Những người đã từng trải qua giảm cân đều biết, sau khi giảm cân làn da sẽ trở nên lỏng lẻo. Nhưng bạn nhất định không thể nghĩ rằng, ngay cả sau khi phải giảm cân, một người đàn ông còn phải trải qua cuộc phẫu thuật để cắt hết phần da thừa còn lại mới có được cuộc sống bình thường. Hơn nữa, điều khiến bạn càng không thể nghĩ tới, phần thịt mà ông ấy cắt đi nặng tới 292 kg.

48-pounds-of-excess-skin-removed-from-Paul-Jonathan-Mason-after-surgery

Ông Paul 54 tuổi đến là Anh Quốc, đã từng là người đàn ông béo phì nhất thế giới.

Khi ông ở độ tuổi 20 của mình, do cha qua đời nên mẹ ông đã bị suy giảm sức khỏe nghiêm trọng vì không chịu được đòn nặng về tâm lý này. Ông cũng bắt đầu ăn nhiều từ đó, kết quả cuối cùng đã bị mắc bệnh béo phì không thể đứng và đi bộ đúng cách, chỉ có thể nằm nhà dựa vào sự chăm sóc của người khác.

2C0A3D7800000578-0-image-m-8_1441618344804

Khi ở trạng thái béo nhất, ông có trọng lượng 445 kg. Vào năm 2002, khi ông cần phải được đưa đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật bệnh sa nang (loại bệnh mà túi dịch hoàn phình to, sa xuống), vì để chuyển được ông ra đến xe cứu thương, đến lính cứu hỏa cũng phải nhập cuộc. Nhân viên cứu hỏa đã phải phá vỡ bức tường của ngôi nhà và sử dụng cần trục để di chuyển ông lên xe cứu thương.

2C0A413C00000578-0-image-m-3_1441618170666

Sau đó, ông đã phải tiến hành phẫu thuật dạ dày, trong vòng 5 năm đã giảm thành công 292 kg. Hiện tại ông Paul chỉ còn nặng 127 kg.

Ông cho biết: “Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc vì đã có thể loại bỏ đống da đó, trước đây mỗi lần nhấc chân lên tôi cảm thấy hết sức nặng nề, giống như đang nâng những tấm gỗ sồi vậy, nhưng bây giờ cảm thấy nhẹ nhàng như giấy”.

Nhưng dù phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, bây giờ ông đã có được cuộc sống rất hạnh phúc với vị hôn thê của mình. Đó mới là điều tuyệt vời nhất!

My My

Theo Meirihaowen

Xem thêm: