ấy rất giản dị. Anh ấy không giống như những ngôi sao lớn, mặc đồ hiệu gì cả, anh ấy chỉ là quần áo một hai trăm tệ mua trên mạng. Một cậu bé như vậy, hoặc chúng ta gọi là chàng trai tỏa nắng, vậy thì tại sao anh ấy lại bị bóp nghẹt? Đây là một phản ứng sâu sắc của thể chế, tôi nghĩ vậy. Và hơn nữa, anh ấy cũng muốn tìm kiếm một sự viện trợ từ bên ngoài, nhưng thực tế sự viện trợ từ bên ngoài này rất yếu ớt, hoặc là anh ấy hoàn toàn không thể tìm kiếm được, không, anh ấy thậm chí không tìm được người có thể giúp đỡ anh ấy điểm này. Vậy thì có lẽ là, bên cạnh anh ấy còn có rất nhiều người tương tự như anh ấy, cũng bị bóp nghẹt như vậy, nhưng ngay cả tiếng nói cũng không phát ra được.

Nói đến đây, tôi muốn nói một chút, thực ra, trong quá trình tôi làm về sự việc của Vu Mông Lung, tôi đã gặp rất nhiều hiện tượng tâm linh. Đây cũng là lý do tại sao tôi rất muốn làm tập phim này. Đầu tiên chính là khán giả của tôi, tôi có một vị khán giả nói rằng anh ấy đã mơ thấy Vu Mông Lung trong giấc mơ. Anh ấy nói anh ấy cũng không phải là người hâm mộ của Vu Mông Lung, nhưng mà, đã xem phim của anh ấy. Sau đó, anh ấy mơ thấy trong một bối cảnh ở trường học, lúc tan học, sau đó anh ấy biết người đó chính là Vu Mông Lung, là một ngôi sao, sau đó nói rằng, giống như đàn anh của mình vậy, sau đó là giới thiệu cho anh ấy về trường học, sau đó là, nhưng anh ấy cũng không qua đó chào hỏi anh ấy. Sau đó, Vu Mông Lung trong mơ đã đến nói chuyện với anh ấy, sau đó là, sau đó là, cuối cùng, anh ấy hỏi tôi, bạn có biết hai chữ trong lòng tôi không? Hỏi người hâm mộ đang mơ này, sau đó, sau đó anh ấy chưa kịp hỏi, giấc mơ đã tỉnh. Sau đó anh ấy để lại bình luận cho tôi như thế này, anh ấy nói, anh ấy nói tôi cũng chưa kịp hỏi, tôi đã tỉnh, nhưng ngay lúc đó tôi nghĩ là hai chữ “tự do”. Sau đó xem trên mạng, có những người có năng lực tâm linh nói, có nói đến, anh ấy bị một hệ thống kìm kẹp, anh ấy không biết làm thế nào để thoát ra, tôi đoán là CCP. Tôi cũng cảm thấy anh ấy nên “tam thoái”, không biết giấc mơ này của tôi có thể được coi là lý do để giúp anh ấy đăng ký không?

Phương Phi: Ồ, tức là người hâm mộ này đã mơ thấy anh ấy, báo mộng cho anh ấy, tức là anh ấy đã cho anh ấy hai chữ, lúc đó anh ấy nói là “tự do”, nhưng thực ra có thể là muốn “tam thoái”. Tức là, Vu Mông Lung ở một không gian khác, hoặc ở âm gian, anh ấy thực sự đã báo mộng cho người hâm mộ của mình, để anh ấy giúp đỡ “tam thoái”. Cho nên là, bình luận của anh ấy gửi cho cô, ý là, anh ấy cho rằng rất có thể là thể chế của Trung Quốc cộng sản đã kìm kẹp Vu Mông Lung, và bây giờ anh ấy muốn thực hiện một hành động, ví dụ như là thoái Đảng, thoái Đoàn, thoái Đội, một hành động như vậy. Dù anh ấy có từng vào Đảng hay không, nếu không thì là thoái Đoàn, thoái Đội, tức là một hành động “tam thoái” như vậy. Cho nên anh ấy cho rằng cũng có khả năng, hai chữ đó của anh ấy là hai chữ “tam thoái”, phải không?

Lý Mính: Vâng, đây là người hâm mộ này viết như vậy, anh ấy đã để lại bình luận trong khu vực bình luận của chương trình của tôi. Sau đó, tôi nghĩ có một câu đã làm tôi cảm động, anh ấy nói, anh ấy bị một hệ thống kìm kẹp, nên nói là kìm kẹp, kìm kẹp lại. Vậy thì anh ấy không biết làm thế nào để thoát ra, nói cách khác, Vu Mông Lung cho dù là bên này thân xác đã mất, phải không? Nhưng ở một không gian khác, tức là không gian linh hồn của anh ấy, anh ấy vẫn bị cái kìm kẹp này khóa lại. Vậy thì trước đây rất nhiều người không tin vào “tam thoái”, cảm thấy tôi đi thoái một cái “tam thoái” thì có gì đâu? Tuyên bố một chút thì có quan hệ gì? Có quan hệ. Bởi vì linh hồn của con người ai cũng biết là bất tử, nhưng linh hồn của con người sau khi rời khỏi không gian ba chiều này của chúng ta, nơi đến của nó là khác nhau. Vậy thì bạn ở trong “thú hệ” đó, vậy thì bạn chỉ có thể làm sao? Lúc ra đi ở một không gian khác, vẫn bị hệ thống của nó kiểm soát, bạn không thể tự do, bạn không thấy được ánh sáng. Vậy thì bạn không ở trong “thú hệ” này, bạn ở trong “thần hệ”, lúc bạn ra đi, bạn có thể lên thiên đàng, chúng ta ai cũng biết thiên đàng là tốt đẹp, là ánh sáng, phải không? Cho nên bên trong này, chính là đoạn văn này của anh ấy đã làm tôi cảm động, vì đây là sự thật. Vì vị khán giả này của tôi, anh ấy cũng không phải là người hâm mộ của anh ấy, cũng không được coi là người hâm mộ của anh ấy, anh ấy đều có những giấc mơ như vậy. Đây là một hiện tượng tâm linh.

Một điều nữa là hiện tượng tâm linh mà chính tôi đã trải qua, tôi xem xong, tôi đang viết bản thảo, viết đến đây, tôi vốn dĩ định kêu gọi tất cả những người hâm mộ, cư dân mạng của anh ấy đi “tam thoái” cho anh ấy, vì chắc chắn ở hải ngoại cũng có mà, phải không? Kết quả là, trong đầu tôi không biết tại sao lại lóe lên một ý nghĩ, tại sao bạn không giúp anh ấy thoái? Tôi nghĩ cũng phải, tôi không phải là tiện tay làm một việc sao? Vậy thì tôi giúp anh ấy thoái đi. Được, tôi rất nhanh, việc này đối với tôi thực sự rất nhanh, chỉ là tiện tay làm một việc. Tôi đã giúp anh ấy thoái, sau khi thoái xong, người dựng phim đang dựng phim, dựng phim thì nói, ôi, tôi đi nhập mã xác nhận của anh ấy, kết quả là hệ thống không nhận. Tôi nói, chuyện này là thế nào? Sau đó tôi vội vàng liên lạc với văn phòng “thoái Đảng”, sau đó họ nói, “tam thoái” cho người đã qua đời không phải là không được, là được, nhưng cần người thân trực hệ của bạn làm việc này, hoặc là đương sự, anh ấy có báo mộng cho bạn, hoặc là cho người giúp anh ấy “tam thoái”. Tôi nói, cái này khó rồi. Cho nên tôi đã nói thật với khán giả của tôi, tôi nói tôi đã làm việc này, nhưng hệ thống không chấp nhận. Sau đó tôi lại đi hỏi một người, người phụ trách văn phòng “thoái Đảng” của họ, anh ấy nói anh ấy dù sao cũng đã qua đời, và vụ án của anh ấy bây giờ tình hình thực tế bây giờ vẫn chưa được làm sáng tỏ, cho nên đây là chuyện của linh giới. Bây giờ bạn đã giúp anh ấy thoái, vậy thì ở linh giới anh ấy cũng biết, cũng được tính. Nói như vậy tôi rất vui, tôi vội vàng lại gửi tin nhắn cho cư dân mạng của tôi, tôi nói ôi, tức là được công nhận. Người hâm mộ này nói, sáng sớm thức dậy thấy tin này thật là tốt quá, cảm ơn. Anh ấy rất xúc động, tôi ở đây tôi có thể cảm nhận được sự xúc động đó của anh ấy. Tức là, hiện tượng tâm linh này của tôi, thực ra lúc đó tôi vừa điền xong cái biểu mẫu đó, nó không phải là có một số sê-ri hiện ra sao? Tôi xem xong chưa đến một phút, tôi cảm thấy tôi cũng không biết là gì, đây là một cảm giác rất kỳ lạ. Tôi cảm thấy có lẽ là thiên nhãn của tôi đã mở ra rồi, tôi cảm thấy đã nhìn thấy Vu Mông Lung rồi. Tôi thực sự chưa từng xem phim của anh ấy, tôi cảm thấy đã nhìn thấy anh ấy rồi. Sau đó anh ấy rất vui, oa, anh ấy rất vui. Chính là vì điều này, cho nên tôi mới nhất định phải rất kiên trì, phải liên lạc với văn phòng “thoái Đảng” của họ. Sau đó tôi cũng phát hiện ra là phóng viên của mạng aboluowang, cũng đã “tam thoái” cho anh ấy.

