Vụ án Vu Mông Lung đã kết nối hàng triệu người từ 7X đến 00, hình thành liên minh truy tìm hung thủ chưa từng có. Nhà báo Đại Vũ ví vụ án như “Phong Thần Diễn Nghĩa”, liên thông cả Thiên Địa Nhân gian. Nhà ngoại cảm Anh Ty William truyền tải tiếng linh hồn Tiểu Ngư, hé lộ tội ác đen tối của giới giải trí và quyền quý ĐCSTQ. Cô cảnh báo “Trời phạt sắp đến”, ĐCSTQ sụp đổ không tránh khỏi, sự thật phơi bày vào tháng 11. Hãy cùng Nhạc Âm khám phá những tiên tri mới nhất của nhà ngoại cảm Anh Ty William dưới đây.
Chào mọi người, chào mừng đến với kênh “Ngu Nhạc Ám Lưu”, tôi là Nhạc Âm. Vụ án Vu Mông Lung phát triển đến hôm nay, những người vốn an phận với cuộc sống bình yên, từ thế hệ 7X, 8X cho đến 00, nhiều thế hệ đã hình thành một liên minh truy tìm hung thủ chưa từng có. Đại Vũ, nhà báo nổi tiếng mà người Hoa đều biết, nói rằng xem vụ án này giống như “Phong Thần Diễn Nghĩa”; Thiên, địa và con người đều vì vụ án này mà kết nối lại với nhau, cảm thấy chấn động chưa từng có. Thật vậy, mọi người đều thấy, ở phương diện con người, hơn 600.000 người đã ký tên kêu oan, hàng chục triệu người quan tâm, hơn 30 tỷ lượt xem. Nhà ngoại cảm Anh Ty William và các bản ghi EVP (Hiện tượng Tiếng nói Điện tử Siêu nhiên) thì đang trực tiếp truyền tải tiếng linh hồn từ linh giới. Hiện tượng dị thường quạ báo tang xuất hiện ở Trung Quốc đại lục, tuyết rơi tháng 10, hiện tượng cầu vồng xuất hiện tại pháp hội an hồn cho Vu Mông Lung, đều có thể được coi là thiên ý đang hiển hiện. ‘Tiểu Ngư’ (Vu Mông Lung) trong lòng mọi người, đã trả giá bằng sinh mạng để xé toạc hàng loạt bức màn đen của giới giải trí và quyền quý ĐCSTQ: ngược đãi, xâm phạm nghệ sĩ, buôn lậu vũ khí, rửa tiền, hiến tế, chuỗi ngành công nghiệp đen tối về tiêu bản người… và hàng loạt tội ác tày trời khác.
Có một thầy huyền học cho rằng, về chuyện này, Vu Mông Lung thật sự có thể được “phong thần”. Anh ấy đã dùng chính mạng sống của mình để thức tỉnh mọi người, để những người còn sống trên đời được tận mắt chứng kiến tội ác tày trời của giới giải trí và quyền quý ĐCSTQ. Trước đây, ĐCSTQ tẩy não, khiến người ta chìm đắm trong giải trí đến chết. Giờ đây, cư dân mạng thẳng thừng nói: “Chúng cấm Vu, chúng ta cấm giải trí”. Dường như chỉ trong một đêm, lòng người đã thức tỉnh. Tin tức bùng nổ mới nhất cũng lập tức theo sau, như thể để cổ vũ cho mọi người.
Nhà ngoại cảm Anh Ty William lại một lần nữa lên tiếng, cảnh báo “Trời phạt sắp đến”, chế độ ĐCSTQ sụp đổ là không thể tránh khỏi. Tiểu Ngư đã đích thân tiết lộ cho cô một bức màn đen động trời khác của giới giải trí. Do tính nhạy cảm của vụ án Vu Mông Lung, Ty William đã bị tấn công và đe dọa. Vì sự an toàn của bản thân và gia đình, cô đã từng dự định không nói về vụ án này nữa. Nhưng sau đó, cô phát hiện ra, ở một không-thời gian cao hơn, có những vị Thần cao cấp hơn đang bảo vệ cô. Sự che chở của chư Thần khiến cô nhận ra rằng mình không thể thoái thác trách nhiệm, không sợ hãi thế lực tà ác, tiếp tục lên tiếng vì Vu Mông Lung.
Những hung thủ sát hại Tiểu Ngư quả thực rất điên cuồng, đã đe dọa Ty William. Cô cho rằng mình đã nói đúng, những kẻ ác đó sợ bị phơi bày dưới ánh sáng ban ngày, sợ hãi tiếng nói chính nghĩa giữa trời đất thiên địa. Cô cho biết trong buổi phát trực tiếp, Vu Mông Lung đã tìm đến cô nhiều lần. Ngay tại hiện trường buổi phát trực tiếp, cô sẽ chuyển tiếp ngay lập tức tình trạng của Tiểu Ngư. Ví dụ như anh ấy đang mỉm cười, một số biểu cảm vi tế của anh, sự lo lắng của anh cho các ngôi sao nghệ sĩ khác, dự đoán của anh về số phận của những kẻ ác. Những nội dung được chuyển tiếp tức thời này khiến cư dân mạng quan tâm đến vụ án cảm thấy phấn chấn, được cổ vũ rất nhiều.
Sự xuất hiện của Ty William giống như đã hình thành một liên minh truy tìm hung thủ quốc tế ngầm hiểu ý nhau với cư dân mạng. Hễ có tin tức mới, cô liền thông báo trong phòng phát trực tiếp, chia sẻ cách nhìn và quan điểm của mình. Điều đó có nghĩa là, vụ án Vu Mông Lung đã vượt xa khỏi giới giải trí. Giữa Thiên, địa và con người, từ Thần giới, linh giới đến nhân giới, đều đang quan tâm đến sự việc này. Ty William gần đây liên tục lên tiếng, và lời lẽ gây sốc. Cô nói: “Kẻ đã khiến Vu Mông Lung mất mạng sẽ gây ra biến động lớn ở Trung Quốc. Lực lượng chính nghĩa đã bắt đầu hành động, sự thật sắp bị phơi bày. Tất cả những kẻ ác tham gia vào vụ án Vu Mông Lung sẽ lần lượt bị vạch trần. Ngay cả tổ tiên của họ cũng từ chối bảo vệ họ, vì họ đã sớm ký giao kèo với quỷ dữ, trở thành tôi tớ của bóng tối”.
Ty William còn cho biết, Vu Mông Lung qua đời vào “tháng Chín”, con số “chín” này không phải là ngẫu nhiên. Dị tượng mà cô nhìn thấy cho thấy, sự thật sẽ được tiết lộ trong một chu kỳ thời gian “chín”. Có thể là 9 ngày, 9 tuần, hoặc 9 tháng. Khi thời khắc đó đến, xã hội Trung Quốc sẽ đón nhận bước ngoặt, người dân bắt đầu thức tỉnh, xuống đường, hô vang “Chúng ta không còn chịu đựng (chính quyền tàn bạo) nữa”. Người Trung Quốc bắt đầu phản kháng lại ách thống trị tàn bạo của ĐCSTQ, bước vào một thời đại mà sự thật được phơi bày, ánh sáng chiếu rọi vào bóng tối. Cô đặc biệt nói với khán giả Trung Quốc: “Các bạn xứng đáng có được công lý và tự do. Đừng sợ hãi, hãy chiến đấu vì chính nghĩa, không chỉ vì Vu Mông Lung, mà còn vì chính các bạn”.
Cô tiên tri rằng, sự sụp đổ của chế độ ĐCSTQ là không thể tránh khỏi, Trung Quốc có thể rơi vào nội chiến. Và cuộc biến động lớn này sẽ liên lụy đến cả Đài Loan và Hồng Kông. Cô nhìn thấy hai nơi này chung tay vạch trần chuỗi cộng sinh đen tối của giới giải trí và giới chính trị, và đây có thể sẽ trở thành ngòi nổ cho sự tan rã của ĐCSTQ. Không chỉ nghệ sĩ, mà ngay cả các nhân vật chính trị cũng đang tháo chạy. Ty William nói rằng, sẽ có ngày càng nhiều người nổi tiếng và quan chức cấp cao từ chức, không chỉ trong giới giải trí, mà còn liên quan đến cả quan chức cấp cao của ĐCSTQ. Cô nói mình không rõ hệ thống chính trị của Trung Quốc, nhưng biết tình hình của họ rất tồi tệ. Ty William nói, những kẻ ác đó đang âm mưu và có thể sắp sửa thực thi một kế hoạch quan trọng, đó là những kẻ chủ mưu đằng sau có khả năng sẽ đốt cháy một số vật phẩm trong Bảo tàng Nghệ thuật 798. Điều này có nghĩa là những kẻ xấu đó đang vội vã tiêu hủy bằng chứng, cố gắng che đậy sự thật.
