Một thông điệp chấn động vừa được tiết lộ từ cõi tâm linh, gây xôn xao dư luận về cái chết bí ẩn của nam diễn viên Vu Mông Lung! Trong một buổi livestream gây sốc, linh hồn của Vu Mông Lung đã kết nối với nhà ngoại cảm người Anh Ty William, không chỉ để khẳng định anh bị sát hại mà còn để đưa ra lời kêu cứu cho nhiều ngôi sao khác đang bị giới quyền quý trong làng giải trí Trung Quốc giam cầm và hiến tế.

Câu chuyện này mở ra một góc nhìn đáng sợ về những bàn tay đen đứng sau hậu trường, không chỉ thao túng làng giải trí bằng lợi ích cá nhân mà còn liên quan đến buôn lậu, rửa tiền và cả những hành vi tà ác đến từ thế lực linh giới.

Giữa lúc Trung Quốc đang trải qua giai đoạn “đại tuyển chọn”, với sự kiểm duyệt gắt gao đến mức ngay cả từ ngữ thông thường cũng trở thành “nhạy cảm”, liệu chúng ta có nên tiếp tục làm ngơ? Lời tiên tri của các nhà tiên tri phương Tây đã chỉ ra: “Thần sẽ phán xét các thần tượng của các quốc gia”, và sự phán xét dành cho những kẻ “tâm đen” và những kẻ quyền quý như Dương Lan Lan đã gần kề.

Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào những bí ẩn chưa được giải đáp này, lắng nghe tiếng nói của một linh hồn, và cùng suy ngẫm về sự lựa chọn giữa thiện và ác trong thời khắc quyết định này. Đừng quên chia sẻ quan điểm của bạn và cùng nhau giữ cho ngọn lửa công lý không bao giờ tắt!

Sự kiểm duyệt gắt gao của Trung Cộng

Linh hồn của Vu Mông Lung đã kết nối với một nhà ngoại cảm người Anh và qua ông ấy truyền tải rất nhiều thông điệp đáng kinh ngạc. Lát nữa chúng ta sẽ nói chi tiết, mong mọi người hãy xem đến cuối, tôi cũng sẽ chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này. Nhiều bạn bè đã để lại bình luận dưới video của chúng tôi, nói rằng phải giữ cho sự việc này luôn nóng hổi. Hiện tại ở Trung Quốc đại lục, việc kiểm duyệt rất gay gắt, không chỉ hai chữ “Mông Lung” không được nói. Ngay cả chữ “ngư” (cá) bây giờ cũng đã trở thành từ nhạy cảm. Giống như nhiều cửa hàng livestream câu cá, bán cá, khi nhắc đến chữ “cá” trong livestream sẽ bị đóng cửa một cách khó hiểu. Vậy bạn nói xem họ phải làm ăn thế nào? Có phải bây giờ họ thật sự là cảm giác “thảo mộc giai binh” (thấy cây cỏ cũng ngỡ là lính giặc)? Bạn nói gì chính quyền cũng cảm thấy bạn đang mỉa mai, ám chỉ họ. Có bạn nói rằng, sau này có khi cả giăm bông cũng không được bán nữa. Có người còn nói, phỉ thúy cũng không được bán, vì chữ “thúy” (翠) (Ghép bởi 2 chữ Tập ở trên và chữ Tuất-chết ở dưới) không phải là ám chỉ “Tập sớm chết” hay sao? Tức là Tập Cận Bình phải chết sớm.

Sự việc này ở hải ngoại được đào sâu rất ghê gớm, nhiều người đang vạch trần bàn tay đen và những bí mật đằng sau vụ việc này, và phát hiện ra nó không chỉ là những cuộc trao đổi lợi ích trong làng giải trí, mà còn liên quan đến việc buôn lậu, rửa tiền của rất nhiều kẻ quyền quý, nước rất sâu. Nhiều người còn đào ra, điều mà chúng ta đã từng thảo luận trước đây, là liệu có phải giới quyền quý của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang lợi dụng một số người để làm vật hy sinh, dùng mạng sống của họ để tế thần hay không. Nhiều người nói, liệu điều này có thể không? Bây giờ đã là thời đại máy tính, thời đại thông tin rồi, mà bạn vẫn còn nói những thứ gọi là mê tín của quá khứ. Nhưng thực ra, tôi thấy rất nhiều người, đa số mọi người vẫn khá tin tưởng. Một là, dựa trên lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), họ rất mê tín những thứ này. Hai là, những bằng chứng này thực sự quá nhiều.

