Đang đứng trước cửa nhà, chị T. (32 tuổi, Lâm Đồng) không may bị một viên đạn lạc bay vào mắt phải, dẫn tới ngất xỉu.

Ngay lập tức, chị T. được đưa vào bệnh viện Mắt TP. HCM cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã khâu tạo hình mi trong và chuyển bệnh nhân sang bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, theo Người Lao Động.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hảo Hớn, Phó Khoa Mũi Xoang, Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, trao đổi với TTXVN, chiều 9/11, bệnh nhân T. vào viện trong tình trạng sưng bầm mắt phải, thị lực chỉ thấy sáng tối lờ mờ, khối phù nề, áp xe, tổn thương hốc mắt, chảy máu…

Kết quả chụp CT scan, bác sĩ phát hiện dị vật hình tròn, viên đạn nằm trong xoang khiến thị lực kém, xuất huyết ở hậu nhãn. Trước tình trạng nguy kịch trên bệnh nhân được các bác sĩ mổ cấp cứu trong đêm. Nếu để lâu, viên đạn sẽ đi sâu, chui vào xoang bướm, có thể khiến bệnh nhân mù vĩnh viễn.

Ngoài ra, nếu đứt động mạch cảnh trong bệnh nhân sẽ tử vong, tổn thương sàn sọ chui vào não gây chảy máu dịch tủy.

nguoi phu nu suyt mu vi dan lac vao mat
Ngay trong đêm 9/11, các bác sĩ đã mổ nội soi gắp viên đạn chì cứu chị T. thoát mù. (Ảnh: VnExpress)

Kíp mổ đã nhanh chóng nội soi mở các xoang lấy một viên đạn chì ra khỏi mắt, sau đó dẫn lưu máu tụ trong xoang.

Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân T. tiếp tục được điều trị kháng sinh liều cao để tránh trường hợp nhiễm trùng. Hiện tại, mắt bệnh nhân đã hoạt động tốt.

(Tổng hợp)