Nếu hỏi Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn sợ nhất điều gì? Theo tôi, có lẽ các anh sợ nhất là khi bị truyền thông, người hâm mộ bỏ rơi, chê trách khi họ thất bại.

1. Đừng bỏ rơi những người hùng Olympic Việt Nam

Đừng nặng lời với các cầu thủ Việt Nam, vì máu Quang Hải đã chảy bên khóe mắt trong trận tứ kết Việt Nam – Syria. Duy Mạnh không thể đứng lên nổi sau khi kết thúc hai hiệp phụ. Và tiếc nuối bao nhiêu với Hùng Dũng khi anh gãy ngón chân cái. Anh không lo cho bản thân mình mà anh tiếc vì không có cơ hội đóng góp cho Olympic Việt Nam. Đó là những sự cố gắng phải trả bằng máu và nước mắt.

Công Phượng ủ dột khi bị truyền thông bỏ rơi sau kỳ tích U23 Châu Á hồi đầu năm. (Ảnh: Báo mới)

Việt Nam đã chưa thể đem đến niềm vui chiến thắng cho người hâm mộ trước đương kim vô địch Hàn Quốc. Nhưng có ai đã từng nghĩ, chính những tuyển thủ này là những chiến binh dũng cảm đã đưa Olympic Việt Nam vào bán kết ASIAD, trở thành top 4 anh hào châu lục, đại diện duy nhất của Đông Nam Á.

Xa hơn, hồi đầu năm, các cổ động viên Việt hẳn chẳng thể nào quên kỳ tích á quân U23 Châu Á. Thắng thua là một phần của bóng đá, và khi thua trận, các fan chân chính nên chăng càng nên trân quý những thành tích đã đạt được, càng nên yêu quý Toàn Phượng, Quyết Chinh?

2. Nếu đã yêu, đừng yêu kiểu “phong trào”

Ngay cả những Ronaldo, Messi cũng từng thất bại rất nhiều lần. Nhưng cổ đông viên chân chính của họ chưa bao giờ quay lưng với thần tượng. Nếu đã “trót yêu” U23 Việt Nam, đừng làm fan phong trào, hãy làm một fan chân chính.

Hơn thế, các cầu thủ của chúng ta đã chơi vô cùng quả cảm. Họ đã cố gắng bằng hơn 100% sức lực của mình. Vì sao vậy? Như HLV Park Hang-seo nói: “Chúng ta là người Việt Nam, các bạn rõ chưa”. Vì các bạn là người Việt, vì màu cờ sắc áo, vì lòng tự hào dân tộc.

3. Những điểm sáng lạc quan

Bị dẫn trước 3 bàn nhưng các tuyển thủ không hề mất tinh thần mà tích cực cố gắng, tìm bàn gỡ. Thầy Park một lần nữa cho thấy sự mát tay khi thay người của mình. Công Phượng vào sân. Anh đi bóng lắt léo với nhiều pha xử lý khiến hàng thủ Hàn Quốc phải chao đảo.

(Ảnh: Vnexpress.net)

Minh Vương lần đầu được tung vào sân chơi rất năng nổ. Phút 70,  anh vẽ một đường cầu vồng tuyệt đẹp ghi bàn bằng một siêu phẩm sút phạt xé lưới Olympic Hàn Quốc làm thủ thành Hyeon-woo phải ‘bó tay’.

Nếu may mắn hơn, suýt chút nữa Việt Nam đã có thêm bàn thắng ở phút 83 sau pha đánh đầu cận thành của Xuân Mạnh.

Đó còn là những tình huống lăn xả cứu thua của thủ thành Tiến Dũng, những pha cản phá trên cả tuyệt vời của Duy Mạnh. Các anh xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, động viên.

Và hãy lạc quan và cổ vũ hết mình cho đội tuyển, vì chúng ta còn trận tranh huy chương đồng ở phía trước.

Nếu còn yêu, hãy cổ vũ Olympic Việt Nam vào trong trận đấu ngày thứ bảy lúc 16h – 1/9 tại Bogor. Trực tiếp trên các kênh VTC3, VTV6 và VTC Now trên smartphone.

Thanh Tâm