Phương Phi: Vâng, bài báo đó có viết. Ôi, tôi thực sự rất chấn động. Người này đối với tôi thực sự là một người xa lạ, Vu Mông Lung đối với tôi là một người xa lạ. Nhưng giống như đối với Charlie Kirk vậy, thực ra tôi vốn dĩ cũng không biết Charlie Kirk. Chính là vì những sự kiện của linh giới, vượt qua không gian ba chiều này xảy ra, tôi cảm thấy đã chấn động sâu sắc tôi. Cho nên tôi thực sự vì cả hai người họ mà cùng rơi nước mắt, cho nên tôi cảm thấy nên làm. Tôi nghĩ đây cũng không phải là một loại gì đó của con người, nói thế nào nhỉ? Tôi nghĩ là một loại lòng đồng cảm thì phải.

Phương Phi: Vâng, cô nói cái aboluowang đó, tôi thấy bài báo đó, phóng viên của aboluowang đó, anh ấy nói, lúc đó anh ấy đang tổng hợp tin tức liên quan đến Vu Mông Lung, sau đó, tin tức của anh ấy đang làm, tức là tài liệu của anh ấy bao gồm các loại Vu Mông Lung, bao gồm một bức ảnh của anh ấy. Kết quả là khi anh ấy mở bức ảnh này, sau đó máy tính đột nhiên bị treo. Sau đó, sau khi anh ấy khởi động lại, tức là luôn là bức ảnh này chiếm màn hình, chiếm màn hình xong anh ấy không thể làm bất kỳ việc gì khác, anh ấy không thể đi đến bất kỳ nơi nào khác. Bức ảnh đó cứ chiếm màn hình, sau đó anh ấy lại khởi động lại, lại tắt máy rồi lại khởi động lại, nhiều lần sau đó vẫn là bức ảnh đó chiếm màn hình. Sau đó anh ấy nói, anh ấy nói lúc đó anh ấy cảm thấy, mắt của Vu Mông Lung đó vẫn đang nhìn anh ấy. Vừa rồi chúng tôi có chiếu B-roll có bức ảnh đó của anh ấy, nói rằng anh ấy cảm thấy mắt của Vu Mông Lung vẫn đang nhìn anh ấy. Sau đó phóng viên này nói với anh ấy, nói rằng nếu bạn thực sự chết oan, anh ấy nói, vậy thì bạn xin bạn bây giờ đừng ảnh hưởng đến việc tôi đăng bài viết liên quan đến bạn. Kết quả là sau khi anh ấy nói câu này, sau đó bức ảnh đó liền, lại động phần mềm, bức ảnh đó đã rời đi, sau đó anh ấy có thể bắt đầu tiếp tục làm việc. Cho nên tôi nghĩ những hiện tượng tâm linh mà các bạn nói, dĩ nhiên là vì rất nhiều khán giả của chúng tôi, bình thường xem các loại thời sự, tức là đều phân tích một cách lý trí khách quan. Nhưng điều đó không có nghĩa là những điều siêu thường không tồn tại. Bình thường rất nhiều người chúng ta có thể là chưa từng trải qua, nhưng tôi nghĩ trong một số sự kiện đặc biệt, có thể nó tồn tại những hiện tượng mà bạn không thể giải thích được. Và sự phát sinh và xuất hiện của những hiện tượng này, tôi nghĩ thực sự là có liên quan đến những sự kiện phi thường.

Lý Mính: Ừm, thực ra bạn vừa nói là không giải thích được, tôi nghĩ không giải thích được chủ yếu là không giải thích được từ cấp độ khoa học. Nhưng thực ra trong truyền thống, ví dụ như trong Kitô giáo, trong Phật giáo, trong Đạo giáo, tức là trong lĩnh vực tu luyện truyền thống của Trung Quốc, bao gồm cả lĩnh vực linh tu của phương Tây, đây đều là những việc rất đơn giản, không phải là không giải thích được. Chỉ là vì tôi nghĩ người hiện đại mà, nói là bị khoa học này tẩy não xong, anh ta đối với khoa học cổ đại chân chính, anh ta không tin nữa, anh ta cũng không đi tìm hiểu, anh ta cũng không đi tìm hiểu, cũng không đi tìm hiểu anh ta. Vì trường học đều không cho phép dạy những thứ này. Cho nên, cảm thấy dùng khoa học thì không giải thích được, thực ra đều có thể giải thích được. Bạn xem tôi ở đây còn có một cái, còn có một cư dân mạng anh ấy để lại bình luận như thế này, anh ấy nói mấy ngày trước mơ thấy, bây giờ người đời đang bàn tán về một người đã khuất, tức là nói về Vu Mông Lung này, là thái tử Xá-lợi-phất xả thân cho hổ ăn, là người sơ địa, là Bồ tát chân chính. Vậy thì tôi vừa nhìn người này, anh ta chắc chắn là có nghiên cứu rất sâu về Phật học, và có công năng. Nếu không thì, anh ta sẽ không nhìn thấy những hiện tượng vượt qua không gian ba chiều này. Còn có một cư dân mạng nói, Vu thực sự là thiên thần. Vậy thì những bình luận này, tôi nghĩ còn có một vị là, có một vị cư dân mạng, cô ấy là một cô gái nhỏ, sau đó cô ấy từ nhỏ đã không đeo, ở đại lục cô ấy không đeo khăn quàng đỏ. Cô ấy hỏi tôi, tôi có cần “tam thoái” không? Tôi nói không, vì bạn chưa từng bị đánh dấu ấn của thú, cho nên bạn không cần “tam thoái”. Nhưng mà, không có tức là, bạn đeo khăn quàng đỏ rồi, hoặc là bạn đã vào Đoàn rồi, thì bắt buộc phải thoái. Tức là tại sao mọi người cảm thấy đã bỏ qua nhiều sự kiện như vậy, sau đó là các loại lực lượng này đều không đủ để chạm đến thể chế này của nó, chính là vì rất nhiều người, họ cũng có lương tri, họ cũng rất lương thiện. Nhưng mà, vì anh ta đã chấp nhận sự kiểm soát của “thú hệ” đối với anh ta, là do chính anh ta khi tuyên thệ đã sẵn lòng chấp nhận. Cho nên đến cuối cùng vẫn không có sức phản kháng, vì bạn ở trong hệ thống của thú, bạn với nó là đồng tần cộng hưởng, năng lượng của bạn chắc chắn là thấp hơn nó. Năng lượng có thể chống lại ma quỷ, chỉ có năng lượng của thần hệ, ánh sáng của thần hệ mới có thể xua tan bóng tối.

