Vào ngày 26 tháng 1, trang web chính thức của Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc cho biết Trần Lập Ngôn, cựu hiệu trưởng của Học viện và là một nghệ sĩ nổi tiếng với những bức tranh ca ngợi ĐCSTQ, đã qua đời vào sáng ngày 25 tháng 1, hưởng thọ 83 tuổi.
Cái chết của ông Trần xảy ra sau khi chính quyền Trung Quốc đột ngột từ bỏ chính sách “Zero COVID” mà không chuẩn bị trước các phương án bảo vệ người dân.
Theo tờ Da Ji Yuan, ông Trần là một đảng viên ĐCSTQ. Ông phục vụ tại Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc với tư cách là chủ tịch từ năm 1996 đến năm 2002. Ngoài ra, ông còn là một trong những người nhận được khoản trợ cấp đặc biệt từ chế độ.
Trong suốt cuộc đời của mình, ông Trần đã vẽ nhiều bức tranh ca ngợi ĐCSTQ, như các bức “Tương tự” và “Anh em trong vòng tay” là những bức tranh được nhiều người Trung Quốc biết đến.
Trong tháng này, hai nghệ sĩ khác của Học viện Mỹ thuật Hồ Bắc cũng đã qua đời. Họ cũng là những người ủng hộ ĐCSTQ.
Theo tờ Da Ji Yuan, nhiều họa sĩ nổi tiếng trên khắp Trung Quốc đã chết trong đợt bùng phát này.
Ví dụ, Đỗ Tư Linh, một họa sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, đã qua đời ở Bắc Kinh. ông Đỗ đã vẽ nhiều truyện tranh, áp phích và tranh ca ngợi ĐCSTQ.
Tương tự, Trương Kế Hinh là một họa sĩ và là đảng viên của ĐCSTQ. Ông Trương nổi tiếng với tài nghệ vẽ tranh hoa điểu ở Giang Tô. Nhưng ông Trương cũng được biết đến với nhiều bức tranh tuyên truyền cho ĐCSTQ.
Họa sĩ sơn dầu nổi tiếng Chung Hàm cũng đã qua đời. Ông Chung cũng đã đóng góp nhiều bức tranh ca ngợi ĐCSTQ.
Không chỉ trong lĩnh vực nghệ thuật mà trong lĩnh vực khoa học, quân sự và nhiều lĩnh vực khác, những người có công với ĐCSTQ cũng đã qua đời trong làn sóng COVID đã và đang càn quét khắp Trung Quốc.
Có thể bạn quan tâm: