Victoria Beckham, Muhammad Ali, Elvis Presley, … là một số những người nổi tiếng thuộc giới showbiz từng đụng phải UFO.

1. Victoria Beckham

Victoria Beckham là một nữ doanh nhân, nhà thiết kế thời trang, người mẫu và ca sĩ người Anh. Cô nổi tiếng nhất trong vai trò là vợ của siêu sao bóng đá người Anh David Beckham.

David Beckham cùng vợ, Victoria Beckham. Ảnh: celebfamily.com

Tối ngày 27/10/2011,  Victoria Beckham cùng đứa con gái nhỏ Harper Seven đã nhìn thấy một quả cầu ánh sáng trắng tại nhà riêng ở Beverly Hills, California, Mỹ. Cô đã chụp và đăng hình lên tài khoản Twitter cá nhân.

Victoria Beckham, đang ẵm trên tay cô con gái Harper Seven, tỏ ra sốc trước cảnh tượng nhìn thấy trên bầu trời. Ảnh: RPAPG

Thoạt nhìn, quả cầu ánh sáng hình tròn trông khá giống trăng tròn (trăng rằm). Tuy vậy, theo trang timeanddate.com, trong thời điểm gần 20/10/2011, khu vực Beverly nơi gia đình Beckham sinh sống đang trải qua giai đoạn trăng bán nguyệt cuối tháng (Trăng hạ huyền). Trong giai đoạn này, người ta chỉ có thể nhìn thấy một nửa Mặt Trăng mà thôi, nửa còn lại bị che khuất.

Nếu xuất hiện tại Beverly Hills vào đêm 18/10/2011, Mặt Trăng sẽ có cảnh tượng như vậy. Cảnh này rất khác với nguồn sáng trong ảnh chụp của Victoria Beckham. Ảnh: Pixabay

Do đó, nguồn sáng chói lọi trên bầu trời chắc chắn không phải là Mặt Trăng. Tuyên bố của Victoria Beckham là đúng, cô quả thật đã nhìn thấy một UFO.

2. Elvis Presley

Elvis Presley là một ca sĩ và diễn viên người Mỹ, được mệnh danh là ông vua nhạc rock and roll.

Ảnh: homeskansas.co

Larry Geller là người cố vấn tinh thần, nhà thiết kế tóc, và người bạn thân lâu năm của Elvis Presley.

Elvis Presley (trái) đứng cùng người cố vấn tinh thần, nhà thiết kế tóc, và người bạn thân lâu năm Larry Geller (phải).   Ảnh: aangirfan.blogspot.ca

Theo nguồn tin từ Larry Geller, đằng sau ánh đèn sân khấu náo nhiệt, cuộc đời Elvis còn kịch tích  bởi  nó gắn liền với một thứ ít ai biết đến: UFO. Trên thực tế, vào đúng ngày sinh của Elvis vào năm 1935, một luồng ánh sáng kỳ lạ đã xuất hiện trên bầu trời. Geller cho biết:

“Bố cậu ta nói với chúng tôi rằng, vào cái đêm sinh Elvis, lúc khoảng 2 giờ sáng ông đi ra ngoài để hút điếu thuốc. Khi bất chợt nhìn lên trên túp lều nhỏ của gia đình,  ông đã nhìn thấy một luồng ánh sáng màu xanh dương kỳ lạ. Vào lúc đó, ông biết ngay rằng có một điều gì đó không bình thường đang xảy ra”.

Sự việc không chỉ dừng lại ở đó. Elvis từng thổ lồ với Geller rằng vào năm lên 8 ông đã nhận được tín hiệu từ người ngoài hành tinh, thông qua phương cách thần giao cách cảm (truyền tư tưởng suy nghĩ trực tiếp đến bộ não của người khác, không qua lời nói hay hành động cử chỉ bề mặt). Trong cuộc “trò chuyện” này, cậu đã được cho xem hình ảnh một người đàn ông mặc bộ jumpsuit (áo liền quần) màu trắng, đang hát trước một đám đông.

Phải mãi về sau, sau khi trở thành siêu sao, đi diễn khắp nơi và có cho mình những bộ trang phục biểu diễn mang tính thương hiệu, Elvis mới hiểu được điều này. Hình ảnh chàng trai mặc jumpsuit trắng cậu nhìn thấy trong cuộc trò chuyện năm đó, chính là cậu, hay nói đúng hơn, chính là tương lai của cậu sau này, khi đặt trong bối cảnh diễn ra sự việc.

Elvis Presley với bộ trang phục biểu diễn jumpsuit trắng đã trở thành thương hiệu. Ảnh: Ullstein Bild/ Getty

Việc vận những bộ jumpsuit trắng đính trang sức lấp lánh và nhảy những vũ điệu giống môn karate trong các ca khúc nhiều diễn biến kịch tính chính là một phần trong phong cách biểu diễn mang tính thương hiệu của Elvis. Trong suốt thập niên 1970, mẫu hình này có sức ảnh hưởng mạnh đến nỗi có vô số ca sĩ đã bắt chước theo.