Phương Phi: Tôi hỏi một chút Lý Mính, tức là vấn đề “thú hệ” mà cô nói này, tức là tôi biết trong Kinh Thánh, đã từng nói tức là, cái gì đó cái thú tấn công thần linh, vân vân, sau đó người ở cùng với thú, anh ta sẽ bị đánh dấu ấn của thú gì đó. Cho nên, tôi nghĩ loại mà cô đề cập đến có thể là, đối với một tà linh như Trung Quốc cộng sản mà nói, trong những người có tín ngưỡng mà nói, Trung Quốc cộng sản là tà linh, là một loại tà ma. Vậy thì nếu nói là ở trong thể chế của nó, trong thân phận đảng viên, đoàn viên, đội viên của nó, thì tương đương với việc bị nó đánh dấu ấn như vậy. Vậy thì cái này là tương ứng với điều tương tự được đề cập trong Kinh Thánh. Có phải ý này không?

Lý Mính: Vâng, thực ra trong mật mã Kinh Thánh, tức là có. Trong Cựu Ước và Tân Ước, nó được thể hiện dưới dạng mật mã. Tức là chúng ta đều biết mật mã đó, ví dụ như cách bao nhiêu chữ, bạn sắp xếp các chữ đó theo một quy luật nhất định, bạn sẽ thấy một chữ mới, một từ. Vậy thì trong Cựu Ước và Tân Ước của Kinh Thánh, bạn dùng cách giải mã độc đáo này, cách mật mã này để giải mã, đây là một, tôi nhớ là một giáo sư, ông ấy đã phát hiện ra. Sau đó ông ấy phát hiện ra là có “thoái Đảng”, tức là phiên âm viết hoa, không phải là tiếng Anh, là phiên âm. Trong phiên bản tiếng Anh này, sau đó còn có “thoái Đoàn”, sau đó còn xuất hiện “mercy”, tức là được ban phước mà, tức là nếu bạn “thoái Đảng, thoái Đoàn”, thì có thể được “mercy”, tức là có như vậy. Cho nên là, loại chuyện này xuất hiện trong Kinh Thánh, tôi cảm thấy rất thú vị. Tại sao, chính tôi cũng đã đi nghiên cứu một chút, tôi không biết khán giả của bạn có muốn nghe không?

Phương Phi: Ừm, có thể chia sẻ sơ qua một chút.

Lý Mính: Tức là chính tôi đã nghiên cứu một chút, tại sao trong Kinh Thánh lại xuất hiện mật mã như “thoái Đảng, thoái Đoàn”. Đây là vì, cái thứ Trung Quốc cộng sản này, nó không phải là của Trung Quốc, nó không phải là “original from China”, nó bắt nguồn từ đâu, bắt nguồn từ Đức, tức là chủ nghĩa Marx-Engels-Lenin. Phải không? Vậy thì ý thức hệ của Đảng Cộng sản này, sớm nhất là vào năm 1775 ở Bavaria, Đức, có một quý tộc tên là Weishaupt, ông ta đã thành lập Hội Illuminati. Hội Illuminati sau khi phát triển, sau đó đã thành lập, ví dụ như Marx là một trong những thành viên của Hội Illuminati. Sau đó đã biến cái mặt thần thánh này, nó đã vì, tức là lật đổ thần hệ này, sau đó nó đã khiến người ta đi tin vào chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội. Thực ra chủ nghĩa tư bản chính là ngôn ngữ trong hệ thống cộng sản, trước khi có chủ nghĩa Marx không tồn tại cái gọi là chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội. Phải không? Cho nên nếu bạn tin vào chủ nghĩa tư bản, bạn cũng ở trong chủ nghĩa Marx. Không phải là bạn tin vào chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội mới ở trong chủ nghĩa Marx, bạn tin vào chủ nghĩa tư bản cũng ở trong hệ thống này. Cho nên nó dùng cái gọi là sự đối lập giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội này để tạo ra xung đột xã hội. Vậy thì tất cả những thứ này đến từ đâu? Đều đến từ những thiên thần sa ngã thời kỳ đầu này, Satan. Chính Satan của phương Tây, nó đã tạo ra ý thức hệ của chủ nghĩa cộng sản ở nơi này. Sau đó Mao Trạch Đông thời đó đã du nhập tư tưởng đỏ này vào, phải không? Sau đó như vậy, tức là thực ra chủ nghĩa Marx những thứ này đều là hàng ngoại lai, phải không? Đối với người Trung Quốc mà nói, vì hệ thống văn hóa, hệ thống văn minh của Trung Quốc không có những thứ này. Cho nên một ngày nào đó cái thứ này nó phải kết thúc, vậy thì trong Kinh Thánh, vì Kinh Thánh chúng ta đều biết là lời của ai, phải không? Lời của Thần, phải không? Sau đó nó có mật mã này hiện ra, tức là đây là một sự tất yếu của lịch sử, sự tan rã của Trung Quốc cộng sản, cuối cùng là sự tan rã của Đảng Cộng sản, hoặc là sự tan rã của ý thức hệ cộng sản, cuối cùng là bắt buộc. Đây là một kết cục tất yếu, chỉ là trong quá trình này, là cần tất cả con dân của Thần phải tự mình thức tỉnh. Đây là sau khi tôi nghiên cứu, từ góc độ lịch sử mà nói.

Sau đó còn có một người, tức là cựu giám đốc Thư viện Quốc gia Hoa Kỳ, ông ấy có nghiên cứu rất sâu về ý thức hệ của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên rất nhiều thứ, tôi cũng từ nghiên cứu của ông ấy mà có được những thông tin này. Cứ như vậy, đã khiến tôi đột nhiên nhận ra, tại sao người Trung Quốc, tức là “tam thoái” của bạn rất quan trọng. Tức là vì cái này vốn dĩ không phải là văn hóa Trung Quốc, bạn với tư cách là một người con dân Trung Hoa, bạn vốn dĩ không nên tin vào cái này. Mà là từ góc độ truyền thống mà nói, từ góc độ thần hệ mà chúng ta nói, sau đó, cái thứ này ở Trung Quốc nó phải kết thúc, là đã được viết trong Kinh Thánh rồi. Vậy thì nếu bạn thoái ra, vậy thì bạn đã thoát khỏi “thú hệ” này. Vì trong Kinh Thánh, nó đã nói đến cái thứ này chính là thứ của “thú hệ”. Vì trong sách Khải Huyền của Kinh Thánh, đã nói đến là thú có bảy đầu, phải không? Con quái vật đó đến từ biển, trong đó đều đã nói đến. Tôi đã chia sẻ nhiều lần trong chương trình, cho nên trong lời tiên tri đã nói từ lâu rằng sự việc này sẽ xảy ra, sau đó nó cuối cùng phải kết thúc. Vậy cuối cùng kết thúc như thế nào, cũng là nhờ vào tất cả mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc bị lừa bịp, gia nhập vào nó thì phải thoái ra. Bạn thoái ra rồi, linh hồn của bạn sẽ không bị nó kiểm soát nữa, bạn sẽ tự do. Đây là lý do tại sao phải “tam thoái”.

Bây giờ tôi phát hiện ra, nếu bạn nhìn lại lịch sử cầm quyền của Trung Quốc cộng sản, tôi thực sự cảm thấy trong lòng rất bi thương, đặc biệt là cảm thấy bi thương cho người Trung Quốc. Tại sao ư? Tất cả trẻ em vừa vào tiểu học, việc đầu tiên chính là phải đánh cái này, tức là phải đánh dấu ấn của thú. Và dấu ấn của thú này, bạn tra trên AI, bạn tìm kiếm trên Google, AI sẽ cho bạn biết dấu ấn của thú này là gì, xuất hiện ở đâu? Xuất hiện trên trán của người, trên tay phải của bạn. Vậy thì tất cả người Trung Quốc đại lục, khi bạn tuyên thệ vào Đội, tuyên thệ vào Đoàn, tuyên thệ vào Đảng, bạn có phải giơ tay phải lên không? Không có chính đảng của quốc gia nào, nói rằng khi bạn vào Đảng phải tuyên thệ, phải không? Chỉ có Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cho nên cái này là một dấu hiệu rất điển hình, bạn không đi thoái nó đi, giống như Vu Mông Lung vậy, rất thê thảm. Bạn cho dù là đã rời khỏi nhân thế, bạn ở một không gian khác, bạn cũng rất thê thảm, làm thế nào đây?

