Từng bước từng bước của một nghi lễ rùng rợn đã bị một thầy phong thủy giấu tên vạch trần! Lẽ nào cái chết của diễn viên Vu Mông Lung không phải là một tai nạn, mà là một phần của một nghi lễ hiến tế tà thuật? Đó là câu hỏi gây chấn động đang được đặt ra sau khi hàng loạt “trùng hợp” không thể giải thích nổi bị phanh phui. Từ việc có cùng ngày sinh với Tập Cận Bình, đến một bộ phim mà anh tham gia có tình tiết “chắn tai ương, kéo dài mạng sống” được thêm vào bởi một biên kịch có mặt tại hiện trường, mọi thứ dường như đã được sắp đặt. Hãy cùng khám phá những bằng chứng rùng rợn và giải mã khả năng một mạng người đã bị dùng làm vật tế cho quyền lực tối cao có trong video mới nhất của ‘Lão Bắc Kinh Trà Quán’:
Vu Mông Lung và Tập Cận Bình có cùng ngày sinh, 15 tháng 6. Diễn viên Kiều Nhậm Lương, người bị hại 9 năm trước, cũng có cùng ngày sinh với Tập Trọng Huân, 15 tháng 10. Hai sự trùng hợp này đã dấy lên chủ đề “hiến tế”, tức là nghi lễ tà giáo được lan truyền trên mạng rằng Trung Quốc “dùng mạng người làm vật tế” để kéo dài mạng sống cho một người nào đó. Người đó họ Tập. Nghi lễ tà giáo này về cơ bản có cùng mục đích với việc ông Tập dẫn bảy chú lùn đi vòng quanh lăng mộ ở Quảng trường Thiên An Môn mà chúng ta đã nói lần trước.
Phát hiện mới nhất, các cư dân mạng tinh mắt đã phát hiện, ngay trước khi Vu Mông Lung bị “rơi tự do”, trong bộ phim truyền hình “Dữ Tấn Trường An” phát sóng vào cuối tháng 8, đã xuất hiện một tình tiết kỳ lạ. Hoàng đế Thái Tấn nghe lời sàm tấu của thuật sĩ, lập hoàng tử Tô Mộc Dương, người có mệnh cách tương hợp với mình, làm thái tử. Tại sao? Không phải để kế vị, mà là để sau này “chắn tai ương, kéo dài mạng sống” cho mình. Ý bạn là, trước khi Vu Mông Lung bị hại, trong phim truyền hình đã xuất hiện tình tiết có người bị kẻ xấu chọn làm vật tế “chắn tai ương, kéo dài mạng sống”. Sự trùng hợp này có chút đáng sợ, không phải đáng sợ bình thường. Hoàng đế đích thân sắp xếp đàn tế, tính toán thời gian, lên kế hoạch đưa con trai ruột của mình lên đàn tế vào thời gian và địa điểm đã định để mổ tim hiến tế. Mục đích là để “ứng kiếp” thay mình, từ đó giúp mình “trường sinh bất lão”. Chuyện này cuối cùng không thành. Tại sao? Vì hoàng trưởng tử Tô Mộc Lệ tranh giành ngôi vị, khiến kế hoạch bị hoãn lại. Trong phim là thất bại, nhưng ngoài đời thực thì không, đã được thực hiện trót lọt.
Ai thực hiện? Dù sao thì, biên kịch số một của bộ phim truyền hình “Dữ Tấn Trường An” tên là Cực Quang Quang. Cực Quang Quang, chẳng phải là Cực Quang Quang trong bữa tiệc 17 kẻ xấu mà Vu Mông Lung tham gia trước khi qua đời sao? ĐÚNG VẬY. Hơn nữa, còn là chủ nhân của hai chiếc đồng hồ Rolex trên thi thể lạnh ngắt của Vu Mông Lung, Cực Quang Quang. Và hơn nữa, còn là chủ nhân của căn hộ nơi Vu Mông Lung “rơi tự do”, Cực Quang Quang. Chính là anh ta.
Có lẽ có bạn trà hữu đã chú ý, căn hộ đó là của Cực Quang Quang. Và số phòng được ghi là 601, tầng 6. Nhưng tòa nhà đó không có tầng 4, vì vậy thực ra 601 là ở tầng 5. À, tôi hiểu rồi, trên mạng có tin nói tầng 5, có tin nói tầng 6, thực ra đều là một. Đúng rồi, tiếp tục nói về Cực Quang Quang. Tôi sẽ cho bạn biết thêm một tình tiết nữa. Bộ phim truyền hình “Dữ Tấn Trường An” được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trong nguyên tác tiểu thuyết không có tình tiết hoàng đế bắt con trai “hiến tế” để “chắn tai ương, kéo dài mạng sống”. Không có tình tiết này.
Tình tiết đáng sợ về “hiến tế” này là do Cực Quang Quang tự thêm vào khi làm phim. Anh ta là biên kịch chính, kịch bản do anh ta quyết định. Càng nghĩ càng thấy rùng rợn. Ý anh ta là gì? Càng ngẫm càng thấy sợ. Phải biết rằng năm nay là năm tuổi của Tập Cận Bình, năm con rắn lục, cũng là năm tuổi của Tập Cận Bình. Trong chương trình Gala cuối năm của đài truyền hình CCTV, ảo thuật gia Lưu Khiêm đã rút ra các con số 47 và chữ “bách” (trăm). Hai con số xui xẻo này. “Bách” trong văn hóa truyền thống Trung Quốc có nghĩa là năm qua đời, “bách niên chi hậu” (trăm năm sau). 47 là số năm Tập Cận Bình tham gia chính trường, 47 năm. Cũng là từ đồng âm với “tử kỳ” (ngày chết) trong tiếng Trung. Điều này báo hiệu rằng năm thứ 47 trong sự nghiệp chính trị của ông Tập, năm con rắn lục 2025, có thể là ngày chết của ông.
Thế là mọi chuyện liên kết với nhau. Trong một năm nhạy cảm như vậy, khi có tin đồn rằng sự nghiệp của ông Tập sẽ kết thúc và ngày chết đang đến gần, lại xuất hiện một người trẻ tuổi có cùng ngày sinh với ông Tập, đột ngột qua đời một cách kỳ lạ. Và một trong những kẻ gây ra cái chết kỳ lạ của anh ta, Cực Quang Quang, lại cố tình thêm vào bộ phim do chính mình chuyển thể tình tiết “hiến tế”, “chắn tai ương, kéo dài mạng sống”. Nơi xảy ra vụ án lại là nhà của người này.
Xin hỏi, sự trùng hợp có phải quá trùng hợp không? Sự ngẫu nhiên có phải mang một sự tất yếu nào đó không? Sự tất yếu này có phải có dấu vết của sự sắp đặt của con người không? Đừng vội kết luận, tôi có thể tìm hiểu xem “hiến tế” rốt cuộc là gì không?
Có vẻ như đã đến lúc phổ biến kiến thức về quá trình tà thuật “kéo dài mạng sống” được các thầy phong thủy vạch trần. Hãy xem nó là cái gì. Các vị hãy giữ chặt trái tim mình. Một thầy phong thủy giấu tên đã tra cứu các tài liệu ghi chép về tà thuật “kéo dài mạng sống” và phổ biến kiến thức. Ông nói rằng nhiều chi tiết có sự “trùng hợp” đáng kinh ngạc với vụ án Vu Mông Lung. Lại là trùng hợp.
Giải thích thuật ngữ “tà thuật kéo dài mạng sống”: Khi một người sắp hết số, người ta sẽ tìm một người có bát tự (ngày tháng sinh) tương hợp để chết thay. Quá trình thay thế này phải thấy máu. Cái quái gì vậy?
Người này phải là “nữ nhân nam tướng, nam nhân nữ tướng”, trong truyền thuyết là “chính nam sinh nữ tướng”. À, đây là yêu cầu chọn mục tiêu. Còn phải tìm kiếm người từ nhiều năm trước. Đối tượng được chọn còn phải ăn chay vài tháng, không được ăn thịt. Đúng vậy, cái này gọi là “tịnh thân”. Toàn là yêu cầu tà môn gì vậy? Tà môn hay không không quan trọng, bạn cứ tìm hiểu đi. Vu Mông Lung đã nói trong buổi phát trực tiếp rằng anh ta đã nhiều ngày không ăn gì nhiều, chỉ ăn một ít rau. À, thật sự là ăn theo yêu cầu. Tất nhiên anh ta không biết. Người quản lý nói với anh ta là phải chú ý giữ dáng, ăn thịt sẽ béo. Mẹ ơi! Tôi nhớ trên mạng nói rằng Kiều Nhậm Lương trước khi chết 9 năm trước cũng từng nói về kinh nghiệm ăn chay của mình.
Còn nữa, trước khi hiến tế có một nghi lễ gọi là “thất nhật tế”. Phải có cờ phướn, tiếng trống. Trời còn phải có dị tượng. Dị tượng gì? Bảy ngày trước khi Vu Mông Lung qua đời, Trung Quốc vừa tổ chức “Lễ duyệt binh mùng 3 tháng 9” và một buổi biểu diễn nghệ thuật lớn. Cờ phướn, tiếng trống. Ngày 7 và 8 tháng 9 lại có hiện tượng trăng máu. Dị tượng đã có đủ.
Xem tiếp nội dung của nghi lễ tiếp theo. Phải hành hạ người bị hiến tế bằng nhiều cách. Để buộc hồn phách của họ rời khỏi cơ thể, trong đó bao gồm “mở não”, “mở hạ bộ” (bộ phận sinh dục). Chú ý, người lấy phách đầu tiên, khi đi tuần du phải hét lên “Hảo cật” (Ăn ngon). Trình Thanh Tùng đã hét câu này. Người thứ hai phải hét “Hảo xuyên” (Mặc đẹp). Cho đến người thứ bảy kết thúc, hét “Hảo nhất thiết tạp sự” (Mọi việc vặt đều tốt). Có vẻ như bọn họ ở những dịp khác chắc chắn còn có những mật hiệu khác. Ít nhất mật hiệu bí mật đầu tiên đã bị Trình Thanh Tùng tiết lộ. Thằng khốn này đang thực hành ma thuật đen ở đây.
Trong nghi lễ tiếp theo, còn cần hai viên đá quý có hoa văn hình tròn đồng tâm. Đá quý hình tròn đồng tâm.
Vu Mông Lung cũng không có thứ này. Không có đá quý. NHƯNG sau khi Vu Mông Lung rơi lầu, trong túi anh ta đã phát hiện hai chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Mặt đồng hồ chính là cấu trúc hình tròn đồng tâm. Đồng hồ hàng hiệu có cấu trúc hình tròn đồng tâm.
Sau khi tất cả các nghi lễ trên kết thúc, vào ngày thứ 49, còn có một nghi lễ “tứ thập cửu nhật tế” để tiếp nối vận may. Ngày thứ 49 tiếp nối vận may. Sau đó còn có nghi lễ nữa à? Thật sự có. Từ ngày 11 tháng 9 đếm lùi đến ngày thứ 49, vừa hay là ngày 20-23 tháng 10, thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 4 của ĐCSTQ. Hoàn toàn trùng khớp.
