“Hôm qua còn nằm nhà, đêm nay đã ngủ ngoài đường. Cái tivi lúc chiều bưng ra không kịp giờ không biết sao nữa. Mọi thứ đột ngột, nhanh quá. Chỉ hy vọng bên trong nhà còn sót lại một số thứ có thể dùng được”.
Bà Huỳnh Thị Hà, 54 tuổi, (người dân trong khu vực chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh, quận 1, Sài Gòn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn vào chiều ngày 1/12) nghẹn giọng nói về tình cảnh mà gia đình bà cùng những người hàng xóm tại khu xóm nghèo đang phải trải qua, theo báo Vnexpress.
“Bà cháu chúng tôi giờ là người vô gia cư rồi, không biết ngày mai sẽ như thế nào. Sắp nhỏ chẳng biết ăn uống, học hành ra sao vì cha mẹ nó với cả tui cũng khổ, kiếm không ra tiền”, nỗi lo lắng của bà Hà cũng là nỗi lo của gần trăm cư dân khác trong khu xóm nghèo này khi chỉ trong vài tiếng đồng hồ, căn nhà và nhiều tài sản của gia đình đã bị ngọn lửa thiêu rụi.
Vụ cháy kinh hoàng đã khiến hàng trăm người, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ phải lang thang, vật vờ, nằm co ro trên đường Võ Văn Kiệt, Yersin, đình Nhơn Hòa (đường Cô Giang, quận 1 – địa điểm được phường bố trí để người dân ăn uống, tắm rửa…)



Ngồi bệt dưới lòng đường, chỉ mặc chiếc quần đùi, ông Phạm Văn Hóa, một người dân ở đây, thẫn thờ nhìn về ngôi nhà bị cháy nằm sâu trong hẻm. Người đàn ông 43 tuổi đang thức canh cho con và mấy đứa cháu ngon giấc. Ông Hóa thở dài: “Tui sao cũng được, tội mấy đứa nhỏ, mất nhà phải nằm phơi sương gió ngoài đương. Hôm nay vậy rồi những ngày sau thế nào, thiệt tui không dám nghĩ đến”, báo Vnexpress dẫn lời ông Hóa.
Ngôi nhà dựng bằng cây vừa cháy rụi của ông Hóa rộng 2,6m, dài 4m nhưng được dựng thành 3 tầng và là nơi sinh sống của đại gia đình gần 10 người. Ông chạy xe ôm, các con sống chung nhà đều đi làm nhưng không có công việc ổn định.





Anh Tân, người có nhà bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn vẫn còn run khi chia sẻ với PV báo Dân Việt: “Đến giờ tôi vẫn còn run sợ khi nghĩ đến vụ cháy. Nó lan và cháy rất nhanh. Chỉ trong tích tắc nhiều căn nhà trong khu chợ đã chìm trong lửa dữ. Tôi quýnh quáng quá nên chẳng cầm theo được gì. Không biết trong nhà có bị hư hại gì không nữa. Giờ không dám ngủ vì vừa nhắm mắt lại là thấy hỏa hoạn”.

Theo lực lượng chữa cháy, ngọn lửa được dập tắt nhưng khói vẫn còn âm ỉ bên trong những căn nhà nên phải bơm nước vào liên tục. Ngoài ra, ở khu vực cháy, người dân cơi nới nhà bằng vật liệu dễ cháy như gỗ, carton nên khói vẫn còn âm ỉ.
Khi ngọn lửa lan nhanh, khói đen bao trùm khu vực, nhiều người dân đã bật khóc, ngất lịm, bất lực nhìn tài sản bị lửa thiêu rụi.


Báo Vnexpress cho hay, những căn nhà bị cháy thuộc khu bán gà, gạo của chợ đầu mối Cầu Ông Lãnh có từ trước năm 1975. Khu này có diện tích 6.700 m2 với 250 hộ và 756 nhân khẩu, có nhiều nhà “ổ chuột”, che chắn bằng miếng gỗ tạm bợ. Phía trên là đường dây điện, cáp viễn thông chằng chịt. Năm 1971, khu chợ Cầu Ông Lãnh này từng bị hỏa hoạn thiêu rụi gần như toàn bộ. Đến năm 1999, chợ này lại cháy lớn, tiểu thương dần chuyển sang các chợ khác buôn bán.
Hòa An tổng hợp
Xem thêm:
- Y đức – dược đức: Giá thuốc trên cao! (P4)
- Sạt lở bờ biển Cửa Đại: Biển đòi cát, biển đòi dòng…
- Nguyên nhân khiến Hoa hậu Thế giới Canada bị từ chối nhập cảnh vào Trung Quốc