Ở đây tôi muốn chia sẻ một việc, việc này tôi xem cũng khá buồn. Tất nhiên đây cũng có thể nói là những tiếng nói khác nhau, vì ở đây có một cư dân mạng đã để lại bình luận cho tôi, anh ấy nói, anh ấy nói Vu Mông Lung cho dù là chết cũng không thoát khỏi dấu ấn của thú. Anh ấy để lại bình luận như vậy.

Lý Mính: Vâng, không phải tôi nói đâu, là chính Vu Mông Lung nói đấy. Là chính Vu Mông Lung đã nhờ vả nhiều người như vậy, thậm chí còn khiến phóng viên này bị chiếm màn hình để anh ta giúp anh ta nói rõ, tức là bày tỏ ý nguyện của anh ta, anh ta muốn thoái, phải không? Không muốn ở trong hệ thống này. Cho nên tôi nghĩ, bên trong này có thể lại truyền đi một tiếng nói khác, tức là, có cư dân mạng để lại bình luận cho tôi, tức là Trung Quốc cộng sản nó đã bắt đầu chuẩn bị bịa đặt một số tội danh, để vu khống Vu Mông Lung này.

Phương Phi: Bôi nhọ, bôi nhọ.

Lý Mính: Vâng, để bôi nhọ anh ta. Vậy thì đây là, tôi không biết người này để lại bình luận cho tôi có phải là sự khởi đầu của việc bôi nhọ này không. Nhưng mà, chính tôi có cảm nhận này, tôi cảm thấy cũng là một điều tốt. Tại sao? Chính là để mọi người cảnh giác hơn. Tôi nghĩ lúc này cũng là một, Brandon cũng vậy, Joni cũng vậy, Parker cũng vậy, những lời tiên tri của họ luôn nói đến, tức là khoảng thời gian này, cửa sổ thời gian này, từ tháng 9 năm nay đến năm sau, cửa sổ thời gian này, nó là một giai đoạn chấn động. Là giai đoạn chấn động của linh giới, người phương Tây nói như vậy. Vậy thì thực ra trong ngữ cảnh tiếng Trung của chúng ta mà nói, tức là, nó là một giai đoạn đại viên mãn của người tu hành giác ngộ công thành viên mãn. Nó thực ra là một khái niệm như vậy. Vậy thì quá trình này, bạn lựa chọn như thế nào? Đây là để cho người ta lựa chọn. Và trong các chương trình trước đây của tôi, tôi đã nhiều lần nói đến, mỗi người trên Trái Đất đều là thần từ thiên giới xuống. Đây là vì Lưu Bá Ôn đã nói trong bia văn độ kiếp, tức là hình như là, vâng, hình như trong bài ca Thiêu Bính cũng đã nói đến, trong bài ca Thiêu Bính bí truyền cũng đã nói đến, tức là nói, lúc đó là, nghìn Phật lâm phàm, nghìn Phật lâm phàm. Tất cả thần Phật trên trời đều xuống Trái Đất này, để làm gì? Đều xuống cõi trần, chính là để rèn luyện lại. Vì vũ trụ này sắp nổ tung rồi, không được nữa rồi. Vậy thì bạn nghĩ Musk tại sao cứ suốt ngày muốn lên sao Hỏa? Ngoài việc người ta nói anh ta từng là người sao Hỏa, điều quan trọng hơn tôi nghĩ là chính anh ta cũng nói, anh ta cảm thấy Trái Đất này không được nữa rồi, bạn biết không? Anh ta nói cố gắng, cố gắng, nhất định phải lên sao Hỏa, để trốn thoát mà. Nhưng thực ra việc trốn thoát này, không phải là trốn thoát như vậy. Vì thời không, bạn đến sao Hỏa cũng vẫn ở trong không gian ba chiều, bạn đến sao Hải Vương cũng vẫn ở trong không gian ba chiều. Cho nên bạn không hề thoát khỏi không gian ba chiều này. Ví dụ như Vu Mông Lung, anh ta bây giờ không ở trong ba chiều này, anh ta cũng ở, vâng, không ở trong ba chiều vật chất này của chúng ta, anh ta đã đến một chiều không gian khác, một chiều không gian khác trong ba chiều, tức là âm gian mà chúng ta nói, phải không? Vậy thì âm gian nó không phải là thiên đàng. Theo Phật giáo mà nói, vậy thì không phải là thiên giới cũng không phải là tiên giới, phải không? Cho nên nó gọi là âm gian, âm giới. Cho nên cái này là, nó rất là hiện thực, bạn tin hay không tùy bạn, phải không? Tin, tin. Nhưng đây là sự xuất hiện chân thực của Vu Mông Lung, cho nhiều cư dân mạng nhiều hiện tượng tâm linh như vậy, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên nữa rồi. Thực ra con người chúng ta đều tin vào điều này, không phải là không tin, chỉ là bị những quan niệm hậu thiên chôn vùi, che đậy mất rồi. Tôi nghĩ con người đều tin.

Phương Phi: Tôi nghĩ những lời tiên tri mà cô vừa nói, của Parker hay là của Biggs, tức là thời kỳ thức tỉnh, giác ngộ thức tỉnh. Tôi thực sự cảm thấy lần này hai sự kiện này đều là một sự kiện khiến người ta thức tỉnh. Ở phương Tây, sự kiện của Charlie Kirk, bây giờ rất nhiều người đều nói đây là một bước ngoặt của nước Mỹ, hoặc là một bước ngoặt như thế nào. Nó thực ra chính là một bước ngoặt của lòng người, rất nhiều người đã thức tỉnh rất nhiều người. Vậy thì rất nhiều người không đến nhà thờ đã đến nhà thờ, người không đọc Kinh Thánh đã đọc Kinh Thánh, thế hệ trẻ bây giờ cũng bắt đầu chuyển sang cánh hữu. Tức là nó đang thức tỉnh con người, một sự trở về của đức tin. Bất kể bạn là Kitô giáo cũng vậy, hay là anh ta đi tìm kiếm nhiều đức tin hơn cũng vậy, đó là phản ứng mà Charlie Kirk đã gây ra ở phương Tây. Còn ở Trung Quốc, ở một nơi như Trung Quốc, cái chết của Vu Mông Lung, tôi nghĩ cũng đang thức tỉnh lòng người. Rất nhiều người đều đang nói, nói rằng một ngôi sao có hai mươi triệu người hâm mộ có thể chết một cách không rõ ràng như vậy, vậy thì ở Trung Quốc còn ai có thể an toàn nữa? Phải không? Cho nên đối với người Trung Quốc mà nói, bạn làm thế nào? Cái chết của Vu Mông Lung, tôi nghĩ đã thức tỉnh rất nhiều người, cũng sẽ thức tỉnh rất nhiều người. Vậy thì nó có thể thức tỉnh là một loại, giống như cô nói, là một loại thoát ly, thoát khỏi “thú hệ” này, thoát khỏi vực sâu, thoát khỏi những thứ tà ác này, sau đó, thực sự có thể đi đến tương lai tốt đẹp hơn, đi đến ánh sáng. Cho nên ở phương Tây, nó là một quá trình đi đến với Thần, ở Trung Quốc, tôi nghĩ là một quá trình thoát khỏi ma, thoát khỏi ác.

