Trong năm 2017, các công nhân đã vớt được khoảng 1000 chiếc xe đạp dưới lòng các con sông rạch tại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Đây là những chiếc xe đạp cũ mà người dân muốn vứt đi.
Trong những lúc làm công tác nạo vét sông, các công nhân ại quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc đã vớt được hàng nghìn chiếc xe đạp dưới dòng sông, hồ. Hai công nhân họ Lý và Triệu, cho biết gần đây họ khá vất vả với khi làm vệ sinh mặt nước bởi có rất nhiều chiếc xe đạp mắc dưới dòng sông. Trung bình một ngày họ vớt lên được 40 chiếc xe đạp. Thậm chí, có lúc số lượng xe thu thập được lên tới con số 50. Trong năm 2017, đã có ít nhất 1.000 chiếc xe đạp được vớt lên từ con sông.
Các công nhân cho rằng những chiếc xe đạp này là đồ cũ mà người dân không dùng nữa nhưng cũng ngại mang ra bãi phế liệu nên vứt luôn xuống sông, hoặc cũng có thể do những người lái taxi không giấy phép muốn lấn chiếm chỗ đỗ nên đã “ủn” xe đạp dựng ở gần đó xuống sông.






Ngọc Bích