Đến đây, bất kỳ ai không tin vào việc Trung Cộng thực hiện loại ma thuật đen này, ít nhất sống lưng cũng bắt đầu thấy lạnh. Tôi đã thấy lạnh rồi đây. Mọi người đều biết Tập Cận Bình tin nhất vào long mạch, vận thế, “Thôi Bối Đồ”, “Thiết Bản Đồ”. Nếu không tin thì đã không giết nhiều người trong quân đội tên lửa như vậy. Các lãnh đạo cao nhất của Trung Cộng đều đặc biệt tin vào các thế lực siêu nhiên. Số hiệu đơn vị 8341 của Mao Trạch Đông vẫn còn đó. Cũng không thể không tin. Sau khi Vu Mông Lung chết, Bắc Kinh liên tiếp xuất hiện các dị tượng. Ngày 13 tháng 9 có mưa đá lớn. Ngày 15 tháng 9, thân cây bồ đề ngàn năm tuổi ở chùa Đàm Chá, ngôi chùa cổ nhất Bắc Kinh, bị gãy. Ma thuật đen hoành hành khắp nơi, không có dị tượng mới là lạ.
Thăm dò ý kiến khẩn cấp, bạn có nghĩ rằng trong nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung, thật sự có yếu tố Trung Quốc thực hiện hiến tế tà ác để kéo dài mạng sống cho Tập Cận Bình không? Đáp án lựa chọn: 1. Có. 2. Không. 3. Khó nói. Hãy nhanh chóng gõ số vào khu vực bình luận.
Nói đến đây, bổ sung một thông tin. Ngày 19 tháng 9, thương hiệu Arc’teryx và Thái Quốc Cường đã tổ chức một sự kiện rồng bay lên trời ở Tây Tạng. Rất âm u, kỳ quái, ô nhiễm môi trường. Người dân Tây Tạng địa phương rất tức giận. Thầy phong thủy nói, thực ra các bạn đều không hiểu. Đây là quy trình hiến tế đã định sẵn. Tập muốn thay đổi vận mệnh, chọn Vu Mông Lung chết thay, sau đó cắt tóc của Vu Mông Lung, đến núi tuyết Tây Tạng làm lễ hiến tế. Cái gọi là nghệ thuật sắp đặt này là để kéo dài mạng sống cho ông Tập. Tại sao lại gọi là “thăng thiên”? Nếu không thì sao lại đột ngột chạy đến Tây Tạng đốt pháo màu ô nhiễm, trông không đẹp chút nào.
Nói như vậy, Vu Mông Lung đã bị họ từng bước khống chế để hiến tế một cách mơ hồ. Chắc chắn đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Hơn nữa, không chỉ bị hành hạ đủ kiểu trước khi chết, sau buổi phát trực tiếp cuối cùng vào cuối tháng 8, anh ta đã bị giam lỏng và hành hạ từ từ. Vừa rồi thầy phong thủy có phải đã nói mục tiêu được chọn phải chịu khổ mới có tác dụng không? Đúng, phải hành hạ anh ta bằng nhiều cách để buộc hồn phách rời khỏi cơ thể. Hồn phách rời khỏi cơ thể. Tôi nhớ trong video đã phát mấy ngày trước, tiếng khóc gào thảm thiết của Vu Mông Lung. Cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì. Những hành hạ trước đó cũng có bằng chứng. Còn trước đó nữa, một đoạn video được tải lên Bilibili cho thấy Vu Mông Lung xuất hiện ở nơi công cộng trước khi qua đời, vẻ mặt vô cùng gượng gạo. Người hâm mộ phát hiện tay trái của Vu Mông Lung luôn đút trong túi quần, tay phải luôn cầm điện thoại đặt trên đùi. Hơn nữa không có động tác cầm điện thoại, năm ngón tay luôn duỗi thẳng cứng đơ. Ngón áp út và ngón út có màu sắc rõ ràng là thâm đen sưng tấy, nghi là bị ngược đãi. Giày đi không vừa chân. Tay trái còn cố tình giấu đi, không biết có phải bị ai đó “khống chế” không. Trời ơi, ngón tay thật sự có màu tím đen. Tay trái giấu đi, không biết nghiêm trọng đến mức nào. Tứ chi bất động, không lẽ bị tra tấn dã man đầy thương tích sao? Vẻ mặt hoàn toàn là run rẩy, không dám nói năng cử động lung tung, bị khống chế chặt chẽ.