Lý Mính: Vâng, thực sự là như vậy. Bạn xem tôi vừa rồi, bốn giờ trước, có một khán giả đã để lại bình luận, anh ấy nói, các bạn có thể kêu gọi quốc dân, họ có thể lựa chọn những con đường nào. Thực ra thực sự không có nhiều con đường để lựa chọn, tôi nghĩ anh ấy nói thực sự rất đúng. Bạn nói người Trung Quốc đại lục có bao nhiêu con đường để đi? Thực ra là không có đường để đi. Nhiều ‘cây hẹ’ (chỉ người dân Trung Quốc) như vậy, vậy thì tại sao lại ‘nằm thẳng’? Nhưng mà, chính là tôi cảm thấy rất đáng tiếc là gì? Họ không biết rằng tất cả những bi kịch này, căn nguyên của nó là gì. Tôi nghĩ với tư cách là người làm truyền thông tự do, với tư cách là người làm truyền thông có lương tâm, điều quan trọng nhất là có thể giúp đỡ họ, có thể giúp họ nhận ra, nguyên nhân căn bản dẫn đến kết cục bi thảm ngày hôm nay là gì. Tức là bạn nhất định phải thoát khỏi hệ thống này, thoát khỏi hệ thống của thú của Trung Quốc cộng sản này. Vì nó chính là con thú được nói đến trong Kinh Thánh, nó đã thiết lập một hệ thống ở Trung Quốc. Trước đây là ở Liên Xô cũ, Liên Xô cũ vì trên nền tảng của Công giáo và Kitô giáo này, Đảng Cộng sản Liên Xô cũ đã tan rã. Vậy thì tất cả y bát của nó đã truyền đến Trung Quốc, Trung Quốc đại lục. Vậy thì những nhà lãnh đạo Trung Quốc cộng sản này, họ lại kết hợp những cặn bã phong kiến truyền thống trong lịch sử Trung Quốc, sau đó, cuộc đấu tranh quyền lực này, sau đó cộng thêm việc bị “thú hệ” này tẩy não, vậy thì đã hình thành nên một, cái này gọi là chủ nghĩa xã hội có đặc sắc, Trung Quốc cộng sản có đặc sắc, phải không? Đã trở thành như vậy. Vậy thì thủ đoạn của nó thực ra so với trước đây ở phương Tây, dưới chế độ cộng sản đó, nó càng tàn bạo hơn, càng nói thế nào nhỉ, che giấu hơn. Tức là tập trung, đại quyền. Tất cả đại quyền tà ác đều được thể hiện ở nơi này. Cho nên người dân Trung Quốc là bi thảm nhất. Bất kể bạn cảm thấy bây giờ cuộc sống vật chất của bạn tốt đến đâu, tất nhiên, phần lớn người có thể không như vậy. Nhưng thực tế là không có tự do. Vì thực ra bạn rất có tiền, giống như những người như Jack Ma, bạn nói chuyện cũng phải cân nhắc. Vâng, bạn không thể nói chuyện tùy ý, bạn không có tự do, bạn ngay cả tự do tư tưởng cũng không có. Vậy thì bạn sống không khác gì cái gì cả? Khác gì những con lợn được nuôi trong chuồng? Cho bạn ăn ngon là được rồi, dù sao đến lúc cũng phải giết thịt bạn. Phải không? Cho nên đây là một điểm rất quan trọng, tôi nghĩ trách nhiệm lớn nhất là giúp mọi người nhận ra, nguyên nhân dẫn đến sự bi thảm nhất của người dân Trung Quốc. Sau đó mọi người thực sự trong quá trình này nhận ra điểm này, đi cắt đứt mối quan hệ với “thú hệ”. Vậy thì mới có thể thực sự giải phóng, lúc này bạn mới có thể thực sự nhìn thấy ánh sáng ở hướng nào, mới có thể đi tìm kiếm ánh sáng đó.

Phương Phi: Vâng, tôi nghĩ điều cô nói này, chính là nhìn rõ nguyên nhân dẫn đến những sự việc này, đây là rất quan trọng. Vì tôi thấy không ít cư dân mạng, vẫn đang hy vọng Trung Quốc cộng sản có thể cho Vu Mông Lung một sự công bằng. Ví dụ như có người nói, à, đoạn ghi âm này là thật à, bạn có thể lập án rồi. Còn có người nói bạn tại sao không lập án, nhanh chóng lập án đi. Tôi liền nghĩ rằng, thực sự phải thoát khỏi ảo tưởng về Trung Quốc cộng sản. Bạn nói lập án, Trung Quốc cộng sản lập án, lập án rồi thì thế nào? Năm đó vụ án Lôi Dương, đã lập án rồi, Lôi Dương là một quan chức trong thể chế, tốt nghiệp từ Đại học Nhân dân như vậy, bạn học của anh ấy lúc đó bao nhiêu người đã lên tiếng vì anh ấy, viết thư, những người bạn học đó của anh ấy đều là người trong thể chế, và có rất nhiều người có thể thông thẳng lên cấp trên. Cuối cùng thế nào? Không có tác dụng gì cả. Cảnh sát đó, cảnh sát liên quan cuối cùng nói không lập án, không truy tố thì thả ra. Lôi Dương chết là chết vô ích. Vụ án Lôi Dương đã khiến rất nhiều tinh hoa của Trung Quốc, nhìn thấy rằng Đảng Cộng sản là vô phương cứu chữa.

Vậy nói thêm một cái nữa là cô gái bị xích sắt. Vụ án cô gái bị xích sắt lúc đó cũng, cả nước chấn động. Bao nhiêu người đang theo dõi, sau đó là gây áp lực cho chính quyền địa phương, tức là gây áp lực cho công an kiểm sát địa phương. Cuối cùng, chính phủ dù sao cũng ra vẻ, giả vờ như vậy, phán quyết mấy người. Nhưng bản thân cô gái bị xích sắt, có người đến địa phương đó để thăm cô ấy, những người thăm cô ấy đều bị bắt. Sau đó bản thân cô gái bị xích sắt đã đi đâu, không ai biết. Cô ấy vốn dĩ bị giam trong bệnh viện, không ai có thể đến được. Vậy thì sau này, sau này thế nào, không ai biết. Cho nên có người nói, tiếng kêu gọi của toàn dân không cứu được một cô gái bị xích sắt. Cho nên những cái khác thì không cần nhắc nữa, cái gì đó Hồ Hâm Vũ, phải không? Anh ta chết như thế nào mọi người cũng không biết. Tức là ở Trung Quốc những thứ này quá nhiều, tầng tầng lớp lớp. Cho nên, nếu bạn thực sự trông chờ rằng Trung Quốc cộng sản đến giải quyết, cái gì đó lập án, cái gì đó, đó đều là ôm ảo tưởng về Trung Quốc cộng sản, đó là không có tác dụng gì cả. Kết quả của sự việc này nhất định là Trung Quốc cộng sản đàn áp, bây giờ đều là Weibo phong tỏa, Văn phòng Thông tin Mạng phong tỏa, sau đó là bắt người. Nó không giải quyết vấn đề, nó chỉ giải quyết người nêu ra vấn đề. Vậy thì cuối cùng cho dù nó giả vờ phán quyết một hai người, hoặc cái gì đó, hoặc là thế nào, cũng vô ích. Tất cả những sự việc này ở Trung Quốc đều xảy ra ngày càng nhiều. Cho nên nhìn rõ nguyên nhân xảy ra của sự việc này giống như cô nói, sau đó bạn mới có thể nói hiểu được là tôi nên làm thế nào, tôi làm thế nào mới có thể trong môi trường này, cho dù là tự bảo vệ mình đi, bạn nói bạn muốn đứng ra làm gì đó, không có dũng khí đó, nhưng tự bảo vệ mình thì phải có cách.

Lý Mính: Tôi nghĩ còn là, ở Trung Quốc đại lục, thực ra có một số người họ có thể đào được những tài liệu rất sâu, có thể bóc trần những tài liệu rất sâu. Ví dụ như cũng có cư dân mạng nói, anh ta nói hung thủ của Vu Mông Lung tập trung là Tân Kỳ, sau đó đã lôi kéo đến cuộc đấu tranh quyền lực của cấp cao Trung Quốc cộng sản.

