Ngày 15/8, Trung tâm Y tế xã Cẩm Hà, TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, vừa cứu sống một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa Vạn Đức trong tình trạng sốt cao và có nhiều vết đỏ trên cơ thể, theo báo Dân Việt đưa tin.
Được biết, vào ngày 14/8, một số người sống gần chùa Vạn Đức đã phát hiện ra bé trai sơ sinh khóc thét trong giỏ xách nhựa màu đỏ bị bỏ rơi trước cổng chùa. Bên trong giỏ có đầy đủ quần áo, mền, tã.
Ngay sau đó, mọi người đã đưa bé đến Trạm y tế xã Cẩm Hà. Bé trai cân nặng 3kg, đang trong tình trạng bị sốt cao và chưa rụng rốn, trên người có nhiều vết đỏ nghi bị kiến đốt. Các nhân viên ở đây đã chăm sóc và đi xin sữa cho bé uống.
Sau khi được chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã trở lại bình thường. Theo thông tin trên báo Lao Động, hiện cháu bé đã được đưa về điều trị, chăm sóc và nuôi dưỡng tạm thời tại trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và tàn tật tỉnh Quảng Nam (Nguyễn Trường Tộ, TP. Hội An).
Trung tâm đang chăm sóc và theo dõi cháu bé, chờ người thân đến nhận lại.
Bạch Liên tổng hợp
Xem thêm:
- Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trên ghế đá bệnh viện giữa đêm
- Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong sọt rác
- 6 điều mẹ cần biết khi chăm bé sơ sinh
- Hy hữu: Bé gái sơ sinh sống sót sau khi bị chôn dưới đất 2 giờ đồng hồ
- Tắm cho trẻ sơ sinh cũng là một nghệ thuật? Video cực kì đáng yêu làm bạn không thể rời mắt
- Hành vi thú tính man rợ hãm hiếp cô bé 9 tuổi đến tàn phế