Tifanie Morataya (37 tuổi, Mỹ) phát hiện mang thai khi đang điều trị ung thư vú. Bất chấp lời cảnh báo của 7 bác sĩ, Morataya quyết sinh con và phép màu đã xảy ra khi cô bé Zoe chào đời khỏe mạnh. 

Theo Daily Mail, tháng 4/2016, Morataya nhận thấy có khối u nhỏ bằng hạt đậu tại vùng ngực. 3 tháng sau, khối u cứng, đau và phát triển bằng trái quýt. Morataya đi khám, được chẩn đoán mắc ung thư vú giai đoạn 3, cần phải hóa trị.

Các bác sĩ thông báo, nếu hóa trị thành công chị có thể bị vô sinh vì hóa chất sẽ làm hư hại trứng.

Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
Hình ảnh Morataya vào tháng 4/2016. ((Ảnh: Daily Mail)

Lúc ấy, Morataya được tư vấn nên đông lạnh trứng để sau này có thế sinh con. Tuy nhiên, khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ phát hiện cô mang thai khoảng 2 tháng.

Morataya đã tới 7 bệnh viện khác nhau, cả 7 bác sĩ đều khuyên chị nên bỏ cái thai vì những biến chứng nguy hiểm cho mẹ và con. Dù vậy, Morataya vẫn quyết định giữ lại đứa trẻ.

Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
Tháng 9/2016, Morataya phẫu thuật cắt bỏ khối u ung thư vú và bắt đầu hóa trị.

Điều kỳ diệu đã xảy ra khi chị sinh con thành công ngày 11/3/2017. Cô công chúa nhỏ được đặt tên là Zoe. Cô bé khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư của mẹ.

Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
Thiên thần nhỏ Zoe khi mới chào đời. (Ảnh: Daily Mail)
Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
(Ảnh: Daily Mail)
Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
Hiện tại, bé Zoe đã 14 tháng tuổi và Morataya hoàn toàn khỏi bệnh.
Mắc ung thư vú, bà mẹ người Mỹ quyết không bỏ thai để sinh con
Trước Zoe, cô và chồng Anthony (52 tuổi) đã có một cậu con trai Alexander (10 tuổi).

H.H