“Đi bộ đi! Rất đơn giản mà. Hãy xuống xe đi”, ông Tây chặn đường, đề nghị cô gái đang ngồi trên xe máy không đi xe trong khu phố đi bộ của phố cổ Hà Nội.
https://www.youtube.com/watch?v=WXt6pdOag-Y
Mới đây, mạng xã hội Facebook đang lan truyền một clip ghi lại hình ảnh một du khách nước ngoài chặn đường cô gái Việt và yêu cầu cô phải tuân thủ nguyên tắc đi bộ trong khu vực phố đi bộ của phố cổ ở Hà Nội.
“Đi bộ đi. Rất dễ mà, rất dễ mà, xuống xe đi!” – ông Tây đề nghị cô gái đang ngồi trên xe máy.
Bất ngờ trước phản ứng của vị khách, cô gái lưỡng lự lùi lại và tiếp tục nổ máy, định chạy xe đi tiếp nhưng ông Tây chặn đầu xe và hét lớn: “Hãy xuống xe. Đi bộ đi!”.
Lúc này cô gái mới chịu tắt máy, bước xuống và dắt xe đi trong tiếng vỗ tay của vị khách.
Clip được ghi vào tối ngày 16/8 và đang nhanh chóng được lan truyền trong cộng đồng. Nhiều ý kiến được đưa ra, băn khoăn và xấu hổ về thái độ và ý thức tham gia giao thông của người Việt Nam hiện nay.
“Ý thức kém khủng khiếp! Không chỉ có 1 mình cô ấy đâu, rất đông dân mình đặt tiện lợi của bản thân lên trên lợi ích cộng đồng”, một độc giả bình luận.
“Xấu hổ quá… họ đi xe vào đường đi bộ. Như vậy là không tôn trọng luật pháp và mọi người. Lên trang expat Tây họ nói vậy không đó”, độc giả Mixu nói.
Độc giả Camtu: “Hy vọng cô ấy lần sau rút kinh nghiệm, đây cũng là bài học cho tất cả mọi người chúng ta”.
Trong khi đó, một số ý kiến cho thấy họ cảm phục thái độ của vị du khách.
Độc giả Kid: “Cần phải có nhiều người như anh ấy để nhắc nhở ý thức của người Việt”.
Đây không phải lần đầu tiên người Việt được các du khách nước ngoài “hướng dẫn” về cách cư xử văn minh nơi công cộng. Nhiều du khách sau khi đến các bãi tắm của Việt Nam, đã tự đi nhặt rác trôi dạt trên bờ biển.

Hai du khách đến từ Tây Ban Nha đang thu gom rác tại bãi biển Hạ Long, tháng 4/2015. (Ảnh: Phạm Ngọc Long/afamily.vn)

Những hình ảnh này đang để lại nhiều “khoảng lắng” trong cộng đồng, khi ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường sống chung dường như chưa làm thành một nét văn hóa Việt.
Phan A
Xem thêm:
- Cẩn thận với chiêu “vờ hỏi đường” cướp xe của những kẻ lạ mặt
- Có một con ngõ mang tên “Xóm chạy thận” (Ảnh)
- Bà cụ nghèo 75 tuổi trả lại ví 6 triệu đồng cho người cùng xóm
- Vì sao đạo đức người Trung Quốc lại trở nên biến dị đến như vậy?
- Xây mới 58 tượng đài – Người dân có hết bị đói trong mùa giáp hạt?
- File ghi âm xác thực cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân đã hạ lệnh mổ cướp nội tạng hơn 2 triệu người
- Một gia đình 8 người đang hạnh phúc bị bức hại: 5 người chết và 1 bị tàn phế
- Chuyện khó tin về luân hồi: Cậu bé tự nhận rằng kiếp trước mình là… một con rắn