Chị Paziuk (20 tuổi, Yorkshire, Anh) luôn gọi con gái Willow Flather-Paziuk (hiện 1 tháng tuổi) của mình là “gà con”. Bởi từ lúc chào đời, đôi chân của bé đã vung lên gần mặt trông như một chú gà nhỏ đáng yêu.

Theo Daily Mail, mỗi lần siêu âm, các bác sĩ đều không thể nhìn thấy mặt bé vì dường như có “bàn tay” che đi khuôn mặt.

be gai o anh chao doi voi tu the la doi chan vung len gan mat
(Ảnh: Daily Mail)

Nhưng họ đã nhận ra rằng, không phải tay mà chính đôi chân đã che đi khuôn mặt của bé.

be gai o anh chao doi voi tu the la doi chan vung len gan mat
(Ảnh: Daily Mail)

Sau ca đẻ mổ, bé Willow chào đời với cân nặng 3,2 kg. Các bác sĩ tại bệnh viện Pinderfields, đã vô cùng ngạc nhiên và cảm thấy buồn cười khi thấy Willow vung chân gần đầu. Họ gọi bé là vận động viên tí hon.

Khi Paziuk cố gắng thay tã cho bé lần đầu tiên, chân bé đã vung lên và chiếc tã đã bung. Mặc dù có thể con gái mình sẽ bị trêu chọc khi lớn lên, cô vẫn nghĩ rằng con bé sẽ rất linh hoạt và dẻo dai.

be gai o anh chao doi voi tu the la doi chan vung len gan mat
(Ảnh: Daily Mail)

Cô Paziuk nghĩ rằng, con gái mình có thể đã bị mắc kẹt ở vị trí kỳ lạ trong tử cung, khiến chân của thai nhi hướng về phía mặt, bàn chân nằm gần đầu. Paziuk cũng lo sợ việc di chuyển chân Willow có thể gây tổn thương cho bé.

be gai o anh chao doi voi tu the la doi chan vung len gan mat
Hiện, Willow đã được 1 tháng tuổi, tình trạng của bé đã ổn định hơn, chân đã thẳng hơn và trở lại vị trí bình thường. Bé ngủ với tư thế 2 chân dang ra 2 bên hông.. (Ảnh: Daily Mail)

Hoài Phương (Tổng hợp)