Cuộc sống trên hòn đảo chật chội Migingo ở châu Phi
Ban Biên Tập26/10/18, 15:49
Migingo – hòn đảo đá nhỏ ở châu Phi với kích thước chỉ bằng nửa sân bóng – có tới gần 1.000 người sinh sống trong những ngôi nhà san sát nhau.
Phần lớn những người tìm đến đây đều là ngư dân và thương lái. Họ sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt và buôn bán thủy hải sản.Migingo là khu vực có nhiều tôm cá. Năm 2009, trong một tuần, ngư dân tại Migingo có thể thu về số cá mà ngư dân ở những nơi khác phải đánh bắt trong 2-3 tháng.Ngành công nghiệp khai thác, chế biến cá rô sông Nile mang lại hàng triệu USD và là ngành kinh tế xương sống của người dân trên đảo.Hòn đảo này diễn ra các hoạt động trao đổi mua bán náo nhiệt vào mỗi buổi sáng khi hơn 100 chiếc tàu thuyền trở về neo đậu, mang về những chiến phẩm đánh bắt được từ hồ.Một người phụ nữ đang chuẩn bị món Ugali – món ăn làm từ bột ngô.Ngư dân của 2 quốc gia Uganda và Kenya từ chối sống cùng nhau trên đảo. Ở đây chỉ có một khu vệ sinh phục vụ cư dân.Emmanuel Aringo, một ngư dân của Kenya, nói: “Tôi không biết hòn đảo này thuộc về ai. Đó là vấn đề chính trị. Tôi chỉ muốn bán cá mà chúng tôi bắt được”.Nhìn từ xa, những ngôi nhà dựng lên trên đảo Migingo hết sức tạm bợ. Cuộc sống của người dân cũng không tránh khỏi sự quấy phá của cướp biển.Năm 2009, chính phủ Uganda đã cử cảnh sát biển ra đảo trấn áp, dẹp nạn cướp biển.Những ngôi nhà dựng lên san sát nhau.