Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 9/1 xin gửi tới quý độc giả bản tin: ‘Mẹ con trùng phùng sau 20 năm bặt tin nhờ bức ảnh trên mạng’

Câu chuyện về ngày hội ngộ của mẹ con bà Hồ Thị Hoa – người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc từ 20 năm trước được VnExpress kể lại khiến nhiều người xúc động.

Hơn 30 năm trước, bà Hồ Thị Hoa (quê ở xã Quỳnh Trang, Hoàng Mai) sau khi lập gia đình thì về xã Mai Hùng (nay là phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai) sống. Nhưng hôn nhân của bà chỉ kéo dài được thời gian ngắn. Sau ly hôn, một mình nuôi hai con nhỏ, chẳng có nhà cửa, việc làm, bà dắt con về nhà chị gái sống tạm, mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai, hay ai thuê gì làm nấy. 

Cuối năm 1998, bà Hoa được một người quen rủ qua thành phố Thanh Hóa làm thuê với lời hứa hẹn “có việc tốt, lương cao”. Trước lúc đi, bà để lại bức thư gửi gắm nhờ người thân chăm sóc hai con. 

Bà Hồ Thị Hoa (tóc ngắn, áo đen) bên chị gái Hồ Thị Đào sau 20 năm xa cách. (Ảnh: Anh Quân)

Chẳng ngờ, sang biên giới, bà bị bán làm vợ một người đàn ông Trung Quốc lớn tuổi, ở vùng xa xôi hẻo lánh. Bà chống trả bằng nhiều cách như tuyệt thực, bỏ trốn nhưng chỉ gánh chịu các đòn phạt.

“Thời gian sau đó, tôi sinh 5 đứa con, nhưng bị chồng và gia đình cấm tiếp xúc với các con. Lâu lâu được gặp con, họ còn không cho tôi nói chuyện bằng tiếng Việt, trong khi tôi đâu biết tiếng Trung”, bà Hoa kể lại. Luôn bị dồn nén, cô lập, bà ngày càng u uất.

Sau 18 năm ở Trung Quốc, bà Hoa lâm bệnh, người mệt mỏi, hay đau ốm nên bị chồng đuổi khỏi nhà. Bà cho biết mình không có tiền, không người quen, không biết manh mối về quê hương nên phiêu bạt dần đến khu vực biên giới Việt – Trung, hằng ngày kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu. Đêm bà dựng túp lều nhỏ, có khi ngả lưng dưới gầm cầu.

Một ngày cuối năm 2018, bà Hoa bị ngất giữa thời tiết giá lạnh, được một số người phát hiện, sơ cứu. Trong nhóm người ấy có chị Hải (ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thường đi lại giữa hai nước nên biết đến hoàn cảnh bà Hoa. Chị Hải chụp ảnh bà rồi đăng lên Facebook, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm người thân.

Đọc được chia sẻ của chị Trần Hải trên Facebook về mẹ mình, anh Thuận đã nhanh chóng xác nhận lại từ dì và nhanh chóng đi đón mẹ.  (Ảnh chụp Facebook Trần Hải)

Thông tin này đã đến với anh Quách Hữu Thuận, 33 tuổi, con của bà Hoa, đang làm việc ở TP HCM. “Vừa nhìn thấy ảnh người phụ nữ với gương mặt phờ phạc đăng kèm nội dung tìm kiếm người thân, tôi chợt chững người lại. Dù không chắc chắn đó là người mẹ đã mất tích nhiều năm, tôi quyết định gửi thông tin về cho dì Đào nhờ xác minh. Sau khi được dì khẳng định chắc nịch ‘đó là mẹ Hoa’, tôi liền gọi điện cho người đăng tin”, anh Thuận nhớ lại. 