Phương Phi: Vâng, tức là nói anh ta là Tân Kỳ này, tức là con riêng của Thái Kỳ, phải không? Còn nói vụ án của Vu Mông Lung còn sẽ bị ém nhẹm một thời gian. Tức là bây giờ Trung Quốc cộng sản đang nội đấu, phe cựu thần và Trương Hựu Hiệp đang lợi dụng Thái Kỳ này để ép Tập Cận Bình thoái vị, phải không? Sau đó Thái Kỳ, anh ta có giá trị lợi dụng, phải đợi đến Hội nghị Trung ương 4, cái gì đó Tập Cận Bình bị xử lý, sau khi bị xử lý xong, sau đó có thể mới có khả năng xử lý tài liệu của Thái Kỳ. Sau đó có thể, đây đều là có thể thôi. Bạn thử nghĩ xem loại hình tư duy này là gì? Cho nên tôi nghĩ bây giờ quan trọng nhất là nhiều như vậy, nhiều vụ án như vậy, sau khi xảy ra, tại sao không thể có một kết cục đối xử công bằng, tất cả đều bị ém nhẹm, tất cả đều bị ém nhẹm. Vậy thì tôi muốn lật lại lịch sử xem một chút, trong quá trình nghiên cứu của chính tôi, tôi cảm thấy tôi cũng hy vọng tìm ra nguyên nhân. Vì vậy khán giả đã cầu đến tôi, tìm đến tôi, vậy thì tôi cảm thấy có một phần trách nhiệm trong đó, vậy thì tôi phải đưa ra một câu trả lời mà chính tôi cũng cho là chính tôi hài lòng, phải có trách nhiệm với mọi người, phải không? Vậy thì tôi đi hồi tưởng lịch sử này xem một chút, bạn nghĩ 8964, 8964 là công nhân của Thủ Cương (ShouGang Group) thực ra đều đã đứng ra. Nhưng tại sao cuối cùng họ vẫn từ bỏ? Vì đây chính là, bây giờ tôi nghiên cứu về “thú hệ” của Trung Quốc cộng sản này, trong quá trình này tôi đã nhận ra, 10 năm trước, 20 năm trước tôi còn chưa nhận ra vấn đề này. Bây giờ tôi đã nhận ra rồi. Chính là vì công nhân của Thủ Cương, anh ta tin vào Đảng Cộng sản, nghe lời Đảng. Phải không? Đảng nói bạn là gì, định tính cho bạn là gì, bạn cuối cùng liền đặc biệt là không có sức lực, bạn cuối cùng cũng nghĩ, không có sức lực. Vì tại sao? Phía sau tôi sẽ nói thêm.

Một cái nữa là, đó là 8964 phải không? Vậy thì 9964, 99 Pháp Luân Công, Pháp Luân Công bị bức hại vụ án tự thiêu ở Thiên An Môn, ai cũng biết là giả, kẻ ngốc cũng biết là giả. Bây giờ ngay trong sách giáo khoa ở trường học đều nói, thế nào thế nào, Pháp Luân Công ra sao ra sao, vậy thì sách giáo khoa của học sinh tiểu học lớp một đều nói cái này, trong môn đạo đức đều nói, nói Pháp Luân Công là gì gì đó. Vậy thì ban đầu ở Trung Quốc có bao nhiêu người được hưởng lợi từ Pháp Luân Công, lại có bao nhiêu người trong quá trình bị bức hại, đi đến chính phủ để nói rõ sự thật, đi đến chính phủ để phản ánh tình hình thực tế, kết cục là thế nào? Vậy thì cấp cao của Trung Quốc cộng sản, trước đây bảy ủy viên thường vụ, người nhà của họ đều đã từng tập Pháp Luân Công, đây đều là có rất nhiều tin tức truyền ra, đây đều là sự thật. Nhưng tại sao không có ai có thể giải quyết vấn đề này? Phải không? Bây giờ sự việc này đã qua đi, bạn thử nghĩ xem, giáo hội ngầm, người Duy Ngô Nhĩ, sau đó đến người dân bình thường, tiếp theo là không có một nơi yên thân yên ổn nào. Sau đó bạn nói tất cả những người này đều không lương thiện sao? Tôi nghĩ không phải. Họ không muốn công lý sao? Họ cũng muốn. Nhưng họ có phải là không có được công lý không? Họ không có cách nào để sự lương thiện này được phổ biến trong xã hội này. Tại sao? Chính là vì hệ thống của thú. Vì khi bạn tuyên thệ một cái, bạn đã bán chính mình cho nó, chính là bán thân. Vậy thì những gì bạn đã hứa thì bạn phải thực hiện, cho nên đến cuối cùng, bạn có thể là ở không gian này bạn có thể không nhận ra, ở một không gian khác, người ta đem cái này của bạn, bạn đã ký rồi, vậy thì bạn thấy cái này, bạn liền lập tức cúi đầu xuống.

Ở đây có hai ví dụ, tức là dù bạn có tin hay không, tôi đều phải nói. Một là “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, trong “Chúa tể của những chiếc nhẫn”, ở đây có một cái gì đó, nó có một người thú, nửa người nửa thú, phải không? Quân đội của Sauron đó, chính là quân đội của phe ma, phải không? Vậy thì khi bạn vừa vào phe ma của nó, con người bạn dù tốt đến đâu, cái thứ đó nó gắn lên người bạn rồi, bạn không có cách nào thoát ra được. Cái này rất giống với cái đó.

Thứ hai, tức là còn có một cái là, chúng ta nói cái phim hoạt hình “Nàng tiên cá”, phải không? Nàng tiên cá muốn biến thành người, cô ấy phải đi tìm mụ phù thủy để làm gì? Phải bán giọng hát của mình cho mụ ta để đổi lấy, phải không? Cái này, cha của cô ấy muốn cứu cô ấy, tức là cây đinh ba mà Poseidon cầm đó, không có cách nào cả. Tại sao? Con gái của bạn, mụ phù thủy nói, giấy bán thân của con gái bạn đã cho tôi rồi, bạn làm sao có thể cứu được cô ấy? Bạn không cứu được. Cuối cùng dựa vào ai để cứu? Dựa vào hoàng tử. Hoàng tử này ở không gian ba chiều không ở linh giới, anh ta đã xé nát hợp đồng đó, liền không còn tác dụng nữa. Cho nên bạn “tam thoái” tương đương với việc xé nát hợp đồng này. Nó ở một không gian khác không có cách nào kìm kẹp bạn. Nó ở linh giới không có cách nào. Bạn phải biết rằng thân xác này của con người chúng ta, cái xác đó tại sao nó không đi được? Sau khi người ta chết đi, cái xác đó tại sao lại không động đậy nữa? Là vì linh của bạn, nguyên thần của bạn, linh hồn của bạn đã đi rồi. Vậy thì nó khóa lại là linh hồn của bạn. Cho nên bạn phải ở đây để nói với nó, tôi không muốn, hợp đồng của tôi với bạn đã giải trừ. Bên đó linh của bạn đi rồi, bạn mới đến một không gian khác, không ở trong không gian mà nó quản lý. Đây là có đạo lý khoa học. Vì vấn đề thời gian hôm nay, tôi sẽ không nói về đạo lý khoa học này. Khoa học có thể chứng minh điểm này. Mọi người nếu xem chương trình của tôi, xem một cách có hệ thống, bạn có thể thấy khoa học đã chứng minh như thế nào. Tôi đã nói một cách có hệ thống về những điều này.

Phương Phi: Vâng, tôi nghĩ rằng đối với rất nhiều khán giả, vì người Trung Quốc, anh ta luôn ở dưới thể chế này của Trung Quốc cộng sản, tức là dưới sự tuyên truyền tẩy não của chủ nghĩa vô thần. Vậy thì rất nhiều người anh ta cũng không hiểu tôn giáo, tín ngưỡng, cũng không tin vào thần gì cả. Anh ta rất nhiều lúc bình thường tiếp xúc với những thứ, chính là không tiếp xúc được với những thứ này. Cho nên, có lẽ anh ta sẽ cảm thấy không thể hiểu được. Nhưng tôi nghĩ từ những điều cơ bản nhất, cơ sở nhất mà nói, giống như cô vừa nói, tức là ở Trung Quốc có rất nhiều người, bạn còn có con đường nào nữa? Bạn không có con đường nào cả. Dưới áp lực cao của toàn bộ hệ thống này, tôi nghĩ Vu Mông Lung này không phải là người đầu tiên, cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Vậy thì từ quan chức cấp cao, ngôi sao, đến người dân, ăn xin, bạn đều không thoát được. Vậy thì bây giờ rất nhiều lúc chúng ta thấy những video, trên đường phố người đó bị xe chở đi, hoặc là ai đó đột nhiên bị kéo lên xe, cái gì đó, hoặc là giống như Hồ Hâm Vũ, một đứa trẻ trong trường học như vậy, nó đột nhiên chết, liền mất tích. Bạn không thoát được. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, sức mạnh cá nhân của bạn thực sự rất mỏng manh. Nhưng giống như cô nói, rất nhiều thứ nó không phải là, nó thực sự có một tầng cao hơn, hoặc là linh giới, hoặc là những yếu tố cấp cao khác. Giống như người Trung Quốc cổ đại, hoặc là tin vào thần Phật cũng vậy, cầu xin thần Phật bảo hộ, vì tầng lớp con người này thực sự có thể làm được rất hạn chế. Nhưng nếu thực sự có thần Phật bảo hộ, hoặc là như người phương Tây tin vào Thượng Đế, vậy thì cái đó của nó là khác. Cho nên tôi tưởng tượng cái mà cô đề cập đến này, nếu bạn thực sự muốn thoát khỏi những thứ không tốt này, rất có thể là ở nơi cao hơn một tầng so với bạn, của bạn chính là có thể được giải thoát. Vậy thì bạn chính là từ bỏ cái ác theo cái thiện, bạn bên này đã bỏ đi, bạn bên đó có thể đi đến tương lai tốt đẹp hơn, ví dụ như ánh sáng cũng vậy, thần cũng vậy, thiên đàng cũng vậy, nó chính là một quá trình từ bỏ cái ác theo cái thiện, phải không?

