Dù được các bác sĩ cảnh báo không thể chạy do căn bệnh ung thư tủy sống, Carolina Ortega, 38 tuổi ở Miami (Mỹ) vẫn chinh phục quãng đường 50km, trong cuộc thi chạy khốc liệt nhất nước Mỹ – Marathon Boston.

Theo Daily Mail, trước đó, Carolina Ortega đã tham gia nhiều giải chạy marathon lớn nhỏ. Tháng 5/2015, sau khi hoàn thành quãng đường dài hơn 16km quanh Miami, cô bỗng bị tê cứng chân. Đây không phải là lần đầu tiên cô gặp tình trạng này.

Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km
Carolina thường xuyên tham gia các giải chạy ở nước Mỹ. (Ảnh: Daily Mail)

Sau khi khám, các bác sĩ đã chẩn đoán có một khối u đang phát triển trong cột sống của Carolina. Khi phát hiện mình mang khối u, Carolina đã rất sợ và tuyệt vọng.

Chân của Carolina bị tê cứng là do khối u hiếm gặp đã chèn lên dây thần kinh. Mỗi năm, trên thế giới chỉ có khoảng 0,8-2,5 trường hợp mắc bệnh ung thư tủy sống.

Bác sĩ Allan Levi – chuyên gia về u bướu, Đại học Miami, người trực tiếp điều trị cho Carolina, đã khuyên cô nên phẫu thuật để đảm bảo sau này có thể đi lại được. Nhưng bác sĩ không dám hứa cô có thể chạy bộ.

Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km
Sau ba năm điều trị ung thư tủy sống, cô đã trở lại đường chạy. (Ảnh: Daily Mail)
Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km
Carolina trước khi phẫu thuật cắt bỏ khối u tủy sống năm 2015. (Ảnh: Daily Mail)

Tiến sĩ Levi cảnh báo, ngay cả khi cuộc phẫu thuật thành công, 20% cô sẽ gặp khó khăn khi đi lại và cơ hội để chạy bộ là 0,01%. “Tuy nhiên, không gì có thể ngăn cản Carolina, tôi thấy được sự quyết tâm trong mắt cô ấy”, Tiến sĩ Levi chia sẻ với Daily Mail.

Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km
Tiến sĩ Levi (trái) chuyên gia về khối u tủy sống tại Đại học Miami. (Ảnh: Daily Mail)

Ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp. Sau khi xạ trị kết hợp với các phương pháp phục hồi chức năng, Carolina đã ổn định sức khỏe và có thể chạy bộ.

“Tôi đã trở lại với cuộc đua, tất nhiên mất nhiều thời gian. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tìm lại được phong độ như trước khi phẫu thuật”, Carolina cho biết.

Chính vì muốn lan tỏa câu chuyện và truyền cảm hứng tới những người có hoàn cảnh tương tự, Carolina đã quyết định tham gia giải chạy Marathon Boston.

Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km
Bị ung thư tủy sống, người phụ nữ vẫn chinh phục đường đua 50km

Địa hình Boston (Mỹ) nhiều đồi núi, nhiệt độ thấp, ẩm ướt và quãng đường dài gần 50km sẽ vắt kiệt sức lực con người. Khi Carolina chạy, cả gia đình và bác sĩ giải phẫu thần kinh đều theo dõi và cổ vũ cho cô.

Tiến sĩ Levi nói: “Tôi chỉ muốn cô ấy sớm dừng chặng đua. Nhưng điều đó không xảy ra, cô ấy đã vượt lên chính mình, hoàn thành đường chạy 50km khốc liệt nhất nước Mỹ”.

H.H