Linh hồn của Vu Mông Lung tìm đến nhà ngoại cảm người Anh Ty William

Hiện nay, linh hồn của Vu Mông Lung đã kết nối với một nhà ngoại cảm người Anh tên là Ty William, nói rằng, rất nhiều chuyện này đều là sự thật. Ty William này có một chương trình livestream riêng, ông ấy đã nói trong chương trình rằng linh hồn của Vu Mông Lung đang ở bên cạnh ông, và ông đọc thông tin từ linh hồn rồi truyền đạt lại cho chúng ta bằng ngôn ngữ của con người, vì Vu Mông Lung đang ở dạng linh hồn. Sự việc này là vào ngày hôm đó, Ty William cảm thấy muốn nghỉ ngơi. Nhưng kết quả là có một linh hồn cứ quấn lấy ông không rời. Ông tưởng rằng linh hồn này cần ông giúp đỡ gì đó, nhưng không phải vậy. Sau đó ông hiểu ra, à, thực ra là linh hồn muốn thông qua ông để truyền tải một số thông điệp, thế là ông đã làm một buổi livestream như vậy. Linh hồn này vừa xuất hiện đã nói mình chính là Vu Mông Lung, một diễn viên ở Trung Quốc đại lục.

Sau đó, linh hồn Vu Mông Lung bắt đầu kể. Đầu tiên, anh ấy nói với người hâm mộ của mình hãy tiếp tục đấu tranh cho công lý cho anh, tiếp tục chiến đấu vì công lý. Anh ấy liên tục nhấn mạnh, vì nhà ngoại cảm nói rằng, anh ấy nói với tôi rằng có lý do để sử dụng tôi. Anh ấy dùng tôi (Ty William) để truyền tải một thông điệp, là phải đòi lại công lý cho anh, mà không phải cho riêng bản thân anh, mà cho những người khác giống như anh. Anh ấy nói với tôi rằng có rất nhiều nạn nhân giống như anh. Anh ấy nói rằng việc nổi tiếng không phải là con người thật của anh, anh ấy không giống những người mà bạn thấy, họ đang bán rẻ người nổi tiếng. Vậy những người này rốt cuộc là ai? Họ nhốt những người nổi tiếng trong lồng hoặc tầng hầm, khóa họ trong phòng cho đến khi họ phục tùng. Nhà ngoại cảm nói, Vu Mông Lung nói rằng những người nổi tiếng này không có danh tính và cuộc sống của riêng mình, vì những kẻ đó kiểm soát cuộc sống của họ. Anh ấy liên tục nhấn mạnh về “những kẻ đó”, chúng chính là những bàn tay đen đằng sau.

Anh ấy nói rằng, hãy nói với những người hâm mộ đừng sợ hãi, nhưng đồng thời cũng cảnh báo một số người hâm mộ “trong ngoặc kép”, rằng đừng giả vờ không biết chuyện gì đã xảy ra, các người đều biết, các người đã chứng kiến tất cả, thậm chí có người đã tham gia. Nhà ngoại cảm nói, Vu Mông Lung cảm thấy có một số người hâm mộ ngay từ đầu đã không phải là fan của anh, những người đó đang hợp tác với những kẻ đã sát hại anh. 

Nhà ngoại cảm cũng nói, Vu Mông Lung đã nhiều lần bày tỏ ý muốn rút khỏi làng giải trí, anh không muốn tham gia những bữa tiệc xa hoa, những hoạt động bí mật, anh chỉ muốn ở bên người mình thực sự yêu thương, nhưng không được phép. Anh nói rằng đằng sau có sáu người liên quan, bao gồm quản lý nữ, quản lý nam, nhà sản xuất, v.v. Anh nói rằng mình đã bị xâm hại nhiều lần, bị đánh đập, thậm chí bị những người này hiến tế. 

Vu Mông Lung nhấn mạnh rằng, nhiều nam giới trong làng giải trí cũng là nạn nhân, chỉ là xã hội không thừa nhận những chuyện này. Anh nói rằng, những kẻ thủ ác này sẽ phải chịu báo ứng tâm linh, công lý nhất định sẽ đến, một số người sẽ vào tù, một số người sẽ chết. Anh nói rằng, người hâm mộ và bạn bè sẽ tiếp tục đòi lại công lý cho anh. 

