Thành công đến từ quá sớm, được gọi là một “tiểu Mozart”, cô bé này chắc chắn có mầm mống của một thiên tài. Nhưng đằng sau đó là những giờ miệt mài tập luyện không có ngày nghỉ, và hơn nữa là một người cha cực kỳ nghiêm khắc, luôn ở bên cạnh chỉ đạo và uốn nắn mọi đường đi nước bước của cô con gái nhỏ.

Dư luận có một số người không đồng tình với cách giáo dục mà “cướp mất tuổi thơ cô bé” này; nhưng cũng có nhiều người ủng hộ, rằng “trên đời có được bao nhiêu người cha như thế?”. Người Việt Nam ta có câu: “Lưỡng thổ thành sơn”; biết đâu hai tâm hồn cha con đồng điệu của họ lại tạo nên một “núi Thái Sơn” về biểu diễn piano trong tương lai không xa.

Anke Chen, “tiểu Mozart” 5 tuổi đến từ Thiên Tân,Trung Quốc. (Ảnh: afamily.vn)

Anke Cheng đang cười rạng rỡ và đầy tự tin khi chơi piano trước một đám đông khán giả lớn trong Show truyền hình Little Big Shots của Mỹ, cô bé Anke, đến từ Thiên Tân, Trung Quốc đã làm toàn bộ khán giả phải kinh ngạc trước màn biểu diễn của mình. Sở hữu một khả năng chơi đàn dương cầm thiên bẩm, Anke mới bắt đầu chơi đàn từ khi 3 tuổi và chỉ trong vòng 1 năm rưỡi, cô bé đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Trung Quốc khi chơi được những bản nhạc được coi là “khó nhằn”, ngay đối với cả tay piano gạo cội, như các bản nhạc của Beethoven, Bach, Mozart, hay Tchaikovsky.

Trước đây Anke Chen đã được giới thiệu trên chương trình truyền hình “Hồ Nam Amazing Kids” và cha cô bé tiết lộ trong các cuộc phỏng vấn trước đó rằng cô bé chăm chỉ luyện ngón bốn giờ một ngày.

Sau chương trình truyền hình Hồ Nam Amazing Kids đó Anke được mọi người yêu mến gọi là “Mozart hiện đại” sau khi cô bé chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Cô bé đã nhận được vô số lời khen ngợi trực tuyến sau khi biểu diễn thành công trên chương trình TV.

Một người đã viết trên phương tiện truyền thông xã hội: “Anke Chen luôn tươi cười rạng rỡ! Đấy chính là điểm cuốn hút đặc biệt của cô bé. Cô ấy có rất nhiều niềm vui và rất tài năng”, .

Chen, với bím tóc đuôi gà và một chiếc áo màu hồng; phong cách dễ thương này cũng giành được cảm tình của nhiều người hâm mộ với phong cách luôn tươi cười mỗi khi cô quay sang nhìn khán giả trong suốt buổi trình diễn của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn sau đó, cô bé chia sẻ với khán giả rằng cô bắt đầu chơi đàn piano chỉ vì cha cô muốn cô chơi

“Cháu luôn chăm chỉ luyện ngón mỗi ngày – không bao giờ một ngày mà cháu không luyện tập,” cô nói. “Cháu muốn trở thành một giáo sư đàn piano!”

Chen bắt đầu chơi piano khi cô mới 3 tuổi và trở nên rất nổi tiếng khắp Trung Quốc sau khi video của cô lan tỏa; theo tờ South China Morning Post, Steve Harvey, MC chịu phản ứng dữ dội sau những bình luận gây tranh cãi của ông về người châu Á, đã chẳng có gì khác ngoài những lời khen ngợi dánh cho cô bé.

“Ngôi sao nhỏ này đưa âm nhạc đến một cấp độ hoàn toàn mới của thiên tài. Chúng tôi chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trước đây trong lịch sử Little Big Shots, ”anh nói khi giới thiệu cô.

Liu, cậu bé 12 tuổi làm nhiệm vụ phiên dịch cho cô bé trong buổi phỏng vấn, sau đó đã viết trực tuyến: “Anke đã khiến tôi phát điên, nhưng cô ấy là thiên thần nhỏ dễ thương nhất”. 

Anke Chen đáng yêu trong Ellen Show. (Ảnh: Godupdates.com)

Trên trang youtube đăng tải những phần biểu diễn của Chen đã có rất nhiều những bình luận thể hiện sự thán phục, kinh ngạc được để lại. Trong đó, có một người đã không nén nổi cảm xúc mà phải thốt lên rằng:

“Tài năng đến mức khó tin! Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc có một số người được gửi đến thế giới này kèm theo một món quà đặc biệt của Thượng Đế! Cô bé thực sự là một thần đồng và chắc chắn tương lai sẽ trở nên rất tuyệt vời!”.