Lý Mính: Thực ra cái từ bỏ cái ác theo cái thiện này, tôi nghĩ không phải là cách nói quá chính xác. Vì tôi có khán giả đã để lại bình luận nói rằng người Trung Quốc đều rất lương thiện, anh ấy tại sao lại đối với cách nói này của tôi, tức là nói rằng họ là “thú hệ”, anh ấy rất khó chấp nhận, cảm thấy bị kích động. Vì anh ấy không cảm thấy bản thân mình là người của “thú hệ”, anh ấy cảm thấy tôi vẫn rất lương thiện. Nhưng bạn lương thiện và bạn ký hợp đồng là không có quan hệ gì cả. Thực ra tôi đã từng gặp, tôi từng có một học sinh, người đại lục, anh ấy chính là yêu đương, yêu đương thì yêu đương với một cảnh sát. Lúc yêu đương đã từng nói với tôi về chuyện này, sau đó sau khi yêu đương xong, trong quá trình yêu đương, tôi đã nói với anh ấy, tôi nói ôi, tôi nói bạn đã tìm một cảnh sát à, tôi lại không thể nói gì, vì tình yêu này là tự do mà, phải không? Sau đó một thời gian sau, cô ấy nói đã chia tay với anh ấy. Tôi hỏi tại sao? Cô ấy nói thực ra chàng trai này vẫn rất tốt, nhưng anh ấy không có cách nào từ chối. Ví dụ như khi họ đi tuần tra trên đường phố, cướp đồ của người dân, về thì phải chia chác. Anh ấy ban đầu không muốn chia chác, anh ấy vừa không chia chác, đội trưởng của anh ấy liền cho anh ấy một bài học. Sau đó anh ấy bắt buộc phải nhập bọn, bạn không nhập bọn, thì chắc chắn là không sống nổi. Vậy thì anh ấy chắc chắn phải trở nên xấu đi. Sau đó anh ấy vì đã nhìn thấy điểm này, cho nên cô ấy không thể không chia tay. Tất nhiên, người này sau đó đã đến hải ngoại rồi. Ở đây đã nói lên một vấn đề gì? Tức là cho dù bạn là một người rất lương thiện, bạn thậm chí là một người rất chính nghĩa, nhưng trong hệ thống này, bạn là thân bất do kỷ. Huống chi bạn còn đã vào Đội, vào Đoàn. Cho nên đây là, thực ra ở Trung Quốc đại lục, người không vào Đội, không vào Đoàn là rất rất ít. Cho nên trong tình huống này, cá nhân tôi cho rằng, đối với người Trung Quốc mà nói, không phải là vì bạn không lương thiện, bạn ở trong “thú hệ” không chấp nhận được, mà là nói rằng cho dù bạn là lương thiện, bạn vào “thú hệ”, bạn đối với hệ thống của thú này, bạn cũng không có cách nào thoát khỏi. Bạn phải phục tùng nó. Vì khi bạn tuyên thệ chấp nhận nó, bạn đã giao sinh mạng của chính mình cho nó, chính là khái niệm này. Cho nên bạn phải giải thoát ra, bạn phải không thừa nhận hệ thống này. Nhưng chính là bạn giải thoát, bạn nói?

Phương Phi: Giống như chúng ta làm thế nào, giống như ký hợp đồng vậy. Chúng ta kinh doanh đều biết, phải không? Tức là chúng ta nói hai bên ký hợp đồng, sau đó nếu bạn muốn giải trừ hợp đồng, vậy thì bạn phải có một biểu thị, bạn không thể nói tôi không thực hiện hợp đồng nữa. Vậy thì người ta sẽ đến tìm bạn gây chuyện, phải không? Cái này của bạn không có uy tín, phải không? Huống chi việc bạn ký hợp đồng này và người khác không giống nhau.

Lý Mính: Tôi nghĩ điều xúc động nhất của tôi là gì? Khi tôi so sánh vụ án Vu Mông Lung và vụ án Charlie Kirk, điều xúc động nhất của tôi là tại sao Charlie Kirk, một phát súng có thể khiến tất cả các tín đồ Kitô giáo tỉnh ngộ, những người không quen biết anh ta cũng đã tỉnh ngộ. Đó là vì họ ở phương Tây không có ký hợp đồng với Trung Quốc cộng sản, hoặc là không có ký hợp đồng này với ý thức hệ của Trung Quốc cộng sản. Ngay cả khi các quốc gia phương Tây, bị ý thức hệ của Trung Quốc cộng sản tẩy não hoặc thẩm thấu, nhưng thần tính của họ vẫn còn, anh ta không có sự ràng buộc của thú này. Cho nên chỉ cần có một ngọn lửa, một tia lửa châm lên nó, ngay lập tức có thể bùng cháy lên, đây là không giống nhau. Cho nên chính là vì sự việc của Charlie Kirk này, sự việc của Vu Mông Lung này đồng thời xảy ra, đã khiến tôi nhìn thấy rõ ràng sự khác biệt về bản chất này. Cho nên tôi mới không tiếc công sức, nhất định phải khuyên bảo tất cả người đại lục, chỉ cần bạn đã vào Đoàn, vào Đội, vào Đảng, nhất định phải “tam thoái”. Nếu bạn còn muốn sống, nhất định phải làm như vậy.

Phương Phi: Vâng, tôi nghĩ điểm quan trọng nhất là, khi bạn thoát khỏi sự kìm kẹp của hệ thống này đối với bạn, dùng phản hồi của khán giả chúng ta, thoát khỏi dấu ấn của CCP này, người có tín ngưỡng biết rằng, bạn sẽ có sự bảo hộ của thần Phật. Phải không? Tức là ở một bên khác, bạn thực sự có thể nhận được sự bảo hộ đối với sinh mạng của bạn cũng vậy, hay là an toàn cá nhân của bạn cũng vậy. Ngay cả khi bạn không nhìn thấy. Cho nên đây là lý do tại sao chúng ta thường thấy có học viên Pháp Luân Công nói, “tam thoái bảo bình an”, hoặc là “thoái Đảng bảo bình an”, nó có đạo lý này đằng sau.

