Nếu muốn làm nên lịch sử cho bóng đá nước nhà tại Asiad năm nay trên đất Indonesia, U23 Việt Nam không nên quá tự hào và bay bổng với thành tích mà họ vừa đạt được. Họ phải giữ đôi chân của mình dưới mặt đất và thi đấu hết mình trong trận tứ kết sắp tới. 

Hôm 23/8 vừa qua, đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Babrain với tỷ số tối thiểu 1-0. Tiền đạo Nguyễn Công Phượng là tác giả của bàn thắng duy nhất của trận đấu ở phút 88 bằng 1 cú sút dứt khoát trong vòng cấm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, bóng đá Việt Nam lọt vào vòng tứ kết của 1 kỳ thế vận hội Asiad.

Chia sẻ sau trận đấu, Công Phượng cho biết:

“Hôm nay tôi rất vui khi góp phần nhỏ giúp cho đội bóng chiến thắng. Và chiến thắng này là chiến thắng của một tập thể chứ không phải của cá nhân nào. Tôi luôn nghĩ khi vào sân phải cố gắng hết sức mình và nếu được trao cơ hội luôn tâm niệm cố gắng làm điều gì đó để không phụ lòng huấn luyện viên. Và hôm nay, khi vào sân HLV Park Hang Seo cũng chỉ dặn dò tôi cố gắng hết sức có thể mà thôi.”

Kết quả hình ảnh cho Đội tuyển Bóng đá U-23 Quốc gia Việt Nam
Công Phượng tỏa sáng giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào tứ kết Asiad 18. (Ảnh: Báo Lao động)

Nếu nhìn lại lịch sử có thể thấy sự tiến bộ vượt bậc của bóng đá Việt Nam tại Asiad, khi trước đó thành tích tốt nhất của đội nhà chỉ là vòng 1/8. Asiad 18 ở thời điểm hiện tại gần như chứng kiến sự thắng thế gần như tuyệt đối của Việt Nam trước người hàng xóm Thái Lan – vốn được xem là “ông kẹ” của làng túc cầu Đông Nam Á. 

Dù chiến thắng có phần may mắn khi chúng ta được chơi hơn người trong hiệp 2 hay 2 lần bóng tìm đến xà ngang khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng nhưng những cái đó không quan trọng, dù sao cũng chúc mừng thành tích này của đội tuyển U23 Việt Nam sau những gì họ đã thể hiện. 

Và người dân trên khắp đất nước đã đổ ra đường đường ăn mừng sau thành tích lọt vào tứ kết Asiad năm nay. Lâu lắm rồi, cũng phải tới 10 năm sau chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008; người hâm mộ Việt Nam mới được được sống trong những phút giây cuồng nhiệt và hạnh phúc với trái bóng tròn trong như vậy. Trước đó, người dân khắp cả nước cũng được hòa mình trong không khí sôi động và khi đội tuyển U23 dành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. 

Kết quả hình ảnh
Các cổ động viên cuồng nhiệt đánh trống, hòa chung niềm vui với chiến thắng lịch sử. (Ảnh: Báo Mới)

Và gắn liền với những cái tên Công Phượng, Văn Toàn, Bùi Tiến Dũng, Văn Thanh, Quang Hải… không thể bỏ qua HLV Park Hang Seo. Ông thật sự đã đem đến 1 làn gió mới cho đội tuyển Việt Nam; luôn tận tâm, hết mình với công việc cũng như giữ nụ cười cùng sự nhí nhảnh trên sân tập với các cầu thủ. 

Trái ngược với hình ảnh ngủ gật thường thấy, HLV Park Hang Seo đã giúp chúng ta ghi tên vào lịch sử bóng đá châu Á. Với ông, bóng đá là môn thể thao của tập thể, không có ai trong đội hình là ngôi sao số một hay chiến thuật thi đấu tùy vào đối thủ mà biến hóa; gặp mạnh thì phòng ngự phản công, yếu hoặc vừa tầm chơi đôi công sòng phẳng. 

Hoặc cái cách ông tiếp thêm động lực và sự tự tin cho học trò cũng là điều đáng lưu tâm. Sau chiến thắng trước U23 Babrain, HLV Park Hang Seo nói rằng: 

“Từ hôm nay đến ngày mai, các bạn đừng làm gì cả, đừng suy nghĩ gì cả, cứ để tinh thân và thể xác mình thật thoải mái. Vấn đề của chúng ta là phục hồi thể lực.”

Đối với một 1 huấn luyện viên có cá tính mạnh kiểu như Sir Alex Ferguson; không cứ thất bại hay chiến thắng, ông ấy đều chất vấn tất cả, đặc biệt là những ai chơi không tốt. Nhưng thầy Park lại không vậy, ông không chỉ trích hay khen ngợi một cầu thủ nào mà luôn điềm tĩnh và giữ cho tinh thần của các cầu thủ luôn được thoải mái nhất. Hình ảnh ông giúp Quang Hải bình tĩnh và không quá căng thẳng sau khi sút hỏng quả penalty trong trận bán kết với Quatar là ví dụ điển hình. 