Điều này không khỏi khiến chúng ta liên tưởng đến một trường hợp khá tương đồng của tổng thống thứ 40 của Mỹ, Ronald Reagan. Trước khi tham dự chính trị, chàng trai trẻ Reagan là một diễn viên điện ảnh thứ thiệt, với vẻ ngoài phong trần, đẹp trai, không nhiều dính dáng nào đến thế giới chính trị căng thẳng, phức tạp. Nhưng chính nhờ một vụ chạm trán UFO, và một thông điệp của người ngoài hành tinh cũng thông qua phương cách thần giao cách cảm, chàng trai trẻ Reagan đã từ bỏ sự nghiệp điện ảnh chói lọi để dấn thân vào một con đường hoàn toàn khác biệt. Sự việc này dường như là một bước ngoặt trong cuộc đời Reagan. Câu chuyện này được kể lại bởi nữ diễn viên Shirley MacLaine, mà bản thân cô thì được nghe kể từ nữ diễn viên Lucille Ball. Lucile Ball là người trực tiếp nghe kể câu chuyện này từ Reagan.

Tổng thống Ronald Reagan. (Ảnh: Wikipedia)

Không chỉ vậy, trong cuộc đời về sau Elvis đã rất nhiều lần chứng kiến UFO cùng với người bạn thân Geller của mình. Hai người bạn thường nhìn thấy nhiều vật thể phát sáng trên bầu trời khi lái xe trên sa mạc, những vật thể có nguồn gốc bí ẩn. Những UFO này đôi lúc cũng lơ lửng bên trên dinh thự Graceland của Elvis ở Memphis, Tennessee.

Elvis và người bạn thân Geller thường nhìn thấy nhiều vật thể phát sáng trên bầu trời khi lái xe trên sa mạc. Ảnh: Express

3. Muhammad Ali

Ảnh: Express

Muhammad Ali là một cựu vận động viên quyền Anh người Mỹ, người từng 3 lần giành chức vô địch hạng nặng và một lần dành huy chương vàng Olympic hạng vừa. Trong cuốn sách “Trải nghiệm đĩa bay đầy kinh ngạc của người nổi tiếng, ngôi sao nhạc rock, giới nhà giàu và nổi tiếng” (Amazing Flying Saucer Experiences of Celebrities, Rock Stars and the Rich and Famous) xuất bản năm 2015, tác giả Timothy G Beckley trích dẫn các cuộc trò chuyện cá nhân với tay đấm quyền anh huyền thoại Ali. Ali chia sẻ, trong cuộc đời, ông đã từng rất nhiều lần nhìn thấy UFO, cũng phải đến hàng chục lần, trong đó lần nổi bật nhất phải kể đến là ở Công viên Trung tâm (Central Park), thành phố New York, Mỹ vào năm 1970.

Lần đó ông đang chạy bộ cùng người huấn luyện viên của mình, Angelo Dundee tại Công viên Trung tâm. Khi bất chợt nhìn lên trên trước thời điểm mặt trời mọc, ông chợt nhìn thấy “một nguồn ánh sáng rực rỡ lơ lửng bên trên, như thể được treo bởi một sợi dây vô hình”. Lúc đầu ông tưởng đây là đèn pha từ một máy bay trực thăng nào đó. Không lâu đó, một vật thể tương tự bay qua trước mặt họ, vật thể này có một vệt đuôi dài màu đỏ phát sáng đằng sau. Chỉ đến khi đó ông mới hiểu rằng những gì ông vừa nhìn thấy không phải là điều bình thường. Ông bảo cho người huấn luyện viên Angelo, cả hai quan sát chúng di chuyển chầm chậm trên bầu trời trong khoảng 15 phút, rồi dần dần biến mất tại khoảng cách xa.

“Cách tốt nhất để miêu tả vụ chứng kiến này là chúng (2 UFO) khá tròn trịa và to lớn”, Muhammad Ali chia sẻ với tác giả Timothy G Beckley trong cuốn sách.

Bản vẽ UFO trong một lần chứng kiến khác của Muhammad Ali. Ảnh: Muhammad Ali

Lần chứng kiến UFO này của Muhammad Ali có rất nhiều nhân chứng, bao gồm một số nhân chứng tại hai sân bay Newark và sân bay LaGuardia ở khu vực lân cận. Vụ việc này thậm chí đã được đăng lên tờ Stars and Stripes (Sao và Sọc) số ra ngày 2/12/1979, là một hãng tin tức trực thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Bài viết miêu tả vụ chứng kiến UFO của Muhammad Ali (tên thật của ông là Cassius Clay, được dùng trong báo cáo trên, trước khi ông đổi tên thành như hiện tại) trên tờ Stars and Stripes số ra ngày 2/12/1979. Ảnh: strangetimesusa.com

4. John Lennon

John Lennon. Ảnh: Youtube

John Lennon là một thành viên cốt cán của The Beatles – ban nhạc rock của Anh hoạt động trong thập niên 1960. Cùng với 3 thành viên  khác là Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, bộ tứ này đã trở thành nghệ sĩ thành công nhất và ảnh hưởng nhất thời kỳ huy hoàng của nhạc rock.

