Khi đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở Ý, một bức tượng Đức Mẹ Đồng trinh ở thị trấn Carmiano, miền nam nước nước này đã chảy máu và nước mắt, thu hút đám đông hiếu kỳ đến xem, theo Epoch Times.
Bức tượng nằm tại một quảng trường trong thị trấn.
Một cậu bé nói đã chứng kiến bức tượng đổ máu và nước mắt lần đầu tiên vào ngày 3/8.
Sau khi tin tức được lan truyền, rất đông người dân đã đến để tỏ lòng thành kính và cầu nguyện.

Từ những bức ảnh và đoạn video ngắn do công chúng quay được, có thể thấy một dòng chất lỏng màu nâu rỉ xuống trên má phải của bức tượng này, dường như chảy ra từ mắt phải.
“Tất cả những lần tôi có mặt ở cạnh bức tượng, tôi đều thấy một đám đông những người vì tò mò hoặc vì đức tin đã tìm đến nhà thể để tập trung ở đó. Tôi nhìn thấy cả trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn và người già gặp nhau bên bức tượng Đức mẹ đồng trinh yêu quý của chúng tôi, và tất cả họ đều nhìn lên khuôn mặt của Đức mẹ.” – Riccardo Calabrese, linh mục của Nhà thờ Sant’Antonio Abate cho biết .
- Bi kịch của những thiên tài trong lò đào tạo ở Trung Quốc
- Chàng trai mang 5000 thùng mì tôm, tự lái xe tải đi ủng hộ suốt 5 ngày qua ở 3 tỉnh Miền Trung
- Pháp Luân Công tốt cho sức khỏe nhưng sao lại bị đàn áp ở Trung Quốc?
Có thể bạn quan tâm:
- Sau này, khi những “ngày Corona” qua đi, chúng ta sẽ còn lại được gì?
- 10 điều người cha triệu phú dặn con gái trước khi về nhà chồng
- Nghẹn lòng trước những dòng nhật ký của nữ sinh giỏi giang, bạc mệnh
- Mỹ – Trung ‘căng thẳng’ vì Tổng thống Trump gọi virus corona là ‘virus Trung Quốc’
- ‘Virus corona mới’ đáng được gọi là ‘virus Vũ Hán’
- Nhà khoa học Trung Quốc nói virus corona đã tiến hóa thành 2 biến thể
- Chính quyền Trung Quốc ‘gián tiếp thừa nhận’ virus corona mới là vũ khí sinh học?