HLV Park Hang Seo đã đem đến 1 làn gió mới cho bóng đá Việt Nam sau gần 1 năm hợp tác. (Ảnh: Pinterest)

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Đội tuyển U23 đã vào tứ kết, điều đó không phải bàn cãi gì nhiều nữa; tuy nhiên điều quan trọng hơn lúc này là các cầu thủ phải giữ đôi chân của mình trên mặt đất, không được vì niềm vui nhỏ nhoi này mà quên mất đi nhiệm vụ trước mắt. 

Chúng ta đã làm nên lịch sử tại vòng chung kết U23 châu Á vừa qua, các cầu thủ ngày càng có sức hút lớn trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước. Nhưng tung hô quá nên có gì tốt đâu, truyền thông luôn là con dao hai lưỡi, họ có thể đưa bạn lên tận mây xanh khi bạn chiến thắng nhưng cũng có thể dìm bạn xuống tận cùng của sự tuyệt vọng nếu bạn thất bại. 

Bùi Tiến Dũng, Quang Hải hay Xuân Trường có thể thi đấu rất hay tại giải U23 châu Á nhưng ai có thể đảm bảo rằng họ có thể duy trì phông độ ổn định này trong 1 thời gian dài cơ chứ? Nhìn sang nhà đương kim vô địch U23 châu Á  Uzbekistan, các cầu thủ thậm chí còn trở lại câu lạc bộ để thi đấu ở AFC Champions League ngay sau đó. 

Ông Park chia sẻ những cảm nhận của mình rằng:

“Đợt thi đấu ở Trung Quốc tại giải U23 châu Á, tôi mới nắm đội tuyển Việt Nam chưa được bao lâu. Rất may giải đó chúng tôi, nhất là các cầu thủ đã được người dân yêu thương. Không chỉ mình tôi đâu, mà là nỗ lực của cả đội bóng để có kết quả đó.

Sự thật, người dân Việt Nam rất yêu bóng đá. Tôi biết tất cả chờ đợi rất nhiều. Sau khi trở về từ Trung Quốc, chỉ số kỳ vọng càng cao hơn, như tại ASIAD sắp tới chẳng hạn.”

Có thể nói rằng việc luôn biết mình như thế nào và nhìn về phía trước ra sao là điều vô cùng quan trọng. Những bài học giáo huấn như thế này quá nhiều rồi. 

Tại AFF Suzuki Cup 2014; sau khi giành chiến thắng 2-1 ở trận bán kết lượt đi trước Malaysia, chúng ta đã quá tự tin và đánh mất chính mình ở trận lượt về, trong khi chỉ cần một trận hòa là đủ điều kiện chơi chung kết. 

Hình ảnh có liên quan
Thất bại 2-4 trên sân trước Malaysia tại bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 là một trong thất bại tồi tệ nhất của tuyển Việt Nam. (Ảnh: vietbao.vn)

Ngoài ra sự kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ cũng là một trở ngại lớn. Sau khi chúng ta vô địch AFF Cup 2008, người hâm mộ Việt Nam đã quá tự tin vào thực lực của đội nhà, để rồi chúng ta thất bại tại những kỳ AFF Cup sau đó và cả Seagame cũng vậy. Chúng ta có thể thắng tưng bừng ở những trận giao hữu hay vòng bảng nhưng cứ đến những trận đấu quan trọng thì lại thua.

Bản lĩnh – yếu tố mà chúng ta không có trong những trận đấu quan trọng. Chính vì thiếu đi nhân tố này mà đội nhà luôn thua ở thời điểm mang tính quyết định cũng chỉ vì không thể chịu được áp lực cũng sự kỳ vọng từ người hâm mộ. 

Bất cứ một đội bóng nào cũng như người hâm mộ của họ đều muốn chiến thắng trong mọi trận đấu. Và tất nhiên đội tuyển Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Nhưng chúng ta cũng cần biết thực lực của mình đến đâu, đừng quá kỳ vọng về 1 điều gì đó xa xôi trong khi bản thân chúng ta không thể với tới. 

Hình ảnh có liên quan
Rất nhiều lần đội tuyển Việt Nam khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối vì thiếu một chút ý chí và bản lĩnh thi đấu. (Ảnh: Cryptorich)

Người xưa có câu: “Biết mình biết ta, trăm trận trận trăm thắng!”. Trận đấu với đội tuyển Syria vào 27/8 tới đây, hy vọng rằng đội tuyển U23 sẽ thi đấu hết mình vì người hâm mộ, không lơ là sau thành tích mà mình vừa đạt được và cũng mong rằng người hâm mộ hãy sát cánh cùng đội nhà, dù họ thắng hay thua. 

Sơn Tùng