Sau đó, nhà ngoại cảm nói, Vu Mông Lung giới thiệu tình hình của mình là sau khi anh qua đời, các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc của anh bắt đầu bán chạy với tốc độ chóng mặt. Điều này thực sự khớp với tình hình hiện tại, vì tôi cũng phát hiện ra khi lướt điện thoại. Trước đây tôi không lướt thấy thông tin về Vu Mông Lung, bây giờ thì rất nhiều vì vụ việc của anh bị phanh phui, nhiều người đã cắt ghép những đoạn clip anh tham gia các chương trình giải trí trước đây. Mà những chương trình này trước đây rất hiếm thấy trên mạng, vì nhiều người cũng nói anh đã bị “đóng băng” hoạt động. Bây giờ, những thứ cũ của anh lại được đào lên, kết quả là mọi người phát hiện ra, à, hóa ra Vu Mông Lung trong chương trình là như vậy, lúc đó mới thực sự biết đến anh.

Nói đến việc công lý sẽ đến, nhà ngoại cảm nói rằng, Vu Mông Lung đã cho ông thấy một số hình ảnh, là cảnh sát Trung Quốc, hoặc lực lượng đặc nhiệm, sẽ triệt phá một số nhà kho, và một số người sẽ mất tích. Nam diễn viên, nữ diễn viên hoặc chính trị gia sẽ bị còng tay, bị bắt giữ, và những chuyện này sẽ trở thành tin tức. Chúng ta có thể cùng chờ xem những điều này có xảy ra không. 

Ngoài ra, Vu Mông Lung cũng nói anh rất yêu mẹ mình, và người hâm mộ, anh cũng có người mình rất yêu. Anh nói: “Tôi không tự sát, tôi bị sát hại, xin hãy lên tiếng cho tôi.” Anh lại nhắc đến mình là một chàng trai lớn lên ở nông thôn, thích ca hát, và mẹ anh cũng thích nghe anh hát, anh hát thì rất vui, và mẹ anh cũng sẽ rất vui. Bây giờ anh rất nhớ mẹ mình. 

Về mẹ của Vu Mông Lung, hiện tại chúng ta không biết gì cả, trên mạng không có bất kỳ thông tin nào, chính quyền cũng không tiết lộ, mọi người đều không biết bà đang ở đâu. Đó là những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với mọi người, những thông điệp mà Vu Mông Lung đã truyền tải qua nhà ngoại cảm.

Sau đó, Vu Mông Lung có đề cập rằng, có rất nhiều người, giống như những người hâm mộ “trong ngoặc kép” đó, ngay từ đầu đã ở bên cạnh anh, nhưng những người đó có thể có ý đồ xấu. Và bây giờ những người này không thể giả vờ ngủ nữa, đừng giả vờ ngủ nữa, bạn phải nói ra sự thật mà bạn thấy, những tình hình mà bạn biết. Đó là điều Vu Mông Lung hy vọng mọi người có thể làm. Ngoài ra, về những chuyện đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay, nhiều người cảm thấy rất tà ác, vậy rốt cuộc chuyện này là sao?

Nhà tiên tri gốc Anh Tommy Arayomi nhìn thấy thế lực tà ác trong linh giới đang thao túng toàn bộ xã hội Trung Quốc

Ở Anh có một nhà tiên tri tên là Tommy Arayomi, ông đã thấy được một số nguyên nhân đằng sau sự việc này, rằng những chuyện tà ác xảy ra ở Trung Quốc là đến từ một thế lực tà ác từ linh giới. Tức là, thế giới con người chỉ là một biểu hiện, đằng sau toàn bộ xã hội Trung Quốc thực ra có một thế lực tà ác đang thao túng. Ông là một nhà tiên tri sinh ra ở Anh, hiện đang sống ở Mỹ. Trong chương trình của mình, ông đã chia sẻ một số cảnh tượng về tương lai của Trung Quốc mà ông đã thấy. Đó là, trong linh giới, ông thấy có một con rồng, con rồng này đang cố gắng thách thức trật tự thế giới, nhưng Thần sẽ hạn chế năng lực và sức mạnh của con rồng này. Đồng thời, Thần cũng đang chọn ra một nhóm người, trở thành một đội ngũ chính nghĩa, để ngăn chặn sự bành trướng của thế lực con rồng. Trong chương trình ngày 8 tháng 1 năm 2024, ông có đề cập rằng Thần đang nhìn xuống các quốc gia trên mặt đất, thấy khắp nơi là tà linh của tham nhũng và bạo lực. Ông nói rằng, Thần cũng cho ông thấy mặt đất sẽ có những chấn động và tái cấu trúc. Tôi hiểu điều này tương đương với một cuộc cải tổ, tức là có rất nhiều thế lực tà ác sẽ bị phơi bày và bị tiêu diệt, sẽ có một sự thiết lập lại và tái cấu trúc như vậy.

Sau đó, trong chương trình ngày 3 tháng 10 năm 2024, ông lại chia sẻ một cảnh tượng rất đáng kinh ngạc mà ông thấy trong linh giới, đó là có một thế lực tà ác đang ảnh hưởng đến các quốc gia châu Á. Đây không chỉ là xung đột bề mặt, mà đằng sau vẫn là con rồng đó, một thế lực tà ác từ linh giới. Có lẽ điều này giải thích tại sao chúng ta thấy nhiều chuyện xảy ra ở Trung Quốc đại lục dường như vô nhân tính, bao gồm cả vụ án của Vu Mông Lung, việc phơi bày ra rằng họ muốn dùng anh để hiến tế. Rồi ở Trung Quốc, không phải còn tồn tại nạn mổ cướp nội tạng sống sao? Những chuyện như vậy dường như là những hành vi mà người bình thường không thể làm được. Nếu nói rằng nó đến từ một thế lực ma quỷ tà ác từ linh giới, thì có thể giải thích được.

Nhà tiên tri Mỹ Perry Stone nhìn thấy khải thị trong những giấc mơ tiên tri

Ngoài ra, ở Mỹ còn có một mục sư tên là Perry Stone, ông xuất thân từ một gia đình truyền giáo bốn đời tin vào Thần. Gia đình họ có một điểm đặc biệt, là nhiều người sẽ có những giấc mơ liên quan đến tâm linh, họ phát hiện ra những chuyện trong cuộc sống đều là những giấc mơ của họ trước đây, sau này đã thành hiện thực, giống như những giấc mơ tiên tri. Ông thường chia sẻ trên kênh của mình những khải thị mà Thần ban cho. Vào ngày 30 tháng 4 năm 2025, ông cũng đã đưa ra một lời cảnh báo rất chấn động, nói rằng ông đã thấy một số dị tượng và Thần có một lời cảnh báo đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông đề cập rằng, trong xã hội cộng sản, khoảng cách giàu nghèo rất lớn. Các bạn sống ở Trung Quốc đại lục có thể biết, ví dụ như có những người được gọi là “Thiên Long Nhân” như Dương Lan Lan, là những kẻ quyền quý bí ẩn, bạn không biết họ có bao nhiêu tiền, rồi còn có người buôn lậu vũ khí. Nhưng cũng có rất nhiều thanh niên trong xã hội nằm thẳng, thậm chí khó tìm được việc làm, đều đi làm shipper. Tình hình này chính là một biểu hiện rất rõ rệt của sự phân hóa giàu nghèo ở Trung Quốc đại lục. Perry Stone nói, hãy nhìn những nhà tài phiệt của Đảng Cộng sản, muốn gì được nấy, máy bay riêng, khách sạn sang trọng, nhưng đồng thời có những người công nhân nghèo khổ làm việc vất vả. Sau đó, ông dùng một câu trong Kinh Thánh để mô tả: “Các ngươi đã hưởng hết phúc lộc, xa hoa trên đời. Trong ngày giết mổ, các ngươi đã vỗ béo lòng mình, các ngươi đã định tội và giết người công chính, họ không thể chống lại các ngươi.” Sau đó, ông lại đề cập rằng, thực ra Thần có sự phán xét. Ông nói, “Thần sẽ phán xét các thần tượng của các quốc gia.” Xin nhắc lại, “Thần sẽ phán xét các thần tượng của các quốc gia.” Rồi ông nói, chủ nghĩa cộng sản là vô thần, không tin vào Thần, hoặc thần tượng mà họ tôn thờ là tiền bạc và kinh doanh, họ sống vì điều đó. Nhưng hãy xem điều gì sẽ xảy ra, tất cả sẽ bị phán xét. Và ông cảm nhận được rằng, đối tượng mà Thần sẽ phán xét chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trong sự bủa vây của cái ác, vì sao cần phải giữ vững thiện lương?

Nói về những chuyện đang xảy ra ở Trung Quốc hiện nay, tôi thấy nhiều bạn cũng để lại bình luận nói rằng, cảm thấy vụ án này sẽ không được đưa ra ánh sáng, tại sao làm người tốt lại khó đến vậy, lại đáng thương đến vậy. Rồi tôi phát hiện ra có nhiều người dường như đã mất đi niềm tin vào việc làm người tốt, cảm thấy làm người tốt là bị bắt nạt, vậy tại sao tôi không trở thành người xấu, trở thành người xấu cũng có thể bắt nạt người khác, hoặc còn có thể bắt nạt những kẻ đã bắt nạt mình. Có một quá trình suy nghĩ như vậy. Điều tôi muốn nói là, trong những lúc như thế này, chúng ta đừng vì người khác đối xử không tốt với mình mà chúng ta trở thành người xấu, chúng ta đừng vì sự bất lương của người khác mà bản thân mình cũng trở nên bất lương, nhất định phải giữ vững sự lương thiện. Mọi người hãy nghĩ xem, nếu tất cả mọi người đều nghĩ, vậy thì tôi cũng trở thành người xấu thôi, thì có lẽ môi trường xung quanh sẽ trở nên tồi tệ hết, rồi bạn cũng sẽ phát hiện những người xung quanh mình dường như còn xấu hơn trước, và bạn để không bị bắt nạt, bạn phải trở nên xấu hơn nữa. Và rồi, toàn bộ xã hội sẽ rơi vào trạng thái tuột dốc không phanh, xã hội bắt đầu sa đọa, sa đọa, sa đọa, cho đến khi sa đọa không có điểm dừng. Nhưng mọi người có bao giờ nghĩ rằng, chính vì trong hoàn cảnh thiện và ác cùng tồn tại, mới là cơ hội cho chúng ta, chúng ta có thể lựa chọn lương thiện hay lựa chọn tà ác? Khi sức mạnh của thiện có thể đủ sáng, thì có thể phơi bày những điều tà ác đó, nó sẽ nổi lên mặt nước, vì nó không có chỗ ẩn náu, ánh sáng ở khắp nơi thì sẽ không còn bóng tối, đúng không?

Cũng giống như vụ việc của Vu Mông Lung, tôi phát hiện ra nhiều người ở trong nước dường như biết một số tình hình, nhưng lại nói rằng mình không thể nói gì cả, vì họ biết hậu quả của việc nói ra có thể rất nghiêm trọng. Nhưng nếu mọi người đều không nói, thì sẽ ra sao, thì sẽ thực sự không có sự thật nữa. Nhưng chính vì có người đang đi tìm sự thật, có người đang nói ra sự thật, nên mới có thể khiến sự việc này dần dần được nhiều người biết đến hơn, đây chính là sức mạnh của chính nghĩa, sức mạnh của lương thiện. Nhiều người có lẽ bây giờ đang suy nghĩ, vì nhiều người đang nghĩ. Chuyện này tôi rốt cuộc có nên nói không, sau khi nói sẽ phải đối mặt với hậu quả gì? Nếu không nói thì có cắn rứt lương tâm không? Cha mẹ tôi sẽ hy vọng tôi trở thành một người như thế nào, tôi đã làm được như kỳ vọng của họ chưa? Tôi hy vọng mình trở thành một người như thế nào, những gì tôi làm đã thỏa mãn kỳ vọng của chính tôi đối với bản thân mình chưa? Nếu là người làm cha mẹ, có lẽ cũng phải nghĩ xem, những việc mình làm có phải là điều con cái hy vọng cha mẹ chúng có thể làm không? Và chúng sẽ nhìn nhận những việc cha mẹ làm như thế nào, rồi từ đó xây dựng thế giới quan của mình? Rốt cuộc làm thế nào mới thực sự là yêu thương chân thành đối với người thân, bạn bè xung quanh, làm thế nào mới thực sự tốt cho họ, là phát huy một phần sức mạnh, để thế giới này sáng sủa hơn một chút, cho họ một xã hội tốt đẹp hơn? Hay là cũng đóng vai một kẻ thờ ơ, vô cảm, hoặc thậm chí là chế giễu? Thực ra tôi nghĩ hiện tại ở Trung Quốc là một giai đoạn “đại tuyển chọn”, là một thời khắc quan trọng, mỗi người đều đang suy nghĩ. Đã xảy ra bao nhiêu chuyện, từ vụ cô gái bị xiềng xích, rồi đến Vu Mông Lung, và vụ Dương Lan Lan, chẳng phải Dương Lan Lan bây giờ cũng bị phơi bày rồi sao? Cuộc sống xa hoa của cô ta quả thực là điều mà người bình thường, thậm chí cả những người giàu có bình thường cũng khó có thể tưởng tượng được. Cho nên có sự so sánh như vậy tồn tại. Vậy trong đó chúng ta phải chọn như thế nào? Đây chính là sự lựa chọn giữa thiện và ác, là thời khắc của “đại tuyển chọn”.

