Chuyên mục TIN TỐT ĐẸP ngày 4/2 xin gửi tới quý độc giả bản tin về Tình người ấm áp trên chuyến xe buýt ở Sài Gòn tối 29 Tết.

Câu chuyện rất đẹp được ghi lại trên chuyến xe bus số 65 xuất phát từ bến xe An Sương lúc 19h ngày 3/2 (29 Tết). Một cô gái mang thai 7 tháng bị đau bụng, ra máu được hành khách, nhân viên xe buýt góp tiền, đẩy cáng cứu thương vào bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, tài xế Tuyền nhớ lại lúc 19h ngày 29 Tết, cô gái trên lên xe buýt số 65 tại bến xe An Sương (quận Bình Tân).

Cô ấy nói quê ở tỉnh Tây Ninh, mới đi khám ở bệnh viện nhưng không có đủ tiền khám, phải về nhà. Tuy nhiên khi đến bến xe, cô bị đau bụng quá nên phải đi xe buýt quay lại bệnh viện.

“Khi trên xe, tôi có nghe cô ấy gọi mấy cuộc điện thoại hỏi mượn tiền. Nghe hoàn cảnh vậy trên xe ai cũng thương. Tết đến nơi rồi, lúc bụng mang dạ chửa lại chỉ có một thân một mình lên TP khám bệnh lại không có tiền”, tài xế Tuyền kể.

Hành khách trên xe đưa ý kiến dừng xe buýt và đón taxi đưa sản phụ đến bệnh viện. Tuy nhiên, tài xế cùng tiếp viên ngăn cản, cho rằng taxi hiếm khi nhận chở trường hợp nguy cấp như vậy nên thống nhất dùng xe buýt đưa sản phụ đi cấp cứu.

Mọi người trên xe buýt lúc này đều lo lắng nên đã cùng tài xế đưa sản phụ đến bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, lúc này, xe buýt đã qua khỏi bệnh viện Thống Nhất khá xa. Hành khách hướng dẫn bác tài chạy hướng về Bệnh viện Nhân dân 115.

Hành khách cùng tiếp viên đưa sản phụ xuống xe buýt vào bệnh viện cấp cứu. (Ảnh:  N.G).

Theo chị G. (một hành khách trên xe buýt) sản phụ mang thai được hơn 7 tháng, đi xe buýt không có tiền, người thân bên cạnh. Trước tình thế cấp bách, mọi người trên xe quyên góp được hơn 2 triệu đồng giúp đỡ. Các y, bác sĩ bệnh viện Vạn Hạnh sau đó tiếp nhận sản phụ đã lập tức tổ chức cấp cứu.

“Lúc sản phụ được đưa vào cấp cứu, ổn định sức khỏe mọi người mới yên tâm lên xe buýt và bác tài chở ra đường Cách Mạng Tháng Tám tiếp tục di chuyển theo lộ trình. Đây là buổi tối tuyệt vời với tôi. Bác tài, tiếp viên, hành khách cùng các y, bác sĩ Bệnh viện Vạn Hạnh rất tốt”, chị G. nói.

Trao đổi với  Zing.vn , chị Lâm Thị Kim Hoa, tiếp viên xe buýt số 65 cho biết tối hôm xảy ra vụ việc, sản phụ mang giỏ xách đi dạo trong ở bến xe An Sương tìm chuyến xe xuống trung tâm thành phố đi khám bệnh, được chị đỡ lên xe buýt ngồi.

“Lúc xảy ra sự việc, chị này đau bụng và chảy máu rất nhiều. Thấy không có người thân bên cạnh nên mọi người quyết định quyên góp tiền và tìm mọi cách cứu hai mẹ con. Rất may mọi việc diễn ra suôn sẻ, chiều tối nay tôi sẽ ghé vào bệnh viện để xem sức khỏe hai mẹ con thế nào”, chị Hoa chia sẻ.

Ngoài việc đưa đi cấp cứu, hành khách cùng quyên góp hơn 2 triệu đồng giúp đỡ sản phụ. (Ảnh:  N.G).

Theo tài xế Tuyền, sau khi mọi người trên xe hỗ trợ người phụ nữ mang thai vào bệnh viện, xe buýt trở lại hành trình của mình.

“Tôi có xin các đơn vị quản lý là đừng phạt tôi vì cái lỗi điều khiển buýt sai hành trình vì phải chở hành khách đi bệnh viện”, anh Tuyền cười nói.

Ông Trần Chí Trung, Giám đốc giao thông công cộng (thuộc Sở GTVT TP. HCM), cho biết đơn vị vừa tiếp nhận vụ việc, xảy ra trên xe buýt số 65 mang biển số 51B – 307.20 do tiếp viên Lâm Thị Kim Hoa và tài xế Phạm Ngọc Tuyền điều khiển.

“Đây là câu chuyện cảm động, một hình ảnh đẹp của hành khách, tài xế và tiếp viên xe buýt. Sau Tết Nguyên đán, Trung tâm sẽ sớm có quyết định khen thưởng, tuyên dương hành động đẹp trên của tài xế, tiếp viên”, ông Trung chia sẻ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả ngày nghỉ lễ nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News