Ông Marcio Mizael Matolias, 44 tuổi, được người dân và du khách gọi là “Nhà vua”, do ông sống suốt 22 năm trong lâu đài cát trên bãi biển Barra da Tijuca tại Rio de Janeiro, Brazil.

Tòa lâu đài cát của ông Matolias thực chất chỉ có diện tích 3 m2, được bao quanh bởi sách và cần câu để thỏa mãn niềm đam mê với sách, câu cá và chơi golf của ông.
Khi được yêu cầu, ông Matolias sẵn sàng đội vương miện và cầm vương trượng ngồi trước lâu đài cát để du khách chụp ảnh.

Bởi “Vua Matolias” không có người hầu như các gia đình hoàng gia khác, nên ông trực tiếp làm mọi việc như sửa chữa lâu đài cát mỗi khi nó bị hỏng. Ngoài ra, Marcio cũng thường xuyên phải tưới nước cho lâu đài của mình để nó không bị đổ sập. Người đàn ông 44 tuổi cho biết ông không mơ tưởng cuộc sống nào khác.
“Tôi lớn lên tại Vịnh Guanabara và luôn sống trên bãi biển. “Mọi người phải bỏ rất nhiều tiền để được sống trước mặt biển, nhưng tôi không phải bỏ ra bất cứ đồng nào và có một cuộc sống tốt”, ông Matolias nói.



Ông hiện vẫn độc thân và không có con. Matiolas cho hay lâu đài bên biển của ông chỉ có một nhược điểm. “Cát giữ nóng khá lâu, vì thế đôi khi đêm xuống nếu không nằm đây ngủ được tôi sẽ đến ngủ nhờ nhà một người bạn. Tuy nhiên tôi vẫn thích ở trên bãi biển hơn”. Matiolas cho biết nếu lâu đài sập, ông sẽ lại xây cái khác.
Thùy Linh