Công an tỉnh Bắc Ninh tối 13/1 đã bắt giữ Lê Nguyễn Minh Tuấn (20 tuổi, trú H.Lý Nhân, Hà Nam) để làm rõ hành vi “giết người”.
Trước đó theo báo Thanh Niên, khoảng 17 giờ ngày 12/1, anh Phú (21 tuổi) và anh Viện (22 tuổi), cùng trú xã Hợp Hưng (H.Vụ Bản, tỉnh Nam Định) rủ Tuấn về TP.Nam Định (tỉnh Nam Định) uống rượu.
Trước khi bắt taxi đến điểm nhậu, Tuấn chuẩn bị súng, đạn cho vào ba lô và túi quần.
Khoảng 21 giờ cùng ngày, Tuấn đến xã Hòa Xá (TP. Nam Định) thì được anh Phú lái xe máy chở anh Viện đến đón. Sau đó, anh Phú chở cả 2 về điểm nhậu.
Quá trình di chuyển, Tuấn và anh Viện xảy ra mâu thuẫn. Đến khu vực xã Đại An thì anh Phú dừng xe để hòa giải. Lúc này, Tuấn rút súng ra chĩa thẳng vào đầu anh Viện rồi bóp cò khiến nạn nhân tử vong.
Sau khi nổ súng, Tuấn yêu cầu anh Phú chở đi bắt taxi về TP. Từ Sơn (Bắc Ninh). Do Tuấn cầm súng, nên anh Phú sợ hãi, phải nghe theo.
Theo tin trên báo NLĐ, đến nửa đêm (12/1), Tuấn về đến quán karaoke Sky (TP. Từ Sơn, Bắc Ninh), gặp vợ chồng Th. đang ngồi ở quầy bar. Sau vài câu nói chuyện, Tuấn rút súng bắn bắn Th. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Bước đầu xác định, Tuấn sát hại 2 người trên nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn.
Có thể bạn quan tâm:
- Ra tay cứu người tích âm đức lớn, được báo đáp thi đỗ Tiến sĩ
- Xa quê trăm nhớ ngàn thương. Quê hương yêu dấu là phương trời về…
- Bạn chỉ cần sống không hổ thẹn với lương tâm, những thứ khác hãy tùy vào vận mệnh
- Tài năng như sóng nước – Đức hạnh như nguồn nước, là nơi nương tựa cuối cùng của con người
- Mắt Thần như điện: Cự tuyệt nữ sắc tích được âm đức hưởng phúc lớn