Theo RBC bản tiếng Nga, tiểu đoàn những người lính Nga bị hiệt mạng trong các trận đánh ở Kherson và Vuhledar đã bị buộc tội là đào ngũ ở Nga.

Tờ báo cho biết, tiểu đoàn “Agla” được thành lập tại Kazan từ những người tình nguyện bày tỏ mong muốn chiến đấu chống lại Ukraina. Hợp đồng của họ kéo dài trong bốn tháng.

Trong bài báo, một lính đánh thuê 41 tuổi đến từ Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga than vãn rằng ban đầu anh ta tự nguyện chiến đấu chống lại Ukraina, nhưng bây giờ ở Nga, anh ta bị coi là “kẻ tồi tệ”. Theo lời kể của lính đánh thuê này, anh ta bị thương ở vùng Kherson, sau đó anh ta phải nhập viện, hết hạn hợp đồng thì anh ta viết đơn xin nghỉ việc. Người chỉ huy từ chối ký vào văn bản, nhưng người lính đánh thuê và đồng đội của anh ta đã hạ vũ khí và về nhà.

Bây giờ ở Nga, họ bị buộc tội đào ngũ và sắp bị xét xử. Những người lính đánh thuê đã trở lại tiểu đoàn và bị giết hoặc bị thương trong trận thảm bại ở Vugledar cũng được coi là lính đào ngũ.

Người này cho biết anh ta không sợ đi tù, nhưng thật khó chịu khi giờ anh ta bị coi là “kẻ tồi tệ”.