Qua những thước phim trong Phía trước là bầu trời, thế hệ sau mới hiểu hơn phần nào về cuộc sống sinh viên 7x, 8x đầy vất vả nhưng cũng tràn ngập niềm vui. 

Thời điểm lên sóng năm 2001, Phía trước là bầu trời nhận được nhiều tình cảm từ khán giả. Bộ phim là câu chuyện chân thực về cuộc sống, tình bạn của những người trẻ tuổi trong một xóm trọ nhỏ giữa lòng Thủ đô.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Phía trước là bầu trời lên sóng năm 2001.

Xem lại thước phim của 17 năm trước, thế hệ 7x, 8x dâng trào cảm xúc bồi hồi nhớ về một phần thanh xuân đầy hoài bão, còn thế hệ trẻ sau này lại ngỡ ngàng với cuộc sống sinh viên vừa khổ vừa vui khi đó.

Với nội dung thực tế, để lại tiếng cười sâu sắc cho người xem, Phía trước là bầu trời như chứa đựng cả một trời thương nhớ với những chi tiết mà chắc hẳn ở hiện tại bạn sẽ khó còn được thấy.

Những đồng tiền đơn vị “trăm đồng” nay còn đâu…

Ngày nay, những đồng tiền mệnh giá vài nghìn đồng thường được xem là tiền lẻ. Nhưng ở thời điểm 17 năm trước, 2.000 đồng, 10.000 đồng… lại có giá trị rất lớn với các cô cậu sinh viên.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
17 năm trước, chỉ với vài nghìn đồng bạn cũng có thể mua được nhiều thứ. (Ảnh: VTV)

Những đồng tiền lẻ mệnh giá 200 đồng, 500 đồng xuất hiện rất nhiều trong phim. Và đến khi “chơi sang”, các bạn trẻ ấy mới “đứt ruột” góp 2.000 đồng để mua quà sinh nhật cho cậu bạn Nghĩa cùng xóm trọ. Chỉ có hơn 20.000 đồng nhưng vừa mua được tuýp kem đánh răng tặng Nghĩa vừa nấu được nồi chè to để cả xóm cùng ăn.

Khi xóm trọ những năm đầu 2000 tổ chức sinh nhật…

Lúc bấy giờ, chứng minh thư được cầm đồ với giá 12.000 đồng, 7 lạng cua có giá 12.000 đồng, giá nước cho sinh viên 10.000 đồng/tháng, xôi giá 1.000 đồng/gói, suất cơm bình dân có giá 2.500 đồng…

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Một bữa cơm nhiều món như này chỉ 2.500 đồng.
'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Làm gia sư 3 buổi và lĩnh tiền công là 90.000 đồng.

Để có được việc làm, các bạn trẻ phải tìm đến các trung tâm môi giới

Nếu như bây giờ, thông tin tuyển dụng được đăng nhan nhản trên các trang mạng xã hội, trên website công ty hay các trang web tìm việc… thì trước kia, các cô cậu sinh viên ra trường muốn kiếm việc phải tìm thông tin từ báo chí hoặc các trung tâm môi giới.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Nhiều bạn trẻ đi làm thêm tiếp thị sản phẩm…
'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
…và tìm đến trung tâm môi giới với hy vọng có việc làm.

Yêu cầu xin việc cần biết gõ và soạn thảo văn bản

Những năm 2000, máy tính còn là thứ đồ xa xỉ và không phải ai cũng biết sử dụng. Vì thế, ở các trung tâm môi giới tìm việc làm thường yêu cầu người xin việc cần biết kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính.

Chính vì thế, cô gái Thương đi xin việc còn kèm theo lời giới thiệu về bản thân: “Em có bằng Đại học Sư phạm chuyên ngành tiếng Trung và bằng tại chức Tiếng Anh. Em có thể soạn thảo văn bản và sử dụng thành thạo máy vi tính”.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Thương giới thiệu mình có bằng cử nhân và biết soạn thảo văn bản.

Sinh viên học qua sách cũ, băng cát-sét

Thế hệ 9x và 10x bây giờ có thể chưa từng nhìn tận mắt, cầm tận tay một cuốn băng cát-sét. Nhưng trong phim Phía trước là bầu trời, sách cũ và băng cát-sét lại là đồ dụng học tập phổ biến của sinh viên.

Cậu bạn ham học tên Nam (Thành Vinh) rất thích đọc sách. Trong khi đó, ba cô gái Nhung, Thương và Nguyệt lại thường xuyên học tiếng Anh và nghe nhạc qua một chiếc cát-sét nhỏ.

Điện thoại di động là vật phẩm xa xỉ

Thời điểm phim được trình chiếu, điện thoại di động là vật dụng xa xỉ, không phải ai cũng đủ điều kiện để mua. Để có thể liên lạc với bạn bè, người thân hay gia đình, các sinh viên xóm trọ đều phải nghe, gọi nhờ máy điện thoại để bàn của ông chủ nhà và nộp tiền vào cuối tháng.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Hầu hết mọi người đều sử dụng điện thoại bàn.
'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Nguyệt được bạn trai mua tặng điện thoại di động.

Xe máy cực hiếm hoi

17 năm trước, xe đạp là phương tiện đi lại chủ yếu của mọi người. Trong xóm trọ ấy không ai có xe máy. Chiếc xe Dream của Quyết – bạn trai Nguyệt được xem là tài sản quý giá.

'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Chiếc xe đạp lấy dưới Hải Phòng có giá 550.000 đồng.
'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Mọi người đi lại bằng xe đạp là chủ yếu.
'Phía trước là bầu trời': Cả một trời thương nhớ với những chuyện chỉ có ở 17 năm trước
Quyết có chiếc xe Dream thuộc hàng đắt tiền lúc bấy giờ.

Yến Yến