Nếu bạn là một người thích tò mò, khám phá những điều thú vị hay mới lạ hoặc thấy mọi việc trong cuộc sống đều có thể lý giải bằng tư duy logic thì những câu hỏi này rất thích hợp với bạn. 

Trên thế giới tồn tại những người chỉ mất chưa đến 7 giây để trả lời những câu hỏi hỏi tư duy logic, họ thường là những thiên tài và có bộ não siêu đặc biệt. Bộ não của những người này có khả năng tư duy và phân tích vượt trội hơn hẳn so với số đông về khả năng tính toán và óc sáng tạo cực cao.

Hãy trả lời 10 câu hỏi dưới đây trong 7 giây để biết xem bộ não của bạn có đặc biệt hay không nhé!

Câu hỏi 1:

Một tên giết người đang bỏ trốn lệnh truy nã. Anh ta phải chọn 3 căn phòng:

  • Phòng đầu tiên là đám cháy dữ dội,
  • Phòng thứ 2 là nhưng tên sát nhân với súng đã được nạp no đạn,
  • Phòng cuối cùng là những con sư tử chưa ăn gì trong suốt mấy tháng liền.

Vậy phòng nào là an toàn nhất để ẩn nấp?

(Ảnh: KPS Services Limited)

Câu hỏi 2: Quả dưa và cái chai

Chắc hẳn ai cũng từng mua những quà lưu niệm như chiếc thuyền buồm trong một cái chai. Chắc hẳn họ phải vô cùng vất vả và tỷ mỷ từng chút một nhằm đưa từng chi tiết, mảnh ghép nhỏ vào trong lòng chai rồi ghép lại chúng với nhau.

(Ảnh: Pngtree)

Vậy làm cách nào để đưa được một quả dưa chuột to hơn miệng chai vào trong lòng chai mà không cần cắt nhỏ chứng chứ?

Câu hỏi 3: Đây là đâu?

Nơi nào có sông mà không có nước, có thành phố mà không có nhà cửa, có rừng mà không có cái cây nào?

Câu hỏi 4: Quà tặng 3 lần 

Mỗi người sẽ có 3 lần trong đời, 2 lần đầu là miễn phí nhưng lần cuối cùng bạn phải mất mất tiền với chúng.

Vậy nó là cái gì?

(Ảnh: tw.123rf.com)

Câu hỏi 5: Kén rể và ấm đun nước

Nhà vua ở một vương quốc nọ có một người thừa kế ngai vàng và ông thực hiện điều này bằng cách tổ chức 1 cuộc thi nhỏ cho 3 công chúa của mình. Nội dung thi khá đơn giản:

“Ba công chúa đi đun nước. Với kích thước và dung tích nước như nhau, nếu ấm của cô nào sôi trước thì người chồng sẽ thừa kế ngôi vị”. Nhưng điều kỳ lạ xảy ra đối với cô út – người không muốn lấy chồng lại sôi đầu tiên.

(Ảnh: batquai.org)

Vậy hỏi nguyên nhân từ đâu ra?

Câu hỏi 6: 

Lấy 30 chia cho 1/40 rồi cộng thêm thêm 20 thì cho kết quả bao nhiêu?

(Ảnh: Pixabay)

Câu hỏi 7: 

Một lần trong bữa sáng, cô gái đã để chiếc nhẫn của mình với một cốc cà phê. Hỏi làm thế nào để chiếc nhẫn không bị ướt?

(Ảnh: Bestie)

Câu hỏi 8: 

Cái gì của bạn nhưng người khác lại sử dụng nó nhiều hơn cả bạn?

(Ảnh: couples-place)

Câu hỏi 9: 

Davids James đã ở trong bệnh viện 1 tuần liền, anh ta không bị bệnh hay bị thương nhưng nếu anh rời bệnh viện thì phải có người đi cùng.

(Ảnh: Vinmec)

Vậy hỏi tại sao lại như vậy?

Câu hỏi 10:

Tại một thành phố của Thổ Nhỹ Kỳ có rất nhiều người đánh giầy đang làm việc hàng ngày. Họ đề nghị đánh giày miễn phí cho khách du lịch nhưng họ không đồng ý trả tiền.

(Ảnh: baomoi.com)

Tại sao lại như vậy?

Hãy động não và trả lời đi nào mọi người!

Bạn đã câu trả lời chưa nào? Nếu có rồi thì hãy so sánh với đáp án bên dưới:

1. Căn phòng với sư tử là an toàn nhất vì chúng đã chết đói từ lâu lắm rồi.

2. Hãy đặt một quả dưa non vào trong chai, cuống dây nối ra ngoài vào chậu đất. Dưa sẽ lớn dần lên trong chai.

3. Bản đồ thế giới, nó có tất cả mọi thứ nhưng đó chỉ là từ mực mà thôi.

4. Đó chính là răng của bạn. Khi còn nhỏ, bạn sẽ thay răng 2 lần, đó là tự nhiên; còn lần thứ 3 là răng khôn. Nếu không thích răng khôn thì bạn sẽ mất tiền để loại bỏ chúng.

5. Là vì hai cô công chúa kia quá nóng lòng nên luôn mở ấm ra kiểm tra và điều này khiến nước lâu sôi hơn.

6. 1220. Rất nhiều người có thể thực hiện phép tính này như sau: 30 : 40 + 20 = 20,75. Nhưng thật sự phải là:

30 x 40 + 20 = 1220.

7. Cốc cà phê đó có hột cà phê, có đất hoặc là cà phê hòa tan.

8. Đó chính là tên của bạn.

9. Anh ấy mới được sinh ra trong bệnh viện.

10. Họ chỉ đánh 1 bên giày thôi vì không muốn trông như những kẻ ngố đi giày bên bẩn bên sạch, khách sẽ trả tiền để đánh nốt bên còn lại.

Bạn mất bao nhiêu thời gian để trả lời 1 câu hỏi? Nếu là người trả lời theo cảm tính thì câu trả lời của bạn là gì? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!

Sơn Tùng