Nói đến đây, tôi cũng muốn chia sẻ với mọi người ba trường hợp ở cả phương Đông và phương Tây, đều tồn tại đạo lý thiện ác hữu báo. Trước tiên hãy nói về Edgar Cayce, mọi người biết ông là một người được mệnh danh là “nhà tiên tri ngủ”. Ông thường trong trạng thái nhập định có thể nhận được những thông tin vượt thời gian và không gian, có thể nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai của một người. Rất nhiều người đã tìm đến ông để chữa bệnh. Đối với một số bệnh nan y, ông có thể giúp bạn tìm ra nguyên nhân từ kiếp trước, sau đó chỉ cho bạn cách nâng cao tinh thần của mình, và bạn sẽ thấy căn bệnh nan y đó bắt đầu thuyên giảm. Các trường hợp giải đoán của Cayce có khoảng 15.000, và số trường hợp ông giúp người chữa bệnh như vậy là khoảng 8.976, một con số rất lớn, ông cũng rất nổi tiếng. Cayce cho rằng, bệnh tật của nhiều người không phải do nguyên nhân sinh lý của cơ thể trong kiếp này, mà rất có thể liên quan đến nghiệp chướng từ kiếp trước. Vì vậy, nếu một người đã làm điều sai trái trong quá khứ, thì kiếp này sẽ phải chịu khổ nạn dưới hình thức bệnh tật. Do đó, ông sẽ thông qua việc giải đoán để giúp người ta tìm ra nguyên nhân bệnh. Trong một số câu chuyện luân hồi của Cayce, có đề cập đến một trường hợp như thế này, một cô gái từ nhỏ đã bị bại liệt, cột sống bị cong vẹo, đi lại khập khiễng. Cha cô đối xử với cô rất tệ, không thích cô. Sau khi lớn lên, số tiền cô kiếm được từ việc nuôi gà cũng bị cha lấy đi. Cô có một mối tình đầu, nhưng anh đã hy sinh trong Thế chiến thứ nhất. Sau đó, cô có một người đính hôn, nhưng người này cũng bỏ rơi cô. Không may hơn nữa, một lần cô bị ngã từ cầu thang xuống, cột sống lại bị thương một lần nữa, điều này mang lại cho cô rất nhiều bất hạnh, cô chỉ có thể nằm liệt trên giường. Cô không tìm ra lời giải, nên đã tìm đến Cayce để giải đoán. Cayce phát hiện ra rằng, kiếp trước của cô là một quý tộc La Mã, thường xem các đấu sĩ bị thú dữ tấn công trong đấu trường, và còn thường xuyên chế giễu nỗi đau của họ. Sự thờ ơ và chế giễu đối với người khác này đã tạo ra nghiệp chướng rất lớn cho cô. Vì vậy, kiếp này cô phải chịu đủ mọi bất hạnh. Một trường hợp khác là một người mù, với sự giúp đỡ của Cayce, anh đã phục hồi được 10% thị lực trong vòng ba tháng. Cayce nói rằng, người này kiếp trước là thành viên của một bộ lạc man rợ ở Ba Tư, lúc đó anh thường dùng sắt nung đỏ để làm mù mắt tù binh. Dù là làm theo lệnh, anh cũng bị sắp đặt, nhưng điều này cũng tạo ra nghiệp nợ, nên kiếp này anh bị mù. Cayce giải đoán rằng, hành vi của một người, dù là chủ động hay bị động, nếu đã làm những việc xấu, đều có thể tạo ra nghiệp chướng rất lớn, và sẽ gây ra nhiều đau khổ cho kiếp này hoặc kiếp sau. Nếu muốn thay đổi vận mệnh, không chỉ là chữa trị cơ thể, mà còn phải nâng cao từ phương diện tinh thần và tâm hồn.