Còn có người hâm mộ chia sẻ video, Vu Mông Lung xuất hiện tại một sân bay, không dám nhìn thẳng vào người hâm mộ, vẻ mặt như một đứa trẻ bị ngược đãi. Bên cạnh mắt còn nghi có vết bầm. Người hâm mộ bình luận: “Càng xem càng đau lòng, có lẽ anh ấy đã bị khống chế từ lâu. Bị tra tấn dã man nhưng không dám công khai phản kháng.”
Nói đến đây, tôi lại nhớ đến một đoạn video. Vu Mông Lung tại một sự kiện công khai, giây trước còn đang mỉm cười tương tác với người hâm mộ, nhưng quay đầu lại nhìn thấy một người nào đó, vẻ mặt lập tức cứng đờ, cúi đầu không nói. Cư dân mạng nói, Vu Mông Lung run rẩy muốn nói lại thôi, bị buộc rời đi rồi lại quay lại muốn nói gì đó. Có vẻ như mặc dù anh rất sợ hãi, rất hoảng loạn, nhưng ở một giai đoạn nào đó trong đời, anh ta thực sự đã tìm kiếm sự giúp đỡ. Chỉ tiếc là không ai có thể hiểu được, anh cũng không nói rõ. Không thể nói rõ, nói ra người hâm mộ cũng không dám tin. Vệ sĩ của người quản lý không biết sẽ làm gì, có thể sẽ kéo anh đi ngay. Về nhà lại bị đánh đập dã man hơn.
Tôi nhớ đến một gợi ý của một bạn trà hữu ở đại lục. Lúc này, cách duy nhất để tạm thời bảo toàn bản thân là hô to “Đả đảo Trung Cộng”. Ít nhất cảnh sát sẽ bắt mình trước, ít nhất đó là một cách thoát thân tạm thời. Tất nhiên, theo cách nói Vu Mông Lung đã bị lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc chọn làm vật tế, ước chừng đến đồn cảnh sát, một cuộc điện thoại cũng sẽ bị bọn xấu đón đi. Đã vào hang cọp, động rắn rết rồi.
Phải biết rằng, Cực Quang Quang, người thêm tình tiết “hiến tế” vào phim truyền hình, không phải là một biên kịch phim ảnh bình thường. Đó là một ông lớn trong ngành giải trí nội địa, thuộc thế hệ “hồng tam đại” (cháu các cán bộ cấp cao) của Trung Quốc, có thể thông thẳng lên trời. Gia tộc Lý Bằng, gia tộc Diệp Đĩnh, thậm chí còn liên quan đến gia tộc Vương Nghị, Chu Ân Lai. Câu chuyện về Cực Quang Quang nếu kể ra thì còn dài, phải làm riêng một tập để nói chi tiết. Ngày mai sẽ nói.
Nói Cực Quang Quang giúp Tập Cận Bình tìm vật tế, ai là người môi giới? Điều này lại quay trở lại với Tân Kỳ và Thái Ất Gia. Hai người con ngoài giá thú của Thái Kỳ. Đúng vậy, Thái Kỳ là tay sai thân cận của Tập. Ông Tập luôn mong muốn kéo dài mạng sống, phá giải vận số sắp đến ngày chết. Thái Kỳ chắc chắn sẽ dùng hết mọi cách để giúp nghĩ ra biện pháp. Vì vậy đã sử dụng hai đứa con hoang của mình. Rất có thể, vì trong giới giải trí, những điều kiện như “tiểu thịt tươi” có tướng nữ, ăn chay, bị hành hạ là dễ đáp ứng nhất. Thật thối nát, mọi chuyện xấu xa đều dễ thực hiện. Hơn nữa, trước đây đã có người làm như vậy. Kiều Nhậm Lương, cũng bị hành hạ rất đau đớn, đổ máu, thậm chí bị phanh thây, chết không toàn thây. Không thể nói thêm được nữa.