Tạm gác mọi công việc, anh Thuận cùng người thân ngược ra cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) để đón bà Hoa. Cuộc hội ngộ đẫm nước mắt đã diễn ra. “Cảm giác lúc đó vui buồn lẫn lộn. Vui vì được gặp lại mẹ sau 20 năm mất tích, buồn vì chứng kiến cảnh tượng bơ phờ của mẹ”, anh Thuận xúc động kể lại. 

Hạnh phúc vì gặp lại người mẹ sau 20 năm xa cách, nhưng vì cuộc sống mưu sinh, anh Thuận phải quay vào Nam làm việc. Anh chia sẻ, Tết Nguyên Đán này sẽ thu xếp để đưa vợ con về quê thăm mẹ. “Tôi muốn cả gia đình đoàn tụ và có dịp bù đắp cho mẹ”, anh nói.

Với bà Hoa, trải qua nhiều biến cố lớn trong cuộc đời, sức khỏe của bà giảm sút, tâm tính thất thường, lúc nhớ, khi quên. Để em gái dần ổn định, bà Đào luôn ở bên tâm sự, gợi nhớ lại ký ức ấm áp của gia đình. 

Câu chuyện về cuộc hội ngộ mẹ con bà Hoa khiến nhiều người liên tưởng đến những cuộc trùng phùng cảm động nhờ sự chia sẻ thông tin của cộng đồng trên mạng xã hội. Một trong số đó là câu chuyện của chị Lê Thị Vân.

Theo Dân Trí, chị Vân bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 16 tuổi, cho đến năm 2018 đã 28 năm chị lưu lạc ở xứ người. Chị bị ép lấy chồng, sinh con cho một gia đình và sống làm nghề nông ở Quảng Đông.

“Qua nhiều năm, tôi không thể nhớ chính xác địa chỉ nhà mình ở đâu, chỉ mang máng rằng nhà ngoại mình ở một vùng quê nghèo ven biển, không rõ là xã Hải Thanh hay Hải Bình (không nhớ huyện) của tỉnh Thanh Hóa” – chị Vân nhờ người đưa thông tin lên Facebook vào giữa năm 2018 trong một lần đi đến khu vực biên giới.

Ngoài ra, chị Vân nhớ mẹ mình là Lê Thị Toàn (năm nay ngoài 70, không biết còn hay mất), chị gái là Lê Thị Nhung, dì là Lê Thị Hạnh, cậu là Lê Văn Dân và một cậu liệt sĩ là Lê Văn Đức.

Chỉ sau vài ngày, những dòng tâm sự ngắn ngủi chị Vân nhờ người đăng lên Facebook đã đến được với người thân của chị.

Hình ảnh chị Vân nhờ người đưa lên Facebook để tìm kiếm người thân.

Bà Lê Thị Toàn (72 tuổi, trú tại thôn Liên Đình, xã Hải Bình, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa – mẹ đẻ của chị Vân) không giấu được xúc động, tâm sự: “Ngày 19/8/2018, nhờ cộng đồng mạng tìm kiếm, chia sẻ thông tin, Vân đã có được số điện thoại của gia đình và gọi về. Qua điện thoại, hai mẹ con tôi chỉ biết khóc. Tôi không ngờ 28 năm qua, con tôi vẫn còn sống”.

Biết tin con gái còn sống, bà Toàn vừa mừng vừa tủi. (Ảnh: Dân Trí)

“Nó gọi điện về, mọi người trong nhà tập trung rất đông đủ, từ cô, dì, chú bác, anh chị em trong gia đình, ai cũng muốn muốn nói chuyện, muốn nghe xem có đúng là nó còn sống không, rồi ai cũng khóc vì thương nó. Nó kể bị lừa bán sang Trung Quốc rồi không biết đường về. Hiện đã lấy chồng và có 3 đứa con. Nó đang thu xếp khoảng tháng 5/2019, sẽ về thăm gia đình. Thấy con còn sống khỏe mạnh và có cuộc sống ổn định như thế này tôi mừng như chết đi sống lại” – bà Toàn chia sẻ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News