Tiếp theo, hãy nói về một câu chuyện phương Đông, về một nhân vật mà nhiều người đều biết, Bao Chửng. Bao Chửng là Bao Thanh Thiên, mọi người đều coi ông là hiện thân của công lý, cũng rất phù hợp với nội dung của chúng ta hôm nay. Tương truyền, có một câu chuyện luân hồi chuyển thế rất thú vị đã mang lại cho Bao Chửng một sự khai sáng lớn. Bao Chửng biết có một chàng trai trẻ, gia cảnh nghèo khó, cha mẹ đều mất, sống rất cơ cực, nhưng cậu rất lương thiện và nhiệt tình. Làng của họ có một con sông chảy rất xiết, mỗi khi nước dâng lên thì rất nguy hiểm, người dân không thể qua sông. Chàng trai thấy vậy trong lòng, liền muốn giúp mọi người xây một cây cầu đá. Cậu bắt đầu thu thập những viên đá nhỏ, năm này qua năm khác, số đá cậu thu thập đã chất thành một ngọn đồi nhỏ, đủ để xây cầu. Hành động của cậu đã làm cảm động dân làng, và họ đã cùng nhau xây cầu. Nhưng cầu chưa xây xong, một ngày nọ, chàng trai trong lúc đục đá đã vô tình làm mù cả hai mắt. Lúc đó, nhiều dân làng đều cảm thấy ông trời bất công, tại sao người tốt lại không được báo đáp tốt? Rồi không lâu sau, vào một ngày mưa, chàng trai bị sét đánh chết. Lúc đó Bao Chửng vô cùng tức giận, cảm thấy ông trời bất công, đã viết lên câu đối viếng của mình sáu chữ: “Ninh vi ác, vật vi thiện” (Thà làm ác, đừng làm thiện).

Kết quả là không lâu sau, thái tử của triều Tống ra đời, nhưng vị thái tử này có một vấn đề là cứ khóc không ngừng, ai dỗ cũng không nín, thái y cũng bó tay. Bao Chửng được gọi đến để giải quyết vấn đề. Bao Chửng thấy trong lòng bàn tay của thái tử có ẩn hiện sáu chữ mà ông đã viết năm xưa: “Ninh vi ác, vật vi thiện”. Ông giật mình kinh hãi, dùng tay chùi đi, kết quả là những chữ đó dần dần biến mất, và thái tử cũng nín khóc. Sau này, Bao Chửng thông qua một giấc mộng đã thấy được nhân quả tiền kiếp của chàng trai. Kiếp trước cậu đã làm rất nhiều điều ác, tội nghiệt sâu nặng, nên mới có một kiếp làm ăn xin, cha mẹ đều mất, bản thân lại cơ cực. Nhưng trong kiếp đó, cậu có tấm lòng lương thiện, tích được không ít công đức, nên đã trả hết nợ nghiệp của ba kiếp chỉ trong một kiếp. Vì vậy, cậu mới có thể chuyển sinh thành thái tử, hưởng hết phú quý nhân gian, không còn nghiệp chướng nữa. Điều này cũng đã thức tỉnh Bao Chửng một điều, đó là khi nhìn nhận vấn đề, không thể chỉ nhìn vào nhân quả bề mặt, mà phải nhìn vào tiền kiếp và hiện tại của nó.

Hôm nay, nhân vụ án của Vu Mông Lung, tôi xin chia sẻ thêm với mọi người một số câu chuyện về thiện ác hữu báo. Thực ra, mỗi lần làm nội dung về vụ án của Vu Mông Lung, trong lòng tôi đều rất khó chịu, vì phải tìm hiểu sự thật đằng sau rất nhiều chuyện, rồi thông qua góc nhìn của “Những bí ẩn chưa được giải đáp” để hiểu được một chút trí tuệ của vũ trụ trong đó, rồi chia sẻ với mọi người. Thực sự mỗi lần đều cảm thấy là một sự rèn luyện, một thử thách. Vì vậy, nếu mọi người đã xem đến đây, đừng quên nhấn thích, đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận, viết ra quan điểm của bạn, cùng chúng tôi thảo luận về sự quan tâm của bạn đối với sự việc này. Ừm, cũng hy vọng mọi người sẽ chia sẻ video này cho những người xung quanh quan tâm đến vụ án này, để nhiều người hơn có thể đưa ra một lựa chọn đúng đắn trong hoàn cảnh thiện ác cùng tồn tại.

Nguồn: Bí ẩn chưa được giải đáp – Phù Dao