Năm 1974, tại căn hộ của mình tại New York, ông cùng người trợ lý May Pang đã nhìn thấy một UFO trên ban công tòa nhà.

Theo John Lennon, vật thể này không phải trực thăng, cũng không phải là một khinh khí cầu. Nó trông khá im lặng và yên tĩnh, đen và xám ở phần thân, xung quanh rìa được gắn các bóng đèn ánh sáng trắng. Những bóng đèn này bật tắt liên tục và luân phiên. Và ở trên cùng là một nguồn ánh sáng đỏ.

Bản vẽ của John Lennon, miêu tả hình dáng UFO ông chứng kiến tại căn hộ của mình ở New York. Ảnh: John Lennon

May Pang chạy vào căn hộ để lấy một máy ảnh 35mm. Khi quay trở lại trên mái nhà, cô và John đã chụp được vô số bức ảnh về chiếc đĩa bay. Theo John, chiếc UFO này to ngang một máy bay Lear jet.

Một mẫu máy bay Lear Jet. Ảnh: Pinterest

Có một chi tiết khá thú vị. John, đứng trước cảnh tượng quá ấn tượng này, đã vô cùng phấn khích. Ông đã mở rộng hai cánh tay và hét về phía UFO, bảo nó quay lại và đưa ông đi.

“Anh ta rất nghiêm túc, có lẽ anh thật sự muốn thứ đó đưa anh đi. Thực ra đó mới chính là John Lennon, một người luôn muốn tìm kiếm một chuyến phiêu lưu lớn”, May Pang kể lại.

Không lâu sau đó, vật thể đi ngang qua tòa nhà Liên Hợp Quốc rồi chầm chậm vòng sang bên trái, vượt qua Sông Đông (East River), rồi qua quận Brooklyn trước khi hòa mình vào “dòng máy bay thương mại” dày đặc ở phía nam đảo Long Island.  Vụ việc này đã được John kể lại trong nhiều cuộc phỏng vấn sau đó.

Video John Lennon miêu tả vụ chứng kiến UFO của bản thân:

Một điểm thú vị là, chính vụ chứng kiến UFO này đã truyền cảm hứng cho John Lennon trong bản nháp mẫu thiết kế bao bì album ra mắt trong cùng năm “Walls and Bridges”.

Bản nháp mẫu thiết kế bao bì album Walls and Bridges vào năm 1974. Ảnh: educatinghumanity.com
Một phần bản nháp mẫu thiết kế bao bì album. Nếu để ý kỹ bạn sẽ thấy biểu tượng chiếc đĩa bay cùng dòng chữ “UFOER” in trên thân hình. Ảnh: arquivoufo.com.br
Dòng ghi chú ở phần cuối album “Walls and Bridges”. Ảnh: hymiesrecords.com

Trong dòng ghi chú ở phần sau album “Walls and Bridges”, nếu quan sát kỹ, bạn sẽ nhìn thấy một dòng chữ bí ẩn ghi:

“Vào ngày 23/8/1974, tầm 9 giờ tối tôi đã nhìn thấy một UFO”.

– J.L

Sự tồn tại của UFO là một điều khẳng định

Victoria Beckham, Muhammad Ali, Elvis Presley và John Lennon chỉ là 4 trong số rất nhiều những người nổi tiếng thuộc giới showbiz từng bắt gặp UFO. Những người này, bản thân họ đã đạt được những thành tựu và danh tiếng nhất định trong lĩnh vực giải trí/nghệ thuật mà họ theo đuổi. Do đó không nhiều khả năng những gì họ chia sẻ về những vụ chứng kiến UFO cá nhân là giả, là một chiêu trò để góp phần khiến bản thân nổi tiếng.

Ngoài ra, tuy rằng có rất nhiều vụ chứng kiến UFO ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng đây vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi muôn thửa, và sự tồn tại của UFO, đĩa bay, hay người ngoài hành tinh chưa được công nhận bởi giới khoa học chủ lưu. Do đó, việc liều lĩnh bịa ra một câu chuyện liên quan đến một chủ đề còn tồn tại tranh cãi như UFO, nếu chẳng may bị phát giác, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của những người nổi tiếng này. Do đó, những gì họ nói có tính khả tín cao, một lần nữa giúp củng cố sự tồn tại chân thực của những UFO bí ẩn trên bầu trời.

Quý Khải