Ngày 29/7, một lễ hội cờ người diễn ra ở vùng Borodino, ngoại ô Moscow, Nga, với sự tham gia của 10.000 người, đã tái hiện trận chiến lịch sử của nước này trước quân đội Napoleon (năm 1812).
Chiến tranh Nga – Pháp 1812 là sự kiện quan trọng, đánh dấu chiến thắng của Nga trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại và sự sụp đổ của Triều đại Napoleon hùng mạnh nhất lúc bấy giờ.
Đại văn hào Lev Tolstoy từng dùng ngòi bút xuất sắc của mình để miêu tả lại trận đánh lịch sử này trong cuốn tiểu thuyết kinh điển “Chiến tranh và Hòa bình”.
Thông qua lễ hội Cờ người lần này, nước Nga một lần nữa nhắc lại trang sử vẻ vang của dân tộc, hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Lịch sử Quân sự Nga (RVIO).
Một bàn cờ vua khổng lồ với các ô vuông màu trắng – đen đã được tạo nên giữa khoảng không gian rộng lớn của vùng ngoại ô Moscow.
Trường học cờ vua “Olympus” đã đứng ra tổ chức một trận đấu cờ nhanh mang tên “Borodino”.

Những người chơi được mặc trang phục của chiến binh Nga, Pháp như trong cuộc chiến tranh năm 1812, và thi đấu ngay trên bàn cờ khổng lồ.


Những chú ngựa được huấn luyện kỹ càng, 4 khẩu đại pháo trong tư thế sẵn sàng xuất trận.




Đặc biệt, trận đấu có sự tham dự của nhà vô địch thế giới trong môn cờ vua nhanh cũng là đại kiện tướng người Nga trẻ tuổi nhất trong lịch sử cờ vua thế giới, Sergey Karjakin.
Karjakin là người Nga gốc Ukraina. Anh là kỳ thủ duy nhất đoạt danh hiệu đại kiện tướng khi chưa đến 13 tuổi, lúc đó anh mới 12 tuổi 7 tháng.
“Trận đấu hôm nay đã tái hiện trang sử vàng của dân tộc ta. Tôi rất vinh dự khi được tham dự một trận đấu quy mô và hoành tránh như vậy”, thần đồng cờ vua nước Nga phát biểu tại buổi lễ.


Ngày hội cũng có sự góp vui của một ban nhạc. Ngoài ra, khách tham gia còn được làm quen với “những người lính tham gia vào cuộc chiến tranh Napoleon” và học đấu kiếm.
Sau trận đấu, các kỳ thủ đã đến thăm bảo tàng Borodino.
Hồng Hạnh