Nhưng đảng có ngàn mưu kế, cũng không chống lại được ý trời. Ý trời gì? Cư dân mạng không phải đã nói sao? Hung thủ không ngờ rằng giết Vu Mông Lung lại gây ra một cơn bão lớn như vậy. Chúng nghĩ rằng lần này cũng như những lần trước, ém nhẹm là xong. Nhưng không ngờ cư dân mạng truy tìm như sóng thần ập đến, tầng tầng lớp lớp bằng chứng đều chỉ về cấp cao nhất. Tập và Thái không thể thoát được. Vì sự hoang đường của việc kéo dài mạng sống, họ đã tàn nhẫn ngược đãi giết chết một người hiền lành, không có gia thế, âm thầm làm việc thiện. Nhưng trời có mắt, tất cả những người lên tiếng vì Vu Mông Lung nhất định sẽ thấy kẻ ác phải trả giá.
Kẻ ác có thể hả hê, nhưng trời sẽ tính sổ. Đã bắt đầu tính rồi. Khi nào? Bạn quên rồi sao? Khi Tập Cận Bình dẫn bảy chú lùn đi vòng quanh lăng mộ phía trước nhà xác Mao Trạch Đông, Thái Kỳ không phải đã hồn bay phách lạc, mất hết bình tĩnh sao? Đội hình cũng đi sai, đội hình kim tự tháp đã hoàn toàn tan rã. Lúc đó chúng ta đã nói, Thái Kỳ có chuyện rồi. Bây giờ có thêm bằng chứng. Bằng chứng gì? Lý Cường thay mặt Tập Cận Bình và Thái Kỳ đến Triều Tiên tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Ông Tập không đi, Lý Cường đi. Tình hình có chút kỳ lạ.
Điều thực sự kỳ lạ là, lần này ông Tập vốn đã bàn bạc và đồng ý đi. Tại sao? Vì một thời gian trước, Kim Jong-un cũng rất hiếm khi đến Bắc Kinh tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ĐCSTQ. Hai người đã có cuộc gặp riêng, Kim Jong-un đã mời ông Tập đến. Sau khi Kim Jong-un về nước, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên còn đặc biệt đến Bắc Kinh để thảo luận chi tiết về việc tiếp đón ông Tập tại Bình Nhưỡng. Kết quả, ông Tập không đi nữa. Không lẽ bị kiểm soát biên giới rồi? Dù sao thì khách sạn ở Seoul, Hàn Quốc cũng đã hủy. Trung Quốc đến nay vẫn không thông báo liệu Tập Cận Bình có đi hay không. Vẫn chưa có kết quả.
Vấn đề là, cho dù ông Tập có chuyện không đi được, cũng không đến lượt Lý Cường đi. Tại sao? Lý Cường không phải là nhân vật số hai sao? Sai rồi, Lý Cường là quan chức chính phủ. Kim Jong-un tổ chức đại hội đảng, không liên quan đến nhà nước. Không đúng chuyên môn. Vậy ai đúng chuyên môn? Phải là quan chức cao nhất trong hệ thống đảng vụ ngoài Tập Cận Bình, đó là Thái Kỳ. Lần trước, lễ kỷ niệm của đảng Triều Tiên, người đi dường như là Lưu Vân Sơn, chính là chức vụ này của Thái Kỳ, quản lý văn phòng đảng và tuyên truyền. Vì vậy, lần này Tập không đi, Thái Kỳ cũng không đi. Không phải Lý Cường được thăng chức, mà là Tập và Thái Kỳ rất có thể đều đang gặp rắc rối.
Gây ra tội ác lớn trên người Vu Mông Lung, quả báo đến muộn nhưng dường như không sai một li. Quả báo thực sự vẫn còn ở phía sau.
Nguồn: “Lão Bắc Kinh Trà Quán”