Tất cả chúng ta hẳn đã đều trải qua điều đó, đến quầy check in được các tiếp viên hỏi câu nổi tiếng này: “Anh/chị có muốn ngồi gần cửa sổ?”

Và đương nhiên có hàng bao nhiêu lý do, lý do nào cũng đúng cả, để trả lời cô nhân viên hàng không xinh đẹp: “tôi chọn ngồi gần cửa sổ”.

Nào là chúng ta được dựa đầu vào cửa sổ để ngủ dễ dàng hơn, được an toàn, ít bị quấy rầy, khỏi phải giao tiếp, thì một lý do tuyệt vời là chúng ta có một cửa sổ nhìn ra thế giới, ra vũ trụ với những bất ngờ và những khoảnh khắc đẹp diệu kỳ. Nó không hề giống với bầu trời mà chúng ta nhìn từ mặt đất, hay từ bất cứ một góc độ nào khác.

Trái đất của chúng ta và vũ trụ này không chỉ đẹp, mà còn gây xúc động, gây bất ngờ ở một khoảnh khắc chúng ta không ngờ tới… Hãy chọn ngồi gần cửa sổ, bởi vì những cảnh tượng choáng ngợp sau đây đang chờ bạn, và đó là 25 lý do vì sao nhất định nên đừng bỏ lỡ những khoảnh khắc tuyệt diệu này:

1. Bởi vì chúng ta sẽ không thể ngờ được rằng, đột nhiên được nhìn thấy những tòa nhà chọc trời ở Chicago soi bóng xuống hồ Michigan, từ cửa sổ máy bay của chúng ta: 

2. Bởi vì nếu không, chúng ta sẽ không bao giờ được chiêm ngưỡng những cơn giông choáng ngợp như thế này: 

3. Bởi vì khi nhìn thấy bóng mặt trời ở 10.000 mét độ cao, thì không giống như mặt trời chúng ta vẫn thường nhìn thấy: 

4. Bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng điểm nổi bật của Châu Phi, núi Kilimandjaro ở Tanzania: 

5. Để ngắm bình minh lên:

6. Hay khi bóng hoàng hôn đổ xuống: 

7. Bởi vì chỉ có ở đây, chúng ta mới có thể nhìn thấy toàn bộ một con thác tuyệt diệu như thế này, từ thượng nguồn khởi thủy của nó:

8. Bởi vì chỉ có từ đây chúng ta mới hiểu tại sao mọi người đều nói rằng Na Uy đẹp tuyệt diệu: 

9. Để có thể được tham dự vào màn trình diễn vĩ đại và kỳ diệu của biển mây mà chúng ta chưa bao giờ được nhìn thấy: 

10. Để tìm thấy những phương thức chụp hình sáng tạo mới: 

11. Để cảm thán trước vẻ mênh mang của một dãy núi hùng vĩ, ở đây là dãy núi tuyết Pyrénées:

12. Bởi vì chúng ta có thể được trông thấy lần đầu tiên, thế nào là một hồ nước bị đóng băng: 

13. Hay một thành phố với những ngôi nhà chọc trời và ống khói nhà máy chìm đắm trong sương mù: 

14. Bởi vì được nhìn thấy những thành phố lớn về đêm từ trên cao, thật vô cùng ấn tượng. Ở đây là Los Angeles: 

15. Bởi vì những di tích lịch sử và điểm du lịch nhìn từ trên cao có một dáng vẻ rất khác lạ, ở đây là đền Prambanan ở Indonesia: 

16. Để thích thú khám phá hình dạng ngộ nghĩnh của những đám mây bông: 

17. Để được nhìn thấy lần đầu tiên toàn bộ một ngọn núi lửa: 

18. Và để khám phá một dòng sông tuyệt đẹp dưới mây: 

19. Bởi vì không gì có thể so sánh được hình ảnh một thành phố nhìn từ trên bầu trời cao, ở đây là New York

20. Bởi vì có những cảnh tượng khiến người ta cảm thán không nên lời: 

21. Bởi vì có thể chiêm ngưỡng núi Rainier lần đầu tiên trong đời với góc nhìn như thế này: 

22. Bởi vì ngay cả cửa sổ cũng có thể đẹp như thế này, với những bông hoa băng giá bám bên ngoài: 

23. Để cảm thấy mình quá đỗi nhỏ bé, ngay cả mặt trời kia, cũng quá đỗi nhỏ bé trong vũ trụ xanh thẳm bao la: 

24. Để có thể chào tạm biệt lần cuối thành phố mà ta đã rời đi theo cách như thế này: 

25. Và cuối cùng…là không để bị xe đẩy thức ăn đồ uống hích phải vì hành lang chật chội: 

Ảnh trong bài: voyagerloin.com

Hà Phương Linh