Đồng thời, cô cũng nói, những người nổi tiếng, những quyền quý cấp cao đó, họ sùng bái Sa-tăng, chứ không phải Thượng Đế. Nếu không thì, mọi người hãy nghĩ xem, con người bình thường ai lại biến thái đến mức đem cơ thể người ra nhựa hóa, rồi đặt trong viện bảo tàng để triển lãm, thậm chí là triển lãm trên toàn thế giới. Ty William đã chia sẻ về giấc mơ của mình. Cô mơ thấy bầu trời tối đen, cuồng phong bão tố, sét đánh xuống, nhà cửa bốc cháy, mọi người hoảng loạn tháo chạy. Cô nói hình ảnh đó rất đáng sợ, đó là Thần đang trừng phạt con dân của Sa-tăng. Ty William còn nhìn thấy một đàn quạ lớn lượn vòng trên không trung nơi ở của lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình. Cô nói đây là một biểu tượng mạnh mẽ, cấp cao của ĐCSTQ đang bị thiên ý phán xét. Những người bên trong thể chế sẽ xuất hiện sự phản bội lẫn nhau và vạch trần bí mật của nhau.
Hơn nữa, gần đây, thông điệp tâm linh mà cô cảm nhận được đặc biệt mạnh mẽ. Cô nhìn thấy thiên tượng của Trung Quốc xuất hiện dị biến, động đất, lũ lụt, mưa đá không ngớt, còn có mùa đông khắc nghiệt sắp tới, sẽ có rất nhiều người gặp nạn. Cô nói, những dị tượng này đều liên quan đến sự kiện Vu Mông Lung, bởi vì thảm kịch đó đã lay động một nguồn năng lượng khổng lồ, vũ trụ đang thanh toán tà ác. Đây là sự bắt đầu của Thiên khiển (Trời phạt). Một cuộc biến động lớn đang đến gần Trung Quốc.
Ty William còn đề cập, có một người quyền cao chức trọng có thể sẽ mất đi quyền lực, và đối mặt với nguy cơ vào tù hoặc mất tích. Cư dân mạng phán đoán, liệu có phải là Thái Kỳ không? Ông ta là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ hiện nay. Bởi vì trong “Hồ sơ 204” của Đài Loan, các bản ghi EVP gần đây, Tiểu Ngư đã đích thân điểm tên hai nhân vật lớn: Tập Cận Bình, Thái Kỳ. Tuy nhiên, Ty William cũng nhắc nhở khán giả, đối với những nội dung cô kể, có thể coi như nghe một câu chuyện. Nhưng cô vẫn đặc biệt nhắc nhở, nhất định đừng quên “dự trữ lương thực”. Đương nhiên cũng phải dự trữ lòng tốt và tình yêu thương, mới có thể đối phó với những biến động xã hội và thảm họa có thể xảy ra.
Trong buổi phát trực tiếp ngày 28 tháng 10, Ty William đã tiết lộ tin tức gây sốc, hành vi tàn ác của kẻ ác thực sự khiến người ta phẫn nộ. Chúng tôi đã tóm tắt ngắn gọn một vài điểm chính để chia sẻ với mọi người. Cô ấy nói rằng, hung thủ đang lẩn trốn và che giấu bằng chứng. Có người đang đốt bằng chứng, che đậy sự thật. Cô đã trực tiếp kêu gọi những “kẻ che giấu” có thể đang xem buổi phát trực tiếp, nói rằng họ không thể trốn tránh mãi mãi. Ty William nói, linh hồn của Tiểu Ngư đã nhiều lần giao tiếp với cô, nói với cô rằng, hung thủ sẽ bị báo ứng, anh ấy sẽ nhận được công lý mà mình đáng được hưởng. Nếu chính phủ hoặc hệ thống tư pháp của Trung Quốc không thể giải oan cho anh, thì “công lý của nhân dân” hoặc “công lý của đường phố” sẽ xuất hiện.
Ty William cáo buộc các hung thủ đang sử dụng tà thuật để che giấu tội ác, và đối phó với chính cô, khiến cô tạm thời cảm thấy khó chịu trong cơ thể. Tuy nhiên, cô nói những “ma thuật đen” này đã bắt đầu phản tác dụng, khiến hung thủ trông rất già nua. Cô tin chắc rằng nghiệp chướng đang phát huy tác dụng.
Vụ án Vu Mông Lung nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Một nhà ngoại cảm khác đến từ Malaysia, Alicia, cũng đang giúp đỡ Tiểu Ngư. Ty William thông qua buổi phát trực tiếp, đã khẩn thiết dặn dò cô ấy phải bảo vệ bản thân thật tốt, tránh lộ mặt khi phát trực tiếp. Sự nhiệt tình, lương thiện và sự kiên trì bảo vệ công lý của William khiến nhiều người khâm phục, thậm chí muốn quyên góp cho cô trong phòng phát trực tiếp để góp chút sức mọn. Cô đã nói rõ rằng mình làm ngoại cảm không phải vì tiền. Cô từ chối nhận bất kỳ khoản quyên góp nào, mà thay vào đó, yêu cầu khán giả hãy quyên góp tiền cho một người tên là “204”, nói rằng người này sẽ đóng một vai trò to lớn trong vụ án Vu Mông Lung. Mọi người vừa nghe đến 204, tự nhiên nghĩ đến chủ kênh “Hồ sơ 204” của Đài Loan, người đã nhiều lần thông qua EVP để giao tiếp với Vu Mông Lung, những tin tức nhận được rất đáng khích lệ. EVP ghi lại được giọng nói của Tiểu Ngư cũng khiến nhiều người hâm mộ nhớ anh phải rơi lệ. Anh ấy, người lương thiện, vẫn chưa đi xa.
Trong lúc thông linh, Vu Mông Lung đã cho Ty William thấy một tội ác khác tồn tại trong giới giải trí Trung Quốc. Đó là một băng nhóm ấu dâm nhắm vào các ngôi sao nhí, quay các video không đứng đắn. Cô dự đoán vào khoảng tháng 11, Trung Quốc sẽ nổ ra một vụ bê bối lớn liên quan đến các ngôi sao, có thể sẽ có ảnh khỏa thân hoặc các video không tốt bị ép buộc quay bị phơi bày. Cô cho rằng sẽ có một chính trị gia cởi mở và chính trực trỗi dậy ở Trung Quốc, và ám chỉ sẽ có tám người đóng vai trò quan trọng, tham gia vào hành động lật đổ các nhân vật cấp cao của ĐCSTQ. Ty William còn dự đoán sẽ có một YouTuber sở hữu “hộp linh hồn” sẽ phỏng vấn thành công linh hồn của Vu Mông Lung, từ đó gây chấn động toàn cầu. Thời điểm công lý đến, cô dự đoán sẽ vào khoảng Halloween, hoặc sẽ bùng nổ toàn diện vào tháng 11.
Trong buổi phát trực tiếp vào ngày 23 tháng 10 theo giờ Bắc Kinh, Ty William nhấn mạnh: “Tôi nói cho các bạn biết, tháng 11 sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tôi có cảm giác rùng rợn. Các bạn sẽ thấy bộ mặt thật của mọi người”. Ty William cũng đề cập đến Quách Tuấn Thần. Cô nói: “Xin hãy cầu nguyện cho đứa trẻ đó. Tôi cảm thấy cậu ấy rất thông minh, may mắn sẽ đứng về phía cậu ấy. Kể từ khi tin tức lan truyền, tất cả mọi người đều đang quan tâm đến cậu ấy. Cậu ấy ở một mức độ nào đó đang được bảo vệ về mặt tâm linh”.
Cô nói: “Tôi là một trong số ít những nhà ngoại cảm dám nói về vụ án Vu Mông Lung. Tôi không phải vì danh tiếng, vì lưu lượng truy cập, cũng không phải vì tiền. Tôi làm điều này là để giúp đỡ. Linh hồn của Vu Mông Lung nói với tôi, anh ấy là một người tốt, không đáng phải chết như vậy. Anh ấy bị sát hại tàn nhẫn là vì một nghi lễ. Nghi lễ đó đã khiến mọi thứ bị phơi bày, bí mật của tà giáo bị bóc trần”.
Ngay tại thời điểm phát trực tiếp, Ty William nói: “Linh hồn của Vu Mông Lung đang ở đây. Anh ấy đang đứng ngay cạnh tôi, mỉm cười toe toét. Tôi hỏi anh ấy có muốn nói gì không. Anh ấy cười và nói: ‘Không cần, hãy cứ tiếp tục làm việc của mình. Tôi đang nhìn họ. Họ sợ rồi'”. Ty William nói: “Anh ấy đang cúi đầu nhìn, mỉm cười. Anh ấy nói, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ấy chỉ đến xem tôi thế nào thôi…”.
Ty William chỉ ra, gần đây Trung Quốc, bao gồm cả Bắc Kinh, rất nhiều thành phố xuất hiện bầy quạ. “Các bạn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng”. “Tôi nhìn thấy, khoảng Halloween hoặc tháng 11, sẽ có chuyện lớn xảy ra. Tháng 11 là mùa Bọ Cạp (Thiên Yết), dự báo về chiến tranh, ma thuật, xung đột và bạo lực. Tôi thực sự đã nhìn thấy sự hỗn loạn, sẽ sớm đến thôi, nhanh hơn bạn tưởng tượng”.
Nguồn: Ngu Nhạc Ám Lưu