Ôi bao năm qua chúng ta vẫn lang thang, ôi bao năm qua chúng ta vẫn đợi chờ. Hôm nay trái tim chúng ta hân hoan, hôm nay tinh thần chúng ta phấn chấn. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Thời khắc đã đến. Ôi bao năm qua chúng ta đã mê mờ, ôi bao năm qua chúng ta đã tìm kiếm. Hôm nay chúng ta biết, hôm nay chúng ta mừng. Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhìn kìa! Pháp Luân đang xoay chuyển. Hãy nhìn chân lý, hãy nhìn từ bi; hãy nhìn khoan dung, Thiên Địa quy chính! Lời bài hát có tên Pháp Chính Càn Khôn.

Đại ân cứu mạng: những phép màu cuộc sống, những cuộc đời thứ hai 

Người ta thường nói:

Cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp…

Vậy mà có hàng triệu người đã thực sự từ cõi chết được trở về, đã được cứu mạng, đã tìm thấy bình yên trong tâm hồn sau những tháng ngày khổ đau…nhờ vào một môn tu luyện Phật gia.

Chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa khi biết vào một ngày đặc biệt nào đó, có hàng triệu người rơi những giọt lệ cảm ân, có hàng triệu người ở khắp mọi nơi trên thế giới cờ hoa mừng đón…Đó là ngày 13.5, ngày Đại Pháp được phổ truyền ra thế giới và biết bao con người được thọ ích…

Trên mười nghìn người từ các quốc gia đã đổ về New York dịp 13/05/2017 này để kỷ niệm 25 năm ngày Đại Pháp truyền ra toàn thế giới, bên cạnh các buổi lễ kỷ niệm lớn tại 114 quốc gia, trong nụ cười và những giọt nước mắt cảm ân (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Trên mười nghìn người từ các quốc gia đã đổ về New York dịp 13/05/2017 này để kỷ niệm 25 năm ngày Đại Pháp truyền ra toàn thế giới, bên cạnh các buổi lễ kỷ niệm lớn tại 114 quốc gia, trong nụ cười và những giọt nước mắt cảm ân (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Trên mười nghìn người từ các quốc gia đã đổ về New York dịp 13/05/2017 này để kỷ niệm 25 năm ngày Đại Pháp truyền ra toàn thế giới, bên cạnh các buổi lễ kỷ niệm lớn tại 114 quốc gia, trong nụ cười và những giọt nước mắt cảm ân (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên tiếng Trung)

Lễ kỷ niệm ngày Đại Pháp Thế Giới tại Việt Nam (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Lễ kỷ niệm ngày Đại Pháp Thế Giới tại Việt Nam (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Lễ kỷ niệm ngày Đại Pháp Thế Giới tại Việt Nam (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

Nếu chúng ta được may mắn như họ, nếu chúng ta ở vị trí của họ, chúng ta cũng sẽ trải qua những cung bậc như thế…

 

 

Những trải lòng của một vài trong số hàng triệu người đã được ban cho cuộc đời thứ hai: họ cũng là những con người giản dị như chúng ta thôi

Hồi tưởng lại, tôi thấy đó là một khoảng thời gian thật hạnh phúc. Kể từ đó, tôi đã tránh xa khỏi vòng danh lợi. Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành trái tim tổn thương của tôi, cũng như bệnh tật trên thân tôi. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới. Sư phụ đã kéo tôi khỏi thế giới dơ bẩn và tẩy tịnh tâm hồn tôi. Ngài đã dẫn dắt tôi đi trên con đường của sự thánh khiết. Tôi cảm thấy tôi đã phải mất ba đời tích đức hành thiện mới có thể đủ phúc phận tìm thấy Pháp Luân Đại Pháp!” -Hiểu Nhạc

Cô Phạm Thị Lan (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Được sống một ngày không đau đớn trong thân tâm còn hơn sống vạn ngày trong u mê, đau khổ và đen tối. Chỉ khi biết đến Pháp Luân Đại Pháp, khi đã được hưởng 5 năm với gần 2000 ngày hạnh phúc, không bệnh tật khổ đau, tôi mới ngộ ra những điều mà trước đây tôi chưa biết. Tôi hiểu rằng tôi có duyên với nhà Phật nên đã đắc Pháp, mới khỏi hết bệnh tật và được sống một cuộc sống an nhiên tự tại như hiện nay. Mỗi khi nhắc đến người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi chỉ còn biết chắp tay, nước mắt nhạt nhòa, thành kính cảm tạ Người Thầy vĩ đại của tôi, Người đã ban cho tôi cuộc đời mới.” – cô Phạm Thị Lan (Tp. Hồ Chí Minh)

“Bản thân tôi đã cai được nghiện nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã được tịnh hóa từ kẻ cặn bã mà thiên hạ ruồng bỏ trở thành một người thực sự tốt thuần thiện và luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi cứ thầm ước trong tim, giá như Pháp Luân Đại Pháp có thể truyền rộng thì xã hội này sẽ tốt đẹp biết bao…Anh Phan Thanh Hải, Phú Yên

Anh Thanh Hải và vợ (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Tôi hiểu được nhiều điều về tu luyện, về đức tin và Thần Phật. Tôi vỡ òa trước lời giải rất rõ ràng và minh bạch về cuộc đời đầy gian truân từ nhỏ tôi đã phải trải qua. Mọi thứ như vừa được lội qua dòng nước Cam Lồ, tinh khôi và thuần tịnh. Tôi đã tìm được chiếc chìa khóa quý giá mở ra cánh cửa hạnh phúc.”  Cô Thanh Vân- Hà Nội.

Cô Thanh Vân và gia đình (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Nhưng có một điều tôi dám chắc rằng, chỉ có những người nào ở trong tình trạng đã chạm tới tầng đầu của địa ngục như cha con chúng tôi, thì mới thấy hết được cái huyền diệu của niềm tin vào Thần Phật, cái thần bí vĩ đại của Phật Pháp. Đúng là thần tích đã xuất hiện nơi chốn trần gian.” – Thầy giáo Thái Quang Vinh, tp Hồ Chí Minh.

Nhà giáo Thái Quang Vinh và con gái (Ảnh: nhân vật cung cấp)

“Đây chính là điều tốt đẹp mà tôi đang đi vòng quanh thế giới kiếm tìm, chắc chắn có thể giúp người dân quê hương tôi, đất nước tôi vơi đi nỗi thống khổ bệnh tật và mất mát”Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng

Cơ trưởng Nguyễn Tuấn Dũng (Ảnh: nhân vật cung cấp)

 

  Hình ảnh các học viên luyện công chung vào ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5: 

 

 

Hình ảnh các học viên Việt Nam diễu hành ở Mỹ chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13/05

 

 

Toàn thế giới hôm nay, dân chúng của các dân tộc khác nhau trên 114 quốc gia đang được thọ ích từ môn tập Pháp Luân Đại Pháp. Suốt quá trình phổ truyền rộng rãi, Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được khoảng 3000 bằng khen, thư công nhận và thư khen ngợi của chính phủ các nước và các cơ quan quốc tế. Vậy là, ánh sáng “Chân-Thiện Nhẫn” đã chiếu soi tâm hồn biết bao người và mở ra niềm hy vọng cho tương lai. Thân người khó được. Phật Pháp khó tìm. Nhưng có thể với bạn, với tôi, chữ “Duyên” giờ đã chín…

Kỳ Văn – Hà Phương Linh

Xem thêm:

Từ Khóa: