Đôi khi, chúng ta tưởng rằng đã có thể thấu hiểu vật nuôi của mình, đôi khi bạn cảm thấy giữa mình và chú mèo yêu dấu không còn có khoảng cách. Thế rồi cậu chàng chợt làm bạn tỉnh mộng.

Logic của loài mèo quả là cực kỳ khó hiểu. Hãy cùng thử xem sức chịu đựng của bạn đến đâu nhé!

Đây chắc hẳn không phải mèo Việt Nam, bởi nếu nó là mèo Việt Nam, nó sẽ hiểu nguy cơ thành “tiểu hổ” nếu nằm ở nơi này…

(Ảnh: 9gag)
(Ảnh: 9gag)

Vừa ăn vừa… ‘xõa’?!

(Ảnh: Sad and Useless)
(Ảnh: Sad and Useless)

Đôi khi thì máy móc đến ngớ ngẩn, đôi khi lại phá cách đến bất ngờ

(Ảnh: Sad and Useless)
(Ảnh: Sad and Useless)

“Cái hộp nào êm hơn nhỉ? Thật là khó quá đi!”

(Ảnh: Megatherion)
(Ảnh: Megatherion)

Chỗ ngủ vừa ngon lành vừa ấm áp

(Ảnh: Sad and Useless)
(Ảnh: Sad and Useless)

“Lâu lâu cũng phải đổi tư thế chứ!”

(Ảnh: Dump a Day)
(Ảnh: Dump a Day)

Ngồi cũng phải có tư thế, ưu tiên đồ hi-tech!

(Ảnh: Sad and Useless)
(Ảnh: Sad and Useless)

Bạn có muốn biết kết quả thế nào không?

(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)1

“Làm việc gì cũng phải rất là logic”

(Ảnh: Ekzotika)
(Ảnh: Ekzotika)

“Chao ôi… ấm quá đi thôi!”

(Ảnh: Imgur)
(Ảnh: Imgur)

“Tớ cứ thích chui vào đấy! Có sao không?”

(Ảnh: Natalie)
(Ảnh: Natalie)

“Em không thích đồ chơi đắt tiền đâu…”

(Ảnh: Library Thing)
(Ảnh: Library Thing)

“Nằm… thế này à?”

(Ảnh: Indiedb)
(Ảnh: Indiedb)

“Hộp đựng nhà mới… mới êm làm sao”

(Ảnh: Sad and Useless)
(Ảnh: Sad and Useless)

“Khi bạn có tới 2 chỗ để ngủ, bạn có 2 lựa chọn… Tất cả hoặc không gì cả!”

(Ảnh: Day Lol)
(Ảnh: Day Lol)

“Tôi ăn bên trái, cậu ăn bên phải. Đấy, có gì phức tạp đâu…”

(Ảnh: Ba Bamail)
(Ảnh: Ba Bamail)

Quang Minh

Xem thêm: