Một người mẹ ở Anh đã tìm ra cách dạy con vô cùng đặc biệt, đó là để con gái mặc trang phục giống những người phụ nữ có ảnh hưởng trong lịch sử để nhớ lâu hơn.
Cô Jenelle Wexler dành thời gian rảnh để chuẩn bị những bộ trang phục đặc biệt cho con gái 4 tháng tuổi Liberty Jaine Wexler, Metro đưa tin.
Bé Liberty được mẹ cho “diện những bộ cánh” giống như Nữ hoàng quyền lực Cleopatra của Ai Cập hay nữ minh tinh Audrey Hepburn.

Cô Jenelle chia sẻ: “Tôi nảy ra ý tưởng này khi cho Liberty thử phục trang của nữ họa sĩ Mexico Frida Kahlo, vì cho rằng cả hai có nhiều đặc điểm ngoại hình giống nhau. Kết quả những bức ảnh vô cùng tuyệt vời, và rồi tôi nghĩ tại sao không cho bé thử trang phục của những người phụ nữ vĩ đại với nhiều đóng góp to lớn cho phái nữ và toàn thể người dân trên thế giới”.

Với cô, việc cho con gái mặc trang phục của nhiều người phụ nữ vĩ đại không đơn thuần là làm đẹp mà còn là cách cô giáo dục con về tài năng, trí tuệ và phẩm cách của những người kiệt xuất.
Trước khi làm trang phục cho con gái theo hình mẫu nhân vật nào, cô Jenelle sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng về người đó và những thành tựu họ đạt được trong lịch sử.

Cô nghiên cứu kỹ các bức ảnh của nhân vật và đảm bảo thiết kế những mẫu trang phục làm nổi bật lên hình ảnh con người của họ.
Jenelle mong muốn “khi lớn lên, Liberty có thể nhìn lại các bức ảnh và học hỏi từ những người phụ nữ tuyệt vời đó, cũng như những gì tôi đã làm cho bé”.

Hiện tại, em bé đã “đóng vai” 34 người phụ nữ vĩ đại, bao gồm Malala, Hillary Clinton, Marie Curie…

Mỗi lần chụp hình, cô Jenelle thức dậy từ 5 giờ sáng và chụp khoảng 50 bức hình trang phục của Liberty trong khoảng 20 phút. “Tôi thường cho cháu chụp hình vào buổi sáng vì lúc đó cháu đang tràn trề năng lượng và sẵn sàng hợp tác”, cô Jenelle nói.
Cô mong rằng việc làm của mình sẽ giúp Liberty và River, con trai 2 tuổi, thấy được sức ảnh hưởng to lớn của những người phụ nữ trong lịch sử, những người “mạnh mẽ, dũng cảm, thú vị, thẳng thắn, đầy tình yêu thương và cống hiến rất nhiều cho cuộc sống của phụ nữ ngày nay”.
Cô Jenelle rất vui mừng khi việc làm này đã thu hút sự chú ý của bé River. Bé rất háo hức tìm hiểu về những nhân vật lịch sử quan trọng này và luôn hỏi cô “Liberty sẽ đóng vai ai tiếp theo?”, “Ai là Anne Frank?”…
Cô cũng cảm thấy tự hào khi 2 con của mình lớn lên trong môi trường được bao bọc bởi những người phụ nữ tuyệt vời như vậy.

Cô Jenelle bày tỏ hy vọng, Liberty sẽ được những tấm gương vĩ đại này truyền cảm hứng trở thành một người như vậy trong tương lai.
“Chúng ta cần nhiều người phụ nữ như vậy. Có quá nhiều người phụ nữ vĩ đại mà những câu chuyện về họ nên được chúng ta trân trọng và kể lại”, bà mẹ cho biết.
Thu Hương