Khi được hỏi về lý do học đàn piano, cô bé Anke Chen đã rất nhanh nhẹn trả lời rằng đó là theo ý bố. Thật vậy, khi còn bé, vì gia đình không đủ điều kiện nên bố của Anke, anh Dongzhi Chen, đã không thể theo đuổi giấc mơ trở thành nghệ sỹ piano của mình. Thế nên anh từng trả lời báo chí rằng muốn Anke tiếp tục giấc mơ này, muốn thực hiện kế hoạch huấn luyện con gái trở thành một “Lang Lang thứ hai” của Trung Quốc.

Lang Lang là một nghệ sĩ piano nổi tiếng của Trung Quốc và anh từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn hồi năm 2014 với tờ Telegraph rằng sự thành công của mình là nhờ có một ông bố nghiêm khắc, một “hổ phụ”. Bố của Lang Lang đã buộc con phải tập đàn tới 10 tiếng mỗi ngày, chỉ để anh có thể được nhập học vào một trường nhạc hàng đầu ở Bắc Kinh.

Và Anke đã được bố đầu tư cho học đàn mỗi ngày, liên tục trong 2 năm qua, kể từ khi bắt đầu chạm ngõ với âm nhạc. Mỗi ngày 4 tiếng, đều đặn và không hề ngắt quãng, Anke tập luyện bên phím đàn một cách chăm chỉ, đầy say mê. Điều đặc biệt là dù có cảm tưởng như bị bố bắt ép học đàn, nhưng với Anke đó cũng là niềm vui bất tận của cô bé.

Ở tuổi còn trẻ như vậy và với tài năng đã sẵn có của mình, có lẽ giấc mơ của cô trở thành một giáo sư đàn dương cầm thực thụ sẽ không còn xa nữa.

Sau khi kết thúc chuyến đi đến nước Mỹ trong chương trình Little Big Shots, Anke quay trở lại với cuộc sống và chỉ xoay quanh những phím đàn piano. Cô bé tiếp tục tập luyện 4 tiếng mỗi ngày, tham gia lớp học tại Học viện âm nhạc Trung ương, biểu diễn trong những buổi hòa nhạc và ăn tối cùng với những người bạn học piano khác. Còn những buổi tối ở nhà, khi cùng ăn cơm với bố, Anke sẽ được bố cho xem những màn biểu diễn piano đặc sắc trên máy tính.

Câu chuyện của cô bé thần đồng Anke Cheng vẫn còn là một đề tài gây tranh cãi. Bởi có thể ví Anke giống như một cánh bướm đẹp và tự do, nhưng luôn chỉ được bay lượn xung quanh người bố của mình vậy. Cô bé được bố chỉ đường, lập kế hoạch và hai bố con cùng kiên trì, cần mẫn đi theo con đường này dù thật sự vất vả. Và Anke Cheng mới chỉ 3 tuổi khi cô bế bắt đầu viết tiếp giấc mơ dang dở của bố mình.

Chính vì điều này mà nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự tội nghiệp cho Anke về việc cô bé đã bị tước mất tuổi thơ hồn nhiên và không còn được bay nhảy, chơi đùa với bạn bè cùng trang lứa nữa. Thậm chí họ còn lên án bố của Anke, cho rằng ông đã quá khắt khe, cực đoan trong việc áp đặt mọi việc lên Anke, đồng thời muốn phản bác lại trường phái “hổ phụ” mà số ít người đang theo đuổi hiện nay.

Nhưng cũng có nhiều người khác lại ca ngợi lối dạy con của bố cô bé. “Có bao nhiêu ông bố sẵn sàng nuôi dạy con mình như thế này, khi dành rất nhiều thời gian và tiền bạc cho con, đồng hành và lớn lên cùng con?”, một cư dân mạng bình luận.

Và còn có những ý kiến đồng tình khác như: “Những kẻ nói rằng cha đẻ của Anke ích kỷ đã không thấu hiểu tình yêu của anh dành cho con. Được vui chơi suốt thời ấu thơ chưa chắc sẽ dẫn tới một tương lai tươi đẹp, những đứa trẻ được quan tâm như thế này sẽ không bao giờ cảm thấy lạc lối về tương lai của mình”.

Hoặc: “Nếu cô bé thực sự hạnh phúc khi chơi piano và chắc chắn muốn trở thành một nghệ sỹ nổi tiếng trong tương lai, thì tôi nghĩ chẳng có lý do gì để lên án bố của cô bé cả”.

Và cô bé ấy thậm chí còn chơi đàn mà không cần bản nhạc … hãy xem cô ấy chơi bản Prelude No.6 của Bach, D Minor, theo trí nhớ:

Nhưng dù dư luận có đưa ra ý kiến như thế nào đi nữa thì anh Dongzhi chia sẻ rằng vẫn sẽ tiếp tục cùng con gái bước tiếp con đường đã định sẵn. Trong một bài phỏng vấn, anh có bày tỏ: “Nếu sau này con bé chọn một công việc hành chính từ 9h sáng đến 5h chiều, kể cả ở trong một cửa hàng bán nhạc cụ chẳng hạn, thì tôi sẽ thực sự coi đó là một thất bại”.

Minh Đức