Lý Mính: Thực sự là như vậy. Tôi nghĩ bây giờ lớn nhất, thực ra đối với tôi mà nói, thực ra tôi trước đây còn chưa có ý thức rõ ràng về điểm này. Chính là khi hai vụ án này đồng thời xảy ra, đặc biệt là sự kêu gọi của khán giả, tôi nghĩ đã khiến tôi thực sự rất cảm động, cũng rất chấn động. Cho nên tôi nghĩ có trách nhiệm, giống như một loại trách nhiệm vậy. Tôi nhớ tôi có một người bạn phương Tây, đã từng nói với tôi, anh ấy nói bạn có nhiều khán giả như vậy, vậy thì bạn có trách nhiệm với xã hội này. Tôi thực ra lúc đầu làm truyền thông tự do, chỉ muốn chia sẻ một chút, không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng khi anh ấy nói câu này, tôi mới nhận ra, ồ, thực sự là có trách nhiệm. Vậy thì bây giờ tôi càng nhận ra, trách nhiệm này vẫn khá là nặng nề. Cho nên tôi nghĩ làm thế nào có thể giúp đỡ nhiều bạn bè đại lục hơn, họ có thể giải thoát, tức là có thể “tam thoái”. Người có thể vượt tường lửa, bạn liền vượt tường lửa ra ngoài, vượt tường lửa “tam thoái”. Người không thể vượt tường lửa, bạn liền ủy thác cho những người ở hải ngoại, hoặc là người có thể vượt tường lửa giúp bạn “tam thoái”. Tôi nghĩ khi trào lưu này đi qua, “thú hệ” nó dù có nói với bạn thế nào, nó cũng bất lực rồi. Đây là điều mà học viên Pháp Luân Công nói, giải thể Trung Quốc cộng sản, chứ không phải là đi đánh đổ Trung Quốc cộng sản. Bạn không đánh đổ được nó. Vì bạn ở trong “thú hệ”, năng lượng của bạn không mạnh bằng nó, nó là ma quỷ, bạn là một con người, người không đánh lại được ma. Chỉ có thần mới đánh lại được ma. Cho nên nhất định phải hiểu rõ khái niệm này.

Phương Phi: Vâng, tôi thấy thực ra vụ sát hại Charlie Kirk, ở Mỹ, trong người phương Tây đã gây ra phản ứng lớn như vậy. Mọi người đều là rất nhiều người thức tỉnh xong, đều đang lựa chọn trở về với tín ngưỡng, trở về với truyền thống, đây là lựa chọn của người phương Tây. Và phản ứng của họ là rất rõ ràng. Vậy thì đối với người Trung Quốc mà nói, một sự việc như Vu Mông Lung, một vụ sát hại như vậy, cũng đã dấy lên trong lòng rất nhiều người những con sóng đó. Vậy thì người Trung Quốc chúng ta có phải cũng nên làm gì không? Chúng ta nên làm gì? Một sự việc như vậy đã xảy ra, chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên có một cái gì đó, có thể làm một chút gì đó, để sau này những sự việc như vậy không còn xảy ra nữa, hoặc là ngày càng ít xảy ra. Cho nên tôi nghĩ đây đối với mỗi người Trung Quốc, tất cả người Trung Quốc đều là một sự suy nghĩ. Thực ra cũng đều là một sự lựa chọn. Vậy thì người Trung Quốc chúng ta lựa chọn gì? Tôi nghĩ cô vừa rồi đã nói rất nhiều rồi, chính là thực sự hy vọng mọi người có một lựa chọn đúng đắn, phải không?

Lý Mính: Vâng, đây là cách duy nhất có thể cứu chính mình, đây là con đường duy nhất. Thực ra thực sự là không có đường rồi. Tôi thực sự, lịch sử cũng vậy, hiện tượng siêu nhiên này cũng vậy, tôi đã nghiên cứu một thời gian rất dài. Tôi cũng hy vọng người dân Trung Quốc có thể thay đổi hiện trạng. Nhưng nếu nói rằng chính người dân Trung Quốc không thức tỉnh, chính mình không đứng lên, thì rất khó. Tức là người ngoài không giúp được bạn. Tức là trông chờ vào Mỹ đến cái gì đó đánh đổ Đảng Cộng sản, rất khó. Vì bạn đều chưa giải thoát khỏi sự kiểm soát của “thú hệ” đối với bạn. Bạn ngay cả khi đổi một hình thái chính phủ, cách suy nghĩ này của bạn, vẫn sẽ dẫn đến cách sống này của bạn. Không phải là Trương Tam, thì là Lý Tứ, nó vẫn sẽ đến nô dịch bạn như vậy. Vì ma vẫn sẽ nhập vào người nó, tạo ra một thứ mới tương tự như Đảng Cộng sản Trung Quốc như vậy, tập quyền, lại đi nô dịch nhân dân. Nó là một đạo lý. Cho nên con người phải giải thoát khỏi sự kìm kẹp tinh thần này, tức là, sự kiểm soát của ma hệ đối với bạn, đây là rất quan trọng. Đây là con đường duy nhất.

Phương Phi: Vâng, ở một mức độ nào đó, đây có thể cũng là một cơ hội cho con người. Vì ví dụ như Charlie Kirk trong vụ sát hại này, rất nhiều người Kitô giáo hoặc mục sư, họ sẽ nói, đây là điều Thần đã nói trong Kinh Thánh, tức là một hạt giống lúa mì rơi xuống đất, nó kết ra rất nhiều quả. Thực ra chính là Thần dùng sự việc này biến việc xấu thành việc tốt. Vậy thì thực ra tôi nghĩ sự việc của Vu Mông Lung này xảy ra ở Trung Quốc, cũng có thể là một cơ hội. Đối với rất nhiều người đi tìm hiểu sự thật của sự việc, tìm hiểu rõ thể chế này. Đối với Trung Quốc cộng sản thực sự đừng ôm bất kỳ ảo tưởng nào, có một lựa chọn đúng đắn. Cho nên hy vọng những người làm truyền thông tự do của chúng ta, tức là những thông tin mà chúng ta truyền bá cũng vậy, những gì chúng ta chia sẻ với mọi người cũng vậy, cũng có thể giúp đỡ được mọi người. Tôi nghĩ đây cũng là, chắc chắn là hiệu quả mà những người làm truyền thông của chúng ta hy vọng có thể đạt được. Vậy thì mọi người, tức là các khán giả đương nhiên xem những chương trình này của chúng ta có phản hồi gì, cũng hoan nghênh để lại bình luận bên dưới. Đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc là có quan điểm khác nhau nào, hoặc là có chỗ nào cảm thấy nghi ngờ, đều không có vấn đề gì. Tức là tôi nghĩ có thể ở một nơi có tự do ngôn luận như hải ngoại này, mọi người đi thảo luận, thực ra là rất quý giá.

Lý Mính: Vâng, cũng hy vọng mọi người có thể chia sẻ nhiều hơn những thông tin như vậy về nước. Điều này rất khó. Vì trong nước nó phong tỏa rất chặt. Đây là lý do tại sao vụ án Vu Mông Lung, nó không có cách nào nhanh chóng để toàn cầu biết được. Charlie Kirk ở hải ngoại anh ta có tự do ngôn luận, cho nên thông tin này nhanh chóng lan truyền khắp toàn cầu. Nhưng vụ án Vu Mông Lung này, vì trong nước nó phong tỏa rất chặt, tức là tự do ngôn luận bị phong tỏa rất chặt, sau đó nếu bạn muốn truyền đi, cũng đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên đây cũng là khó khăn của nó. Cho nên chỉ hy vọng nhiều người Hoa ở hải ngoại hơn, có thể chống đỡ bầu trời này, giúp đỡ người trong nước có thể bước ra bước này.

Phương Phi: Vâng, rất quan trọng.

Lý Mính: Vâng.

Phương Phi: Được rồi, rất cảm ơn Lý Mính hôm nay đã đến trò chuyện với chúng tôi. Tôi hy vọng cũng là một quá trình mở rộng tư duy của rất nhiều khán giả của chúng tôi. Vì bình thường kênh của chúng tôi trò chuyện về những chuyện, và kênh của Lý Mính này (“Tin hay không tùy bạn”) trò chuyện về những chuyện không giống nhau lắm. Sự bổ sung và cản hứng lẫn nhau của quan điểm này, tôi nghĩ khá thú vị. Vậy thì cảm ơn Lý Mính nhé.

Lý Mính: Cũng rất cảm ơn Phương Phi đã mời tôi đến kênh này để chia sẻ, góc nhìn mà mọi người thường không quan tâm lắm này.

Phương Phi: Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ để link kênh của Lý Mính này, ở bên dưới video này của chúng tôi.

Lý Mính: Được, cảm ơn.

Phương Phi: Vậy thì tạm biệt nhé.

Lý Mính: Cảm ơn, tạm biệt.

Từ Khóa: