Tin vui bất ngờ đến với bầu Đức sau sự kiện U23 Việt Nam, mới đây công ty của ông đã bắt đầu có lãi, mà chỉ một năm trước Hoàng Anh Gia Lai vẫn còn ngập chìm trong thua lỗ.

Theo trang Zing, kết thúc năm 2017, HAGL ghi nhận 1.032 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Một năm trước đó, tập đoàn này lỗ tới 2.182 tỷ đồng, cho thấy tình hình kinh doanh đã khả quan hơn nhiều. Ngay cả khi loại khoản lãi đột biến 808 tỷ đồng (thực chất đã ghi nhận vào năm 2016 nhưng sau đó chuyển sang hạch toán năm 2017), lợi nhuận sau thuế vẫn đạt trên 200 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2017 với nhiều thông tin khả quan. Mặc dù doanh thu thuần năm 2017 của HAGL đạt 4.895 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2016, tuy nhiên, do giá vốn giảm tới 49% nên lợi nhuận gộp đã tăng gấp 2,5 lần (tăng 91% kế hoạch), đạt 1.850 tỷ đồng.

Tuy nhiên, doanh thu bán bò lại giảm mạnh còn 102 tỷ đồng (giảm 737 tỷ đồng so với cùng kỳ 2016). HAGL cho biết, thời gian này, HAGL thiếu vốn lưu động để tài trợ cho ngành bò, chỉ duy trì đàn bò ở mức dùng để tận dụng nguồn phân cung cấp cho mảng nông nghiệp.

Một dấu hiệu đáng mừng đối với HAGL trong năm vừa rồi đó là áp lực nợ nần đã giảm đáng kể. Sau nhiều năm, lần đầu tiên HAGL đã giảm được 1.023,7 tỷ đồng nợ phải trả, xuống còn 35.156,3 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2017. Trong đó, nợ ngắn hạn còn 12.031 tỷ đồng, giảm gần 900 tỷ đồng.

Năm 2017, HAGL đầu tư chủ yếu tăng vào vườn cây ăn quả, dự án bò, học viện bóng đá. Điều này thể hiện ở khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang với phần học viện bóng đá tăng từ hơn 39 tỷ năm 2016 lên trên 54 tỷ của năm 2017, dự án bò từ trên 4,7 tỷ tăng lên 51,4 tỷ, phát triển vườn cây ăn quả từ hơn 638 tỷ tăng lên trên 1.700 tỷ đồng.

Sau bao nhiêu cố gắng những hạt giống được  ‘gieo mầm trên sỏi đá’ cũng ra trái ngọt.

Trong niềm hân hoan với chiến công của U23 Việt Nam, nhiều người đã nhớ đến bầu Đức. Người ta khó có thể không nhớ, khi cùng với bầu Hiển, ông chủ đội bóng phố Núi là người góp công rất lớn cho những gì mà thầy trò HLV Park Hang Seo vừa đạt được trên đất Trung Quốc.

Sau cả chục năm đốn rừng cao su có giá trị kinh tế cao, bỏ hàng chục triệu USD để xây dựng học viện bóng đá cũng như nuôi “gà nòi” để giờ ông chủ tập đoàn HAGL vẫn đang vất vả vì niềm đam mê, vì quyết tâm đưa bóng đá Việt Nam ra biển lớn.

Không xuất hiện, không ồn ào nhưng nhiều người biết bầu Đức hẳn đã phải nở nụ cười khi tâm huyết công ông đã ít nhiều có thành quả. Thật khó có thể không mỉm cười hạnh phúc, khi sau bao gian nan, sau rất nhiều lời mỉa mai rốt cuộc “những mầm mon gieo trên sỏi đá” cũng ra trái ngọt.

Quang Minh