Những giọt nước mắt là điểm nhấn của Champions League rạng sáng 20/9. Cristiano Ronaldo khóc vì cảm thấy oan ức bởi thẻ đỏ, còn con gái HLV Pep Guardiola rơi lệ trên khán đài vì đội bóng của bố thua. 

Rạng sáng nay, ở ngày ra quân vòng bảng Champions League 2018, Ronaldo trong màu áo đội bóng mới là Juventus đã có chiến thắng 2-0 trước Valencia. Tuy nhiên niềm vui 3 điểm của 'Bà đầm già' trên đất Tây Ban Nha không trọn vẹn khi Ronaldo nhận một thẻ đỏ.

Tình huống bắt nguồn từ pha va chạm giữa Cristiano Ronaldo và Jeison Murillo ở phút 29. Cho rằng cầu thủ chủ nhà cố tình ngã xuống ăn vạ, CR7 đã cáu kỉnh, vung tay phản ứng rồi tiến đến ấn đầu đối thủ.

nhung giot nuoc mat day cam xuc o champions league cua ronaldo va con gai guardiola
Ronaldo ấn đầu cầu thủ Valencia. (Ảnh: Getty)

Hành động của Ronaldo lập tức phải trả giá đắt. Sau khi tham khảo ý kiến trợ lý, trọng tài Brych quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp.

Không tin nổi vào việc bị truất quyền thi đấu ngay trong trận đầu tiên chơi tại Champions League cho Juventus, Ronaldo vừa mếu máo vừa phản đối trọng tài. Khi rời sân và đi vào đường hầm, ngôi sao Bồ Đào Nha tiếp tục khóc dù nhận được sự thông cảm của HLV đôi bên, cũng như huyền thoại Pavel Nedved.

nhung giot nuoc mat day cam xuc o champions league cua ronaldo va con gai guardiola
Đồng đội an ủi Ronaldo rời sân. (Ảnh: Getty)

Đây là lần đầu tiên Ronaldo phải nhận thẻ đỏ trực tiếp tại Champions League, trong 11 lần từng bị truất quyền thi đấu.

nhung giot nuoc mat day cam xuc o champions league cua ronaldo va con gai guardiola
Ronaldo không tin nổi mình bị đuổi khỏi sân sớm thế. (Ảnh: Getty)

Ronaldo có thể bị treo giò từ 2 đến 3 trận, đồng nghĩa sẽ không thể thi đấu trong trận gặp lại CLB cũ Man Utd ở bảng H. Tuy nhiên, Ronaldo và Juventus có thể khiếu nại về tấm thẻ đỏ này.

Ở diễn biến khác, cũng rạng sáng nay, Man City để thua Lyon với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt trận đầu tiên Champions League 2018-2019. HLV Guardiola không thể trực tiếp chỉ đạo học trò vì đang phải thi hành án phạt sau hành vi phản ứng trọng tài ở cuối mùa giải trước. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ngồi trên khán đài cùng vợ con theo dõi các học trò thi đấu.

Khi trận đấu kết thúc, cô con gái Valentina của Guardiola bật khóc vì Man City nhận thất bại. Nhà cầm quân 47 tuổi tiến tới ôm mặt và hôn lên má, an ủi con gái. Cựu HLV Barca và Bayern Munich sau đó vào đường hầm để gặp gỡ các học trò tại phòng thay đồ.

nhung giot nuoc mat day cam xuc o champions league cua ronaldo va con gai guardiola
HLV Guardiola an ủi con gái trên khán đài sân Etihad. (Ảnh: Getty)

Fan của CR7 cũng như Pep Guardiola hay fan trung lập đều cảm thấy xúc động với những giọt nước mắt mà họ chứng kiến tại loạt đấu Cup C1 rạng sáng nay. Thế mới thấy, bóng đá không chỉ có những bàn thắng mới đem lại cảm xúc, mà cả những giọt nước mắt cũng rất đặc biệt.

Bình An (Tổng hợp)