Một triệu phú người Mỹ, từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, tuyên bố đã chôn một khó báu chất đầy tiền vàng, ngọc lục bảo, hồng ngọc, kim cương, trên một quả núi từ năm 2010 và đưa ra gợi ý trong một bài thơ để mọi người thế giới đi săn tìm.

Theo CNBC, ông Forrest Fenn, chủ một đại lý bán tranh, đã chôn kho báu này ở một nơi nào đó trên dãy núi Rockies, trong khoảng 1.600 km giữa Santa Fe, New Mexico và biên giới Canada.

Vị triệu phú 87 tuổi này ước tính có khoảng 350.000 người đã đi săn tìm kho báu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ liệu đã có ai tiếp cận được kho báu hay chưa.

“Kho báu có thể được tìm thấy sớm hoặc 1.000 năm nữa cũng không có ai tìm ra”, triệu phú Fenn phát biểu trên kênh CNBC.

Trước đó, chia sẻ với hãng tin NPR vào năm 2016, ông Fenn cho biết ngoài ông ra không ai biết kho báu này ở đâu, kể cả vợ ông.

“Nếu ngày mai tôi chết, địa điểm giấu kho báu đó cũng sẽ cùng tôi xuống mồ”, triệu phú người Mỹ từng là phi công tham gia chiến tranh tại Việt Nam nói.

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng
Triệu phú Mỹ Forrest Fenn. (Ảnh: CNBC)

Tuy nhiên, ông Fenn đã để lại các manh mối dẫn đến nơi chôn cất kho báu dưới dạng một bài thơ trong cuốn sách của mình với tên gọi “The Thrill of the Chase”, tạm dịch là “Cuộc săn lùng kỳ bí”.

Ông cũng đã chia sẻ bài thơ trên trang mạng xã hội Instagram để nhiều người có thể tham gia tìm kho báu hơn. Trong bài thơ có một số gợi ý khó hiểu như “nơi vùng nước ấm áp tạm ngừng” và “đặt ở bên dưới ngôi nhà của Brown”.

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng
Nội dung bài thơ gợi ý nơi chôn giấu kho báu được triệu phú Mỹ chia sẻ trên Instagram.

Trả lời phỏng vấn của ABC News, ông Fenn tiết lộ kho báu chứa 265 đồng tiền vàng chạm khắc con đại bàng Mỹ, hàng trăm cục vàng nhỏ (một số viên to bằng quả trứng gà), tượng ngọc Trung Hoa cổ, cổ vật nạm vàng, nhiều viên hồng ngọc, bích ngọc, kim cương và nhiều món đồ giá trị khác.

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng
Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng

Theo Vox, đây đều là những thứ mà ông Fenn đã tìm thấy trong những cuộc thám hiểm. Năm 1988, ông bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Chán nản với cuộc sống, ông Fenn dự định mang tất cả kho báu đó lên núi để chết bên cạnh nó.

Tuy nhiên, sau khi vượt qua căn bệnh một cách thần kỳ, ông đã cất chúng trong tầng hầm tại nhà trong nhiều năm. Cuối cùng, ông quyết định chôn kho báu đó dưới chân núi để mọi người cơ hội tìm và hưởng thụ chúng.

“Rất nhiều người thất nghiệp và mất việc làm, sự tuyệt vọng ngày càng tăng cao và tôi chỉ muốn cho một số người niềm hy vọng”, ông Fenn nói.

Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng
Triệu phú Mỹ chôn kho báu trên núi, hàng trăm nghìn người đi săn lùng

Ngoài ra, triệu phú Mỹ cũng khẳng định rằng việc ông giấu kho báu chủ yếu là khuyến khích các gia đình hưởng thụ hoạt động ngoài trời.

“Tôi muốn cho các gia đình và trẻ nhỏ có việc gì đó thú vị để làm cùng nhau. Tôi mong rằng cha mẹ sẽ đưa con cái đi cắm trại và leo núi ở dãy núi Rockies này. Tôi hy vọng họ sẽ câu cá, tìm hóa thạch và tìm kiếm kho báu của tôi”, ông Fenn nói thêm.

Nguyễn Trang